Tiết lộ về hai người phụ nữ “đặc biệt” trong cuộc đời NSND Hoàng Dũng

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 15/02/2021 08:54 AM (GMT+7)
NSND Hoàng Dũng có hai người phụ nữ đặc biệt. Một người gắn bó với ông trong đời sống kể từ khi còn là chàng sinh viên, một người gắn bó trên sân khấu.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Hoàng Dũng là một người nghệ sĩ đặc biệt. Đặc biệt bởi, 65 năm hiện hữu giữa cuộc đời, ông trải qua rất nhiều thăng trầm, biến cố và vinh quang. Từ chỗ là một cậu bé mồ côi mẹ, sống với anh trai - chị gái cho đến khi trở thành một nghệ sĩ lớn là cả một câu chuyện dài.

Tiết lộ về hai người phụ nữ “đặc biệt” trong cuộc đời NSND Hoàng Dũng  - Ảnh 1.

Một bức ảnh kỷ niệm của nghệ sĩ Hoàng Dũng và nghệ sĩ Chu Hùng.

Nếu không có Chu Hùng đã không có một nghệ sĩ Hoàng Dũng

Trước hết, Hoàng Dũng đến với nghệ thuật rất tình cờ. Theo cách nói của nhiều người là “nghề chọn ông chứ không phải ông chọn nghề”.

NSND Hoàng Dũng từng kể rằng: “Mỗi người đến với nghệ thuật bằng một con đường khác nhau. Tôi đến với nghệ thuật không phải bằng sự đam mê từ đầu nhưng sau này tình yêu nghề nghiệp và nghệ thuật mới dần lớn lên. Đến một lúc, tôi nhận ra rằng, mình sinh ra để làm nghề này. Trong quá trình “yêu dần” đó, đã có lúc tôi không yêu, tôi định rẽ ngang sang một nghề nghiệp khác.

Ngày xưa mỗi người được phép đăng ký hai nguyện vọng. Tôi cũng đăng ký thi hai trường nhưng trường mình thích thì không đủ điểm, trường đỗ lại không thích. Trong lúc đó, có người bạn rủ đi thi tuyển sân khấu - điện ảnh.

Khi tôi không chịu theo học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ thì người ta chuyển hồ sơ đó về Sở Lao động. Thời đó, có chính sách đi học công nhân kỹ thuật ở nước ngoài nên sau đó họ có giấy gọi tôi học đi đóng tàu ở Ba Lan. Tôi thấy mình không hợp với nghề đóng tàu lắm vì nghề đóng tàu phải ra biển ở nên không nhận.

Họ lại gọi tôi đi làm nghề sản xuất thuỷ tinh - pha lê, tôi thấy cũng tạm được nên bỏ dở trường sân khấu - điện ảnh để đi nước ngoài. Trong khi làm giấy tờ để chuẩn bị đi thì gặp nhiều trục trặc giấy tờ.

Một lần đi lang thang thì gặp Chu Hùng. Biết chuyện, Chu Hùng liền đạp xe chở thầy đến nhà tôi và thế là tôi được thầy bảo lãnh cho tiếp tục theo học sân khấu - điện ảnh. Tóm lại, nếu không có Chu Hùng thì tôi đã không được làm nghề hôm nay. Và nếu không có Chu Hùng cũng không có vai Phan Quân của “Người phán xử”.

Người đóng cặp nhiều nhất trên sân khấu là NSND Minh Hòa

Trong 41 năm (tính từ vai diễn đầu tiên đến lúc nghỉ hưu - PV) gắn bó với sân khấu, NSND Hoàng Dũng đã tham gia rất nhiều vở kịch, đóng cặp với rất nhiều bạn diễn. Tuy nhiên, người đóng cặp nhiều nhất với Hoàng Dũng có lẽ là NSND Minh Hòa.

Tiết lộ về hai người phụ nữ “đặc biệt” trong cuộc đời NSND Hoàng Dũng  - Ảnh 3.

Hoàng Dũng - Minh Hoà trong vở "Sám hối.

Bản thân NSND Minh Hòa cũng bộc bạch rằng: “Bao nhiêu năm được đóng cùng anh Hoàng Dũng trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi vẫn nhớ mãi câu anh nói : “Ở Nhà hát này, người anh đóng cùng nhiều nhất là cô”. Tôi đóng vai đầu tiên với anh Dũng khi mới tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh từ năm 1986. Đó là vai Hằng trong vở “Bình minh đó trái tim em”. Giờ đây, khi ngồi lật tìm những tấm ảnh, những kỷ niệm cứ lộn xộn hiện về. Nhớ lúc anh Dũng cười, lúc anh Dũng cáu khi tập không đúng, rồi lại nhớ lúc anh Dũng trêu đùa mọi người”.

Trước đó, khi kể về nụ hôn đầu tiên trên sân khấu, nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng tiết lộ rằng, đó là nụ hôn với Minh Hòa khi cả hai người cùng tham gia một vở kịch của Nga (năm 1987). Lúc đó, nghệ sĩ Minh Hòa đóng người yêu của Hoàng Dũng và nụ hôn của hai nhân vật trên sân khấu là của những người trẻ mới lớn. Cả hai đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần mỗi khi vở công diễn hàng đêm cho khán giả xem.

Tuy nhiên, thời đó, thế hệ của ông học, tất cả mọi thứ chủ yếu là giả. Thậm chí, học hôn cũng hôn giả, hôn sau gáy, hôn lên tay... Chính vì thế mà thế hệ của ông đóng những cảnh “mùi mẫn” không có gì ngượng ngùng hoặc xấu hổ.

Tiết lộ về hai người phụ nữ “đặc biệt” trong cuộc đời NSND Hoàng Dũng  - Ảnh 4.

Cặp đôi Hoàng Dũng - Minh Hoàng đóng vai tình nhân trong vở "Lũy hoa".

Người vợ một đời âm thầm làm “hậu phương vững chắc”

Nghệ sĩ Hoàng Dũng có một hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Ông mồ côi mẹ khi đang học lớp 7. Khi tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Hà Nội được 1-2 năm thì bố ông cũng qua đời. Một thời tuổi trẻ, ông được chị gái là giáo viên, anh là bộ đội bao bọc, nuôi nấng.

Tuy nhiên, người phụ nữ đặc biệt nhất với Hoàng Dũng trong gia đình không phải là chị gái mà là người vợ đã sinh cho ông hai cậu con trai, người đã âm thầm làm “hậu phương vững chắc” cho ông thỏa sức với đam mê với nghệ thuật.

NSND Hoàng Dũng kể, ông và vợ yêu nhau khi ông chưa là gì cả, chỉ là một cậu sinh viên nghèo học nghệ thuật, không biết tương lai đi về đâu. Thời đó, ông say mê sân khấu đến độ bị mất xe đạp không dưới hai lần vì cái tội đến rạp xem kịch, để xe ở ngoài. Và người lắp cho ông chiếc xe mới chính là bạn gái - vợ ông sau này.

Tiết lộ về hai người phụ nữ “đặc biệt” trong cuộc đời NSND Hoàng Dũng  - Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Hoàng Dũng.

“Tôi ngưỡng mộ vợ ở điểm cô ấy rất hiền lành, không biết “chiến đấu” với bên ngoài. Đôi khi có những xích mích ngoài xã hội, tôi thường là người phải nghe, phải hứng tất cả những chuyện đó.

Vợ tôi không giỏi chuyện đối đáp bên ngoài nên thường phải chịu thua thiệt. Nhưng chưa có tin đồn nào khiến mọi người trong gia đình tổn thương. Vì người trong gia đình luôn là người hiểu rõ nhất nên gia đình tôi không bị ảnh hưởng gì.

Tôi hạnh phúc vì có một người vợ, những đứa con. Tôi không có một điều gì băn khoăn hoặc đòi hỏi hơn điều gì về vợ. Còn ở con thì tôi luôn mong muốn các con càng ngày càng tốt hơn nên đôi khi tôi vẫn chưa được toại nguyện”, NSND Hoàng Dũng tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem