Đề phòng thấy hết

Thứ hai, ngày 04/11/2013 11:46 AM (GMT+7)
Nếu tớ là Bao Công, có thượng phương bảo kiếm trong tay, tớ sẽ cho bắt nhốt hết những nhà ngoại cảm.
Bình luận 0
- Bác lại bức xúc vụ “cậu Thủy” lừa đảo hài cốt liệt sĩ à? Cả nước phẫn nộ đấy.

- Điều ấy đã đành. Nhưng tôi muốn bắt họ để bảo vệ thuần phong mỹ tục, bảo vệ đời tư cá nhân.

- Bác nói gì lạ quá, em chưa hiểu.

- Tớ xem báo thấy một vị cựu giáo sư, tiến sĩ khoa học lại bênh chằm chằm cho “nhà ngoại cảm”, bảo rằng có nhà ngoại cảm chỉ cần nhìn nấm mộ mà kể vanh vách những gì được chôn dưới đó, lại còn bịt mắt lái xe máy vèo vèo.

- Muốn biết dưới mộ chôn gì, chỉ cần tìm đội tẩm liệm mai táng dò hỏi thì biết ngay. Còn bịt mắt lái xe thì đi xem xiếc vẫn gặp đấy thôi. Có gì mà ghê gớm đến mức phải “cách ly khỏi xã hội”?

- Sao không? Họ nhìn thấy được dưới cả 3 thước đất thì hóa ra họ cũng nhìn xuyên qua mấy vách tường của nhà vệ sinh thấy hết trơn luôn à? Còn bịt mắt thấy đường lái xe thì khi không bịt mắt họ cũng nhìn xuyên qua quần áo thấy hết trơn luôn à? Như thế có mà loạn tùng phèo lên mất.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem