Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trồng cây cảnh và sở hữu cây cảnh có kiểu dáng độc lạ, ông Nguyễn Văn Vũ ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang xem cây ổi kiểng như một cổ vật trong nghề chơi cây cảnh.
Theo giới cây cảnh cho biết, cây ổi lạ của ông Vũ có niên đại khoảng 100 năm. Cây ổi cổ thụ "già bền vững" này do ông Vũ đang chăm sóc đã qua 5 đời chủ. Đến nay dù đã bị lũa hết cả thân và gốc nhưng cây ổi hằng năm vẫn đơm bông kết trái tươi tốt.
Anh Nguyễn Thành Nhật người bạn đam mê cây cảnh ở cùng xã An Thạnh Trung có nhận xét:"Lần đầu tiên em gặp cây ổi rất độc và lạ bởi thứ nhất cây có tuổi thọ cao, nghe nói cũng tròm trèm khoảng 100 năm. Thứ hai nữa là cây ổi này có bộ đế lũa tự nhiên nên tạo ra nét cổ thụ. Thứ ba nữa là tàn cây có lá phân bổ đều không cần chỉnh sửa mà nhìn vào nó vẫn đẹp. Giống ổi chim ỉa này còn độc lạ ở chỗ là trái chín có mùi thơm, thơm thật là thơm. Trái chưa chín cắn vô chát nhưng nhai vô một chút thì có độ ngọt, còn khi trái chín thì nó thơm tuyệt vời".
Cây ổi cổ thụ có bề hoành 270 cm, cao khoảng 2,5m, tán lá xòe rộng khoảng 3 m.
Trước đây trong một lần thăm vườn săn lùng cây cảnh, thấy người ta vô tình chặt và đốt bỏ nên anh Vũ tiếc nuối rồi mua rẻ lại đem về chăm sóc.
Không ngờ sau thời gian bị đốt cháy, cây ổi chim ỉa này lại xanh tươi bình thường và có hình dáng một con voi nằm ngó lên trời mây, trông rất lạ.
Để bảo tồn cây ổi có niên đại cao, ông Vũ quyết định đầu tư trang trí thành cây kiểng để trong chậu và dành cho mọi người đến nhà chơi chiêm ngưỡng.
"Theo năm tháng thời gian thì gốc cây ổi bị lũa tự nhiên nên hình con voi cũng bị biến dạng. Nhưng hoa của nó thì rất đẹp, trái đều quanh năm. Chưa hết đợt trái này thì cây ổi chim ỉa này lại cho ra bông tiếp theo, đặc biệt trái ổi ruột đỏ khi chín thơm lừng".
Thấy dáng vẻ tự nhiên của cây ổi cổ thụ rất đẹp và càng ngày càng "già bền vững" nên ông Vũ muốn nuôi giữ và sẽ bảo tồn nguồn gốc dù có người trả giá rất cao. Với con mắt của người làm nghề trồng cây cảnh, ông Vũ biết rằng cây ổi cổ thụ này càng để càng đẹp, càng có giá trị...
Ông Vũ quyết định không bán khi có điều kiện sẽ đưa cây ổi chim ỉa này ra trưng bày trong ngày Hội thi Sinh vật cảnh các cấp...