Nghệ sĩ Vân Dung: "Kiếp sau sẽ làm thư ký giám đốc, tuyệt đối không làm diễn viên"
Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ ước mơ "kiếp sau" không còn làm diễn viên vì quá vất vả, mà muốn thử sức với công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm 2008 tôi kết thúc kỳ thi đại học, sau vài hôm ở lại nhà cậu chơi, tôi ra bến xe Hà Đông trở về nhà. Bến xe Hà Đông khi đó vẫn còn làm tôi thấy sợ với biển người chen chúc, những chiếc xe vội vã lăn bánh, những người lạ không ngừng đeo bám mời gọi lên xe. Tôi vốn là người say xe nên chỉ cần ngửi mùi khói xăng lẫn lộn là ruột gan đã quắn quéo. Khi leo được lên xe có đích đến Thái Bình, tôi đã nôn ngay dù xe chưa chạy.
Khi tôi còn đang rũ rượi dựa vào thành xe sau trận nôn dữ dội, trong lúc đầu óc còn choáng váng tôi bỗng cảm nhận có bàn tay nhỏ xíu vỗ vào vai tôi nhè nhẹ. Tôi mở mắt, một cậu bé bán hàng rong gương mặt đen nhẻm, đôi mắt sáng, miệng cười toe toét. Người nhỏ thó nhưng cậu đeo trước mắt hẳn một cái khay với lỉnh kỉnh tăm bông, kẹo cao su, đồ cắt móng tay, vài tờ báo.
"Chị ơi chị có mua báo để biết đáp án kỳ thi đại học không chị?"
"Chị không mua đâu, đằng nào cũng thi xong rồi, chị xem sẽ cảm thấy lo lắng hơn trong khi chờ kết quả bé ạ", tôi trả lời xong mắt lại nhắm nghiền, ôm bụng.
Sau lời từ chối của tôi, cậu bé rời đi và sang chào những người khách khác trên xe. Tôi đoán chừng cậu bé chỉ độ 7 tuổi, tự nhiên thấy lòng nhói lên cảm giác thương xót, bùi ngùi.
Độ tuổi ấy ngày xưa tôi còn mải trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn giữa trưa và cùng lũ bạn trèo cây hái khế chấm mắm rồi chơi ô ăn quan, nhảy dây đến tối mịt bố mẹ đi tìm mới chịu về.
Cậu bé đi chào lần lượt từng người rồi xuống sân. Từ trên xe nhìn xuống, tôi thấy cậu bé nhỏ xíu ấy đuổi theo một bé gái khác. Bé gái này tôi đoán chừng 6 tuổi, dù bề ngoài lem luốc, mái tóc rối bù nhưng đôi mắt rất hồn nhiên. Hai bạn nhỏ nói với nhau điều gì rồi bỗng cậu bé quay lại xe tôi, tiến gần đến chỗ tôi ngồi. Cậu xòe hai bàn tay ra trước mặt tôi, vui vẻ nói: "Em cho chị hai quả sấu này, chị ăn vào xem có đỡ say không nhé".
Tôi nhìn hai quả sấu xanh non, lại nhìn sang cậu bé với những cảm xúc đan xen: ngạc nhiên, thích thú rồi rưng rưng cảm động. Trao cho tôi hai quả sấu non xong, cậu bé nhanh chóng quay lưng chạy xuống xe. Trong giây phút ấy tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ. Tôi lục trong ba lô ra một cuốn truyện tranh, cuốn truyện này tôi rất thích nên định đọc trên xe để đỡ sốt ruột trên chặng đường trở về nhà.

Nhiều hành khách từng đi qua bến xe ở Hà Nội đều có những kỷ niệm riêng. Ảnh: T.A.
"Bé ơi chị tặng cho bé cuốn truyện này nè, chị cảm ơn bé nhé". Cậu bé thấy tôi đưa cho cuốn truyện cũng ngạc nhiên, hai mắt bé mở to, long lanh và thích thú. Cậu bẽn lẽn: "Em cảm ơn chị ạ, em không biết chữ nhưng em sẽ xem tranh ạ".
Cậu đón lấy cuốn sách từ tôi, chậm rãi vuốt ve bìa sách với tất cả nâng niu rồi lật vài trang xem, hai mắt sáng rực như sao, gương mặt bừng lên niềm hạnh phúc của trẻ thơ.
"Chắc là em gái em cũng sẽ thích lắm đây. Em gái em chưa có cuốn truyện nào đâu chị ạ". Nói rồi cậu tạm biệt tôi, nhanh chóng xuống xe, vội vàng chạy đi tìm em bé gái lúc nãy.
Xe từ từ lăn bánh chuyển ra ngoài cổng để chuẩn bị xuất phát cho đúng giờ, tôi ngoái lại phía sau còn kịp nhìn thấy hai anh em ngồi bệt dưới một gốc cây cùng nhau xem sách, hai cái khay đựng hàng để bên cạnh.
Ánh nắng xiên vào mặt các em nhưng hai anh em không ai bận tâm tránh nắng, giây phút ấy gánh nặng mưu sinh đã bị bỏ quên, các em trở về với chính mình – những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên chìm đắm vào thế giới trong sách.
Hình ảnh hai anh em ngày càng mờ đi rồi khuất hẳn khi chiếc xe tôi ngồi lao nhanh ra con đường Nguyễn Trãi, Giải Phóng. Tôi bần thần nhìn ra ngoài, trong lòng bộn bề rất nhiều cảm xúc. Những đứa trẻ đáng thương buộc phải trưởng thành sớm, lăn lộn với cuộc đời nên vẻ ngoài có cái gì đó phòng vệ, chai lì, già dặn, bất cần. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút, dịu dàng với các em một chút, ai cũng có thể cảm nhận sự mong manh dễ vỡ, những khao khát ẩn giấu bên trong của các em.
Năm ấy tôi đỗ đại học và học ở Khoa Triết học Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thi thoảng tôi đến bến xe Hà Đông nhận gạo bố mẹ gửi ra, lần nào tôi cũng đem theo vài cuốn truyện khác để xem có gặp được hai bạn nhỏ đáng yêu ấy không nhưng tôi tìm hoài không thấy.
Tôi không biết các em đã chuyển sang một bến xe khác hay có điều gì biến động đã thay đổi cuộc sống của các em, liệu các em có cuộc sống tốt hơn không?
Sau này bến xe Hà Đông không còn nữa, mỗi lần đi qua đó lòng tôi lại trùng xuống vì ký ức năm nào. Hôm trước tôi có mở một chuyên đề "Bồi dưỡng kỹ năng đọc viết" cho sinh viên nơi tôi đang công tác – Trường Đại học Dược Hà Nội với mong muốn lan tỏa ý nghĩa của văn hóa đọc.
Khi nói về những điều lấp lánh trong trang sách không chỉ giúp mỗi người lớn lên bởi tri thức mà còn có sức mạnh xoa dịu những tổn thương, hướng con người ta đến những điều đẹp đẽ và chân thật, tôi bỗng nghẹn ngào nghĩ đến hai bạn nhỏ ở bến xe Hà Đông năm đó.
Tôi lại thầm hỏi chính mình: "Bây giờ các em thế nào rồi, có còn phải tiếp tục lặn lội mưu sinh ở bến xe, gầm cầu? Các em đã biết đọc chữ chưa? Ước gì chị gặp lại được các em, chị mong là có thể đem đến cho các em sự ấm áp của mình. Nếu các em chưa biết đọc cũng không sao, chị có thể dạy chữ cho các em dù các em bao nhiêu tuổi".
Hà Nội không phải nơi tôi sinh ra nhưng mười sáu năm qua Hà Nội đã trở thành quê hương thứ hai của tôi với những gắn bó máu thịt và rung động đầy thổn thức. Càng trưởng thành, tôi càng thấy mình chạm được vào Hà Nội sâu hơn.
Hà Nội của tôi đâu chỉ hoa lệ với những con đường hiện đại, những tòa nhà chọc trời, những phố phường sầm uất, Hà Nội cũng có khoảnh khắc trầm tư với bao phận người lặng lẽ mưu sinh. Đó là bà cụ bán bánh run run mở chiếc áo mưa ra che chắn cho rổ bánh phía sau mình khỏi bị hỏng, còn mình cứ thế ướt đẫm trong cơn mưa chiều rất vội.
Đó là chị hàng gốm trong lúc vắng khách ngồi tô tô vẽ vẽ chiếc bình mới, nụ cười tươi rói gửi gắm biết bao hy vọng. Đó là bác xe ôm lặng lẽ ngồi chờ khách gọi, khấp khởi mừng khi có người gọi xe. Hôm nay các con bác sẽ có thêm đồng tiền mua manh quần, tấm áo chuẩn bị cho năm học mới, hoặc ít ra bữa cơm cũng có thêm vài miếng thịt.
Hà Nội của tôi là thế đấy, vừa vội vàng, vừa tĩnh lặng, vừa thay da đổi thịt từng ngày vừa trầm tư giữ lại những gì truyền thống. Hà Nội khiến người ta phải nhìn ra ngoài mà xuýt xoa, mà tấm tắc, vừa khiến người ta quay vào bên trong mà bùi ngùi, rung động, mà day dứt trước những ký ức thâm tình. Có lẽ vì thế mà càng hiểu Hà Nội tôi lại càng yêu thêm mảnh đất mình đang sống.
Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ ước mơ "kiếp sau" không còn làm diễn viên vì quá vất vả, mà muốn thử sức với công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn.
PVF-CAND tiếp tục thay tướng khi chia tay HLV Nguyễn Thành Công chỉ sau 4 trận, bổ nhiệm HLV Trần Tiến Đại với kỳ vọng giúp đội thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Đền thờ Đức thánh Tô Hiến Thành tọa lạc uy nghiêm giữa sắc xanh bạt ngàn của dãy núi Trường Lệ-một dãy núi có ngọn núi cao nhất là 76m so với mực nước biển ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (địa phận thị xã Sầm Sơn trước đây). Thái úy Tô Hiến Thành (1102-1179) sinh ra tại xóm Lẻ, làng Hạ Mỗ, TP Hà Nội (huyện Đan Phượng trước đây), phò tá nhà Lý qua 3 đời vua, làm tới chức Tể tướng...
Giữa vùng quê yên bình, cảnh đẹp như phim ở xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), thuộc TX An Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, có một làng nghề nấu rượu Bàu Đá đã tồn tại hơn hai thế kỷ, nơi những nồi rượu vẫn đỏ lửa mỗi ngày.
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, CEO AZA Travel, việc Việt Nam đã đón gần 4,4 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 là con số rất đáng khích lệ. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các điểm đến có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, chứng tỏ sức hút của chúng ta ngày càng lớn đối với khách quốc tế...
Hiện nay giá thu mua loại quả chanh giấy tại tỉnh Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre trước đây) tăng cao kỷ lục, với giá 45.000-50.000 đồng/kg. Đối với quả chanh không hạt, quả chanh Bông Tím cũng tăng với mức giá 25.000-30.000 đồng/kg, giúp nông dân trồng chanh có thu nhập cao.
Ở xã Biên Sơn (tỉnh Bắc Ninh), nghề nuôi ngựa – đặc biệt là ngựa bạch – từ lâu đã trở thành sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân. Nhờ phát triển đàn ngựa, trong đó có ngựa bạch, nhiều gia đình mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng/năm, đời sống ngày càng cải thiện.
Chính phủ đang xem xét cơ chế thí điểm phát triển nhà ở thương mại “giá phù hợp” nhằm mở rộng cơ hội mua nhà cho người thu nhập trung bình. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là mức giá nào thực sự hợp lý khi người Việt đang phải mất hàng chục năm tích lũy mới có thể sở hữu một căn hộ.
Cụ bà đã uống nhầm thuốc diệt chuột kháng vitamin K - loại hóa chất gây rối loạn đông máu nặng và kéo dài khiến cụ bà sốc mất máu nghiêm trọng.
Trong bối cảnh thị trường nông sản thường xuyên đối mặt với những biến động về giá, nông dân xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp (địa phận huyện Gò Công Tây trước đây) đã tìm thấy hướng đi mới đầy triển vọng: trồng xen cây ca cao trong vườn dừa.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng có khoảng 173.000 ha đất nông nghiệp, trong đó 88.000 ha đất trồng trọt. Quỹ đất này tạo lợi thế để địa phương phát triển mạnh cây vụ đông – vụ sản xuất cho giá trị kinh tế cao.
Anh Chu Văn Quân ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Nam Đàn trước đây) trồng hơn 20.000 cây hoa hướng dương trên đất lúa. Hiện, hoa hướng dương đã bung nở vàng rực trên cánh đồng, đẹp tuyệt đối điện ảnh. Người dân khắp nơi đang tìm về đây quay phim, chụp ảnh.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư hai dự án khu đô thị tại địa bàn Bắc Giang cũ với tổng vốn dự kiến gần 1.000 tỷ đồng.
Áp lực dân số cơ học cùng với những "điểm nghẽn" về quỹ đất, quy trình thủ tục và khó khăn trong việc thu hút vốn xã hội hóa khiến TP.HCM khó giải quyết tình trạng thiếu lớp học.
Để chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc FIFA Days tháng 3, gồm trận giao hữu với ĐT Bangladesh và trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 với ĐT Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập tới 8 cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN.
Dự án cầu Tứ Liên đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. UBND phường Hồng Hà cho biết đã có 474 thửa đất tại xã Thư Lâm để sắp xếp chỗ ở mới, đồng thời yêu cầu di dời khỏi khu vực bờ sông Hồng nhằm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Bộ Quốc phòng tiếp tục chú trọng tuyển chọn công dân có trình độ cao đẳng, đại học với các ngành nghề chuyên môn phù hợp. Việc nắm rõ danh mục ngành nghề ưu tiên không chỉ giúp công dân thực hiện tốt nghĩa vụ mà còn tạo cơ hội phát huy năng lực chuyên môn trong môi trường Quân đội.
Từ nỗi lo bị thương lái ép giá, nay cây măng mai ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã tìm được chỗ dựa vững chắc, một phần nhờ sự ra đời của Hợp tác xã (HTX) nông lâm sản Dương Phúc. HTX không chỉ giúp bà con tiêu thụ măng ổn định mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, đưa măng sạch vươn ra thị trường trong nước và xuất khẩu.
Những ngày cận kề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cử tri các xã biên giới và ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk đang mong chờ ngày hội lớn, chủ động tìm hiểu thông tin ứng cử viên và sắp xếp công việc để thực hiện quyền công dân.
Gây án mạng sau khi nhậu; cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong kháng cáo; người phụ nữ có 2 tiền án bị truy tố vì chống phá Nhà nước... là những tin nóng 24 giờ qua.
Với con số may mắn hôm nay 11/3, số đỏ thuộc về con giáp tuổi Tý, Thìn với công việc tốt lành, tài lộc ổn định, vận xui nhất thuộc về tuổi Hợi.
Thống đốc vùng Aleksandr Bogomaz cho biết quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố Bryansk của Nga trong một cuộc tấn công "có chủ đích" nhằm vào thường dân. Theo ông Bogomaz, cuộc tấn công đã khiến 6 thường dân thiệt mạng và 37 người bị thương.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng chương trình tên lửa của họ đã bị phá hủy, đồng thời cho biết họ đang triển khai nhiều loại tên lửa hơn, với đầu đạn nặng hơn 1 tấn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết thứ Ba là ngày tấn công dữ dội nhất nhằm vào Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Sau khi cân nhắc chi từ 4.000 đến 5.000 đồng/lít xăng dầu từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước thời điểm 23 giờ 45 phút ngày 10 tháng 3 năm 2026.
Tai nạn đó cũng khiến con nhận ra 1 bài học quý giá, đi theo con suốt cuộc đời.
Vương quốc Đông Ninh hay Minh-Trịnh là nhà nước họ Trịnh của người Hán thuộc Trung Quốc, nhân danh nhà Minh cai trị một vùng tại Đài Loan từ năm 1661 đến 1683.
Tương truyền, 2 tháp cổ trên núi Song Tháp có lịch sử hơn nghìn năm. Hai khối đá khổng lồ đứng tách biệt, tồn tại song song với bảo tháp trên đỉnh.
Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu di dời và mở rộng cơ sở vật chất ra khỏi nội thành, song nhấn mạnh yêu cầu phải gìn giữ giá trị lịch sử gần 70 năm của trường.
Lần đầu tiên Việt Nam có tới 8 tỷ phú USD, theo công bố của Forbes. Riêng hệ sinh thái Vingroup có 3 tỷ phú USD, với tổng giá trị tài sản lên tới 32,8 tỷ USD.
Ngày 10/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố tàu Thành Đạt 86 va chạm với cầu Ghềnh xảy ra trước đó trên tuyến sông Đồng Nai. Vụ án được khởi tố để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.