Nguyễn Hòa
Thứ năm, ngày 30/01/2025 13:30 PM (GMT+7)
Gói ghém cẩn thận hàng chục túi hạt giống các loại rau, củ từ đất liền, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nam Định đã lên tàu Kiểm ngư 491 vượt hải trình hơn 1.000 hải lý để trao tặng cho quân và dân quần đảo Trường Sa.
Những túi hạt giống nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin lớn về chủ quyền biển đảo vững chắc của đồng bào từ đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa.
Hạt giống nhỏ gửi niềm tin lớn
Năm 2024, Đoàn công tác số 19, Quân chủng Hải quân đã có hải trình dài hơn 1.000 hải lý trên tàu Kiểm ngư 491 đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Từ cảng Quốc tế Cam Ranh, đoàn công tác đã đến thăm lần lượt các đảo Song Tử Tây - Sinh Tồn - Cô Lin – An Bang - Đá Đông B - Đá Tây B - Trường Sa - DK1/7 (Huyền Trân).
Đến thăm quân và dân các đảo, gần 200 thành viên của đoàn công tác có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống của các lực lượng trên đảo, nhà giàn; thấy được ý nghĩa và cảm nhận nhiều hơn, hiểu hơn về biển cả, đảo xa, về những khó khăn gian khổ mà các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trải qua.
Ông Nguyễn Tất Thắng (nguyên Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NNPTNT tỉnh Nam Định) trao tặng hạt giống rau, củ tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Hòa
Điều kiện nào cũng quyết tâm chiến đấu thắng lợi
Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Thượng uý Trần Quốc Cường - Chính trị viên đảo Cô Lin bày tỏ, giữa vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc xin gửi lời cảm ơn tới đồng bào trong đất liền. Thượng úy Trần Quốc Cường chúc bà con, nhân dân cả nước luôn mạnh khỏe cùng một lời hứa sắt đá: "Chúng tôi xin hứa sẽ chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hy sinh, quyết tâm chiến đấu và chiến đấu thắng lợi để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó".
Với các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/7 (Nhà giàn Huyền Trân), thượng úy Nguyễn Hùng Cường – Chính trị viên nhà giàn DK1/7 cho biết, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 luôn đoàn kết, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quyết tâm với tinh thần còn người, còn nhà giàn.
"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân cả nước. Hãy yên tâm về chúng tôi. Chúng tôi luôn quyết tâm giữ chắc tay súng, giữ chắc vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc" – thượng úy Nguyễn Hùng Cường nhấn mạnh.
Tuy có khó khăn, có gian khổ, nhưng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa không vì thế mà có phút nao núng. Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, nhà giàn vẫn giữ vững niềm tin, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ hậu phương đất liền, đồng bào cả nước cũng gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình qua tinh thần, vật chất đến với Trường Sa, tiếp thêm động lực cho các cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ biển đảo máu thịt.
Sáng 13/5/2024, tàu Kiểm ngư 491 cùng gần 200 thành viên đoàn công tác dần dần tiến vào đảo Song Tử Tây. Đứng trên boong tàu Kiểm ngư 491, ông Nguyễn Tất Thắng (thời điểm tham gia đoàn công tác ông Thắng là Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, hiện là Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nam Định) dùng hai tay giữ chặt túi nhỏ màu xanh trước sóng, gió của biển Trường Sa.
Vị cán bộ của Sở NNPTNT tỉnh Nam Định sợ sóng to, gió lớn sẽ làm thất lạc mất những gửi gắm của đồng bào trong chiếc túi nhỏ đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo, đó là hàng nghìn hạt giống rau, củ, quả các loại để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân có thêm thật nhiều rau xanh trong mỗi bữa ăn.
Với đặc thù khí hậu, điều kiện đất đai, nước ngọt hạn chế của quần đảo Trường Sa, việc tăng gia sản xuất trên đảo sẽ có đôi phần khó khăn, nhưng vượt lên tất cả, các cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo đã trồng lên những luống rau xanh mướt giữa trùng khơi. Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nam Định bày tỏ sự khâm phục trước ý chí khắc phục khó khăn, điều kiện đặc thù ở Trường Sa của các cán bộ, chiến sĩ.
Các chiến sĩ hải quân chăm sóc vườn rau xanh trên đảo Cô Lin. Ảnh: Nguyễn Hòa
Trong hàng nghìn hạt giống được ông Thắng mang đến Trường Sa, có rất nhiều hạt giống quen thuộc như hạt giống rau muống giòn lá tre, hạt giống rau mồng tơi lá to TN45, hạt giống bí xanh số 1 Tre Việt hay bí siêu ngọn VN.01… "Trường Sa không còn xa đất liền nữa. Giữa biển đảo mênh mông, những luống rau muống, những giàn bí xanh vươn lên xanh mướt như thể hiện đồng bào cả nước ngay gần bên các chiến sĩ. Tôi thật xúc động khi lần đầu tiên được thay mặt bà con từ đất liền gửi gắm những tình cảm này đến cán bộ, chiến sĩ Trường Sa"- ông Thắng bày tỏ. Ông Thắng cũng khẳng định niềm tin vững chắc của đồng bào cả nước vào các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.
Công chức văn hóa viết đơn xung phong ra Trường Sa
Công chức văn hóa xã hội, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trường Sa Lê Quang Trung là một người như thế. Sinh năm 2000 ở tỉnh Khánh Hòa, anh Trung ra trường vào cuối năm 2022 và ngay sau đó đã viết đơn xung phong ra quần đảo Trường Sa.
Ngồi nói chuyện với chúng tôi tại trị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn), anh Trung không ngừng nói mình tự hào khi đang được công tác, được thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Kể về thời điểm mới ra trường, anh Trung cho biết sau khi anh tốt nghiệp đại học, tỉnh Khánh Hòa có tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, anh đăng ký thi và đã đậu. Ý chí thôi thúc, anh đã viết tay lá đơn đầy tâm huyết gửi cơ quan chức năng, xung phong ra quần đảo Trường Sa. Ngày anh Trung được đồng ý ra Trường Sa công tác, theo chia sẻ của công chức văn hóa xã hội, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trường Sa, anh cảm thấy rất xúc động và tự hào.
Nhận được thông tin, anh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị tư trang. Trên chuyến tàu khoảng 10 ngày, giữa năm 2023, anh chính thức được đặt chân đến đảo Trường Sa Lớn và vinh dự là một trong các công chức thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo.
Kể về Trường Sa, anh Trung cho biết quần đảo đã thay da, đổi thịt từng ngày. Những khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu bất thường của Trường Sa cũng bị "khuất phục" trước ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên quần đảo. Nước ngọt trên đảo Trường Sa lớn được đảm bảo; việc tăng gia sản xuất được đẩy mạnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra thường xuyên đã gắn kết tình cảm thắm thiết giữa quân và dân trên đảo. "Vị quê" như rau xanh, sân bóng, phòng tập gym… và nhiều vườn cây tự ươm trên đảo cũng đã tiếp thêm động lực rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
Gửi gắm tình cảm đến đồng bào ở đất liền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trường Sa Lê Quang Trung cho biết, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo sẽ tiếp tục giữ vững ý chí, tinh thần, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển đảo máu thịt của Tổ quốc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.