Tuấn Hưng xót xa khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính

Yến Thanh Chủ nhật, ngày 02/06/2024 14:19 PM (GMT+7)
Tuấn Hưng cho biết, anh đau buồn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cha mẹ nạn nhân trong vụ cháy diễn ra tại Trung Kính (Hà Nội).
Bình luận 0

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã cùng với những người bạn đến động viên, thăm hỏi người thân anh Lê Thanh Tùng (sinh năm 2000, tại xã Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên). Đây là nạn nhân tử vong tại vụ cháy ở Trung Kính vào ngày 24/5 vừa qua, cũng là người cuối cùng được nhận diện. 

Tuấn Hưng xót xa khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính- Ảnh 1.

Tuấn Hưng tới thăm và động viên cha mẹ nạn nhân Lê Thanh Tùng. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân Việt, nam ca sĩ bày tỏ: "Thanh Tùng là nạn nhân nặng nhất, đến sáng 25/5 mới có thể nhận diện sau khi có kết quả xét nghiệm ADN. Phải tận mắt chứng kiến, chúng ta mới hiểu sự xót thương khi phải vĩnh viễn từ biệt người con trai của mình. Căn nhà mà gia đình Tùng đang xây, dự định sẽ dành cho con trai khi đi học xong vẫn còn dang dở. Tôi và những người bạn chỉ biết nắm tay cha mẹ Tùng, chia sẻ sự mất mát, xót xa này. Mong gia đình sẽ sớm vượt qua đau thương, quay lại với cuộc sống thường nhật".

Nam ca sĩ cũng tặng gia đình nạn nhân số tiền 50 triệu đồng, với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn của họ.

Tuấn Hưng xót xa khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính- Ảnh 2.

Ca sĩ Tuấn Hưng. (Ảnh: FBNV)

Nói về vụ cháy tại Trung Kính, Tuấn Hưng không khỏi thương cảm: "Chỉ nhìn những hình ảnh qua báo chí thôi nhưng tôi thấy mất mát đó là quá lớn, không gì bù đắp được. Cứ tưởng tượng chỉ mới một ngày trước thôi, những căn nhà trọ đầy ắp sự sống, tràn ngập tiếng cười, còn giờ đây là những khung xe, những bức tường cháy đen trơ trụi, im lìm, tôi thấy tim mình nghẹn lại.

Vụ cháy là nỗi đau đối với nhiều người, đặc biệt là gia đình các nạn nhân và cả những người bị thương đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội. Tôi xin được gửi lời chia buồn với tất cả gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn vừa qua".

Ngày 24/5, đám cháy bùng lên tại ngôi nhà ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, nơi có gia đình chủ nhà và khu nhà trọ cao 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, có 17 người đang thuê. Hỏa hoạn khiến 14 người tử vong, trong đó có hai người gia đình chủ nhà, 12 người thuê trọ. Đa phần các nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ.

Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội, quê lại Hưng Yên, đồng hương với nạn nhân Lê Thanh Tùng. Anh từng là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học dân lập Thăng Long, sau đó bỏ ngang để đi hát cùng nhóm Quả dưa hấu (cùng Bằng Kiều, Anh Tú, Tường Văn). Sau 20 năm ca hát, anh đã có nhiều ca khúc ghi dấu trong lòng người nghe như: Dĩ vãng cuộc tình; Cầu vồng khuyết; Tình yêu lung linh; Vẫn nhớ; Tìm lại bầu trời...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem