Nỗi lo “chặt chém”

Thứ sáu, ngày 24/02/2012 13:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chào bác, Nam Bộ vào mùa nắng nóng rồi, cuối tuần này bác có định làm một chuyến nghỉ mát đâu đó không?
Bình luận 0

- À, thì anh đang tính đưa cả nhà đi Vũng Tàu tắm biển đây.

- Thảo nào em thấy nhà bác chuẩn bị chu đáo lương thực thực phẩm, nước uống… đủ cả.

- Không cẩn thận không được! Bọn con cháu chưa bị "chặt chém", cứ nhao nhao đòi đi, chứ anh nếm nhiều đòn ở các khu du lịch rồi, chả muốn đi...

- Nhưng lần này bác gặp may rồi. Em nghe tin UBND phường Thắng Tam của TP.Vũng Tàu vừa hoàn tất việc gắn biển khuyến cáo khách du lịch cảnh giác khi ăn uống ở các quán ăn, nhà hàng thường chặt chém du khách tại phường này. Bảng có nội dung: "Đề nghị quý khách kiểm tra giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và cân đo trước khi sử dụng", kèm số điện thoại của chủ tịch phường, trưởng công an phường...

- Vậy cũng mừng. Nhưng du khách liệu có dám "kiểm tra trước khi sử dụng" không, liệu có dám rút điện thoại ra để "phản ánh" không, khi quanh họ là những tay bảo kê đằng đằng sát khí? Và khi bấm điện thoại được rồi, lại "ò í e" như những lần anh gọi đến… văn phòng tiếp dân, thì sao?

- Nếu thế thì cứ nằm nhà "du lịch qua màn ảnh nhỏ" là thượng sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem