Kinh ngạc cô vợ trẻ mỗi lần giận lại dọa "về nhà" rồi chui xuống gầm giường ngủ ngon lành

Diệp Diệp Thứ tư, ngày 08/07/2020 00:08 AM (GMT+7)
Chàng trai trẻ vượt qua định kiến và sự ngăn cản của gia đình để cưới người vợ từng ly hôn có con riêng. Cô vợ này có "tật xấu" vô cùng đặc biệt, không ít lần khiến chồng phải "moi gầm giường" kéo ra.
Bình luận 0

Tập 358 của chương trình truyền hình Vợ chồng son vừa lên sóng cùng với sự góp mặt của cặp đôi Nguyễn Văn Lộc (27 tuổi) và Đỗ Thị Hà My (25 tuổi). 

Ấn tượng bạn đầu của anh Lộc về chị My là béo, hay ngủ. Còn chị My cũng ngại anh Lộc vì "lông mày sâu róm" mà còn cứ thấy gái là lao vào tán tỉnh. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, anh Lộc đã thích cô gái hay buồn còn chị My cũng quý anh Lộc vì anh biết quan tâm chia sẻ. 

Ngay lập tức, sau 8 ngày quen nhau, anh Lộc đã rủ chị My đi chơi Vũng Tàu. Trong đêm đó, chỉ vì "ủ ấm" cho anh Lộc mà hai anh chị "gạo nấu thành cơm". 

Cô vợ giận là chui xuống gầm giường

Ngay từ đầu chị My đã không hề giấu diếm chuyện mình ly hôn, có con riêng, anh Lộc cho biết lúc đầu nghe anh cũng sốc, không tin. Tuy nhiên khi ngẫm lại, anh lại thấy người phụ nữ đã từng chịu nhiều tổn thương như vậy thì nên được yêu thương, che chở. 

Gia đình anh Lộc lúc đầu không đồng ý, nhưng chị My là người phụ nữ đầu tiên anh dẫn về nhà giới thiệu nên cuối cùng bố mẹ cũng tin là anh Lộc nghiêm túc. Hai người đã có cái kết mỹ mãn. Chị My cho biết, con chị đang được ông bà nội nuôi nhưng tuần nào hai vợ chồng cũng về thăm con. Con chị còn quấn bố Lộc hơn là quấn mẹ. 

Kinh ngạc cô vợ trẻ mỗi lần giận lại dọa "về nhà" rồi chui xuống gầm giường ngủ ngon lành - Ảnh 2.

Kinh ngạc cô vợ trẻ mỗi lần giận lại dọa "về nhà" rồi chui xuống gầm giường ngủ ngon lành - Ảnh 3.

Kinh ngạc cô vợ trẻ mỗi lần giận lại dọa "về nhà" rồi chui xuống gầm giường ngủ ngon lành - Ảnh 4.


Trong cuộc sống vợ chồng son mới được hơn 7 tháng, anh Lộc chia sẻ chị My có nhiều tật "vừa xấu vừa đáng yêu" khiến mọi người cười bò. 

Đáng buồn cười nhất là mỗi lần giận chồng chị My tuyên bố "em về nhà đây" rồi ôm gối chui xuống gầm giường ngủ ngon lành. Gầm giường rất thấp, anh Lộc bụng to không thể chui xuống được nên nhiều khi cứ phải "vừa moi, vừa kéo" vợ ra rất vất vả. Đến giờ, chị My vẫn giận dỗi kiểu "kỳ quặc" như vậy. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem