Đóng xuồng

Thứ ba, ngày 02/04/2013 19:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở vùng Cà Mau, sông rạch chằng chịt, phần lớn người dân đi lại bằng xuồng, nên nghề đóng xuồng rất khấm khá. Một trong số những đại gia đóng xuồng là bác Ba Phi.
Bình luận 0

Bác làm nghề này đã mấy chục năm ròng. Xuồng của bác rất chất lượng, dùng rất lâu mới hỏng. 

Do dùng rất lâu mới hỏng, nên xuồng của bác bán rất chậm, bởi mua xuồng về xài mãi không hỏng thì mua nữa làm gì. Bác Ba Phi gần như thất nghiệp. Nhưng gần đây bỗng dưng xuồng của bác lại bán chạy vèo vèo. Thiên hạ lấy làm lạ nhưng không biết nguyên do, có dò hỏi thì bác mỉm cười bí hiểm.

Chỉ có đám đệ tử thân tín mới được bác tiết lộ:

- Bây biết không, hổm rày xứ này có nhiều vụ tiêu cực nhưng lại rơi vào tình trạng "chìm xuồng"... Thế nên nhiều người ức quá, đi mua xuồng về để… cúng, xong rồi châm lửa đốt, đừng để nạn "chìm xuồng" làm khổ dân chúng nữa.

Và thế là xuồng của bác Ba Phi bán chạy vèo vèo. Nhưng đó là những chiếc xuồng… hàng mã dùng để cúng. Bác Ba Phi lại làm giàu nhờ biết chuyển hướng kinh doanh từ hàng thật sang hàng mã, lại trúng đậm nhờ số lượng rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem