Vì sao phải cầu an cho... sĩ tử đi thi?

Thứ tư, ngày 04/07/2012 19:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy hôm nay sĩ tử các nơi lũ lượt đổ về các trường đại học, đông nhất vẫn là trung tâm Hà Nội và TP.HCM, mong vào được "thánh đường tri thức".
Bình luận 0

- Vào kỳ thi này, dường như đã bớt những chuyện mê tín kiểu sờ đầu rùa mong thi đỗ hay sao, mà không thấy báo đăng rầm rộ như mấy năm trước?

- Rầm rộ, thì chắc giảm rồi, nhưng từng sĩ tử cũng có cách riêng để cầu lành tránh dữ, như kiêng ăn chuối, kiêng ăn bánh trôi, tăng cường ăn chè đậu đỗ.

- Vui nhất là một số cơ sở thờ tự tổ chức cầu an cho thí sinh, tưởng như sắp ra trận đánh nhau tới nơi.

- Không ra trận, nhưng ác liệt như ra trận, với nhiều cảnh kẹt xe tắc đường, thí sinh phải tự cứu trước khi cảnh sát giao thông kịp tới cứu, bằng cách bỏ xe chạy bộ đến phòng thi. Vả lại, sau vụ thi gian lận ở Bắc Giang, để đảm bảo kỳ thi đại học nghiêm túc và công bằng, Bộ GDĐT khuyến khích mọi thí sinh, giám thị và người dân tố cáo gian lận tiêu cực trong thi cử. Do đó, thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, nhưng không được liên lạc ra ngoài phòng thi.

- Vừa thi đại học, vừa phải chống kẹt xe và gian lận, cầu an là phải rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem