Vì sao 2026 có thể là năm El Niño mạnh nhất trong vòng 140 năm?
Năm 2026 được dự báo có thể trở thành năm nắng nóng kỷ lục do sự cộng hưởng giữa xu hướng nóng lên toàn cầu và khả năng xuất hiện El Niño cường độ mạnh nhất trong 140 năm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất


Những năm gần đây ông Đỗ Trung Tá ít xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng mỗi lần được gặp và trò chuyện cùng ông, ở ông vẫn toát lên một sự mẫn tiệp, những đánh giá, nhận xét của ông về thời cuộc, nhất là về công nghệ thông tin, đặc biết là trí tuệ nhân tạo vẫn rất sắc sảo và đầy trí tuệ.
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) mời mãi ông mới nhận lời làm Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam" (của VDCA) trước khi "nhường" lại cho cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân. Rồi lại mời mãi ông mới chịu rời "lều tranh" ra đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn BCH VDCA.
Cũng chính vì thế mà mỗi năm tôi mới được gặp ông vài ba lần và trò chuyện cùng ông. Ông vẫn vậy, vẫn là một người đàn ông: lịch lãm, dễ gần, trí tuệ, nhưng tin người, như những gì mà tôi biết ông từ mấy chục năm trước, khi ông còn là Chủ tịch HĐQT VNPT, rồi Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông.

GS.TSKH Đỗ Trung Tá (giữa) - trong buổi ra mắt Hội đồng cố vấn của Hội truyền thông số Việt Nam. Ảnh: VDCA
Trong công việc ông quyết đoán, nhưng thận trọng. Cả cuộc đời hoạt động của ông gần như gắn với những thăng trầm của ngành Bưu chính - viễn thông. Trưởng thành từ một nhà giáo lên đến Bộ trưởng.
Cho tới hôm nay có thể khẳng định rằng những đóng góp của ông cho ngành bưu chính - viễn thông, thông tin truyền thông của nước nhà là không hề nhỏ. Chặng đường hoạt động của ông là sự phấn đấu bền bỉ không mệt mỏi. Tuy nhiên không phải mọi chuyện bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió.
Tôi từng chứng kiến những ngày sóng gió nhất trong cuộc đời của ông. Ai cũng hiểu trong giai đoạn chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường nhiều khi cơ chế, chính sách không theo kịp những chuyển động của cuộc sống. Làm người đứng đầu một ngành công nghệ viễn thông (ngành mà đòi hỏi phải năng động và chuyển biến từng ngày) ở ta quả là khó thật, mặc dù về chuyên môn, những người khó tính nhất của ngành viễn thông đều phải thừa nhận ông là bậc thầy!
Trong những ngày sóng gió ấy ông vẫn điềm tĩnh, tự tin, không than vãn về những sóng gió quanh mình. Chỉ có điều qua sóng gió ấy ông ngộ ra nhiều điều về nhân tình thế thái, về các mối quan hệ, về bạn bè, bằng hữu… Ông vẫn nói nhiều về những bước đi mới của ngành viễn thông: về điện thoại, internet không dây, về những ngôi nhà thông minh, về mong muốn làm sao để những người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có báo để đọc…

Tuổi thơ của nguyên Bộ trưởng Đỗ Trung Tá trôi đi ở một làng quê nghèo thuộc xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội).
Trong một lần đi công tác, tôi từng gặp cụ Nguyễn Quang Ngọc (một người họ hàng xa của ông Tá, khi ấy đã 83 tuổi) kể với tôi rằng: "Bố anh Tá là Liệt sĩ, hi sinh năm 1951, là nhà cách mạng Đỗ Trung Hàm. Từ đó anh Tá thiếu đi sự dìu dắt của người cha. Đó là thiệt thòi không gì bù đắp nổi. Nhưng Tá không nản chí mà cảm thông trước nỗi vất vả của mẹ và các chị nên luôn có ý thức trong mọi hành động của mình".
Một buổi sáng mùa đông cuối năm, trời lạnh như dao cắt, bên ấm trà nóng hổi ông Ngọc đã kể lại cho chúng tôi nghe về tuổi thơ khốn khó, nhưng cũng rất đáng tự hào của người cháu mình với một niềm hãnh diện không giấu giếm. Câu chuyện lúc lên bổng, xuống trầm, có những tiếng cười và không thiếu những giọt nước mắt. "Tôi nhớ có lần cháu ham chơi ngã cả vào nồi canh khi mẹ vừa bắc trên bếp xuống, mấy mẹ con ôm nhau khóc"- ông Ngọc nhớ lại.
Còn trong ký ức của những người bạn thuở thiếu thời như các ông Đỗ Hữu Thiêm và Đỗ Trung Đan thì ông Tá là cậu học trò vừa là "đầu tàu" trong học tập vừa là "đầu têu" trong các trò nghịch ngợm.

Có lần ông Thiêm kể: "Trong mọi trò chơi anh Tá đều để lại một cái gì đó rất "hóm". Tôi còn nhớ như in hồi học cấp 1, có lần cả ba anh em: tôi, anh Tá và anh Đan vào quán nước của một bà cụ, lúc đó bụng đói lắm. Bà cụ chỉ bán hai xu một cốc nước chè vì thương chúng tôi là học sinh.
Tôi buồn cười nhất là khi anh Tá đợi bà quay đi rót nước thì thò tay bóp lấy ruột quả chuối chia cho anh em ăn, sau đó lại nắn ngay ngắn quả chuối lại y như lúc trước. Vừa ăn chúng tôi vừa nhịn cười. Không chỉ lém lỉnh, anh Tá còn có rất nhiều tài vặt. Anh ấy đá bóng hay lắm, thường đá trung phong, còn tôi thì đá biên phải, tay Thọ thì đi biên trái.
Ba anh em học cùng nhau cả đấy. Ngoài bóng đá, Tá còn là người chơi khăng rất hay, anh ấy đánh thế nào ấy, rất nhuần nhuyễn, mỗi khi chia đội nếu ai mà về bên anh Tá là thường thắng".
Bản thân ông Tá thì kể, ông là tay câu cá cự phách. Theo kinh nghiệm của mình, ông đảm bảo đàn cá giếc bao giờ cũng vậy, ít nhất là 28 con, nhiều nhất là 32 con. Vì vậy mới có giai thoại như sau, một lần ông đã câu được 30 con rồi, chỉ còn 2 con cuối cùng nữa thôi. Phải kiên quyết câu bằng được. Thế là ông quên cả giờ thi toán buổi chiều kỳ thi chuyển cấp 2, cứ ngồi rình để câu nốt hai con. Thành ra ông phải học tới 2 năm lớp 4 là thế!
Còn ông Đỗ Trung Đan thì kể: "Anh ấy là một tấm gương để chúng tôi noi theo. Anh luôn vươn lên, trong học tập cũng như mọi trò mà chúng tôi tham gia, học tập chăm chỉ được các thầy khen lắm. Vở thì sạch sẽ, ngăn nắp, chép bài rất đầy đủ".

Một lần ông Tá kể: "Khi còn đi học không bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong ngành bưu điện. Năm 1964, mình lại trượt tốt nghiệp cấp 3 do phạm quy vì cho một anh bạn tên vần T ngồi cạnh chép bài. Về quê làm ruộng năm 1965, trong khi vừa làm vừa học để chuẩn bị thi đại học thì Nhà nước bỏ thi đại học, mình nộp đơn vào Đại học Bách khoa và Đại học Tổng hợp.
Có lẽ do luôn học giỏi môn Sử ở trường phổ thông nên mình được nhận vào bộ môn khoa cổ học khoa Sử Đại học Tổng hợp. Thế nhưng mới học được vài ngày thì Đại học Thông tin liên lạc lúc đó mới được thành lập lại sau mùa tuyển sinh, không có sinh viên nên xin mỗi trường vài sinh viên về học trong đó tình cờ lại có mình".
Câu chuyện về việc ông Tá theo học ngành bưu điện được ông Đỗ Hữu Thiêm nhớ lại như một kỷ niệm vui: "Khi nghe tin loáng thoáng là Tá sẽ học bưu điện, mẹ Tá nhất quyết không cho đi học. Nguyên nhân là ở xã chúng tôi có ông bưu tá là người rất luộm thuộm, nhiệm vụ là đi đưa thư thì không làm mà giấu thư của người ta hàng tháng trời mới đưa đến nỗi suýt bị đi tù. Trong con mắt của bà mẹ Tá, "bưu điện" là cái bọn chẳng ra gì, không nên học".
Nhưng rồi ông Tá cũng tìm cách nói dối mẹ để nhập học và chính thức trở thành lớp sinh viên phổ thông đầu tiên của Đại học Thông tin liên lạc, các sinh viên cùng thời với ông lúc bấy giờ hầu hết là cán bộ đi học.

Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, ông Tá được cử đi thi nghiên cứu sinh ngay. Hiệu trưởng Đại học thông tin liên lạc thời đó phê trong hồ sơ: "Đây là đối tượng cần được bồi dưỡng sớm". Một lần trong lúc vui chuyện ông Tá kể lại rằng, hơn 3 tháng trời lên Hà Nội ôn thi thì có tới gần 1 tháng ông phải nằm liệt giường trên gác xép ở nhà của một cô cháu gái cạnh nhà xác ngõ Vạn Kiếp của bệnh viện Cuba vì bị kiết lị.
Hơn 2 tháng còn lại, trong giờ ông học ở thư viện, trưa và tối học ở công viên hoặc ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội ngày nay). Sáng nhịn đói, trưa chỉ ăn một đĩa lạc và một cốc chè tươi, 10 giờ tối mới về nhà ngủ bởi ở gác xép trên có mái tôn nóng không ngủ được.
Thế nhưng, đến khi đi thi nghiên cứu sinh, ông Tá vẫn đỗ cao nhất miền Bắc dù môn Toán chép nhầm đề nên chỉ được 8,5 điểm.

Trước khi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Ilmenau, CHDC Đức (cũ), ông Tá đã nổi tiếng là sinh viên số 1 của trường Đại học Thông tin liên lạc.
Ông Tá là thần tượng của các lưu học sinh tại Đức. Ông nổi tiếng tới mức mà nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam từng tu nghiệp tại CHDC Đức sau ông Tá khá nhiều nhưng đều biết tiếng ông. Những người bạn học ở CHDC Đức cùng thời với Bộ trưởng Đỗ Trung Tá kể lại rằng: "Mỗi khi cãi nhau không được với các sinh viên Đức, các lưu học sinh Việt Nam bí quá cứ lấy "Herr Tá" ra so sánh (Tiếng Đức Herr có nghĩa là Ngài, ông…). Hội chứng "Herr Tá" lan ra khắp nơi. Ông được mọi người gọi là "Doctor Tá" dù chưa bảo vệ luận án".
Luận văn tiến sĩ khoa học (năm 1981-1985) của ông Tá cũng nổi tiếng không kém tên tuổi ông: "Lý thuyết về tai biến trong các hệ thống động phi tuyến". Đây cũng là điểm khiếm khuyết trong cuốn sách giáo khoa đã được tái bản tới 9 lần của vị giáo sư hướng dẫn ông.
Nhớ lại chuyện này, có lần ông Tá nói, trong bất kỳ một hệ thống nào đều có vô số các giá trị ổn định và các giá trị không ổn định, và giữa chúng có một vùng ranh giới. Chỉ cần lựa chọn hoặc ngẫu nhiên một tham số thay đổi thì hệ thống từ vùng ổn định sẽ chuyển sang vùng không ổn định (vùng nhiễu) hoặc ngược lại. Ông tin rằng mình có thể chứng minh được và vẽ được đường ranh giới mỏng manh này bằng đồ thị.
Và thật thế, khi làm thí nghiệm thì kết quả có lúc đúng với nhận định của ông, có lúc lại đúng với sách của thầy. Đó chính là "tai biến" của hệ thống điện phi tuyến khi có tác động ngẫu nhiên từ bên ngoài, một hiện tượng mới được phát hiện của lý thuyết thông tin.

GS.TSKH Đỗ Trung Tá trong lần về thăm lại trường học cũ ở Đức. Ảnh: vnanet.vn/Tư liệu
Một bạn học của ông sau này nhớ lại: "Trong một hội nghị khoa học tại Bungari, ông Tá dù không được tham dự vẫn quyết định gửi đề tài nghiên cứu của mình công bố tại hội nghị mang nội dung về một mô hình lý tưởng (về toán học) nhưng không có ứng dụng lý tưởng (về kỹ thuật). Tại hội nghị đó, Giáo sư Kawakami – một giáo sư toán học hàng đầu tại Nhật Bản của Đại học Tổng hợp Tokyo – đã chỉ trích công trình của ông dữ dội tại hội nghị này.
Thế nhưng, sau đó, khi về nước, Giáo sư Kawakami nhận được thư của thày trò ông Tá giải thích về hiện tượng mới đó nên đã suy nghĩ lại. Cũng chính vì lý do này mà Giáo sư Kawakami đã sang tận Đại học Kỹ thuật Ilmenau có lời xin lỗi ông Tá về thái độ của mình trước đó và thông báo sẽ học lại tại chức về lý thuyết thông tin…

Ngày nay ai cũng biết internet có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với đời sống hiện đại bởi chỉ cần một cái nhấp chuột của máy tính nối mạng thì bất cứ ai cũng có thể tiếp cận với những thông tin thời sự về mọi khía cạnh của đời sống xã hội văn minh. Người có công không nhỏ trong thành tựu này không ai khác chính là GS. TSKH Đỗ Trung Tá.
Có thể nói chiến dịch "cơn lốc internet" do ông Tá khởi xướng được bắt đầu từ cuối năm 1996 đầu 1997 thực sự được coi là cuộc cách mạng kỳ diệu trong lịch sử phát triển của ngành công nghệ-thông tin-truyền thông nước nhà.
GS Đỗ Trung Tá từng làm việc trong VNPT nhiều năm trước khi giữ chức Bộ trưởng Bộ BCVT. Ông được nhắc đến với vai trò là người "chèo lái" con thuyền VNPT ở thời điểm bắt đầu mở cửa thị trường viễn thông và Internet, đưa viễn thông Việt Nam và VNPT là chủ đạo phát triển mạnh mẽ, là một trong những quốc gia dẫn đầu về tốc độ phát triển bưu chính, viễn thông.

Hẳn nhiều người trong chúng ta còn nhớ, cuối năm 1996, đất nước chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau trong việc nhìn nhận những mặt tích cực và tiêu cực của Internet. Ông Đỗ Trung Tá nhớ lại: "Đã có hai trường phái quan điểm: phát triển Internet hoặc là chưa phát triển Internet vội ở Việt Nam.
Tuy nhiên trong Hội nghị Trung ương 2 khoá 8 vào tháng 11/1996, trên cơ sở đề nghị của Ban cán sự Đảng của Tổng cục Bưu điện lúc đó, Trung ương đã nhất trí cho mở Internet. Khung cảnh ra đời Internet như vậy nên đòi hỏi việc quản lý như thế nào để cho xã hội có thể tin tưởng được, vì vậy lúc đó chúng tôi đặt ra "quản lý đến đâu, phát triển tới đó.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển từ năm 1997 đến 2001, chúng tôi thấy có những dấu hiệu rất tốt, những mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực, những lo lắng cũng bớt dần. Vì vậy nếu như giai đoạn đầu quản lý chặt như vậy để dịch vụ phát triển đi đúng đường ray, đúng định hướng, thì tới giai đoạn này, nếu muốn phát triển nhanh hơn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội, cách quản lý đó không còn phù hợp nữa. Và đến năm 2001 chúng ta đã quyết định đảo ngược phương hướng quản lý, phát triển đến đâu quản lý tới đó.
Điều này thể hiện khung pháp lý để quản lý Internet, những thông tư hướng dẫn vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn đều phải có cố gắng cải tiến và đi sát với sự phát triển. Chúng ta mở ra môi trường cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp".
Một trong những bước đột phá của ngành bưu chính- viễn thông lúc bấy giờ là thành lập một nhà mạng viễn thông độc lập, câu chuyện này được bắt đầu như thế nào, thưa ông?
- Vào những năm 1990, Tổng cục Bưu điện đã khởi động thử nghiệm hệ thống điện thoại GSM tại Hà Nội. Nhận thấy nhu cầu cần thiết phải thành lập một doanh nghiệp độc lập để có thể liên doanh, liên kết với nước ngoài, chúng tôi đã gặp phải hai khó khăn lớn. Thứ nhất, vào thời điểm đó, các hệ thống di động vẫn được coi là "xa xỉ" và dễ bị lộ bí mật. Thứ hai, việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông di động, một lĩnh vực khá "nhạy cảm", chưa từng có tiền lệ.
Dù vậy, chúng tôi đã rất kỳ vọng vào mạng MobiFone với công nghệ số (GSM), bởi lúc đó, thị phần của GSM đã chiếm hơn 80% thị trường di động toàn cầu. Sau các cuộc thử nghiệm, năm 1993, VMS-MobiFone ra đời và đến năm 1995, chúng tôi đã hợp tác với Comvik từ Thụy Điển.
Thưa ông, khi mở mạng MobiFone, đã có những lo ngại về an ninh. Ngành đã thuyết phục Đảng và xã hội như thế nào để MobiFone được phép ra đời?
- Theo tôi, hệ thống thông tin di động số đảm bảo an ninh tốt hơn so với hệ thống analog, giúp củng cố lòng tin của Đảng, Chính phủ và xã hội. Hơn nữa, chúng tôi đã theo dõi các yếu tố bất thường trên mạng và phối hợp với các lực lượng an ninh để đảm bảo người dân yên tâm sử dụng dịch vụ di động.

Sự kiện chúc mừng thuê bao thứ 30.000 của mạng MobiFone – năm 1996 (Nguồn: VMS)
Nhìn lại mấy chục năm từ khi mạng di động đầu tiên ra đời, ông có tưởng tượng được viễn thông sẽ phát triển như hôm nay không?
- Sau khi MobiFone hợp tác với Comvik và Viettel kinh doanh di động, chúng tôi đã dự đoán sự phát triển mạnh mẽ của di động tại Việt Nam. Từ năm 2005, tôi đã nghĩ rằng sẽ có ngày "nông dân có điện thoại dắt cạp quần". Và chỉ sau một mùa vải ở Bắc Giang, hình ảnh người nông dân ra gốc vải với điện thoại trong túi đã trở thành hiện thực. Mặc dù sự phát triển này gây nhiều ngạc nhiên, nhưng không đến mức đột ngột hay không thể tưởng tượng.

Hội Nông dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cài đặt, kích hoạt, sử dụng App Nông dân Việt Nam. Ảnh: A.S
Còn nhớ có lần ông nói về về "cơn lốc" internet ở Việt Nam từng được ngành bưu chính viễn thông thời bấy giờ phát động. Có phải nó bắt đầu từ việc thành lập MobiFone?
- Năm 2004 khi Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố đột phá phát triển Internet thì ngay từ năm 2001 chúng ta đã có giai đoạn chuẩn bị khá kỹ càng. Khi đặt ra chỉ tiêu tới 2010, 40% dân số Việt Nam sẽ sử dụng Internet, tôi cũng nghĩ rằng đây là cả một sự dũng cảm nhưng Bộ BCVT lúc bấy giờ cũng đã nhìn thấy những điều kiện có thể thực hiện được.
Chúng tôi phát động một "cơn lốc" Internet của Việt Nam ý muốn nói ít ra phải vượt chỉ tiêu 40% ấy". Khi chúng ta đưa ra tiêu chí quản lý mới này thì thấy sự phát triển rất nhanh và người dân cũng rất tin tưởng sử dụng Internet. Internet đã vào trường học, vào bệnh viện, đã dần về làng, các điểm Bưu điện Văn hoá xã. Khi chúng ta thay đổi lại cung cách quản lý Internet đã đến được với nhiều người sử dụng ở các môi trường khác nhau....
Gần đây, ông được nhắc đến như "người có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet Việt Nam". Ông nghĩ gì về sự tôn vinh này?
- Việt Nam đã may mắn gia nhập mạng Internet toàn cầu sớm. Những năm 80, nhiều nhà khoa học đã tiếp cận Internet ở nước ngoài và mong muốn đưa nó về nước. Những năm 1990, khi ra nước ngoài, người ta thường nói "See you on Internet". Là Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, tôi không thể không có Internet, vì vậy tôi đã nỗ lực đưa Internet vào Việt Nam.
Khi Chính phủ quyết định cho phép Internet vào Việt Nam, tôi đã làm việc tích cực để hiện thực hóa điều này. Tôi rất vui khi được công nhận là người có công lớn trong việc đưa Internet vào Việt Nam, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhiều người khác cũng đã đóng góp cho sự phát triển này.
Ông đã từng nói Internet là công trình vĩ đại nhất của nhân loại?
- Đúng vậy, Internet là công trình nhân tạo vĩ đại nhất của nhân loại. Trước đây, người ta nhắc đến các công trình lịch sử như Kim tự tháp Ai Cập hay Vạn lý Trường Thành, nhưng Internet đã thay đổi hoàn toàn cách thức giao tiếp và làm việc của con người. Nó thúc đẩy sự phát triển xã hội, nâng cao năng suất lao động và tạo ra một môi trường sống mới cho nhân loại.

Ông có bao giờ tưởng tượng rằng nếu không có Internet thì sẽ như thế nào?
- Nếu không có Internet, chúng ta sẽ bị cản trở trong việc hội nhập quốc tế. Internet là nền tảng của toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Khi đó, việc truyền tải thông tin sẽ gặp khó khăn, và chúng tôi đã nỗ lực thuyết phục các lãnh đạo cấp cao mở cửa cho Internet vào Việt Nam.
Làm thế nào để thuyết phục lãnh đạo cấp cao đưa Internet vào Việt Nam?
- Khi báo cáo lên lãnh đạo, có nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít lo ngại. Chúng tôi đã đưa ra các lý do cấp bách và cách hạn chế những tác hại của Internet để thuyết phục họ. Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc bấy giờ đã là người ủng hộ mạnh mẽ, ban hành quy định tạm thời về sử dụng Internet tại Việt Nam.
Ông nhận thấy Internet Việt Nam đã theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới chưa?
- Chúng ta đã sớm có Internet, chỉ muộn hơn thế giới 7 năm. Hiện nay, cơ sở hạ tầng đã ngang tầm thế giới, nhưng ngành công nghiệp nội dung số vẫn chưa phát triển tương xứng. Tôi mong muốn rằng trong tương lai, học sinh không còn phải mang sách vở nặng nề, mà chỉ cần một thiết bị công nghệ để học tập hiệu quả hơn. Internet hoàn toàn có thể làm được điều đó, và chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển này.

Khi còn là lãnh đạo VNPT hay sau này trên cương vị Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, GS Đỗ Trung Tá luôn mong muốn làm sao quan tâm hơn nữa đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chiếm khoảng 70% dân số Việt Nam bởi theo ông khi thành phố đang dần ở mức bão hòa về nhu cầu dịch vụ viễn thông, CNTT, mỗi người cần hiểu rằng càng tới mức bão hòa bao nhiêu thì khoảng cách nông thôn - thành thị càng xa bấy nhiêu.
Vì vậy, một mục tiêu khi còn là Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông ông Tá luôn đặt ra là phải quyết đẩy nhanh hơn để thu hẹp khoảng cách số. Khoảng cách số không chỉ nói về kỹ thuật mà là thông tin, sự gần gũi của chính quyền với người dân. Khi chính phủ điện tử ra đời, Chính phủ phục vụ các dịch vụ công tốt cho người dân, người dân gần gũi với chính phủ hơn.

Ông Đỗ Trung Tá (đeo kính) trong lần về dự Lễ khánh thành điểm Bưu điện Văn hóa xã Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội) vào năm 1999. Ảnh: vnanet.vn/Tư liệu
Năm 1995, khi ông Tá lên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPT, khi về thăm quê, ông Tá có tặng ông Chủ tịch xã đã về hưu một gói mực khô (quà ông Tá mới đi Quảng Ninh về). Ông Chủ tịch xã bỏ mực ra, vuốt cẩn thận lại tờ báo bọc mực để cất đi, hỏi ra mới biết ở làng không có báo đọc nên ông mới quý tờ báo như vậy. Mỗi lần về quê thăm nhà, ông Tá đều biếu sách báo cũ cho bà bán quán nước gần nhà.
Hàng tháng sau, ông Tá về vẫn thấy sách báo còn đó, bà chủ quán bảo để đó để cho mọi người đọc bởi ở đây đâu có sách báo gì. Ông Tá nghĩ: "Tại Hà Tây mà người dân còn lạc hậu về thông tin như vậy thì trên các vùng sâu vùng xa khác, bà con nông dân còn bị thiệt thòi đến mức nào?".
Sau đó, ông Tá cùng bàn với Ban cán sự VNPT thành lập các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên toàn quốc tại các xã đặc biệt khó khăn giúp cho người dân có thể được đọc sách, báo, tạp chí, tra cứu các văn bản miễn phí. Bưu điện văn hóa xã cũng là nơi tập trung các sinh hoạt văn hóa của dân cư tại xã, đồng thời cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông phục vụ người dân.
Bưu điện văn hóa xã từng là "cửa sổ nhìn ra thế giới" của người dân nông thôn, là biểu tượng quan trọng trong đời sống nông thôn Việt Nam. Đây không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ bưu chính, mà còn là trung tâm thông tin, văn hóa, kết nối người dân với thế giới bên ngoài. Dù ngày nay cuộc cách mạng số đã thay đổi rất nhiều mọi mặt của đời sống xã hội và Bưu điện văn hóa xã không còn ở vị trí trung tâm như trước, nhưng những giá trị mà nó mang lại vẫn gợi mở hướng đi cho việc xây dựng những mô hình tiếp cận thông tin và công nghệ phù hợp với thời đại.
Năm 2026 được dự báo có thể trở thành năm nắng nóng kỷ lục do sự cộng hưởng giữa xu hướng nóng lên toàn cầu và khả năng xuất hiện El Niño cường độ mạnh nhất trong 140 năm.
Ông Phạm Văn Đượng ở thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, TP Hải Phòng (trước đây là địa phận tỉnh Hải Dương) nhiều năm trồng nhãn. Ông đã thành công trong việc áp dụng kỹ thuật khiến cây nhãn ra quả trái vụ, cho thu hoạch quanh năm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố 2026 ở Sơn La, tại bản Mường Lựm, xã Chiềng Hặc (địa phận huyện Yên Châu trước đây), đồng bào dân tộc Thái đồng tình với chủ trương lớn này. Một trong các tâm tư, trăn trở của bà con là việc sáp nhập thôn bản, sắp xếp lại tổ dân phố mà vẫn giữ được ký ức tập thể của cộng đồng, trước hết là ở cái tên bản-Mường Lựm.
Thị trường đất nền phía Nam đang rơi vào trạng thái trầm lắng khi thanh khoản xuống mức rất thấp, dù giá vẫn neo cao. Dòng tiền rời bỏ phân khúc đầu cơ khiến cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh chiến lược.
Lượng khách đi xe buýt tại TP.HCM dịp lễ 30/4 và 1/5 dự báo tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,5 triệu lượt mỗi ngày.
TP.HCM quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, chỉ 112/168 đơn vị cấp xã được áp dụng, vì sao?.
Philippines đang có nhu cầu cao đối với cả gạo trắng 5% và 25% tấm. Giá gạo nội địa tại Philippines đang cao hơn đáng kể so với giá nhập khẩu, qua đó thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Thái Lan và Myanmar hiện là những nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Philippines, sau Việt Nam.
Anh hùng xạ điêu là một trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng độc giả.
Một vụ chuyển nhầm 1,2 tỷ đồng được Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) nhanh chóng hỗ trợ xử lý, với việc người nhận tiền tự nguyện hoàn trả.
Ở vòng 18, đội đầu bảng đã không thể thắng đội cuối bảng (khiến 2 vị trí cuối bảng cũng đảo lộn theo) trong khi các đội xếp phía sau cùng thắng, diễn biến của giải trở nên hấp dẫn hơn bởi sự phức tạp, khó đoán định của các cuộc đua. Vẫn còn tới 1/3 chặng đường ở phía trước và mọi thứ vẫn sẽ có thể tiếp tục biến động, thậm chí có thể phải tới vòng cuối cùng!
Phạm Trung Trưởng, ngụ ấp Tân Khánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau được xác định là người đánh chết cha ruột sau khi nghe cha chửi mắng, dọa mẹ trong cơn say.
Ở tuổi 39, nữ NSƯT vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm.
Mô hình trình diễn giống lúa OM468 vụ Đông Xuân 2025–2026 tại xã Ea Súp (Đắk Lắk) bước đầu ghi nhận nhiều ưu điểm nổi bật như sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, hứa hẹn khả năng nhân rộng và hình thành vùng sản xuất tập trung trong thời gian tới.
Kiểm tra quán cà phê trên địa bàn phường Thanh Điền, (Tây Ninh), lực lượng công an phát hiện người đàn ông giả danh công an với bộ quân phục, hàm cấp đại tá.
Người đàn ông ở xã Đồng Lộc, tỉnh Nghệ An chở 2 con đi học. Khi đưa cháu lớn tới trường, anh đến cơ quan làm việc, quên con nhỏ đang ở trong xe. Đến khi phát hiện, cháu bé đã tử vong thương tâm.
Chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2026 có thể tạo ra tới 180.000 tỷ đồng, quy mô gần tương đương dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Và nhiều chuyên gia cho rằng nguồn vốn này nên ưu tiên rót vào các đại dự án hạ tầng, chuyển đổi số, y tế và nhà ở xã hội, nhằm tạo cú hích tăng trưởng dài hạn.
HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ về chiến thuật của ĐT nữ Việt Nam trong triều đại của ông sau khi chính thức đảm nhiệm công việc thay cho HLV Mai Đức Chung.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
Một bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xúc động khi suốt 16 năm làm việc nặng nhọc trên công trường, vác những bao xi măng nặng hàng chục kg để nuôi con ăn học.
Bên dòng sông Kôn hiền hòa, làng rau truyền thống Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây)-vốn là một làng cổ hiện ra đẹp như phim. Trong làng vẫn còn những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, in dấu hành trình lập làng, mở đất của cư dân xưa.
Sáng 17/4, liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km189+950 và Km190+200, khiến 5 người bị thương và giao thông ùn tắc cục bộ.
Nhờ có lớp mỡ xen kẽ, loại thịt này còn cung cấp năng lượng vừa phải, giúp món ăn đậm đà, dễ hấp thu và phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em.
Nước ép bí đao là loại nước giúp thanh lọc cơ thể và giải nhiệt cấp tốc. Việc bổ sung thức uống này vào thực đơn buổi sáng không chỉ giúp bù đắp điện giải mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Sáng 17/4, hàng trăm y bác sĩ từ 101 bệnh viện tuyến trên đã đồng loạt "hành quân" về 168 phường, xã và các đặc khu tại TP.HCM để khám bệnh miễn phí cho người dân.
Không chỉ dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm tiết kiệm, SeABank tiếp tục đón đầu xu hướng bảo mật tài chính với tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online”, bảo vệ tối đa tài sản cho khách hàng.
Sáng 17/4, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo "Thông tư hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và mẫu, biểu báo cáo".
Hàng chục hộ dân tái định cư ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) đang rơi vào cảnh có đất nhưng không thể xây nhà do vướng xác định giá đất đường giao thông. Dù đã chấp hành giải tỏa, bàn giao mặt bằng từ sớm, nhiều gia đình đến nay vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, xây nhà để sớm ổn định cuộc sống.
Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm bị hại trong vụ đối tượng tự nhận là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Chiếc xe tải mang biển số tỉnh Thanh Hóa đang lưu thông trên đường ven biển đoạn qua xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội, khói đen bốc nghi ngút.
Ngày 17/4, tại Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang, phường Hà Giang 2, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, với chủ đề: “Cùng Sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.