Chủ đề nóng
Trưởng Bộ môn Trường ĐH Y Hà Nội nói gì trước tin “3 năm mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn”?
Trưởng Bộ môn Giải phẫu: “Nhiều người nói vui thầy trò tôi… cân cả nhà xác”
Ngày 9/9 vừa qua, tại trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra buổi "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nhận được sự quan tâm của dư luận.
Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội bởi mỗi sinh viên Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học. Năm nay, kỳ thi bác sĩ nội trú có quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện.

Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Mỗi lời hô vang ấy như một lời tuyên ngôn tự hào, khẳng định con đường mà họ quyết tâm theo đuổi.
Đáng chú ý, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng, PGS.TS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội trong suốt 3 năm tổ chức "Match Day", lần đầu tiên Bộ môn Giải phẫu người mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn ngành. Thậm chí có người còn nói vui “hai thầy trò cân cả… nhà xác”.

Trước vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội vui vẻ chia sẻ, thông tin lan truyền trên mạng mọi người chưa hiểu rõ chuyên ngành Giải phẫu và có sự nhầm lẫn.
“Lúc thầy cô sướng tên bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu người là em đầu tiên của năm nay lựa chọn chuyên ngành này. Có bạn đưa lên mạng bảo 3 năm nay mới có một người chọn ngành, thầy Khoa chờ suốt thời gian dài như vậy là chưa đúng. Ngành y có 3 chuyên ngành rất dễ bị nhầm lẫn với nhau, thứ nhất là Giải phẫu, thứ 2: Giải phẫu bệnh, thứ 3: Pháp y”, PGS.TS Ngô Xuân Khoa chia sẻ.
Hiểu thế nào cho đúng Bộ môn Giải phẫu?
Theo PGS.TS Ngô Xuân Khoa, năm nay Bộ môn Giải phẫu có 2 chỉ tiêu, một cho Đại học Y Hà Nội và 1 chỉ tiêu cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá và đã chọn được cả 2, năm 2024, bộ môn chọn 1 bác sĩ nội trú và năm 2023 chọn được 5 người. Hiện có tổng số 9 bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu.
“Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu: Khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến nhà xác hay 3 năm nay mới có được 1 học viên. Trên mạng chia sẻ tôi nghĩ đùa cho vui, nhiều người đồng nghiệp cũng gọi điện khi thấy tự nhiên mình nổi tiếng khắp cõi mạng”, PGS Khoa cười.

PGS Khoa cũng chia sẻ lại lời GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, bất cứ nội trú nào, dù ở chuyên ngành nào, cũng đều gian khổ như nhau. Con đường trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, nổi tiếng như các thế hệ đi trước không hề dễ dàng. Tất cả đều phải trải qua vất vả, phải lăn lộn trong môi trường bệnh viện, phải cống hiến, nỗ lực và kiên trì. Điều quan trọng không nằm ở thứ tự chọn ngành, mà ở cách mỗi người tự xây dựng giá trị cho chuyên ngành mình theo đuổi.
Trưởng Bộ môn Giải phẫu cũng chia sẻ, chuyên ngành nội trú đào tạo rất đặc thù, đào tạo tài năng cho ngành y. Thứ 2 "Match Day" là ngày hội chọn ngành của bác sĩ nội trú, xen lẫn hồi hộp, có người vui, có người hơi buồn một chút vì không chọn được ngành mình mong muốn nhưng đều mang lại kỷ niệm rất đẹp.
“Như tôi vào bác sĩ nội trú khoá 17, khi đó chỉ tiêu có 20 người và vô cùng khốc liệt. Mỗi chuyên ngành khi đó chỉ chọn 1-2 người và không được chọn chuyên ngành, nhà trường sẽ phân công nhưng ai cũng nỗ lực không ngừng, yêu ngành của mình và giờ toàn thầy đầu ngành cả. Năm nay chỉ tiêu lên hơn 400 bác sĩ nội trú cho thấy nhu cầu của xã hội nhiều hơn. Đến giờ tôi rất yêu ngành của mình và trở thành trưởng Bộ môn Giải phẫu”, PGS Khoa tâm sự.
PGS Khoa cũng tâm sự thêm, thầy cô luôn trân trọng học trò, có mặt ở hội trường để đón các tân bác sĩ nội trú – những “tinh hoa” của ngành y. Kể cả chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô vẫn ngồi chờ sẵn tặng những bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, mong muốn các thí sinh sẽ về chuyên ngành, học tốt để sau này cống hiến cho chuyên ngành của mình, phục vụ nhân dân tốt hơn.





















