Vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng

Việt Phương - Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 24/05/2024 10:21 AM (GMT+7)
Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, sáng 24/5, một số người thân nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đến nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng.
Bình luận 0

9h sáng ngày 24/5, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, một số người thân nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đến nhận dạng thi thể. Bên ngoài cổng ra vào nhà tang lễ, lực lượng bảo vệ, công an chốt chặn không cho người ngoài ra vào.

Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng. Clip: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, bên trong một số cán bộ công an, pháp y tiến hành xác minh người thân, người nhà đến đây để nhận dạng thi thể. Có người phụ nữ sau khi hỏi thông tin, nhận dạng đã bật khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Người này liên tục gọi điện thoại về báo tin tình hình cho người nhà.

Ở một hoàn cảnh khác, bước ra khỏi Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, một người phụ nữ khóc nghẹn cho biết gia đình bà có 2 người gặp nạn trong vụ cháy. "Cháu nhà tôi mất rồi, ở đây không thấy giờ phải qua nhà tang lễ khác", chị nói và cho hay mới nhận tin dữ vào sáng sớm cùng ngày.

Cũng tại đây, một cô gái nức nở, nói không nên lời: “Tôi đang tìm bạn tên Nhâm Thị Ngọc M. (SN 1995, quê ở Thái Bình). Tôi làm cùng công ty, nhưng bây giờ còn chưa biết là em ý đang ở đâu, đã đi tìm khắp các bệnh viện”. Người phụ nữ này cho biết, chị gái của nạn nhân đi làm xa, mẹ bị bệnh tim nên chưa dám nói cho biết hung tin.

Vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng- Ảnh 1.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Người thân bật khóc tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Ảnh: Gia Khiêm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số 14 nạn nhân tử vong trong vụ hoả hoạn có 4 thi thể được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, 10 thi thể được đưa về Nhà tang lễ quận Cầu Giấy.

Tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy, lực lượng công an kiểm soát an ninh chặt. Cũng trong sáng nay, nhiều người nhà cũng đã có mặt nhận dạng thi thể.

Vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng- Ảnh 2.

Xe cứu thương ra vào khu vực nhà tang lễ. Ảnh: Gia Khiêm

Vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng- Ảnh 3.

Lực lượng bảo vệ chốt chặn khu vực lối ra vào. Ảnh: Gia Khiêm

Trong sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ đạo Bệnh viện Giao thông Vận tải nỗ lực chuẩn bị đẩy đủ nhân lực, vật lực cố gắng cứu chữa nạn nhân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

TS.BS Bùi Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, tính đến 9h cùng ngày, số bệnh nhân nhập viện tăng lên 6 người. Trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Hiện 4 người nằm tại khoa Cấp cứu, 2 người nằm tại Hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đang được thở oxy và chăm sóc đặc biệt, trong đó có 1 cụ già tiên lượng nặng.

Vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng- Ảnh 4.

Người thân nạn nhân có mặt tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Ảnh: Việt Phương

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, đối với những bệnh nhân tử vong ngoài viện do bệnh viện không có nhà xác nên nạn nhân đã được di chuyển đi nơi khác.

Phó giám đốc Bệnh viện E Phan Thảo Nguyên cho biết, theo báo cáo của kíp trực, Bệnh viện nhận được yêu cầu cử cán bộ y tế đến hiện trường vụ cháy. Ngay lập tức, tổ cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện E đến hiện trường, sau đó đưa thi thể của 1 nạn nhân đã tử vong đến nhà tang lễ Cầu Giấy, hiện chưa có trường hợp nào liên quan đến vụ cháy này vào cấp cứu tại Bệnh viện E.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy và Bệnh viện 19-8.

Vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đến nhà tang lễ nhận dạng, bật khóc trong tuyệt vọng- Ảnh 5.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Trong sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Chương

Trước đó, rạng sáng 24/5, ngôi nhà tại ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Hiện trường nhanh chóng được phong toả để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55 m2 được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Đến khoảng 3h30, nhiều người tử vong được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường Trung Kính khoảng 200m, cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Đến 7h30 cùng ngày số người thiệt mạng lên tới 14 người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem