Cà phê “chửi”

Thứ hai, ngày 26/11/2012 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sóc Trăng, ghé uống cà phê/Coi chừng… nghe chửi, mới tê tái buồn.
Bình luận 0

- Bác "tức cảnh làm thơ" chuyện gì thế?

- Chuyện ở TP.Sóc Trăng có quán cà phê Cây So Đũa lấn chiếm lòng lề đường và mở nhạc ầm ĩ nên bị góp ý.

- Bây giờ nạn lấn chiếm lòng lề đường và mở nhạc ầm ĩ đều … hết sức bình thường.

- Nhưng bất thường là chủ quán là bác Chánh Văn phòng Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng. Càng bất thường hơn, khi bị hàng xóm góp ý, bác này không tiếp thu mà còn thách thức, chửi dân.

- Cán bộ mà… chửi nhau đã không chấp nhận được rồi, đàng này cán bộ chửi dân thì "mất quan điểm" quá.

- Bác này mới bị xử lý kỷ luật bằng cách… điều về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, giữ chức phó giám đốc.

- Vậy bác này được… lên chức "thầy" rồi. Coi chừng, được làm thầy, bác càng ra oai với học trò mà… "mở nhạc" to hơn. Lẽ ra bác này phải… đi học một khóa về tư cách "đối với dân phải kính trọng, lễ phép" rồi muốn làm gì thì làm. Để lần sau có ghé thì:

Cà phê ghé quán Sóc Trăng/

Không còn nghe chửi, chuyển sang bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem