Kỳ lạ chuyện người phụ nữ kết hôn với thú cưng

Chủ nhật, ngày 23/03/2014 07:41 AM (GMT+7)
Rồi Rodgers nhận ra con chó đó có tình yêu với mình trong một dịp cô dẫn bạn trai là tình một đêm về nhà.
Bình luận 0
Người phụ nữ có tên Amanda Rodgers tại Anh vừa khiến nhiều người phải sốc khi tiết lộ chuyện hôn nhân của cô. Trên truyền hình, Rodgers giới thiệu cho mọi người biết: “Hôm nay, tôi mang đến đây người bạn đời bé nhỏ của tôi”. Khi mọi người nhìn quanh chờ đợi xem một quý ông nào bước vào thì Rodgers tự tin chỉ vào chú chó nhỏ ngồi trong lòng và nói: “Đây là bạn đời của tôi”.

Khi còn thiếu nữ, Rodgers cũng như bao bạn gái đồng lứa khác, cô xinh đẹp và luôn mơ ước cho mình một đám cưới hoàn hảo sau này. Rodgers kể: “Khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ mặc váy trắng đẹp nhất, đi xe ngựa bốn bánh với chú rể đến nhà thờ. Tôi mơ khi mình vào nhà thờ thì sẽ có hàng chục em bé như thiên thần nâng tà áo cưới của mình ở phía sau và tất cả bạn bè người thân sẽ tung hoa chúc phúc giống như đám cưới của các hoàng tử, công chúa trong phim vậy”. Nhưng đời không như mơ, nhất là với những người mộng mơ như Rodgers.

img

Mộng đẹp tan thành mây

Sau khi đi làm, cô gái này rất chịu khó tiết kiệm tiền bạc để có một khoản tổ chức đám cưới thật tưng bừng cho bỏ khao khát. Rodgers cũng thường xuyên khoe với bạn bè về ước mơ đám cưới thật hoành tráng của mình và khiến nhiều người phải phì cười về sự mộng mơ của cô bạn gái. Trong tình yêu, Rodgers hẹn hò với không ít anh nhưng cuối cùng, cô lại chọn một gã rất tầm thường với lý do đơn giản là gã hứa sẽ “nỗ lực hết sức” để làm một đám cưới thật hoành tráng như những gì mà Rodgers mơ ước. Gã ta còn thể thốt: “Làm một đám cưới ý nghĩa cũng là ước mơ của anh”.

Tin tưởng người yêu, trước khi kết hôn Rodgers đã trao hết số tiền 35.000 bảng để người yêu đi lo liệu đám cưới. Kết cục là một sự bẽ bàng và hụt hẫng. Gần sát đến ngày làm đám cưới thì gã chồng sắp cưới mới thú nhận rằng đã đánh rơi dọc đường. Khi đó, việc cũng đã rồi nên Rodgers chẳng biết làm gì ngoài việc vay mượn làm một đám cưới qua loa trong nỗi thất vọng tột cùng. Sau khi cưới, gã cũng an ủi Rodgers và hứa sau này sẽ dành dụm làm đám cưới lại vào một thời điểm thích hợp để “đền bù”.

Nhưng sau khi cưới thì gã vẫn chẳng làm ăn tử tế gì. Bao nhiêu tiền Rodgers dành dụm đều bị gã vác đi sạch mà chẳng thèm nói một lời giải thích. Về sau, bạn bè của Rodgers cho biết gã chồng của cô là một kẻ trăng hoa lừa bịp. Ngay cả vụ mất tiền làm đám cưới cũng chẳng hề xảy ra vì đơn giản, gã mang một nửa số tiền 35.000 bảng trả nợ do thua bạc, một nửa còn lại được gã nướng vào những bữa tiệc tùng và cho gái lạ trong các buổi truy hoan nhớp nhúa.

Quá sốc và thất vọng, Rodgers chẳng còn thiết tha gì gã chồng đốn mạt nên quan hệ giữa họ ngày càng tồi tệ. Trong một lần về nhà, Rodgers thấy gã ta ngang nhiên mang gái về phòng ngủ của hai vợ chồng. Đó là giọt nước tràn ly và cô quyết định phải ly hôn gấp. Để thoát được gã chồng xấu xa này, Rodgers còn phải chia đôi một nửa gia sản nhưng cô cũng chấp nhận mà không tiếc nuối.

Chỉ tin được vào chó

Sau lần đó, Rodgers sợ hôn nhân và mất tin tưởng vào đàn ông. Những mối tình trong suốt 20 năm sau khi ly hôn đa phần đều thuộc dạng tạm bợ và để thỏa mãn nhu cầu của nhau chứ chẳng có tình yêu. Kiểu yêu thế cũng làm Rodgers chán nản và nhiều lúc cô mong muốn một gia đình, một mái ấm thật sự nhưng lại sợ khi nghĩ cảnh vớ phải một gã chồng đốn mạt.
img


Trong khoảng 5 năm gần đây, Rodgers tìm được niềm vui mới khi nhận nuôi chú chó Sheba. Một người bạn đã tặng Rodgers chú chó Sheba để cô bới quạnh hiu khi ở nhà một mình. Hàng ngày, Rodgers chăm chút cho Sheba từng ly từng tý, buổi sáng là ăn uống, đi dạo, buổi trước thì bắt rận, bắt ve, buổi chiều thì vui đùa tắm rửa. Buổi tối thì Rodgers cho cho phép Sheba lên giường nằm luôn. Chủ nhật hay dịp nghỉ thì Rodgers chở Sheba đi công viên. Ngay cả đi siêu thị thì Sheba cũng ngồi ở ghế sau xe và nói tóm lại, họ thành một cặp đôi không rời xa nhau.

Rodgers cho biết cô thường xuyên nói chuyện với Sheba và nhận ra chú chó này có khả năng… hiểu tiếng người. Bất kỳ những gì mà Rodgers nói thì Sheba đều làm việc với thái độ hứng khởi và cái đuổi vẫy tít. Ngược lại, những người khác dù có dỗ dành thế nào thì Sheba cũng quyết không làm. Ngay cả khi gặp các con chó khác giới thì Sheba cũng không thèm vui đùa mà ngoảng mặt làm ngơ, chỉ biết đi theo bà chủ. Do vậy, Rodgers rất tự tin không bao giờ dùng xích để quản lý Sheba. Rodgers khẳng định: “Trong suy nghĩ của tôi, Sheba là một con người chứ không phải một con vật và thật độc ác nếu tra xích vào cổ nó”.

Rồi Rodgers nhận ra con chó đó có tình yêu với mình trong một dịp cô dẫn bạn trai là tình một đêm về nhà. Khi hai người ăn chung ở phòng ăn để lấy sức “tâm sự” thì Sheba đi quanh gầm gừ khách lạ. Đến lúc Rodgers dẫn tình một đêm lên phòng ngủ để chuẩn bị lâm trận thì chú chó Sheba nhảy tót lên giường, mắt sáng rực, răng nhe lên rồi tru những tiếng ghê rợn hướng về người đàn ông là tình một đêm. Gã này sợ quá vội chuồn về thì Sheba trở nên hiền hòa nằm im bên cạnh bà chủ.

Rodger tin chắc rằng Sheba đang ghen và dành hết tình cảm cho mình nên nó không thèm đi chơi với các con chó khác và cũng không muốn bà chủ gần người đàn ông nào khác. Dần dà, Rodgers thấy rằng Sheba thân thiết và “lo lắng” cho mình còn hơn cả người bạn đời và cô quyết định không đi chơi bời với đàn ông khác mà dành toàn bộ tình cảm cho Sheba. Không những vậy, Rodgers còn muốn kết hôn với Sheba.

Khi nêu ý định này ra thì người thân và bạn bè gọi Rodgers là điên, hoang tưởng. Rodgers cũng đi khám bác sĩ tâm thần và họ nói cô hoàn toàn bình thường. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến khi Rodgers cho Sheba mặc áo… cưới và ngỏ lời cầu hôn trước mặt 200 quan khách (có lẽ nhiều người dự cưới vì tò mò). Rodgers kể: “Khi tôi quỳ gối xuống hỏi Sheba có muốn kết hôn với tôi không thì nó gật đầu, áo của nó rung lên vì cái đuôi vẫy. Mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi và đây đúng là một đám cưới như tôi từng mơ ước. Tôi biết pháp luật không công nhận cuộc hôn nhân này nhưng tôi không quan tâm. Điều tôi hạnh phúc là chứng tỏ tình yêu của mình dành cho Sheba trước mặt nhiều người”.

Cho đến giờ, Rodgers đã cưới Sheba được hai năm và cô cho biết hoàn toàn hạnh phúc với quyết định hôn nhân kỳ cục của mình. Ít ra thì hai năm qua, “họ” không to tiếng.
Hồ Khuê (Dòng Đời) (Hồ Khuê (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem