Không dám giữ

Chủ nhật, ngày 12/06/2011 07:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh lính nọ được một tuần về phép, quyết tâm cưa đổ cô hàng xóm. Sau 6 đêm sang cò cưa tán tỉnh, đêm thứ 7, vừa nhìn thấy mặt anh ló vào cửa, cô gái hỏi: - Anh có muốn đi chơi không?
Bình luận 0

Chàng lính trẻ mừng rỡ đáp:

- Muốn... anh muốn lắm chứ!

Cô gái trả lời:

Vậy thì anh cứ tự nhiên đi đi, em không dám giữ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem