Hải Phòng bàn giao 114 trạm y tế từ Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã, phường quản lý
Sở Y tế Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị bàn giao 114 trạm y tế từ Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND xã, phường, đặc khu quản lý.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu phụ nữ cả tin hay dễ bị tác động. Lấy chồng hơn 6 năm, cuộc sống vợ chồng không quá lãng mạn nhưng yên ổn. Chồng tôi không hoa mỹ, không chiều chuộng kiểu ngôn tình, nhưng chưa từng để tôi thiếu thốn hay lo lắng chuyện bên ngoài.
Mọi thứ chỉ bắt đầu lệch đi khi anh bỗng dưng ít nói hơn, hay cầm điện thoại, về nhà muộn hơn trước. Không có dấu hiệu ngoại tình rõ ràng, nhưng đủ để một người vợ hay suy nghĩ như tôi bắt đầu… tự diễn.
Đúng lúc đó, tôi thân với một cô hàng xóm mới chuyển đến. Cô hàng xóm hơn tôi vài tuổi, ăn nói khéo, từng đổ vỡ hôn nhân nên hay chia sẻ những câu chuyện kiểu “đàn ông ai cũng giống nhau”. Nghe nhiều thành quen, tôi bắt đầu nhìn chồng bằng ánh mắt đề phòng.

Một hôm, trong lúc ngồi buôn chuyện, cô hàng xóm nói với tôi một câu rất chắc nịch: “Đàn ông ấy mà, càng bị quản càng sợ. Muốn giữ chồng, phải làm cho họ thấy mất mình là mất nhiều hơn được”.
Cái “mẹo” cô ấy nói nghe rất nhẹ nhàng: bớt quan tâm, bớt hỏi han, sống độc lập hơn, để chồng tự thấy trống trải mà quay về.
Nghe thì hợp lý. Tôi làm thử.
Tôi bắt đầu không hỏi anh đi đâu, về mấy giờ. Anh nhắn tin, tôi trả lời chậm. Anh kể chuyện công việc, tôi nghe qua loa. Tôi nghĩ mình đang “cao tay”, đang cho anh cảm giác sắp mất vợ.
Nhưng tôi không nhận ra, cảm giác mất mát không chỉ đến với anh.
Chỉ sau hơn một tháng, nhà tôi lạnh hẳn. Không cãi nhau, không ồn ào, nhưng cũng chẳng còn chuyện gì để nói. Bữa cơm trôi qua rất nhanh. Buổi tối mỗi người một góc. Tôi thấy mình cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn.
Đỉnh điểm là hôm con tôi bị sốt cao lúc nửa đêm. Tôi loay hoay đưa con đi viện, chồng tôi lúc đó đang đi công tác. Trong cơn mệt mỏi, tôi mới nhận ra: suốt thời gian qua, tôi đã tự đẩy mình vào thế một mình gánh mọi thứ.
Khi chồng về, anh không trách móc, cũng không nổi giận. Nhưng anh nói một câu khiến tôi sững lại: anh tưởng tôi đã không còn cần anh nữa.
Hóa ra, trong khi tôi nghĩ mình đang “giữ chồng”, thì anh lại nghĩ tôi đang dần buông tay. Anh thu mình lại, tôn trọng khoảng cách mà chính tôi tạo ra.
Tôi nhìn lại mọi chuyện mới thấy buồn cười mà cũng đáng sợ. Một “mẹo” nghe rất khôn ngoan, nhưng áp vào sai hoàn cảnh, sai con người, lại thành con dao cứa vào chính gia đình mình.
Sau đó tôi mới biết, cô hàng xóm ấy từng mất chồng cũng vì chọn cách im lặng, lạnh nhạt. Có lẽ cô ấy không cố ý hại tôi, chỉ là vô tình đem vết nứt của mình đặt lên cuộc hôn nhân của người khác.
Gia đình tôi may mắn chưa vỡ. Nhưng đã có lúc, tôi đứng rất gần mép đó.
Giờ nghĩ lại, tôi rút ra một điều rất rõ: giữ chồng không phải là làm cho anh ta sợ mất mình, mà là để anh ta không muốn rời đi. Và hôn nhân không thể vận hành bằng mẹo vặt truyền miệng, càng không thể đem kinh nghiệm đổ vỡ của người khác về áp lên cuộc sống của mình.
Có những thứ, chỉ cần lệch một chút thôi, là đủ suýt mất cả gia đình.
Sở Y tế Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị bàn giao 114 trạm y tế từ Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND xã, phường, đặc khu quản lý.
Mộ Dung Phục không phải nhân vật chính trong truyện Thiên long bát bộ, nhưng vẫn được người ta nhớ đến và tiếc nuối. Những tưởng Mộ Dung Phục sẽ có tất cả, từ tiền tài, danh lợi, đến mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ vì những tham vọng muốn trở thành Hoàng đế, cuối cùng, y chẳng còn lại gì ngoài tấm thân cũng đã hóa điên.
Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng đánh giá cao những kết quả ban đầu của mô hình quản lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng.
Dự Hội nghị Quân chính toàn quân, Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý cần tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo điều kiện tác chiến mới.
Sáng 17/12, tại Bangkok (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 đã tổ chức họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Đại diện U22 Việt Nam tham dự họp báo gồm HLV trưởng Kim Sang-sik và hậu vệ Phạm Lý Đức.
Sự cố liên quan đến tuyển thủ esports Thái Lan Warasin Naraphat đã đẩy đội tuyển RoV nữ nước chủ nhà vào khủng hoảng nghiêm trọng và dẫn tới quyết định rút lui khỏi SEA Games 33.
Sáng 17/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Nhiều hành vi quen thuộc như hát karaoke, nhậu nhẹt ồn ào, cãi vã… sẽ bị xử phạt nặng từ ngày 15/12/2025, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức khởi công diện tích 9ha, với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng và sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
Ngày 17/12, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng của phường đã làm việc với doanh nghiệp, chủ cây xăng có 1 nhân viên từ chối nhận chuyển khoản của khách hàng và sau đó dùng ống rút lại toàn bộ số xăng đã bơm vào xe máy, khiến khách phải dắt bộ xe nhiều cây số.
Ngày 17/12, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án đường nối từ xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đến xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đang thi công nước rút. Tuy nhiên, hiện còn 0,3/17,1km chưa được bàn giao mặt bằng do vướng 4 hộ dân ở xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng nên các cơ quan chức năng đang khẩn trương tháo gỡ…
Từ ngày 22/12, Sở Y tế TP.HCM chính thức vận hành Dashboard tiếp nhận và theo dõi xử lý phản ánh của người dân, thay thế phương thức quản lý thủ công bằng hệ thống dữ liệu số tập trung.
Rạng sáng 17/12, tàu cá QNa 91917-TS đang hoạt động trên biển bất ngờ bốc cháy rồi chìm, toàn bộ 55 thuyền viên phải nhảy xuống biển thoát thân, hiện các tàu cá lân cận đang khẩn trương tổ chức cứu nạn.
Tư Mã Ý (179 – 251), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Hóa chất Đức Giang mới đây được giao triển khai dự án bất động sản quy mô 4.500 tỷ đồng tại Hà Nội. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, cổ phiếu DGC nhanh chóng đảo chiều, lao dốc mạnh với thanh khoản đột biến, cuốn theo giá trị vốn hóa và tài sản cổ đông lớn.
Trưa 17/12, FIFA đã giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo sau phản ánh của Báo Dân Việt liên quan đến việc người dân xã Lục Sơn (Bắc Ninh) chưa được cấp sổ đỏ sau hơn 20 năm mua đất phân lô từ chính quyền địa phương.
Vụ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc sau “chỉ đạo” của ông Đinh Việt Hùng khiến dư luận dậy sóng, các chuyên gia và nhà quản lý thể thao cũng có góc nhìn về phương thức ứng xử về vụ việc này.
Cơ quan dịch vụ biên giới Canada kết luận doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia điều tra không bán phá giá dây đai thép, không bị áp thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt khác vẫn chịu mức thuế chống bán phá giá 25,3%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Venezuela đang đối mặt với một cú sốc chưa từng có trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ gia tăng trong khu vực, đồng thời yêu cầu Caracas trả lại dầu mỏ và tài sản "bị đánh cắp" từ Mỹ.
Sau gần 4 tháng triển khai kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về văn hóa, văn minh đô thị, đặc biệt tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, nhiều tuyến đường ở phường Dĩ An, TP.HCM đến nay đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Chắc chắn ông Đinh Việt Hùng đã không nói nặng lời với Mỹ Tiên và chắc chắn ông không muốn VĐV của mình bị tổn thương.
Đây là bộ phận có vị giòn ngon, dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo nên những món ăn hấp dẫn.
Mô hình trồng rau ngò gai-rau mùi tàu (một loại rau thơm, rau gia vị phổ biến) đã mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho nông dân xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố).
Sau gần một năm phát động, Giải báo chí viết về ngành Điện Lai Châu năm 2025 với chủ đề "Thắp sáng vùng cao" đã tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, ghi dấu ấn đậm nét về hành trình đưa ánh sáng tới các bản làng xa xôi.
Ngày 17/12/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh dấu bước phát triển của quốc phòng Việt Nam.
Nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh cho rằng Tây Sơn không chỉ thắng nhờ chiến thuật, mà còn sở hữu vũ khí vượt ra ngoài hiểu biết truyền thống, thậm chí tiệm cận công nghệ hỏa khí tiên tiến của phương Tây.
Với tinh thần "Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu", chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn từ ẩm thực, giải trí, du lịch đến mua sắm – khiến mỗi giao dịch cùng Techcombank không chỉ phục vụ nhu cầu, mà còn tích lũy thêm giá trị để niềm vui được nối dài trong những ngày lễ hội lớn nhất trong năm.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức triển khai Chương trình ưu đãi “Kiều hối sinh lời, nhân đôi ưu đãi”, tối ưu hóa lợi ích và gia tăng khả năng sinh lời cho khách hàng nhận tiền kiều hối tại MSB.
Tại lễ trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội" lần thứ V, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Kiều Thanh Tâm của báo NTNN/ Dân Việt đã nhận giải Khuyến khích với Loạt bài 5 kỳ: Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống.
4
9