Nguy hiểm trên những tuyến phố nhiều năm không bóng đèn đường ở Hà Nội

Nhật Lệ Thứ tư, ngày 29/05/2024 06:33 AM (GMT+7)
Khi màn đêm buông xuống, một số tuyến đường tại Thủ đô chìm trong cảnh tối như “hũ nút”, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây.
Bình luận 0

Trái ngược với khung cảnh lung linh khi thành phố lên đèn là hình ảnh những con đường "ngủ quên" trong bóng tối.

Theo quan sát của phóng viên, tại hai tuyến đường Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), hệ thống đèn không hoạt động khiến đoạn đường dài khoảng 1km chìm hoàn toàn vào màn đêm.

Nguy hiểm trên những tuyến phố nhiều năm không bóng đèn đường ở Hà Nội- Ảnh 1.

Cả một quãng đường dài không một bóng đèn, các phương tiện di chuyển qua đường Đỗ Nhuận chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn xe và liên tục bấm còi. Ảnh: Nhật Lệ

Hai tuyến đường giao nhau, nằm ngay cạnh công viên Hòa Bình, mật độ phương tiện di chuyển mỗi tối rất lớn. Thiếu hệ thống chiếu sáng, người dân chỉ còn biết trông chờ vào ánh sáng từ những biển hiệu hai bên đường.

Điều đáng nói, những cột đèn đường được trang bị đầy đủ, tuy nhiên không được đưa vào sử dụng.

Nguy hiểm trên những tuyến phố nhiều năm không bóng đèn đường ở Hà Nội- Ảnh 2.

Những cột đèn vô tác dụng trong khi hàng quán bên đường lại trở thành nguồn sáng chính. Ảnh: Nhật Lệ

"Tôi sống ở gần đây nên thường đạp xe ra công viên Hòa Bình để tập thể dục, hóng gió. Nhiều năm nay đèn đường đều không hoạt động khiến người dân quanh khu vực gặp không ít khó khăn. Tuy nhà gần nhưng tôi cũng không dám đi bộ ra công viên", ông Hoàng Văn Sơn, 62 tuổi phản ánh.

Tương tự, đường Hoàng Đôn Hòa (quận Hà Đông) cũng rơi vào khung cảnh ảm đạm, tĩnh lặng mỗi khi màn đêm buông xuống. Đây là tuyến đường hai chiều nên khi không có đèn chiếu sáng, chỉ cần phương tiện di chuyển với tốc độ nhanh sẽ rất dễ xảy ra va chạm hay tai nạn giao thông.

Nguy hiểm trên những tuyến phố nhiều năm không bóng đèn đường ở Hà Nội- Ảnh 3.

Đèn đường không được bật, bao trùm tuyến đường phố là sự tĩnh mịch. Ảnh: Nhật Lệ

Đi thêm một đoạn sẽ thấy lác đác những chiếc đèn treo trên cây do người dân tự lắp. Một số người sinh sống trên đoạn đường này đã quen với bóng tối khi đêm xuống từ bao năm nay.

Vừa dắt tay cháu gái đi bộ trên vỉa hè, bà Trịnh Thu Cúc, 55 tuổi vừa nói: "Ai ít đi qua đây hay đi nhanh mới sợ còn người dân đa phần họ đều quen cả nên chỗ nào có ổ gà, ổ voi đều biết để tránh. Mong nhà nước sớm kết nối đường điện để phố sá được sáng, đẹp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem