×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Video công nghệ
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031
    Giá xăng dầu biến động mạnh
    Israel, Mỹ bất ngờ tấn công Iran
    Đóng - hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Những điều cần biết
    Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em
    Sai phạm tại BV Bạch Mai, Việt Đức 2
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    Thời sự
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Nóng 24/7
    • Hồ sơ - Tư liệu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Danviet.vn
    • Thời sự
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Nóng 24/7
    • Hồ sơ - Tư liệu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    Thứ sáu, ngày 27/06/2025 07:00 GMT+7
    Chủ đề: 10 bài báo kinh điển về tam nông trong 40 năm đổi mới

    “Làng có chuyện” (Bài cuối) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

    + aA -
    Mỵ Lương Thứ sáu, ngày 27/06/2025 07:00 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Với hơn sáu thập kỷ gắn bó với nghiệp viết, nhà báo lão thành Nguyễn Uyển - tác giả "Làng có chuyện" khiêm tốn bày tỏ, ông không dám truyền lại kinh nghiệm cho những nhà báo trẻ vì "mỗi thời mỗi khác". Tuy nhiên, ông muốn nhắn nhủ một điều cốt lõi: “Sống với nghề báo dứt khoát phải đam mê” vì “báo chí là nghề nghiệt ngã”.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • "Nụ cười, nước mắt nông dân" (Bài 9) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới
    • "Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp" (Bài 8) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ
    • “Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp” (Bài 8) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

    LTS: Nhà báo, nhà văn lão thành Nguyễn Uyển được giới văn sĩ và các nhà báo kỳ cựu đánh giá là một trong những "cây bút" dũng cảm hiếm hoi còn lại từ thời các nhà báo từng mạnh mẽ "xông pha thực địa", dũng cảm khai thác, phản ánh những vấn đề nhức nhối ở lĩnh vực tam nông (nông dân, nông nghiệp, nông thôn) thời kỳ đầu Đổi mới.

    Theo nhà văn Nguyễn Văn Toại, nông thôn với Nguyễn Uyển là một “đặc khu” mà không phải người viết nào cũng có được, thậm chí muốn gây dựng riêng cho mình là điều không dễ: “Nhắc đến những cây bút viết về nông thôn không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Uyển - nhà văn, nhà báo, tác giả của những tập truyện ngắn: Mùa cày; Đất lọc hạt; Làng có chuyện; Cuối đất - Đỉnh trời, Dòng chảy đất đai… Rất khó phân định được rạch ròi đâu là nhà báo Nguyễn Uyển làm văn và chỗ nào là nhà văn Nguyễn Uyển viết báo”.

    Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển - Nguyên Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú, nguyên Trưởng ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam). Ảnh: Mỵ Lương

    Đồng quan điểm, nhà báo, nhà văn Bùi Hoàng Tám trong bài Làng - Chẳng bao giờ hết chuyện (Nhà báo và Công luận, 1999) nhận định, tác giả “Làng có chuyện” là “người đi chông chênh giữa hai thể loại báo chí và văn chương".

    "Nếu cho rằng những trang viết của anh (Nguyễn Uyển – PV) là báo thì không hẳn vì nó giàu chất văn chương, còn gọi nó là văn thì càng không đúng. Chính điều đó đã tạo nên một giọng riêng của Nguyễn Uyển - người viết báo có văn.

    Vậy làng có chuyện gì vậy? Nó cũng là chuyện của muôn làng, muôn xóm trên đất nước này những năm cuối cùng của thế kỷ, ở một đất nước đang đổi mới từng ngày. Là cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tích cực với cái tiêu cực, giữa cái thiện và cái ác. Cái làng Quân Khê cũng vậy. Cái Bến Thần như một thế lực siêu nhiên đe dọa dân làng. Đắp cái đập ấy ngăn nước lại để làm thủy lợi và thủy điện, để điều hòa không khí, để thuận tiện giao thông... Lý lẽ đơn giản và hiệu quả ấy đã vấp phải sự chống đối của những kẻ vụ lợi, những kẻ vì lợi ích cỏn con của mình, vấp phải một lề thói, một nếp nghĩ, cả sự ghen ghét, kèn cựa của chính những người trong làng...

    Nguyễn Uyển với tư cách là một nhà báo, một người con của làng, đã phơi bày nó bằng sự trung thực và hơn cả là bằng tình yêu làng mình”, nhà báo Bùi Hoàng Tám nhấn mạnh.

    Còn nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu tâm đắc với tập bút ký "Làng có chuyện" vì giàu chất văn và sự nhân văn của nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển. "Chất văn không phải cố công mà có được. Đó là niềm cảm xúc, là tình yêu, là nỗi lo âu đau đáu tận đáy lòng người viết về thiên nhiên và cuộc sống quanh mình”, ông Lưu từng chia sẻ.

    Nhà văn, nhà báo lão thành Nguyễn Uyển chia sẻ về tác phẩm "Làng có chuyện". Bên cạnh đó, ông nói về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong dịp về Vĩnh Phú, hay chuyện ông Kim Ngọc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Clip: Mỵ Lương


    Trong những ngày cuối tháng 6, PV Dân Việt đã đến căn nhà nhỏ của nhà văn, nhà báo lão thành Nguyễn Uyển nằm sâu trong ngõ Hòa Bình 7 (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

    Pha ấm trà xanh đón “hậu bối” nơi căn nhà đã nhuốm màu thời gian, nhà báo lão thành Nguyễn Uyển tự nhận là "một trong những nhà báo nghèo" khi tầng 2 căn nhà được xây bằng tiền ông bán sách. Điều ông tự hào là trong gia đình có đến hơn 10 thành viên (con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu...) đều theo con đường viết lách.

    Hình ảnh nhà báo Nguyễn Uyển tác nghiệp tại Điện Biên năm 2011. Ảnh: NVCC

    Ở tuổi 85, nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển dù không nhớ chính xác mình đã “trình làng” bao nhiêu cuốn sách, nhưng ông khẳng định “Làng có chuyện” là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp cầm bút của ông viết về lĩnh vực tam nông những năm đầu thời kỳ Đổi mới.

    “Làng có chuyện” được tôi viết khi vẫn đang là Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú. Đây là câu chuyện có thật tại làng tôi – Quân Khê với hơn 1.000 dân và 300 lao động đi vào làm ăn tập thể thời điểm ấy. Trong làng tôi có những người nông dân, cán bộ như ông Tuấn, ông Hiếu đã luôn xông xáo đi đầu. Họ từng phải đánh vật, gánh chịu bao gian khổ, khó khăn để làm việc "động trời" chốn làng quê lúc ấy - đắp đập qua vực Thần", nhà báo Nguyễn Uyển chia sẻ.

    Ngoài những câu chuyện xoay quanh tác phẩm "để đời" - "Làng có chuyện", đôi mắt nhà báo Nguyễn Uyển ánh lên niềm vui và tự hào đan xen, giọng ông trầm vang hơn khi kể lại cho PV Dân Việt nghe rành mạch về những năm tháng thời “khoán chui”, “khoán hộ”, những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong dịp về Vĩnh Phú, hay chuyện ông Kim Ngọc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người được gọi là “cha đẻ của khoán hộ” cách đây mấy thập kỷ đã qua…

    Ảnh đập nước Bến Thần, Quân Khê hôm nay. Ảnh: NVCC

    “Tôi từng trải từ thời “khoán chui”, có cơ hội được đi cùng đồng chí Kim Ngọc - người vô cùng sâu sát, thương dân. Những năm tháng đó, tôi có nhiều bài viết và xã luận trên báo ca ngợi nông dân ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên... Thậm chí, tôi từng bị chính anh trai vợ - ông Nguyễn Văn Ngạn, Phó Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương khi nghiên cứu về lối “khoán hộ”, tới nhà nói như "tra khảo": “Chú (Nguyễn Uyển - PV) là nhà báo mà viết lách như vậy? Chống lại quan điểm của Đảng, ruộng đất, tư liệu sản xuất là của Nhà nước, của tập thể..."

    Sau khi nghe tôi lý giải về việc làm theo lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, ông Ngạn có nói: "Tất cả là Kim Ngọc, vì Kim Ngọc". Sau đó, “khoán hộ” phải tạm dừng, nhưng nông dân đây đó vẫn làm chui vì năng suất cao hơn, có nhiều thóc cho tiền phương, lương thực của gia đình đầy đặn hơn".

    Nhà báo Nguyễn Uyển cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng về thăm Nông trường Tam Đảo (Vĩnh Phú). Thời điểm đó, tác giả "Làng có chuyện" là Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú và ông có dịp phỏng vấn Tổng Bí thư xoay quanh đề tài về "Những việc cần làm ngay".

    "Tôi thấy đồng chí, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sống rất gần gũi, giản dị. Sau khi trò chuyện với bà con nông dân, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có nói về công lao lớn của đồng chí Kim Ngọc và cho rằng cần phải dựng tượng để tỏ lòng biết ơn những người như đồng chí Kim Ngọc. Bởi vì nhờ có "khoán chui" mà người nông dân mở mày mở mặt”, nhà báo Nguyễn Uyển kể lại với PV Dân Việt.

    Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm Nông trường Tam Đảo (Vĩnh Phú). Trong ảnh, nhà báo Nguyễn Uyển - Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú (giữa ảnh) lúc đó đã phỏng vấn Tổng Bí thư xoay quanh đề tài về "Những việc cần làm ngay"... Ảnh: NVCC

    Với hơn sáu thập kỷ gắn bó với nghiệp viết, tác giả "Làng có chuyện" khiêm tốn bày tỏ, ông không dám truyền lại kinh nghiệm cho những nhà báo trẻ vì "mỗi thời mỗi khác". Tuy nhiên, ông muốn nhắn nhủ một điều cốt lõi rằng: “Sống với nghề báo dứt khoát phải đam mê”, vì “báo chí là nghề nghiệt ngã”.

    Những bài báo kinh điển viết về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới được đăng trên Báo Dân Việt tôi đều thấy ý nghĩa. Đọc lại những tác phẩm này giúp chúng ta có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tạo động lực cho những người làm báo thêm tự hào trong hành trình phía trước.Từ sự Đổi mới đất nước cách đây 40 năm, đến nay với quyết tâm sáp nhập 34 tỉnh thành, tôi cho đó là cuộc cách mạng thực sự đưa đất nước vươn mình, đổi mới để gặt hái những thành công mới. Tôi nghĩ những người làm báo hãy coi đây là nhân tố mới, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân.Và dù nền báo chí trong tương lai phát triển thế nào đi chăng nữa, chúng ta đừng quên nhìn lại thời gian khó!

    Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển - Nguyên Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú, nguyên Trưởng ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam)

    "Những bài báo kinh điển viết về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới được đăng trên Báo Dân Việt tôi đều thấy đều ý nghĩa", Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển chia sẻ. Ảnh: Mỵ Lương


    Báo Dân Việt xin đăng lại toàn văn tác phẩm “Làng có chuyện” của nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển từng được đăng trên Báo Văn Nghệ. Tác phẩm được in trong tập bút ký "Làng có chuyện" NXB Văn học, 1997.

    Làng có chuyện

    Vừa xuống bến xe, tình cờ tôi gặp Tầm, bạn cũ, người cùng xóm. Bây giờ Tầm đã lên “tướng” một ông trung lão. Dáng Tầm cao khênh, khật khưỡng, đôi bàn tay to bè, chai sần siết chặt lấy tay tôi. Tôi hỏi Tầm về chuyện khai quật ngôi mộ cổ ở bến Thần. Tầm cười hích lên:

    - Hứ, hứ… Không phải mộ mà là giếng, giếng cổ!

    - Trong giếng có gì không? Tôi hỏi tiếp.

    - Có có, có nhiều lắm chứ. Rồi với giọng tỉnh bơ, Tầm noi theo nhịp đếm dằn rõ: một con lợn này, hai con chó này, năm chai rượu này, một rổ cá nữa này!... Vừa lúc ấy một người cũng ở trên xe mới xuống (có lẽ là cán bộ ở dưới huyện lên) bước lại hỏi chúng tôi:

    - Đường vào nhà chủ nhiệm Tuấn xã Quân Khê đi lối nào các anh nhỉ? Tôi định vẽ chỉ thật cặn kẽ thì Tầm đã nhanh nhảu đáp:

    - Lối ấy, nhà như cái đình, ngói đỏ. Một mình một đồi. Nhưng vào giờ này thì có trời mà nhìn thấy chủ nhiệm ở nhà.

    - Thế thì ở nơi nào ạ? Người cán bộ trẻ nhanh nhảu hỏi?

    - Dễ thấy nhất là ở nơi nào có mùi thịt nướng!...

    Lại còn như thế! Cái kiểu nói xếch cược châm chọc này với chủ nhiệm tôi đã từng gặp ở hợp tác xã Đồng Tĩnh thuộc huyện Tam Đảo tận phía cuối tỉnh, bây giờ lại nghe thấy ngay cổng làng tôi nơi thượng tỉnh này. Anh cán bộ huyện bỏ đi ngay không một lời cảm ơn, đôi mắt nguýt dài lạnh lùng khinh rẻ. Còn tôi, tôi cũng miễn cưỡng bắt tay Tầm, mỗi người một ngả. Nhưng những lời bông phèng của Tầm cứ quanh quất bên tôi như cố ý đòi tôi phải phân xử.

    Tôi về. Ông cụ thân sinh ra tôi rôm chuyện hẳn lên. Mọi ngày cụ thường hỏi về chuyện công tác, chuyện sức khỏe của vợ con tôi trước đã, đằng này cụ lại hỏi:

    - Mày biết gì về chuyện mới ở làng mình chưa? Chuyện cái giếng cổ ấy mà. Tôi đáp có ý để vui với cụ:

    - Con biết ngay chứ lị. Ở trên này mở nắp “giếng thần" thì dưới Việt Trì người ta đã được biết trong giếng có một con lợn này. Hai con chó này. Năm chai rượu này. Một rổ cá ngon này (tôi dập nguyên si cách nói của Tầm). Ông cụ chăm chắm nhìn vào mặt tôi vẻ nghi ngờ, bực dọc, nhưng rồi cụ cũng phải bật cười:

    - Bố bậy. Chúng mày chỉ bố bậy! Giọng cụ nhỏ dần thủng thỉnh như nói chỉ để một mình cụ nghe: cái làng này bây giờ quá quắt thật! Đoạn cụ lại nhìn tôi, giọng rành rọt: - Thế mày bảo người của tỉnh, của Trung ương, của huyện về đây người ta làm việc khai quật, phải huy động mấy chục lao động đào bới hàng tuần, người ta không ăn thì nhịn à. Xã có khách, ông Tuấn, ông Hòe, ông Hiếu không cắt cử nhau ngồi tiếp người ta lấy một bữa thì bỏ mặc à? Mà tệ thật, ăn một thì người ta nói mười. Cái làm ra thì người ta không nói, lại cứ hay ngược chiều. Lạ thật! Tôi chen vào:

    - Cụ mà đã “duyệt” thì xong tuốt chứ còn gì nữa!

    - Chỉ tầm bậy. Nghe thì lắm chuyện, nhưng phải nhìn cho đúng. Không sống với làng thì không biết đâu. Mà sống thiếu trách nhiệm thì đã dễ gì nhìn cho thấu!...

    Tính ông cụ tôi nghiêm khắc. Biết chừng tôi không dám vui quá chớn. Từ độ mới lớn, tôi đã nhận ra ở ông cụ tôi một sự nghiêm khắc ngay cả với chính cụ. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, cụ xa bặt làng lăn lộn với chiến trường. Hòa bình ít lâu, người ta chuyển cụ về Bộ Tài chính, học chuyên tu đại học rồi làm việc hàng chục năm ở Ban Thanh tra của Bộ. Cái bản tính nghiêm khắc của cụ khiến cho cánh cán bộ trẻ ở đây nhiều khi khó chịu nhưng vẫn phải kiêng nể… Bây giờ cụ về hưu. Mới chân ướt chân ráo về làng, người ta đã chọn cụ là tổ trưởng “cố vấn” chính trị của đảng bộ và là cán bộ thanh tra của xã. Tôi thầm nghĩ, cán bộ xã tôi cũng nhiều phép. Dạo ấy tôi nói với cụ:

    - Người làng mình họ cao tay đấy. Già như cụ mà cũng phải nhập cuộc! Cụ thủng thỉnh đáp:

    - Tổ chức họ giao việc, mình chối sao đành. Mà mày thì cũng hay lắm chuyện. Chả lẽ tao lại là lá chắn cho những cái sai của họ hay sao. Mà việc của tao thì có chiếm chỗ của ai đâu. Nếu là chỗ quan trọng cần người có năng lực, có sức, có đức, có tài thì người già cả dẫu là có quá khứ vinh quang đến mấy đi nữa mà xin nghỉ, nhường chỗ cho cánh trẻ cũng là cách mạng chứ còn gì nữa. Đằng này việc như thế, người ta cần, mình tham gia cũng là phải chứ!... Thế rồi, cái tính nghiêm khắc của cụ được quán xuyến khá mạnh mẽ trong công việc cố vấn chính trị, trong nhiệm vụ thanh tra thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội; trong việc đề xướng, kiến nghị những biện pháp chống tiêu cực; xét giải quyết các khiếu nại v.v… Điều ấy thì rõ như ban ngày. Ở cái làng nhỏ teo như làng tôi ai mà chẳng biết.

    Thời gian đi qua, dần dà qua đi, chứng tích của sự ỉ eo với biết bao là chuyện gần xa, xa gần đầy lắc lên rồi gần như dồn trút lên đầu lên cổ ông cụ nhà tôi tất tật. Chủ nhiệm Tuấn vốn là đứa cháu họ thân gần như cành với cội nhưng cũng lặng lẽ lảng tránh ông cụ nhà với ý nghĩ rằng những lá đơn nặc danh đâm về huyện, về tỉnh, rồi những chuyện không xây dựng bung beng cả lên rất có thể là do ông cụ nhà tôi!...

    *

    Hồi ấy, nhân dịp Ngòi Lón qua bến Thần đắp bước một được hàn khẩu, xã làm mươi mâm cơm “khánh thành” mời khách huyện, khách các trạm trại, các đơn vị gọi là chút lòng mừng và cũng là dịp để tỏ lời cảm ơn. Cơm cỗ đã bày đặt xong, giờ hẹn khách cuối cùng mỗi lúc một hẹp lại. Người đến sớm đợi người đến chậm nẫu nả cả ruột gan. Chủ nhiệm Tuấn vẫn kiên lòng chờ đợi bí thư huyện ủy, cho tới lúc kim đồng hồ đã chỉ vượt con số 12 giờ ba mươi mà người cần đến vẫn cứ bặt tăm lúc ấy mới chịu vào bữa. Cơm canh nguội ngắt. Tuấn có nhời để khách thông cảm và cùng vui. Còn anh, miệng nhai trã trượi như phải trấu. Rượu “cuốc lủi” thực mà nhấp vào lại cứ đắng ngăn ngắt. Sự vắng mặt của bí thư huyện ủy vào buổi này với Tuấn như linh tính cho anh về một chuyện không lành. Trong bữa ấy, xem vẻ hể hả hơn cả chỉ có Tầm, cũng là người có “vai vế”. Cái ngữ người quá khổ lại cứng đơ khiến cho việc qua lại các ô cửa để chuốc rượu suốt ba dãy bàn kê ngang nhà, làm cho Tầm trở nên vất vả vì cứ phải đi lom khom để tránh những cái va rất dễ biêng đầu. Chuốc rượu khách, Tầm cũng bả lả vui, nhưng người ta vẫn đo thấy ở anh một sự chừng mực. Cái cười hở toáng cả hai hàm răng nhưng xem ra vẫn chẳng hết lòng. Thỉnh thoảng Tầm lại lé mắt nhìn người chủ nhiệm của mình như đoán định đúng nguyên cớ mọi sự diễn ra và nỗi lòng của Tuấn.

    Về chiều chủ nhiệm Tuấn có trong tay mình lá thư của bí thư huyện ủy với mấy dòng chữ khô khốc: “Mình không lên được với Quân Khê vào sớm nay như đã hẹn. Sẽ nói rõ lý do. Chúc các đồng chí đạt nhiều thắng lợi mới trong việc đắp đập Ngòi Lón… Về tổ chức thực hiện, mình lưu ý, cũng có chuyện đấy. Đừng xem thường nhé. Mình sẽ nói sau”…

    Ký tên

    Đọc xong ngần ấy chữ, Tuấn bải hoải đến toàn thân. Tự dưng anh thấy mình như bị biến thành một kẽ không chính đáng. Biết vậy để tự chủ lại mình nhưng lạ lùng sao từ bước đi, cái nhìn đến lời nói tự anh, anh vẫn thấy cái gượng gạo làm sao ấy. Người ta cố ý xúc phạm anh ư? Nhưng ý nghĩ miên man ngập tràn, ào ập đến vô hồi. Anh liên tục cầm điếu cày vê thuốc rít những hơi đẳng thẳng. Hễ bỏ điếu xuống, Tuấn lại thục tay vào túi áo ngực rút lá thư ra đọc như chỉ để nhìn chữ rồi lại vội đút ngay vào túi. Lại vớ lấy điếu, lại rít đẳng thẳng, lại phả khói ra, lại chợt nhớ đến thư, và lại thả đôi mắt nhanh nhẹn nhưng hiền lành xa mờ, lơ đãng…

    Làng tôi, người ta dễ nhận thấy cái tâm chất con người của Tuấn: vô tư, bộc trực, sôi nổi, giản dị, giàu lòng kiên định và trung thực, Tuấn mất bố, mất mẹ vào đúng những năm cả đất nước đói khổ. Anh em Tuấn phải dúm dụm nuôi nhau ăn học. Ngày hai bữa sắn lùi, sắn luộc độn với rau rừng Tuấn vẫn đều đặn ra tận phố Hiền theo học trường tư. Suốt bốn mùa chỉ một tấm áo vá che thân Tuấn vẫn sống hồn hậu, vẫn sôi nổi tham gia công tác đội, công tác đoàn. Cái bận tâm và cực nhọc nhất với Tuấn là đường đi lại ở vực Thần qua Ngòi Lón, con đường độc đạo của xã từ xóm Đồng Luận của Tuấn ra xóm Quân, Bình Kiện. Mùa nước dai dẳng ba bốn tháng trời cứ phải dùng bè dùng mảng chèo chống lênh đênh hàng trăm mét. Mùa cạn lại phải tay lần, chân bấm trên cây cầu tre nối nhau lao qua vực Thần thăm thẳm nước xanh ngằn ngặt. Bờ bên, một cây đa thiên niên cố đế tự thuở nào chẳng ai biết, tỏa tán sum xuê, buông thẳng hàng chục cái rễ to như những chiếc cột đình từ các cành la xuống hệt như những thân phụ để thề thách với giông bão, tôn tạo thêm vẻ linh thiêng thần bí của bến Thần. Ban ngày từ nơi tùm lum của tán đa ấy lúc nào cũng quàng quạc tiếng kêu của bầy quạ đói mồi. Đêm đến lại lảnh lót tiếng cú rúc rợn lạnh cả người. Bến Thần, cây đa trở thành nỗi hãi hùng với không ít những người yếu bóng vía của làng tôi. Nhưng với Tuấn, nơi ấy là thân thuộc nhưng cũng là nỗi trăn trở dẳng dai theo suốt với cuộc đời của anh.

    Ngày còn trẻ cũng như khi đứng tuổi lúc nào người ta cũng thấy Tuấn tận tụy học hỏi, say mê với sáng kiến, với cải tiến kỹ thuật. Đức tính độc đáo ấy khiến cho nhiều người nghĩ rằng Tuấn sẽ ra đi, sẽ làm việc ở nơi này nơi nọ. Nhưng không ngờ, khi tổ chức bố trí anh về huyện công tác thì anh xin ở lại. Tỉnh cử anh đi học Trường đại học Kinh tài ở Hà Nội nhưng rồi anh vẫn một mực trở về với đất Quân Khê. Người ta nhạo anh vì bị vợ níu cổ, Tuấn chỉ mỉm cười. Chả là vợ anh, cô Vinh ấy mà trẻ gái, xinh xẻo, có đôi mắt tròn lúc nào cũng lay láy đen, người Hà Nội giọng nói cứ mềm ro. Có vợ, Tuấn mới có nhà. Nhà Tuấn trên một quả gò giống hệt như chiếc rổ thưa úp ngược trồng độc một giống sở xen vầu. Cái gò ấy đã qua tay bao cỡ chủ nhưng đều không ăn ra làm nên người ta mới lại sang tay cho Tuấn. Tuấn đào đất đóng gạch, tự nung lấy cả ngói mũi, rồi tự tay dựng nên nhà. Nhưng gạch Tuấn làm cũng chỉ đủ để xây mặt trước của ba gian nhà, phía sau thì đan nan, đắp vắt bằng đất. Từ đấy Tuấn được tiếng là có nhà, “nhà ngói như cái đinh”. Có nhà, Tuấn phó mặc tất cả mọi việc cho vợ và bà mẹ vợ…

    Mấy chục năm nay làng Quân Khê, cái xã miền núi nằm lụn dưới chân núi Quân, núi Giác của huyện Sông Thao này, với 1.000 dân và 300 lao động đi vào làm ăn tập thể là bấy nhiêu năm Tuấn có chân trong ban lãnh đạo của HTX đánh vật với gian khổ, khó khăn, nuôi vỗ những tin yêu, những niềm vui, là bấy nhiêu năm Tuấn gánh chịu những thất bại, những thử thách để rồi lại vượt lớn lên; là bấy nhiêu năm anh trở trăn cùng với những đồng chí của mình nghĩ đến việc bắc cầu kiên cố qua vực Thần, rồi sau đấy là phác thảo, là kế hoạch, là thiết kế đắp đập Ngòi Lón qua vực Thần…

    Tôi nhớ dạo ấy đang là mùa xuân cách đây vừa đúng 6 năm. Lần đầu tiên làng tôi có máy cày về. Người lái máy là Chính, chú công nhân trẻ măng phải đánh vật với chiếc máy bánh xích trên đường đất gập ghềnh dài bốn chục cây số tận trạm huyện về đây. Cả làng túa ra xem máy, rồi cũng từ đấy cả làng cùng máy của Chính lái suốt ngày, suốt đêm đào, ủi, san gạt gánh chuyển để lấp vực Thần….

    Sau hai mùa xuân, con đập lao qua bến Thần đi qua những cánh bềnh, cánh bổi nổi lên trước sự kính phục của mọi người. Vậy là bước một được hoàn thành đúng như dự kiến. Những điều Tuấn thuyết trình trong thiết kế, trong quy hoạch đều gần đúng hoặc sẽ phải đúng như trong dự kiến: đại thể đắp đập Ngòi Lón, sẽ mở diện chiêm xuân trên đồng Nang ra hàng chục héc-ta; lưu lượng nước trên đập sẽ chứa tới hàng chục triệu khối là nguồn nuôi thả cá, giữ ẩm cho hàng trăm quả đồi, tạo thế để thâm canh chè, sơn, sắn và nuôi tốt cây rừng, cây nguyên liệu giấy; nước dâng cao lên kênh dẫn để mở thêm vụ xuân tràn chân ruộng mùa ở các cánh đồng bậc thang thuộc Cửa Mỹ, Đông Trì, Chè Vè, Cây Phướn… Rồi sẽ đặt máy phát điện ngự trên bến Thần nữa v.v… và v.v… Duy có điều làng sẽ nảy sinh ra biết bao nhiêu chuyện là không được ghi vào trong thiết kế. Khi những phác thảo về việc đắp con đập được khơi lên người ta bàn tán đủ điều.

    Cánh thanh niên ham đổi mới chuyện đời thì say với ý nghĩ của chủ nhiệm như điếu đổ. Những người già cả thì sợ động đến long thần, thổ địa. Những người thận trọng thì chưa dễ nới mở lòng tin. Những kẻ cơ hội thì ra mặt vỗ tay ủng hộ nhưng lại lách lỏi bài bác. Những luồng suy nghĩ như thế đều được dồn tuốt tuột về huyện. Bí thư, chủ tịch rồi nhiều đồng chí vai vế của huyện ủng hộ Tuấn đấy nhưng vẫn chưa hẳn tin nên kín kẽ, lặng thinh để Tuấn “mượn” kinh phí khai hoang vào việc đắp đập.

    Đập nổi dần lên. Chuyện làng cũng ồn ã thêm lên. Những chuyện không mới nhưng cũng không đẹp. Người ta kháo rầm lên rằng máy kéo bánh xích sẽ nghiền đến hết lợn hết gà của xã thì mới có đập; rằng trụ sở hợp tác bây giờ đã sắm cả cối xay, cối giã và cả nồi nấu rượu loại tối tân nữa; rằng làng có ông phó ty cứ liên tục bị huy động vào việc bày đặt tiệc tùng; rằng làm ít phá nhiều; rằng lễ lạt, biếu xén hàng tấn gạo, hàng tạ chè, tạ sơn; tất tật lại bay về huyện, về tỉnh. Những lá thư chung, thư riêng lại vào tay ông này, bà nọ. Trong làng thì như vậy, ngoài làng càng nặng hơn. Dân làng Hiền đâm đơn lên huyện kiện về con đập Quân Khê dồn nước làm ngập hàng trăm mẫu ruộng chiêm, nếu huyện không giải quyết thì làng Hiền sẽ không chịu thuế. Làng Động Lâm cũng lại phát lời kiện về con đập Quân Khê gây cạn nước chân chiêm của họ, nếu huyện không can thiệp thì không xong!...

    Làng tôi như đi vào gió lốc. Bí thư đảng ủy thì bất chợt trong một cuộc bỏ phiếu bị đánh bật ra khỏi đảng ủy, khiến hàng huyện cũng phải sửng sốt, tiếc rẻ. Anh thợ lái máy kéo nhất mực kiện, đòi đánh máy về huyện vì không chịu nổi sự vu oan giá họa của những kẻ độc miệng độc mồm của làng tôi. Đồng chí sẽ quan nọ mới về hưu thì lao đơn kiện về xích mích trong nội tộc cũng móc xích đến chủ nhiệm, bí thư. Người xóm trong xóm ngoài giành nhau một vại dộc cấy quài cũng vác cả dao, cuốc ra để dọa nhau, rồi tất cả cũng đến chủ nhiệm giải quyết… Những việc đúng ra phải qua chính quyền, đằng này người ta lại cứ lao đến chủ nhiệm, người nắm kinh tế mà khiếu, mà kêu. Đi họp huyện, họp cụm một mình Tuấn phải gân cổ lên mà đấu lý với chủ nhiệm làng ngoài về địa hình, thế đất về hiệu quả địa phương và cục bộ, về cái chung rộng lớn và cái riêng…. Nhưng rồi bất quá Tuấn phải nói cơ nói rỗi với ông huyện cầm trịch ở hội nghị rằng: nếu đúng vì con đập làng tôi mà làng Hiền ngập ruộng thì Quân Khê xin nộp thuế thay… Nếu đúng là Động Lâm bị cạn nước đồng chiêm không cấy được thì Quân Khê xin tát nước cấy trả. Mọi việc như thế bất phân thua được cho đến lúc cái tin đồn hợp nhất 3 làng thành một xã không còn là sự thực nữa thì mọi việc bên ngoài làng cũng tự nó mất dần đi!....

    Khi làng tôi có chuyện thì dưới huyện cũng xôn xao những phương án tổ chức này, tổ chức nọ. Người ta bắn tin sẽ đưa Tuấn về huyện, nhưng hỏi ý kiến đảng ủy thì không an tán thưởng. Dự kiến đưa sang bí thư đảng bộ thì dân làng ai nấy đều rẫy nảy lên:

    - Không được, không thể được, anh ấy phải là chủ nhiệm chứ lỵ!

    - Vậy thế là cái cớ gì cơ chứ? Ông cụ thân sinh ra tôi nói lại điều này với tôi, rồi đặt ra lời phàn nàn ấy và tự phân xử: - Chẳng qua cũng chỉ tại cái tính ích kỷ, sợ ảnh hưởng của nhau, thời xưa đã thế, nhưng thời nay là không được, không thể níu nhau để cùng khổ với nhau. Cụ tôi lại thủng thỉnh bảo với tôi: Đã làm là có chuyện. Không làm thì không có chuyện, nhưng sẽ chẳng là cái gì cả… Nhưng những chuyện không đáng chuyện thì phải chủ động mà dập nó đi. Ví như chuyện ăn uống, tiếp đón hơi một tý cũng gọi đến Phó ty, thật chỉ mua chuyện! Tôi chen vào: Phó ty nào kia ạ. Xã mình có Phó ty nào về hưu đâu nhỉ?

    - Nào phải: Phó Ty là gọi ông Ty, thợ may ở Nam Hà lên xây dựng quê mới ở đây ấy mà. Ông ấy có tài làm cơm. Cũng tội cho người ta!... Lại còn như thế (tôi bật lên một cách tức thời như vậy). Cụ tôi vẫn nói tiếp: Thì tao cũng nói rồi: Khách 7 thì nhà 1 thôi. Mà bày làm gì cái trò mừng mọt cơ chứ! Không khéo lại chết tắc như cái đận mừng công ở cái trạm bơm Lộc Nhiên giáp huyện ấy, đốt hàng vạn 1 bữa, nhưng rồi điện đi đời điện, kênh lỗ đằng kênh… Mọi cái là cứ phải nghiên cứu mới được. Cứ bảo thời đế quốc phong kiến chúng nó ăn to; to ở đâu chứ ở làng mình hồi ấy những ngày tuần, bày đặt ngồi chặt quanh mâm thì mỗi đứa cũng chỉ 1 xéc bát chè và 1 đĩa xôi nhỏ, đằng này bây giờ các tướng nhà ta lại kê ghép bàn vào, bày chật cứng mâm những thịt, những cá!

    - Thế cụ đã nói với anh ấy chưa? Tôi hỏi.

    - Nói, tao cũng thân tình bảo anh ấy nghe ngay. Nhưng dạo này anh ấy khang khác, có ý nghi cho tao tòng đẳng trong việc kiện tụng. Cụ tôi ngừng lại, chép miệng: - Thôi được! Cụ im lặng không nói nữa.

    Chuyện của làng cứ rộn lên. Chủ nhiệm Tuấn, chủ tịch Hòe, bí thư Hiếu phải bao lần thân chinh về tỉnh gặp giám đốc này, giám đốc nọ, trưởng phòng này, phó phòng nọ, ông thợ này, thợ kia giúp sức vào con đập, vào việc chuyển chiếc máy phát điện thủy luân từ suối Khỉ Rèm ở Yên Lập về. Mỗi tháng mấy kỳ thằng chú em của tôi phải như lệnh lận đận đến cửa từng người cần gặp ở tận Việt Trà mà nhờ vả công việc cho xã… Mỗi lần đi lại một lần chè, thuốc. Một cân chè, phải chia năm, xẻ mười không thế cũng chẳng đành dù rằng chẳng đâu người ta đòi hỏi… Thế nhưng cũng cứ sinh chuyện, có một thì người ta thổi thành mười, mười lăm!

    Nhưng rồi tự nhiên mọi chuyện dịu lặng hẳn xuống. Ấy là lúc bí thư huyện ủy lên với làng tôi nhiều hơn. Và sau nữa người ta lại tự hào kháo với nhau về sự có mặt của Bí thư Tỉnh ủy, của Chủ tịch tỉnh, của các đồng chí Phó bí thư, Phó chủ tịch tỉnh; kể về việc làng tôi được tỉnh cấp kinh phí, cấp vật tư để tôn con đập Ngòi Lón cao hơn, rộng hơn, để xây đặt trạm phát điện do con đập mang lại ngay trên bến Thần này như kể về chiến tích có một không hai của làng… Ấy là lúc làng tôi nhận đúng chân kẻ chảng mảng, cơ hội, thọc gậy bánh xe - kẻ ấy, chẳng phải ai đâu, khốn khổ lại chính là con người cao khênh, dáng đi khật khưỡng ấy. Người ấy là bạn cũ của tôi: Tầm đấy!

    *

    Hôm nay, hoa bưởi cuối mùa vẫn đang tỏa hương thơm dìu dịu trong các vườn đồi ấm lam màu khói. Các cụ bà làng tôi đang tay nải, hộp trầu dểnh dang đi qua đập, sang tàu xuôi về Phong Châu dự Hội đền Hùng. Bất chợt tôi gặp Tuấn ngay trên đập bến Thần, vào lúc anh đang mải nghe lời dặn với lại của một cụ bà có lẽ là cao tuổi nhất trong đám:

    - Anh phải xem lại đi, chạm Long Thần thổ địa rồi. Điện không sáng là phải. Tuấn vồn vã đón nhận những lời răn dạy của bà cụ một cách khép nép rồi quay lại bảo tôi: Máy điện phát, nhưng điện nhập nhòe quá cậu mày ạ! Đang cho sấy lại mô tơ, nhất định máy này, sức nước này sẽ thắp sáng hàng trăm bóng! Tôi hỏi lại anh:

    - Những nhời của già làng vừa nãy nghĩa là sao cơ? Tuấn cười, hóm hỉnh:

    - Là vì chúng tớ chặn dòng nước của “thần”, lại khai quật cả giếng cổ nên thần không cho điện sáng đấy. Các cụ mê tín mà lị. Biết vậy mình đừng bài báng các cụ là được có phải không. Chú mày biết chuyện giếng cổ này chưa?

    - Có! Những lời châm chọc của Tầm về những con vật thấy trong giếng cổ lại thoảng lướt trong óc tôi, nhưng bị dẹp ngay và tôi nói như sách: cái giếng được kết luận là dấu tích văn hóa của thế kỷ 13-14… rồi tôi lược thuật với anh về độ nông, sâu, rộng hẹp, về cấu trúc khác nhau của những viên gạch xây trong lòng giếng, ở tang giếng, sân giếng, về những nét hoa văn hình cánh sen rất độc đáo, rất tự do trên các viên gạch đã được người xưa nung thành sành!... Chủ nhiệm Tuấn chét chặt lấy cổ tay tôi xoay xoay:

    - Sống xa làng hàng trăm cây số mà sao chú mày biết tường tận thế nhỉ?

    - Giếng của làng, của nhà Phật - nhà Chùa mà lị!

    - Đúng đấy, đúng như thế đấy! Tuấn tròn mắt nhìn tôi. Còn tôi cứ thong thả nói như chuyện ấy mình được chứng giám không bằng.

    - Đây là chiếc giếng cổ đầu tiên được phát hiện ở tỉnh ta đấy nhé. Nó chứng minh tài năng sáng tạo trong nghệ thuật kiến trúc của người Quân Khê chúng ta từ non một nghìn năm nay cơ đấy! Tôi rút trong cặp chiếc ảnh chụp những viên gạch ở giếng cổ và văn bản kết luận về công trình khai quật giếng ngay nơi chúng tôi đứng này (do phòng bảo tàng tỉnh gửi cho), Tuấn cười ồ lên:

    - Gian khổ đấy chú mày ạ. Cả làng phải vật lộn với khó khăn, với bao chuyện vẫn chưa xong với điều ước muốn về con đập này đây. Lắm chuyện lắm, toàn những chuyện không lành!

    Những lời lẽ có chừng mực của chủ nhiệm Tuấn khiến tôi chững lại. Đứng trên đập ngay chính giữa tâm của vực Thần thuở trước, tôi thấy mình như bé lại. Con ngòi và cái vực bây giờ chỉ nổi hình hài mờ ảo trong trí tưởng tượng của tôi. Bởi vì từ chính tâm của đập lên tới chân tôi đứng đã là độ cao mười sáu mười bảy mét, chân đập rộng tới bảy tám mươi mét. Cả đập nổi lên sừng sững, oai phong vươn tới tận bóng đa, dài ba bốn trăm mét như tự nói về sức mạnh của làng tôi. Phía trên đập, nước dâng dậy mênh mông, nước len sâu vào các é, các thung, vây bọc lấy những trái đồi tròn trịa như những mâm xôi. Trời nổi gió, ào ập sóng đưa về than đập, như niềm vui vo đến không cùng. Ngần ấy năm ai bảo là dài, vậy mà làng tôi chỉ với ngần ấy dân đã đào đắp những trên trăm ngàn mét khối đất để làm nên con đập bây giờ. Người ta đã làm con toán để trừ đi một phần ba là sức cơ giới, còn lại chia ra, chỉ riêng con đập chính mỗi lao động làng tôi đã góp vào đây những mấy trăm mét khối.

    Ngần ấy việc, ngần ấy thời gian, ngần ấy con người, ngần ấy mối mang, với bao cách nghĩ, cách nhìn sao lại không lắm chuyện! Mơ tìm một sự thống nhất tuyệt đối ư - chắc chẳng ai nghĩ thế. Nhưng cứ làm là phải có chuyện ư - Rất có thể sẽ không hẳn đúng. Nhưng ai đó mong nhìn một sự hiền lành, êm ả để thời gian cứ thế hờ hững trôi đi, để lịch sử sẽ là vô vị thì sẽ là dần dại biết bao… Tự dưng tôi nghĩ về bàn tay của những người thợ xây giếng cổ làng tôi ở nơi bến Thần này, hồi ấy có bình lặng hay cũng qua sóng gió mà dấu tích không thể nói được bằng những nét hoa văn.

    Giờ đây, đứng cùng tôi, ngay chính giữa con đập chèn trên vực Thần này, chủ nhiệm Tuấn lại cứ ngắm mãi, ngắm mãi về bức ảnh chụp những viên gạch xây thành giếng cổ phô phang những nét hoa văn độc đáo, công trình văn hóa của người xưa. Đôi mắt anh đằm thắm tin yêu như đong đựng bao điều rất mới. Với anh, con người nhỏ nhắn nhưng tầm vóc như chồi vượt hẳn lên vì ý nghĩ, vì công việc, vì sự tập hợp đội ngũ những người làm việc bên anh. Tôi bồn chồn nghĩ về anh. Nghĩ đến mai sau, những nghìn năm sau, vạn năm sau làng tôi sẽ nghìn vạn lần đổi thay, nhưng con đập và trạm phát điện hôm nay sẽ phải là chiến tích ghi dấu ấn một thời oanh liệt của làng tôi, và chắc hẳn những chuyện của làng nảy sinh từ con đập rồi sẽ chẳng ai biết đến. Bởi thế mà tôi yêu, yêu đến nồng nàn cái làng Quân Khê nhỏ bé đã sinh tôi - cái làng mỗi ngày có bao nhiêu điều mới, bao nhiêu chuyện mới để bây giờ tôi dám phô, phô một cách hãnh diện về làng tôi rằng: Làng có chuyện! Và vẫn rất đang lắm chuyện!

    Nhà văn, nhà báo Nguyễn Uyển sinh năm 1940 tại Quân Khê, Hạ Hòa, Phú Thọ. Ông từng là Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú; nguyên Hiệu trưởng Trường cấp II xã Cao Đại; nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ; Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam các khóa IV, V, VII; Trưởng ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam)...
    Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển đã có 30 đầu sách, trong đó tiêu biểu: Mùa cày (tập truyện ngắn, 1984); Đất lọc hạt (tập bút ký, 1985); Những ngày chưa xa (tập truyện ngắn, 1997); Làng có chuyện (tập bút ký, 1997); Người phán quyết (tập truyện vừa, 1998); Trời hành (tập truyện ngắn, 2001); Lẽ đời (tập truyện ngắn, 2003); Báo chí - Nghề nghiệt ngã (tập tiểu luận, 1998); Xử lý thông tin - việc của nhà báo (Tiểu luận, 2001); Báo chí - mấy thể loại thông dụng (Tiểu luận, 2004); Nguyễn Uyển tuyển truyện (2006); Cuối đất - Đỉnh trời (tập bút ký, 2008); Dòng chảy đất đai (tiểu thuyết, 2010); Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký - Tiểu luận chọn lọc, 2020); Giữa đất trời Âu (bút ký – phóng sự)...
    Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba. Ông được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư tưởng Văn hóa”, Huy chương vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam và nhiều giải thưởng hạng cao về Báo chí và Văn học…

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

     'Nụ cười, nước mắt nông dân' (Bài 9) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

    "Nụ cười, nước mắt nông dân" (Bài 9) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

    'Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp' (Bài 8) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ

    "Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp" (Bài 8) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ

    “Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp” (Bài 8) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

    “Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp” (Bài 8) - 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • làng có chuyện
    • nhà báo Nguyễn Uyển
    • 10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới
    • Đổi mới
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Người mẹ 94 tuổi lau nước mắt khi dâng hương cho con hy sinh ở Gạc Ma

    Người mẹ 94 tuổi lau nước mắt khi dâng hương cho con hy sinh ở Gạc Ma

    Giám đốc ở Cần Thơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội có 4 bằng đại học và điều mong muốn được thực hiện

    Giám đốc ở Cần Thơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội có 4 bằng đại học và điều mong muốn được thực hiện

    Bà Hà Thị Nga: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử

    Bà Hà Thị Nga: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử

    Xe tải đâm ô tô con trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vợ và con tử vong, người chồng bị thương nặng

    Xe tải đâm ô tô con trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vợ và con tử vong, người chồng bị thương nặng

    Đá lớn tiếp tục rơi xuống đường sắt đèo Hải Vân, tàu Bắc – Nam phải dừng chạy

    Đá lớn tiếp tục rơi xuống đường sắt đèo Hải Vân, tàu Bắc – Nam phải dừng chạy

    Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thủ tướng yêu cầu lấy con người làm trung tâm

    Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thủ tướng yêu cầu lấy con người làm trung tâm

    Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

    Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    Nếu Chu Tiêu không mất sớm, liệu Chu Đệ có cơ hội nổi loạn, cướp ngai vàng từ tay Chu Doãn Văn?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Nếu Chu Tiêu không mất sớm, liệu Chu Đệ có cơ hội nổi loạn, cướp ngai vàng từ tay Chu Doãn Văn?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Một câu hỏi giả định quen thuộc của những người yêu lịch sử là: nếu Thái tử Chu Tiêu của Chu Nguyên Chương không qua đời sớm, liệu các phiên vương khác – đặc biệt là Yên vương Chu Đệ – có dám nổi loạn hay không?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đồ Thư mang 50 vạn quân Tần thôn tính phương nam, kết quả thảm bại ra sao?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Đồ Thư mang 50 vạn quân Tần thôn tính phương nam, kết quả thảm bại ra sao?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trong trận chiến quyết định ấy, quân Tần bị đánh tan tác. Tướng Đồ Thư – người từng mang theo tham vọng của Tần Thủy Hoàng xuống phương Nam – đã tử trận.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đánh giá sai về Iran, ông Trump có nguy cơ rơi vào cái bẫy của chính mình
    Thế giới

    Đánh giá sai về Iran, ông Trump có nguy cơ rơi vào cái bẫy của chính mình

    Thế giới

    Cuộc chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm vào Iran đang tạo ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo một bài bình luận của tờ The Independent, xung đột không chỉ làm bất ổn Trung Đông mà còn vô tình mang lại lợi ích chiến lược cho Nga và làm suy yếu vị thế của Ukraine, theo Independent.

    Chia sẻ Chia sẻ
    4 đặc điểm của người dễ sống thọ
    Xã hội

    4 đặc điểm của người dễ sống thọ

    Xã hội

    Sống thọ là mong ước của hầu hết mọi người. Theo các nghiên cứu, nhiều dấu hiệu sức khỏe có thể được nhận biết ngay trên khuôn mặt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xe tải đâm ô tô con trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vợ và con tử vong, người chồng bị thương nặng
    Thời sự

    Xe tải đâm ô tô con trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vợ và con tử vong, người chồng bị thương nặng

    Thời sự

    Ngày 14/3, thông tin từ UBND xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận cũ) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ TNGT trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo giữa xe tải và ô tô con, khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin nóng 14/3: Ninh Bình FC lại “thay tướng”?
    Thể thao

    Tin nóng 14/3: Ninh Bình FC lại “thay tướng”?

    Thể thao

    Ninh Bình FC lại “thay tướng”? Michael Owen khen Liverpool mạnh nhất Ngoại hạng Anh; VFF can thiệp giúp Đông Á Thanh Hóa gỡ án cấm chuyển nhượng; Barcelona đón tin vui về Lamine Yamal; Phạm Đức Huy và Huyền Trang “Mù Tạt” tổ chức đám cưới ở quê.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Tật xấu' của nhà văn Chu Lai
    Văn hóa - Giải trí

    "Tật xấu" của nhà văn Chu Lai

    Văn hóa - Giải trí

    “Tôi có một tật xấu là chuyên thâm canh, tăng vụ tác phẩm của mình”, Chu Lai nói khi nhắc đến hành trình đặc biệt của "Mưa đỏ". Từ một kịch bản điện ảnh "nằm in" hơn chục năm vì kinh phí quá lớn, Mưa đỏ đã đi một hành trình hiếm có trong đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam - trở thành tiểu thuyết đoạt giải thưởng lớn rồi tiếp tục bùng nổ trên màn ảnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đá lớn tiếp tục rơi xuống đường sắt đèo Hải Vân, tàu Bắc – Nam phải dừng chạy
    Thời sự

    Đá lớn tiếp tục rơi xuống đường sắt đèo Hải Vân, tàu Bắc – Nam phải dừng chạy

    Thời sự

    Tối 14/3, nhiều tảng đá lớn tiếp tục lăn xuống tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) khiến ngành đường sắt phải dừng chạy tàu khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam, hủy một số chuyến và tổ chức chuyển tải hành khách để đảm bảo an toàn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tuyên bố của ông Trump về chiến tranh Iran khiến công chúng choáng váng, không thể tin nổi
    Thế giới

    Tuyên bố của ông Trump về chiến tranh Iran khiến công chúng choáng váng, không thể tin nổi

    Thế giới

    Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây tranh cãi khi đưa ra một tuyên bố bất ngờ về cuộc chiến với Iran, khiến nhiều người sửng sốt và làm dấy lên thêm lo ngại trong dư luận, Indy100 đưa tin.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thủ tướng yêu cầu lấy con người làm trung tâm
    Thời sự

    Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thủ tướng yêu cầu lấy con người làm trung tâm

    Thời sự

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, triết lý của Quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm, đồng thời đề nghị Hà Nội nghiên cứu xây dựng cung triển lãm quy hoạch nhằm công khai quy hoạch, tăng giám sát xã hội, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin tối (14/3): HLV Nhật Bản “đặc cách” cho sao mai HAGL lên U19 Việt Nam?
    Thể thao

    Tin tối (14/3): HLV Nhật Bản “đặc cách” cho sao mai HAGL lên U19 Việt Nam?

    Thể thao

    HLV Nhật Bản “đặc cách” cho sao mai HAGL lên U19 Việt Nam?; FAM chuẩn bị tổ chức họp báo; Con trai Ronaldo nổi nóng với trọng tài; Cựu sao Tottenham rao bán nhà; HLV Carrick không được đảm bảo tương lai ở M.U.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/3: Thế giới neo cao, trong nước xả Quỹ Bình ổn
    Kinh tế

    Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/3: Thế giới neo cao, trong nước xả Quỹ Bình ổn

    Kinh tế

    Giá xăng dầu hôm nay 14/3 tiếp tục được giữ nguyên như phiên điều chỉnh ngày 12/3. Trong khi đó, giá dầu thế giới vẫn tiếp tục neo cao ở mức giá trên 100 USD/thùng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ninh Bình FC thua CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành chê học trò điều gì?
    Thể thao

    Ninh Bình FC thua CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành chê học trò điều gì?

    Thể thao

    Sau thất bại trước CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận Ninh Bình FC gặp nhiều khó khăn về lực lượng và thể lực. Tuy vậy, nhà cầm quân này vẫn nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Á và khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục chiến đấu trong 10 vòng còn lại của mùa giải.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Những điều cử tri cần lưu ý khi vào phòng bỏ phiếu bầu cử
    Media

    Những điều cử tri cần lưu ý khi vào phòng bỏ phiếu bầu cử

    Media

    Khi tham gia bầu cử, cử tri phải tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu và các quy định trong thể lệ bầu cử. Việc chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, hợp pháp, an toàn và trật tự.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nam thanh niên bị 2 đối tượng hành hung giữa đường ở Hà Nội
    Pháp luật

    Nam thanh niên bị 2 đối tượng hành hung giữa đường ở Hà Nội

    Pháp luật

    Chiều 14/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên vừa ra khỏi quán thì bị 2 đối tượng chặn đầu xe giữa đường rồi lao vào hành hung. Vụ việc xảy ra tại Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP.Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoàng Đức và đồng đội thất thần khi Ninh Bình FC thua CLB CAHN
    Thể thao

    Hoàng Đức và đồng đội thất thần khi Ninh Bình FC thua CLB CAHN

    Thể thao

    Sau thất bại trước CLB CAHN, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức không giấu nổi sự thất vọng. Hình ảnh ngôi sao của đội chủ sân Ninh Bình Arena đứng lặng khá lâu sau trận khiến nhiều người hâm mộ chú ý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chi nhánh KienlongBank bị Thanh tra Ngân hàng phát hiện vi phạm trong phân loại tài sản
    Bạn đọc

    Chi nhánh KienlongBank bị Thanh tra Ngân hàng phát hiện vi phạm trong phân loại tài sản

    Bạn đọc

    Theo cơ quan thanh tra, KienlongBank Lâm Đồng có hạn chế và rủi ro trong thẩm định, phê duyệt cho vay, về tài sản bảo đảm, kiểm tra sử dụng vốn vay, thanh toán tiền mua bất động sản, thông báo giải ngân vốn vay. Đặc biệt, có vi phạm trong phân loại tài sản.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chủ động từ sớm, Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử trước giờ G
    Media

    Chủ động từ sớm, Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử trước giờ G

    Media

    Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều phương án, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của toàn dân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngô Tùng Quốc lập siêu phẩm, Becamex TP.HCM thắng dễ trên sân nhà
    Thể thao

    Ngô Tùng Quốc lập siêu phẩm, Becamex TP.HCM thắng dễ trên sân nhà

    Thể thao

    Hậu vệ Ngô Tùng Quốc lập siêu phẩm sút xa đẹp mắt mở ra chiến thắng 2-0 trên sân nhà cho Gò đậu Becamex TP.HCM trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chiến sự Iran tối 14/3: Tehran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh; 'nơi ẩn náu' của Mỹ ở UAE bị đe doạ đập tan
    Thế giới

    Chiến sự Iran tối 14/3: Tehran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh; 'nơi ẩn náu' của Mỹ ở UAE bị đe doạ đập tan

    Thế giới

    Iran đang yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại và rút quân Mỹ khỏi Vịnh Ba Tư, theo lời ông Mohsen Rezaei, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cao nhất của Iran.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tử vi ngày mai: 4 con giáp tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, thu nhập ổn định, giàu có trước khi mùa hè đến
    Gia đình

    Tử vi ngày mai: 4 con giáp tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, thu nhập ổn định, giàu có trước khi mùa hè đến

    Gia đình

    Theo tử vi ngày mai, trước khi mùa hè đến, 4 con giáp sẽ làm cho cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng thông qua các phương pháp tạo ra của cải đa dạng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
    Thời sự

    Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

    Thời sự

    Chủ tịch Quốc hội mong muốn thông qua cuộc kiểm tra lần này sẽ giúp thêm cho TP.HCM đổi mới trong lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV
    Văn hóa - Giải trí

    Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

    Văn hóa - Giải trí

    Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí vừa tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu sau 9 năm yêu nhau từ thời sinh viên đến nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dự báo thời tiết ngày bầu cử 15/3: Thời tiết cả nước tương đối thuận lợi, chuyên gia lưu ý thời điểm mưa tại khu vực này
    Nhà nông

    Dự báo thời tiết ngày bầu cử 15/3: Thời tiết cả nước tương đối thuận lợi, chuyên gia lưu ý thời điểm mưa tại khu vực này

    Nhà nông

    Tin dự báo thời tiết ngày bầu cử mới nhất, chuyên gia khí tượng nhận định thời tiết cả nước trong ngày 15/3 sẽ tương đối thuận lợi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Theo dấu truyền thuyết Hang Cọp Ba Móng ẩn mình nơi rừng già, vùng Đồng Nai Thượng, tỉnh Đồng Nai
    Nhà nông

    Theo dấu truyền thuyết Hang Cọp Ba Móng ẩn mình nơi rừng già, vùng Đồng Nai Thượng, tỉnh Đồng Nai

    Nhà nông

    Khám phá Hang Cọp Ba Móng tại Đồng Nai Thượng, tỉnh Đồng Nai hệ thống hang động núi lửa khổng lồ còn nguyên sơ với những khối nham thạch kỳ ảo, loài dơi trú ẩn và giai thoại về mãnh thú là loài cọp dữ từ thuở khai hoang.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Năm 1918, vua Khải Định nhà Nguyễn sắc phong 'Tiết hạnh khả phong' cho 3 người phụ nữ Tuyên Quang, đó là những ai?
    Nhà nông

    Năm 1918, vua Khải Định nhà Nguyễn sắc phong "Tiết hạnh khả phong" cho 3 người phụ nữ Tuyên Quang, đó là những ai?

    Nhà nông

    Ngược dòng thời gian về năm Khải Định thứ 3 vương triều nhà Nguyễn (năm 1918), tại vùng Thổ Bình xưa (vùng đất Tuyên Quang) có ba người phụ nữ bình dị đã được nhà vua trân trọng ban tặng danh hiệu “Tiết hạnh khả phong”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ai sẽ giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
    Văn hóa - Giải trí

    Ai sẽ giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

    Văn hóa - Giải trí

    Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2026 đang diễn ra vô cùng khó đoán. Ba cái tên nổi bật gồm Amy Madigan, Wunmi Mosaku cùng Teyana Taylor đều đang nắm giữ lợi thế riêng biệt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xung đột Iran có thể đẩy Ukraine đến đường cùng
    Thế giới

    Xung đột Iran có thể đẩy Ukraine đến đường cùng

    Thế giới

    Washington đã chuyển sự chú ý sang Trung Đông. Vào thời điểm đó, một tiếng rạn nứt rõ rệt vang lên ở Kiev. Hóa ra, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ không phải là một kho báu thần kỳ mà chỉ là một xưởng sản xuất thực tế với năng lực hạn chế, tờ Pravda nhận định.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dân một xã ở Nghệ An dùng 700 cây tre, cây mét dựng khán đài sân bóng chuyền đẹp như mơ, ai xem cũng trầm trồ
    Nhà nông

    Dân một xã ở Nghệ An dùng 700 cây tre, cây mét dựng khán đài sân bóng chuyền đẹp như mơ, ai xem cũng trầm trồ

    Nhà nông

    Người dân xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An dùng khoảng 700 cây tre, mét dựng khán đài xung quanh sân bóng chuyền thi đấu trong lễ hội hoa gạo. Khán đài bằng tre có sức chứa khoảng 1.000 người, đẹp như “nhà hát của những giấc mơ” khiến ai đến xem cũng trầm trồ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cô gái đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn, nghi bị “bắt cóc online”
    Pháp luật

    Cô gái đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn, nghi bị “bắt cóc online”

    Pháp luật

    Cô gái từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn, nghi bị lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”. May mắn, cô gái đã được Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An kịp thời hỗ trợ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

    2

    Được phong Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ là thế hệ thứ 5 của gia tộc nổi tiếng cả nước nói gì?

    Được phong Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ là thế hệ thứ 5 của gia tộc nổi tiếng cả nước nói gì?

    3

    Giá vàng hôm nay (14/3): Tiếp tục "lao dốc"

    Giá vàng hôm nay (14/3): Tiếp tục 'lao dốc'

    4

    Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Bật tăng trở lại, trong nước quay đầu giảm
    17

    Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Bật tăng trở lại, trong nước quay đầu giảm

    5

    Lời kêu gọi nguy hiểm: Tình báo Vệ binh Cách mạng Iran tìm kiếm 11.000 binh sĩ Mỹ

    Lời kêu gọi nguy hiểm: Tình báo Vệ binh Cách mạng Iran tìm kiếm 11.000 binh sĩ Mỹ
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media