“Bán đảo” gây "nghẹt thở" với màn chạy trốn zombie ghê rợn, xúc động vì tình mẫu tử

Bảo Nhi Thứ bảy, ngày 18/07/2020 14:20 PM (GMT+7)
Bên cạnh những cảnh hành động căng thẳng đến nghẹt thở, “Bán đảo” còn mang đến sự xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng.
Bình luận 0

Những ngày qua, bộ phim điện ảnh "Peninsula – Bán đảo" với sự tham gia diễn xuất của Kang Dong Won và Lee Jung Hyun nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Từ poster đến trailer hé lộ một số tình tiết hấp dẫn của phim khiến khán giả nóng lòng chờ đợi phim chính thức công chiếu.

Lấy đề tài tương tự "Train to Busan – Chuyến tàu sinh tử", "Bán đảo" kể về cuộc sống của người dân Hàn Quốc khi phải trải qua một đại dịch khủng khiếp, đánh dấu sự ra đời của một loại zombie hoàn toàn mới khiến người dân sợ hãi, tìm cách bỏ xứ đi khắp nơi, bảo toàn tính mạng.

Trailer phim "Bán đảo" khiến khán giả tò mò.

Người dân rời đi, bóng tối bao trùm lên bán đảo. Khung cảnh hoang tàn cùng bóng dáng zombie xuất hiện khắp mọi nơi trên đường phố. Chỉ cần có tiếng động hay ánh sáng, hàng trăm, hàng nghìn zombie lập tức lao tới tấn công.

Bốn năm sau khi rời bỏ quê hương, chạy trốn đại dịch, cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won) cùng anh rể và hai người khác từ Hong Kong trở về vì một phi vụ làm ăn. Hoàn thành việc tìm kiếm được xe tải chứa 20 túi đựng tiền đô, họ sẽ nhận được một nửa số tiền và trở thành những triệu phú, không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

“Bán đảo”: Nghẹt thở với màn chạy trốn zombie, ghê rợn bởi những kẻ tỉnh táo “khát” máu người - Ảnh 2.

Cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won) liều mình chiến đấu với zombie.

Sự sợ hãi về zombie và nỗi đau mất đi hai người thân cùng một lúc vẫn đeo bám anh em Jung Seok. Nhưng, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nơi đất khách quê người, mong muốn được đổi đời đã thôi thúc họ liều mình trở về quê hương để hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Như dự đoán từ trước, cuộc chiến với đám zombie khiến nhóm người Jung Seok vô cùng căng thẳng. Những người đi cùng Jung Seok đều phải bỏ mạng. Điều không ngờ rằng, khi nhiệm vụ sắp được hoàn thành, anh em Jung Seok bị lực lượng biến chất có tên 631 (những người còn sót lại trên bán đảo) phá vỡ, tiếp tục đẩy vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". May mắn, Jung Seok được Min Jung (Lee Jung Hyun) cùng hai con gái là Jooni (Lee Re) và Yu Jin (Lee Yee Won) cứu khỏi đám zombie khát máu. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng Jooni và Yu Rin đã học được cách chiến đấu với "quái vật" để sinh tồn.

img
img

Gia đình Min Jung trong "Bán đảo".

Các tình tiết trong "Bán đảo" không kể quá nhiều về cuộc chiến đấu với zombie mà tập trung giải quyết mối quan hệ giữa các nhân vật. Trong phim, các loại nhân vật xuất hiện và họ cùng nhau đẩy câu chuyện lên đến cao trào. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cái chết luôn rình rập.

Nếu như Jung Seok và gia đình Min Jung đại diện cho những người lý trí, bản lĩnh dù cái chết đang cận kề, luôn tìm cách cố gắng giữ lại mạng sống trên bán đảo chỉ toàn zombie thì lực lượng biến chất 631 lại trở thành nhóm người đáng sợ hơn "quái vật". Lực lượng 631 là những kẻ nắm giữ vũ khí, của cải trên bán đảo nhưng lại xem mạng người không đáng một đồng.

“Bán đảo”: Nghẹt thở với màn chạy trốn zombie, ghê rợn bởi những kẻ tỉnh táo “khát” máu người - Ảnh 5.

Khung cảnh hoang tàn của bán đảo.

Phim điện ảnh "Bán đảo" có nhiều cảnh hành động mãn nhãn với những pha thoát khỏi đám zombie khát máu và màn rượt đuổi giữa Jung Seok – gia đình Min Jung và lực lượng 631, được sắp xếp hợp lý, khiến người xem hồi hộp, không thể rời mắt. Cuối phim, tình mẫu tử thiêng liêng được tái hiện khiến không ít khán giả phải bật khóc.

Phim điện ảnh "Peninsula – Bán đảo" đã có suất chiếu sớm từ tối 17/7 đến hết ngày 19/7. Phim chính thức công chiếu tại các rạp phim trên toàn quốc từ ngày 24/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem