Chê thù lao bèo bọt, Thành Long từ chối "con cưng"
Kế hoạch sản xuất phần 4 của thương hiệu phim hành động "Rush Hour" đang gặp nhiều trắc trở. Hai tài tử đình đám quyết định chưa gật đầu do mức thù lao được nhà sản xuất đề nghị quá thấp.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trên con đường xóm Đông Sơn, xã Giai Lạc, Nghệ An, mỗi sáng sớm, người ta vẫn thấy một người đàn ông tóc bạc, dáng gầy vẫn lặng lẽ đạp chiếc xe ba bánh chở lũ trẻ đến trường. Bước chân ông khập khiễng, chậm rãi nhưng đều đặn. Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ bình dị ấy là cả một cuộc đời đã đi qua chiến tranh khốc liệt, mang trên mình nhiều thương tật, nhưng chưa một ngày chịu “đầu hàng” số phận.
Người đàn ông ấy là thương binh Phan Quốc Khôi, một người lính năm xưa từng trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt nhất trong những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Sinh năm 1956, trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm Thượng Thọ, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An (xã Hậu Thành, huyện Yên Thành cũ), tuổi thơ ông Phan Quốc Khôi gắn liền với ruộng đồng và những năm tháng thiếu ăn, thiếu mặc. Đất nước chia cắt, bom đạn thường trực, sớm hun đúc trong lòng chàng trai xứ quê lúa một khát vọng giản dị mà lớn lao, được cầm súng bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 10/1974, vừa rời ghế nhà trường, ông Phan Quốc Khôi hăng hái lên đường nhập ngũ. Được biên chế vào đơn vị C2 - H4 - E70 - F341 (Sư đoàn 341, Quân đoàn 4), một trong những đơn vị chủ lực của Quân Giải phóng miền Nam.
Ông Phan Quốc Khôi nhanh chóng trải qua những tháng ngày huấn luyện gian khổ tại Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Những bài tập hành quân, bắn súng, chiến thuật không chỉ rèn luyện thể lực mà còn tôi luyện ý chí kiên cường của người lính trẻ.
Đầu năm 1975, khi chiến trường miền Nam bước vào giai đoạn quyết định, ông Phan Quốc Khôi cùng đồng đội hành quân thần tốc theo tuyến đường Trường Sơn. Trận đánh đầu tiên tại Động Chuối, La Ngà (tỉnh Đồng Nai) đã để lại dấu ấn không thể quên.

“Lúc ấy, chiến tranh không còn là những gì được học nữa. Bom nổ, đất đá tung lên, đồng đội ngã xuống ngay trước mắt, chỉ biết lao lên phía trước,” ông Phan Quốc Khôi nhớ lại.
Sau đó, đơn vị tiếp tục tiến về Xuân Lộc, “cánh cửa thép” bảo vệ Sài Gòn. Trận chiến kéo dài nhiều ngày đêm, vô cùng ác liệt. Ngày 22/4/1975, Xuân Lộc được giải phóng, mở ra bước ngoặt quan trọng cho chiến dịch.
Nhưng với ông Khôi, ký ức đau đớn nhất là trận Trảng Bom ngày 26/4/1975. Trong làn mưa pháo dày đặc, ông bị thương nặng ở chân phải, nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể. Máu chảy đẫm, ông được đồng đội cáng ra khỏi trận địa trong tình trạng nguy kịch.
“Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là nỗi đau, mà là không biết còn bao nhiêu anh em đã nằm lại…”, ông Phan Quốc Khôi nghẹn lời.
Sau khi bị thương, ông Phan Quốc Khôi được chuyển qua nhiều tuyến điều trị khác nhau. Những tháng ngày nằm viện kéo dài, cơ thể mang đầy thương tích, nhiều mảnh đạn không thể lấy ra hết. Đó là quãng thời gian khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng chính trong những ngày ấy, ông Phan Quốc Khôi đã tự nhủ với mình một điều giản dị, “mình còn sống là nhờ đồng đội đã hy sinh, nên phải sống sao cho xứng đáng”. Câu nói ấy trở thành phương châm sống theo ông suốt cuộc đời.

Trong thời gian an dưỡng, ông Phan Quốc Khôi tình cờ gặp một ông lang già. Nhận thấy chàng thương binh trẻ ham học hỏi, ông lang đã tận tình truyền dạy nhiều bài thuốc dân gian. Từ chữa tắc mạch máu, đau nhức xương khớp đến các chấn thương như bong gân, gãy xương, tất cả đều được ông Phan Quốc Khôi tiếp thu một cách nghiêm túc.
Ban đầu, ông Phan Quốc Khôi học để tự chữa cho mình. Nhưng dần dần, những kiến thức ấy trở thành một “cái nghề”, một cách để ông tiếp tục sống có ích.
Năm 1977, khi sức khỏe dần hồi phục, ông Phan Quốc Khôi được cử đi học bổ túc văn hóa. Một năm sau, ông Khôi tham gia đội công tác đổi tiền, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn đất nước vừa thống nhất. Đến năm 1980, ông Khôi thi đậu vào Trường Trung cấp Nông Lâm, mở ra cơ hội cho một tương lai ổn định hơn.

Thế nhưng, đứng trước lựa chọn giữa con đường học tập và gia đình, ông Khôi đã quyết định trở về quê. Cha mẹ già yếu, hoàn cảnh khó khăn, không đành lòng rời xa.
Trở lại quê hương, ông Phan Quốc Khôi gặp lại bà Nguyễn Thị Hải, người con gái đã chờ ông suốt những năm tháng chiến tranh. Tình yêu bền bỉ ấy trở thành điểm tựa để ông gây dựng cuộc sống mới.
Họ người đã nên vợ nên chồng, cùng nhau đi qua những năm tháng thiếu thốn nhưng đong đầy nghĩa tình.

Mang thương tật nặng, việc đi lại khó khăn, nhưng thương binh Phan Quốc Khôi chưa bao giờ cho phép mình sống phụ thuộc. Ông Khôi tham gia công tác xã hội, được bà con tín nhiệm bầu làm thư ký xóm, rồi thư ký Trại Rú Tháp. Ở cương vị nào, ông cũng tận tụy, trách nhiệm.
Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi, ông chỉ cười hiền: “Còn sức là còn làm. Là người lính, không cho phép mình dừng lại”.
Những bài thuốc học được năm xưa, ông Phan Quốc Khôi không giữ cho riêng mình. Ông bắt đầu bốc thuốc, chữa bệnh cho bà con trong vùng. Từ người già đau nhức xương khớp, người bị trúng gió, đến những ca bong gân, gãy xương, ai cũng tìm đến ông.

Điều đặc biệt ở người thương binh ấy là ông Khôi chưa bao giờ nhận tiền công. Mỗi lần bà con ngỏ ý gửi chút quà cảm ơn, ông chỉ cười hiền, xua tay.
Bà Nguyễn Thị Lý (ở cạnh nhà ông Phan Quốc Khôi) cho biết: “Ông Khôi thương binh mà giỏi lắm. Ai bị đau chân, tay… ông chữa nhưng không lấy tiền. Cho đến việc giấy tờ, công việc chung của xóm, ông đều sẵn sàng giúp đỡ”.
Ở tuổi gần bảy mươi, trong cơ thể ông Phan Quốc Khôi vẫn còn nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ lại nhức buốt. Nhưng ông chưa từng than vãn.

Mỗi sáng, ông Phan Quốc Khôi vẫn dậy sớm, đạp chiếc xe ba bánh đưa đón trẻ nhỏ đến trường. Những đứa trẻ ríu rít gọi ông, còn ông thì cười hiền, ánh mắt ấm áp.
Mỗi dịp 30/4 hay 27/7, ông Phan Quốc Khôi lại thắp hương, hướng về phương Nam, nơi bao đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại.
“Họ ra đi khi còn rất trẻ. Tôi sống là để nhớ, để kể lại cho thế hệ sau biết về những hy sinh ấy”, ông Khôi nhờ lại.
Cuộc đời của thương binh Phan Quốc Khôi không có những tấm huân chương rực rỡ hay những lời kể hào nhoáng. Nhưng chính cách ông Phan Quốc Khôi sống lặng lẽ, nghĩa tình đã trở thành một bài học lớn. Đó là bài học về lòng biết ơn, về trách nhiệm với cuộc đời, và về một phẩm chất rất Việt Nam, “tàn mà không phế”.

Ông Trương Văn Khoa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Giai Lạc, cho biết: “Ông Phan Quốc Khôi là một trong những hội viên tiêu biểu của địa phương. Dù mang trên mình thương tật nặng, ông Phan Quốc Khôi vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, trách nhiệm và hết lòng vì cộng đồng".
“Không chỉ vượt qua khó khăn, thương tật để vươn lên trong cuộc sống, những việc làm thầm lặng, nghĩa tình của ông Phan Quốc Khôi còn giúp đỡ thiết thực cho bà con trong vùng, đồng thời góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần ‘tàn mà không phế’, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo”, ông Trương Văn Khoa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Giai Lạc, nhấn mạnh.
Kế hoạch sản xuất phần 4 của thương hiệu phim hành động "Rush Hour" đang gặp nhiều trắc trở. Hai tài tử đình đám quyết định chưa gật đầu do mức thù lao được nhà sản xuất đề nghị quá thấp.
Quân đội Mỹ thử nghiệm đầu đạn BRAKER dành cho máy bay không người lái, nhằm tấn công chính xác hầm trú ẩn mà không cần pháo binh hỗ trợ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 737/QĐ-TTg về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập.
Dù sinh sống trong nước hay nơi đất khách quê người, mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, những người con mang trong mình dòng máu Lạc- Hồng lại lắng lòng hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện sâu sắc trách nhiệm gìn giữ truyền thống và tình cảm thiêng liêng tri ân tổ tiên đã dựng xây non sông gấm vóc.
Mùa ĐHĐCĐ 2026 chứng kiến làn sóng tăng vốn quy mô lớn trong ngành ngân hàng, khi hàng loạt “ông lớn” đồng loạt nhắm mốc 100.000 tỷ đồng. Từ khối tư nhân như Techcombank, VPBank, MB đến nhóm quốc doanh như BIDV, Vietcombank, cuộc đua tăng vốn không chỉ để mở rộng quy mô mà còn trở thành điều kiện sống còn nhằm nâng chuẩn an toàn vốn, đáp ứng Basel III và chuẩn bị cho tham vọng vươn ra thị trường khu vực.
Giới công nghệ trong nước đang “dậy sóng” trước sự xuất hiện của GOFA – ứng dụng bản đồ do kỹ sư Việt phát triển, với tham vọng lớn khi ra mắt bản đồ giao thông độ phân giải cao (HDMAP). Động thái này được xem là bước tiến đáng chú ý, đưa bản đồ số Việt tiến gần hơn tới các nền tảng toàn cầu như Google Maps, Apple Maps hay Amap.
Nguyễn Đình Bắc đang thi đấu thăng hoa và theo đánh giá của cựu danh thủ Nguyễn Quốc Hiền, tiền đạo trẻ này đủ sức kết hợp với Nguyễn Xuân Son để tạo nên hàng công có sức công phá cực mạnh tại ĐT Việt Nam trong tương lai gần.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky mới đây tiết lộ, Ukraine đã đổi cách đánh từ chiến tranh tiêu hao sang “đòn hiểm phi đối xứng" để buộc Nga phải trả giá đắt nhất có thể, theo Interfax.
Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Quảng Ninh, trong kỳ nghỉ vừa qua, toàn tỉnh đón hơn 434.000 lượt khách, doanh thu ở mức 1.345 tỷ đồng.
Ngày 27/4, khép lại kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn người dân và du khách đổ về các bãi biển Đà Nẵng tắm mát, vui chơi, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sôi động.
Loại đậu này không chỉ rất phổ biến và giá cả phải chăng tại Việt Nam. Nhiều người đang tiêu thụ hàng ngày mà chưa biết đến giá trị dinh dưỡng cao của nó, đặc biệt là khả năng hỗ trợ giảm cân.
Những đồi chè Shan tuyết ở xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Cây chè đã và đang giúp nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mới đây, dòng sản phẩm chè cao cấp của địa phương này đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.
Lợi dụng sự sơ hở trong khâu kiểm tra, Đinh Văn Cường ở Ninh Bình đã sử dụng tên giả, mang hàng chục chiếc kiềng và lắc tay bằng bạc mạ màu đi cầm cố để chiếm đoạt số tiền lớn.
Hoàng đế Càn Long và Từ Hi thái hậu đã gặp phải chuyện gì ở 2 nơi này của Di Hòa Viên?
Nguyễn Đình Bắc khiến tiền đạo Brazil của Ninh Bình FC lỡ cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam? Al Nassr được "bật đèn xanh" chiêu mộ Salah; U17 Việt Nam nhanh chóng bước vào tập luyện; Chelsea cân nhắc tái hợp HLV Antonio Conte; Tình một đêm của Cristiano Ronaldo ôm mộng đoạt giải Latin Grammy.
Trời vừa chuyển sang hè, con trai 5 tuổi của chị Thu ở Lào Cai đã được bố đưa ra suối tắm. Ngày nào hai bố con cũng ra suối tắm vào cuối giờ chiều. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau con trai chị đã bị viêm tai giữa.
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ca ngợi binh lính Triều Tiên là "những anh hùng thực sự của thời đại chúng ta".
Dự án 1.495 tỷ đồng trên nền Zone 9 cũ (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đang được tháo dỡ khẩn trương, hướng tới bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2026, đồng bộ hạ tầng khu vực trung tâm Thủ đô.
Làng tranh Đông Hồ – cái tên đã đi vào ký ức bao thế hệ và được thế giới biết đến – hiện không còn tồn tại, thay vào đó là tên Đông Khê - nay là Tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khi chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2026 được triển khai, câu hỏi đặt ra: Có nên trả lại tên Đông Hồ, hay chấp nhận để một di sản mang một cái tên khác?
Bãi rác khủng tại khu vực giáp ranh giữa 3 xã, phường ở Nghệ An cháy suốt gần nửa tháng qua gây ô nhiễm môi trường. Hôm nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, người dân 3 xã, phường thở phào.
Những ngày cuối tháng 4, giá dừa tươi tại miền Đông tăng rõ rệt, mỗi trái cao hơn từ 1.000-2.500 đồng so với trước. Nguồn hàng từ các tỉnh miền Tây khan hiếm trong khi sức mua tăng nhanh. Tại nhiều chợ và điểm bán lẻ, dừa về không đủ đáp ứng nhu cầu giải khát tăng mạnh khi nắng nóng kéo dài trên diện rộng.
Loại rau này mập mạp và giòn hơn giá đỗ, mọng nước trong mỗi miếng cắn. Hàm lượng protein của loại rau này lên tới 26,8%, gấp tám lần so với sữa...
Cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 đang dần lộ diện với những kết cấu đầu tiên. Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, nhiều trụ cầu đã thành hình, đây là khu vực thời gian qua xảy ra xung đột, trùng nhiều hạng mục công trình (theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt) với tuyến metro số 5 (đoạn Văn Cao - Hoà Lạc).
Chính phủ chuyển tiếp Mali đã xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mali, Tướng Sadio Camara, đã qua đời vì vết thương sau một cuộc đấu súng với các phần tử khủng bố sau vụ đánh bom xe tự sát nhắm vào nhà riêng của ông trong một loạt các cuộc tấn công khủng bố phối hợp trên khắp quốc gia Tây Phi này.
Theo ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sự kiện khởi công Cảng hàng không Phan Thiết là biểu tượng của niềm tin, khát vọng phát triển và quyết tâm bứt phá của tỉnh trong giai đoạn mới.
Chỉ sau quý đầu năm 2026, thị trường gia cầm tại Đông Nam bộ đảo chiều nhanh: Giá gà thịt giảm mạnh, giá trứng gà rơi xuống dưới giá thành. Trong khi sức mua phục hồi chậm, nguồn cung lại tăng mạnh từ cuối năm trước, đẩy người nuôi và doanh nghiệp vào thế khó kéo dài.
Phát huy diện tích mặt nước và kinh nghiệm sản xuất, người dân xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) đang từng bước đổi mới phương thức nuôi thủy sản, nâng hiệu quả kinh tế, hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững.
Tại phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), những chùm hoa giấy rực rỡ đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và check-in.