Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: Đừng nói lời xót thương khi chưa hành động

Diệu Linh Thứ tư, ngày 19/01/2022 15:54 PM (GMT+7)
Ngày 18/1, thêm 1 bé gái 3 tuổi (ở Thạch Thất, Hà Nội) đang nguy kịch với 9 "vật lạ" là 9 cái đinh đóng ở đầu. Đáng nói, trước đó, bé cũng đã 4 lần cấp cứu với các tai nạn kỳ lạ như uống thuốc trừ sâu, nuốt dị vật... Nhưng chưa ai đặt dấu hỏi về sự an toàn của bé.
Bình luận 0

3 tuổi 3 tháng 4 lần cấp cứu - đây là con số bất bình thường mà bé Ngọc A (3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội) đã trải qua trước khi hôn mê sâu với 9 "vật lạ" được nghi là đinh đóng trên đầu và được đưa đi cấp cứu vào ngày 17/1. 

Sự việc khiến nhiều người rùng mình sợ hãi. Người ta không thể hiểu nổi "bàn tay" nào có thể khiến 9 vật lạ đó cắm trong đầu một bé gái 3 tuổi.

Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, khoảng 3 tháng trước đây, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng trước, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Người thân bé gái nghi bị bạo hành với nhiều vật thể trong hộp sọ: “Mới 3 tuổi phải trải qua nhiều nỗi đau" - Ảnh 2.

Ảnh bé gái do gia đình cung cấp nhìn rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, vô tư và tươi rói. Như thể bé chưa từng biết đau.

Người nhà bé gái cung cấp thêm, không chỉ 3 tháng 2 lần nhập viện cấp cứu với thương tích nguy kịch mà là 4 lần: 1 lần uống phải thuốc trừ sâu, 1 lần dị vật lớn nằm trong mũi, 1 lần nuốt 3 cái đinh khiến 1 cái mắc ở cổ họng, 2 cái mắc ở hậu môn rồi gãy tay...

Đây đều là những tai nạn hy hữu mà nếu đứa trẻ nào chẳng may gặp phải, cha mẹ, gia đình đều xót xa, hối hận không thôi. Vậy mà bé Ngọc A, 3 tháng 4 lần gặp những tai nạn "khó" như vậy, nhưng chưa ai đặt câu hỏi về sự an toàn của đứa trẻ. Để rồi đến lần thứ 5 này, tính mạng của bé đang ngàn cân treo sợi tóc với 9 "vật lạ" nghi là đinh đóng trong sọ não.

Nghi án bé gái 3 tuổi bị bạo hành với nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ: Giám đốc Bệnh viện nói gì? - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ của bệnh nhi với 9 vết cản quang, nghi là đinh khiến nhiều người rùng mình. Ảnh BVCC

Theo lời người nhà, bố mẹ bé ly hôn được hơn 6 tháng, bố nuôi 2 chị còn bé sống với mẹ. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống với mẹ bé đã 4 lần nhập viện với những thương tích càng ngày càng nặng lên.

Người nhà của bé cũng cho biết, những lần thương tích trước của bé, mọi người cũng nghi ngờ nhưng rồi "dĩ hòa vi quý" với mong muốn hai vợ chồng quay lại với nhau để nuôi dạy con cho tốt nên không truy vấn nữa (??!).

Tại sao những tai nạn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của một đứa trẻ lại được bỏ qua để "dĩ hòa vi quý"? Tại sao người thân liên tục thấy bé đau đớn đến nhường đấy, chỉ "xót xa" miệng rồi thôi?

Tại sao không ai đặt câu hỏi rằng: "Vì sao bé sống với mẹ lại thường xuyên gặp tai nạn, mà trong đó có nhiều tai nạn hy hữu như vậy? 

"Một đứa trẻ 3 tuổi trong 3 tháng 4 lần cấp cứu" chưa bao giờ là những con số đáng nghi ngại khiến người thân cảm thấy "có vấn đề" và có các hành động thiết thực để bảo vệ bé sao?

Để rồi đến lần thứ 5 này, người nhà muốn cơ quan chức năng làm rõ, truy cứu đến cùng. Không phải đã quá muộn sao?

Mới đây, bé V.A (TP HCM) cũng đã chết tức tưởi sau trận đòn dã man do bạn gái của bố. Bố mẹ bé cũng ly hôn, bé sống với bố. Bé cũng bị hành hạ trong thời gian dài. Hàng xóm đã nghe thấy tiếng la mắng, tiếng bé khóc, thậm chí nghe bé khóc cả ngày lẫn đêm.   

Ban quản lý chung cư cũng nhận được đề nghị của thành viên Ban quản trị lưu ý trường hợp của bé gái này do nghị ngờ bị mẹ đánh. Sau đó, Ban quản lý đã cử bảo vệ tuần tra bên ngoài căn hộ, đồng thời bảo vệ sảnh và lễ tân được yêu cầu quan sát khi gia đình này đi qua sảnh. Nhưng do cách ly, gia đình ít xuất hiện nên cũng không phát hiện gì. 

Người mẹ sau ly hôn đã hơn 1 năm không được gặp con do chồng cũ ngăn cấm. Nhưng chị cũng không có hành động gì mạnh mẽ hơn để đòi quyền gặp con, chăm sóc con.

Và cuối cùng là cái chết tức tưởi của bé. Khu chung cư nơi bé sống đã tổ chức lễ tưởng niệm, nhiều người đến thắp nến, dâng hoa, thương xót đứa bé, phẫn uất lên án hành vi của kẻ tàn độc, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc. Không phải cũng quá muộn rồi sao!

Câu chuyện của bé Ngọc A và V.A là một kịch bản khá quen thuộc mà chúng ta thường gặp. Thấy một đứa trẻ bị đánh, bị thương tích, người lớn chỉ hỏi han, đe dọa miệng rồi bỏ qua, kết quả là đứa trẻ bị đánh đập dã man hơn, nguy kịch và xấu hơn nữa là tử vong. Khi đó chúng ta lại lên án, lại căm hận, lại xót thương. 

Không phải đã quá muộn rồi sao! 

Đối với những đứa trẻ bị bạo hành, chúng ta đã yêu thương chưa đủ, quan tâm nửa vời. Nhiều người trong chúng ta sợ rắc rối, sợ thêm việc, sợ xấu hổ, ngại đấu tranh, ngại ra cơ quan công quyền, nhờ sự can thiệp của chính quyền, tổ nhóm... nên không bảo vệ trẻ đến cùng.

Nếu chúng ta không "dĩ hòa vi quý", chúng ta đi đến cùng việc đứa trẻ bị đánh đập, bảo vệ một cách nghiêm ngặt thì chắc chắn sẽ hạn chế được rất nhiều những nỗi đau đớn, thương tích, những cái chết uất ức, thương tâm của trẻ em.

Việt Nam nổi tiếng vì có nhiều tổ chức, cơ quan, nhiều quy định luật pháp để bảo vệ trẻ em. Nhưng đến nay rất ít những vụ bạo hành trẻ em, nhất là các vụ bạo hành trẻ em cho chính cha mẹ, người thân của trẻ được can thiệp đến nơi đến chốn hoặc ngăn chặn từ sớm!

Tôi có một ao ước rằng: Khi một đứa trẻ bị bạo hành hoặc nghi ngờ bị bạo hành, có người báo cáo một tổ chức cụ thể và sẽ có công an, chuyên gia điều tra, xác minh, nếu thật là bạo hành thì xử lý nghiêm khắc để cha mẹ đánh con phải sợ, phải hiểu vấn đề. Chứ đừng chỉ nhìn bề ngoài, nghe người lớn nói, tâm sự rằng đang "dạy con" là tin tưởng rồi bỏ qua...  

Còn khi cha mẹ hành hạ trẻ phải tách ngay trẻ ra và có nơi an toàn cho trẻ, trẻ được chăm sóc chu đáo, cho đến khi có các cách giải quyết lâu dài hơn... Chứ đừng chỉ nhắc nhở hoặc xử phạt rồi lại "thả hổ về rừng", để trẻ tiếp tục sống với người đánh đập chúng dã man.

Đừng nói lời xót thương khi chúng ta chưa hành động! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem