Quảng Nam: Gặp lại đôi vợ chồng già chống chọi với bão Noru trú trong hầm

Trương Hồng Thứ tư, ngày 28/09/2022 10:32 AM (GMT+7)
Sau khi bão đổ bộ, phóng viên Dân Việt đã trở lại vùng biển Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, đi đến đâu cây cối ngã đổ rất nhiều, nhiều nhà cũng bị tốc mái do bão gây ra.
Bình luận 0

Sáng sớm nay (28/9), sau khi bão đổ bộ, phóng viên Dân Việt đã trở lại vùng biển Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, đi đến đâu cây cối ngã đổ rất nhiều, nhiều nhà cũng bị tốc mái do bão gây ra.

Đặc biệt, ngay sau khi bão tan, chính quyền xã đã nhanh chóng cử lực lượng xuống ngay địa bàn nắm bắt tình hình người dân cũng như dọn dẹp cây cối để thông đường.

Bên cạnh đó, phóng viên Dân Việt đã trở lại căn hầm trú bão đặc biệt của đôi vợ chồng già ông Lê Văn Hận (70 tuổi, trú thôn Tĩnh Thủy, xã biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Quảng Nam: Gặp lại đôi vợ chồng già chống chọi với bão Noru trú trong hầm  - Ảnh 1.

Hai vợ chồng ở Quảng Nam trú trong hầm. Ảnh: T.H

Khi phóng viên vừa đến nhà, cũng là lúc bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu (vợ ông Hận) đang nghe điện thoại từ người thân ở xa gọi về hỏi thăm tình hình bão. Bà Liễu cho biết, may mắn tối qua có căn hầm tránh bão này chứ không vợ chồng già chịu chi nổi cơn cuồng phong này.

"Gió mạnh xuất hiện vào lúc 10 giờ đêm, sau khi nghe gió mạnh, vợ chồng tôi nhanh chóng vào trong hầm trú bão ngay. May mắn, trong hầm vợ chồng đã chuẩn bị đồ sẵn từ chiều qua, như mền, mệm, đèn pin, lương thực, thực phẩm.

Vào tầm 1 giờ đến sáng, gió quật mạnh, rít liên hồi như đoàn xe tải chạy ngoài đường. Cơn bão này thật là khủng khiếp, may mắn có hầm trú bão nên rất an toàn", bà Liễu kể.

Bà Liễu nhìn nhận cơn bão này mạnh hơn rất nhiều cơn bão khác mà vợ chồng bà từng trải qua, tốc độ bão đi nhanh và quần nhiều giờ đồng hỗ rất nguy hiểm.

Ông Lê Văn Hận cho biết: "Căn hầm này tôi xây được 3 năm rồi, hầm có diện tích dưới 10m, đủ cho vợ chồng tôi tránh mưa, bão. Từ khi xây dựng căn hầm này đã trú bão được 2 lần, lần ny là lần thứ 3.

Quảng Nam: Gặp lại đôi vợ chồng già chống chọi với bão Noru trú trong hầm  - Ảnh 2.

Căn hầm trú ẩn của hai vợ chồng ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Cơn bão này được dự báo là rất mạnh, các con thì đi làm ăn xa về không kịp, lo sợ nên sáng nay vợ chồng tôi tranh thủ dọn dẹp lại căn hầm để đưa dụng cụ như đèn, lương thực vào tránh cơn bão này.

Hầm tránh bão được tôi xây rất kiên cố, tường xây gạch, trên đổ bê tông rất chắc chắn. Có căn hầm này cũng đỡ lo hơn, cứ thấy bão là vào nấp thôi…".

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết: "Sau khi bão tan, chính quyền xã đã cử ngay lực lượng đi đến tất cả địa bàn khu dân cư nắm bắt tình hình.

Theo kiểm tra sơ bộ, may mắn không có thiệt hại về người, về nhà có khoảng 20 cái nhà bị tốc mái hoàn toàn, các tuyến đường bị cây cối ngã đổ, hiện lực lượng đang khẩn trương khắc phục, dọn dẹp cây cối ngã đổ thông các tuyến đường".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem