Trong đêm thi hôm qua, ba thí sinh lọt vào vòng chung kết
Giọng hát Việt nhí gồm: Phương Mỹ Chi, Nguyễn Quang Anh và Trần Ngọc Duy đều có
những tiết mục tương đối ấn tượng, dàn dựng công phu.
Cặp thầy trò “không bình thường” Thanh Bùi – Ngọc Duy khiến
khán giả “vui tỉnh người” với liên khúc
Tìm về dấu yêu – Baby theo phong cách
Gangnam Style đang lên cơn sốt trên toàn thế giới. Ông thầy lắm chiêu Thanh Bùi
còn “cả gan” hát tông nữ, khéo léo đưa đẩy nhằm tôn giọng hát của cậu học trò
đất Hải Dương.
Là gương mặt thần tượng của đông đảo fan hâm mộ, Phương Mỹ
Chi không làm khán giả thất vọng khi khoe chất giọng dân ca ngọt ngào trong
liên khúc Giấc mơ ngày xưa – Ru lại câu hò – Trên bến sông buồn.
Thế mạnh của “chị Bảy” tiếp tục được phát huy trong Dạ cổ
hoài lang bất hủ. Tuy nhiên, ở một thể loại âm nhạc không phải sở trường như
trong tiết mục tốp ca, học trò của Hiền Thục đã để lộ rõ nhược điểm của sự một
màu.
Trong khi đó, với Nguyễn Quang Anh, người nghe có thể cảm
nhận được đa sắc trong các màn trình diễn của cậu bé. Đầy ma mị với Đá trông
chồng, xúc động mạnh mẽ với Quê nhà, rồi bùng nổ, quyết liệt cùng Giữ vững niềm
tin.
Dày dặn trong kỹ thuật và căng tràn về cảm xúc, Nguyễn Quang
Anh đã giành được tới hơn 43% lượng tin nhắn bình chọn của khán giả và trở
thành quán quân của The Voice Kids mùa đầu tiên tại Việt Nam.
Hai tỷ lệ bình chọn tiếp theo là 41,11% và 15,51% lần lượt thuộc về Phương Mỹ
Chi và Trần Ngọc Duy.
Thu Thảo (Thu Thảo)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.