×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
    Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
    SEA Games 33
    "Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
    Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
    Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
    95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
    Dân Việt trò chuyện
    • Danviet.vn
    • Dân Việt trò chuyện
    Thứ sáu, ngày 20/06/2025 07:31 GMT+7

    Nhà báo Lê Thọ Bình: “Gã thợ cày” chuyên nghiệp

    + aA -
    Lê Anh Minh Thứ sáu, ngày 20/06/2025 07:31 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Nhà báo Lê Thọ Bình, một người có nhiều kinh nghiệm trong làng báo Việt Nam, đã trải qua gần 30 năm cống hiến cho nghề viết. Với nhiều vai trò khác nhau từ phóng viên đến tổng biên tập, anh không chỉ ghi dấu ấn với những bài viết đa dạng mà còn chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho thế hệ phóng viên trẻ. Cuộc trò chuyện này sẽ đưa độc giả vào hành trình nghề nghiệp của một "gã thợ cày" chuyên nghiệp.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  

    Trong làng báo Việt Nam, Lê Thọ Bình là một tuýp người hiếm. Anh là người viết về nhiều lĩnh vực. Nếu không tạo được dấu ấn lớn, thì cũng đáng đọc. Anh có nói trên các mục một tờ báo, có lẽ chỉ vẽ tranh biếm hoạ, hoặc thực hiện phóng sự ảnh là anh chưa từng làm.

    Trong làm nghề, anh cũng kinh qua đủ vị trí. Từ phóng viên, trưởng văn phòng đại diện, đến thư ký toà soạn, rồi phó tổng biên tập, quyền tổng biên tập.

    Cuộc trò chuyện với Dân Việt, nói đúng hơn là cùng anh ôn lại những kỷ niệm gần 30 năm làm nghề, với đầy đủ thành công, thất bại, đủ chuyện vui buồn. Những người thực hiện trước hết mong muốn học hỏi kinh nghiệm của một nhà báo có bề dày như anh. Và qua đó cũng hy vọng độc giả, nhất là các phóng viên trẻ, cũng tìm thấy đôi điều bổ ích từ những câu chuyện của anh.


    Ông vào nghề báo như thế nào?

    - Bắt đầu bằng việc đăng hai câu chuyện ngụ ngôn rất ngắn dịch từ tiếng nước ngoài: một của Nga, chuyện kia là của Nhật Bản.

    Cụ thể hơn đi!

    - Câu chuyện của người Nga nội dung thế này: “Có một cậu bé đi đổ thức ăn thừa. Đáng ra cậu ta phải bỏ nó vào thùng rác, nhưng do lười nhác nên vứt nó xuống sân chung của khu tập thể. Những người ở khu tập thể này bảo cậu ta là người rất xấu, vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường sống. Bầy chim ngói bay xuống mổ lia lịa, được bữa ăn no nê. Lũ chim khen cậu bé này cực tốt. Vậy anh chàng lười này là người tốt hay người xấu? Câu chuyện này đăng trên Nhân dân cuối tuần. Tổng Biên tập báo Nhân dân thời bấy giờ là ông Hữu Thọ tấm tắc: “Hay, hay!”.

    Còn câu chuyện của người Nhật đại loại thế này: Con gái của một dòng tộc danh gia, nề nếp không chồng mà chửa. Cả họ đấu tố, hỏi ai là cha đứa bé trong bụng cô ta. Sợ quá cô gái nói nhà sư nọ. Cả họ kéo nhau lên chùa mắng nhiếc nhà sư. Nhà sư nghe xong, nói: “Thế à?”. Khi cô gái sinh con, cả họ lại kéo nhau lên chùa mắng nhiếc nhà sự, vứt đứa bé cho nhà sư nuôi. Nhà sư bế đứa bé, nói: “Thế à?”. 10 năm sau cô gái chửa hoang nọ khai ra cha đứa bé là một người đánh dặm. Cả họ hối hận, lên chùa xin lỗi nhà sư và xin lại đứa bé. Nhà sư trao lại cậu bé và hỏi: “Thế à?”.

    Nhà báo Lê Thọ Bình.

    Có phải qua câu chuyện này ông muốn ngầm khoe rằng ông thông thạo ngoại ngữ, ít nhất là hai thứ tiếng, và sâu xa hơn ông có năng khiếu văn chương?

    - Tôi làm chuyện ngược đời thì có. Học Anh ngữ, nhưng do người Nga dạy. Về nước dạy tiếng Nga 6 năm thì chuyển về làm bình luận viên quốc tế Báo Quân đội Nhân dân (QĐND).

    Tôi về báo QĐND vào tháng 10/1988 từ Trường Ngoại ngữ Quân sự (Bộ Quốc phòng). Cái khó nhất đối với một người viết báo, như tôi, là tôi không hề được học chuyên ngành báo chí, và khi về báo QĐND cũng không ai dạy mình làm báo như thế nào cả.

    Tôi chủ yếu học ở đồng nghiệp, và đọc lại các bài báo, các tin tức, các dạng bài viết xem họ viết như thế nào để bắt chước theo. Chủ yếu nguồn tin lúc đó Bản tin A của Bộ Ngoại giao, và Tin nhanh của Thông tấn xã Việt Nam.

    Tôi còn nhớ bài bình luận đầu tiên tôi viết là về tình hình Campuchia. Khi được giao viết bình luận quốc tế, tôi mới đọc lại toàn bộ các bài bình luận của những người đi trước như Trưởng phòng Quốc tế Tạ Duy Đức và hai Phó phòng là anh Trần Nhung, Hồ Quang Lợi. Có thể nói thêm một chút là thời bấy giờ bình luận quốc tế là “đặc sản” của báo QĐND, và là thế mạnh lớn nhất của báo QĐND so với mặt bằng báo chí trong nước.

    Khi bài viết xong, anh Hồ Quang Lợi đã chữa lại khoảng 70% nội dung. Tôi rất vui vì lần đầu tiên tên tôi xuất hiện trên mục này, nhưng đó chưa phải điều vui nhất. Đọc lại bài đó, tôi mới vỡ nhẽ rằng hoá ra viết bình luận là như vậy, và từ đó tôi viết rất tự tin.

    Thời đó tôi theo dõi báo QĐND, thấy anh, ngoài bình luận ra còn phỏng vấn nhiều nhân vật. Vậy nhân vật cao cấp nhất của Việt Nam anh phỏng vấn là ai

    - Đó là Tổng Bí thư Đỗ Mười. Theo tôi nhớ, hôm đó phóng viên 4-5 báo đi lên sân bay Nội Bài. Chờ khi máy bay đáp xuống, rồi đoàn tùy tùng Bộ Ngoại giao đi trước, ông Đỗ Mười đi sau. Tôi đoán rằng nếu 4-5 người chúng tôi mà đứng không sẽ bị tưởng là người nhà ra đón, nên bảo mọi người chuẩn bị cầm sẵn máy ghi âm, máy ảnh ra để Tổng Bí thư biết là nhà báo. Tôi còn cẩn thận dặn một nữ đồng nghiệp báo Lao Động (phóng viên nữ duy nhất) đứng lên đầu nhóm. Tôi cứ nghĩ thế này thôi, nếu người ta có định đuổi cũng không ai nỡ mạnh tay với phụ nữ.

    Khi Tổng Bí thư Đỗ Mười đi tới thì chúng tôi ào tới luôn. Cảnh vệ định ngăn thì may quá ông nhìn thấy máy ảnh, máy ghi âm nên dừng lại và nói: “Nhà báo hả? Thôi để tôi trả lời.” Ông trả lời khoảng 6-7 câu gì đó, khá ngắn gọn, rồi bảo Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm trả lời tiếp, vì ông thấm mệt sau chuyến đi dài.

    Hôm sau, báo QĐND dành một phần hai trang nhất và hầu hết trang 4 để đăng cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đó của các Tổng Bí thư và Ngoại trưởng.

    Nhà báo Lê Thọ Bình trong một lần phỏng vấn Tổng Bí thư Đỗ Mười.

    Thế còn nhân vật nước ngoài?

    - Đó là bài phỏng vấn Hunsen và Ranariddh, nhưng lại đăng trên Tuổi trẻ TP.HCM. Số là sau khi tuyên bố rút quân rồi thì Hunsen và Ranariddh sang Hà Nội đàm phán tại nhà khách Chính phủ. Khi ấy tôi làm cho báo QĐND, nhưng do báo QĐND đất ít không đăng được dài, nên tôi gửi sang Tuổi trẻ nơi tôi đang cộng tác đăng tải với bút danh lần đầu xuất hiện là Lê Thọ Bình.

    Nhà báo Lê Thọ Bình trò chuyện với phóng viên báo điện tử Dân Việt.

    Nhưng đang làm ở báo QĐND tại sao ông lại chuyển sang Tuổi trẻ?

    - Dường như sau 6 năm làm ở phòng Quốc tế tôi hết duyên với báo QĐND. Một lần, tôi được giao theo dõi và tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Thượng nghị sĩ John Kerry, trong đó có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Đoàn Khuê

    Thông thường thì, sau 5 phút dành cho báo chí trong ngoài nước chụp ảnh, phóng viên bị mời ra ngoài. Tôi cứ nán ngồi lại, bởi lúc đó mặc quân phục, mang quân hàm đàng hoàng. Cảnh vệ tưởng tôi là thành viên của Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, nên không nói gì.

    Sau đó, trên báo Tuổi Trẻ xuất hiện bài tường thuật rất kỹ về chuyến đi của TNS John Kerry, trong đó có nhiều thông tin từ cuộc hội đàm, tất nhiên là những thông tin có lợi cho phía Việt Nam. Các anh lãnh đạo báo QĐND tất nhiên là rất không hài lòng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình chuyển ngành. Tổng Biên tập Phan Khắc Hải (sau này là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin) cứ động viên tôi ở lại. Tôi nỳ nèo mãi. Cuối cùng ông chấp nhận cho tôi chuyển ngành. Đó là ngày 1/5/1994.

    Ông là phóng viên hay tháp tùng các nguyên thủ quốc gia đi nước ngoài. Ấn tượng nhất của ông là gì?

    - Nhiều. Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại rất nhiều ấn tượng. Ông là người “phá vây” về ngoại giao. Tôi theo ông sang các nước phương Tây khi Việt Nam vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

    Thế có chuyến đi nào ông thấy thực sự hài lòng với việc tác nghiệp của mình không?

    - Sau này tôi còn đi với các đời Bộ trưởng ngoại giao khá nhiều, nhưng với lãnh đạo cấp cao, tôi chỉ đi một lần nữa với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sang Trung Quốc, trước khi tôi rời Tuổi trẻ sau 6 năm làm việc.

    Nhà báo Lê Thọ Bình gặp gỡ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ảnh tư liệu).

    Lần đó, tôi chuyển hoàn toàn cách thức đưa tin. Ngoài những tin tường thuật chính về nội dung chuyến đi và phỏng vấn Ngoại trưởng Tiền Kỳ Tham, thông qua phiên dịch là một phóng viên Tân Hoa Xã biết tiếng Việt, tôi cố gắng ghi lại những câu chuyện có thực mang tính gợi ý cho một vấn đề nào đó. Loạt bài đó trên Tuổi trẻ mang tựa đề chung là "Câu chuyện nhỏ bài học lớn".

    Chẳng hạn...

    - Khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm một khu chung cư chất lượng cao, như mình vẫn thấy người ta quảng cáo trên TV bây giờ ấy, ông Phiêu hỏi giá một căn hộ cao cấp thế này là bao nhiêu. Khi Thị trưởng thành phố Quảng Châu nói giá, ông quay sang hỏi ông Nguyễn Sinh Hùng khi ấy là Bộ trưởng Tài chính là tính ra tương đương với bao nhiêu cây vàng. Ông Hùng trả lời là 400 cây.

    Ông Phiêu bảo giá đắt thế này thì làm sao người có thu nhập thấp có thể có căn hộ như thế này được. Ông thị trưởng nói là chính sách của tỉnh Quảng Đông là không đầu tư cho người nghèo mà là đầu tư cho người giàu. "Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất cho người giàu được sống và làm ra của cải vật chất đóng góp cho xã hội. Nhà nước lấy cái của cải vật chất đó hỗ trợ người nghèo chứ không đầu tư cho người nghèo", ông ta nói.

    Ông từng làm báo QĐND, sau đó là Tuổi trẻ TP.HCM, rồi báo Nông thôn ngày nay, tiếp theo là VietNamNet, Pháp luật TP.HCM, VTC News, rồi VietTimes. Có nghĩa là ông đã làm cả báo in, báo điện tử, cả báo phía Bắc lẫn phía Nam. Ông có thấy sự khác nhau giữ báo Bắc và báo Nam không?

    - Tôi làm báo từ năm 1988. Thời ấy tôi thấy có sự khác biệt khá rõ nét. Đó là đa phần báo phía Bắc viết những cái gì mình muốn, còn báo phía Nam thì viết những cái gì người đọc cần. Kỹ thuật viết tin thì phóng viên phía Nam đưa theo hình tháp ngược, còn phía Bắc đưa theo hình tháp xuôi. Tuy nhiên theo thời gian thì sự khác biết đã được rút ngắn xuống và hiện nay chúng ta hầu như không thấy có sự khác biệt lớn nữa.

    Trong giới báo chí người ta đôi khi hay chia ra hai dòng báo: báo nghiêm túc, sang trọng và báo lá cải. Cá nhân ông thích loại báo nào hơn?

    - Đúng là đôi khi chúng ta coi những tờ báo có khuynh hướng chính trị-xã hội là loại báo nghiêm túc, có vị thế xã hội; còn báo giải trí theo khuynh hướng giật gân thì được gọi là lá cải. Theo tôi thì ở đây loại báo nào cũng có chỗ đứng của nó. Người đọc là đa dạng, nhu cầu thưởng thức là khác nhau, tùy thuộc vào trình độ, sở thích và trong những hoàn cảnh cụ thể mà người ta thích cái này hay cái kia.


    Trong số các nhà báo Việt Nam, ai là người để lại cho ông ấn tượng mạnh nhất?

    - Nhà báo Thái Duy - Trần Đình Vân, nguyên phóng viên báo Đại đoàn kết.

    Vì sao lại là ông Thái Duy?

    - Đó là nhà báo mà từ khi bắt đầu cầm bút, với loạt bài viết nổi tiếng về vụ án Trần Dụ Châu (vụ án tham nhũng cấp cao nhất thời bấy giờ) cho tới trước ngày qua đời ông vẫn viết. Đó là một nhà báo cần mẫn, chuyên nghiệp nhất mà tôi từng biết.

    Trong các bài ký sự nhân vật của ông mà tôi biết, ông ca ngợi nhà báo Hữu Thọ rất nhiều. Ông có chịu ảnh hưởng về phong cách viết của nhà báo Hữu Thọ không?

    - Trong bài viết về nhà báo Hữu Thọ tôi đã kể một câu chuyện thế này: “Cách đây chừng chục năm, tôi mắc một sai lầm. Trong lúc tuyệt vọng, không hiểu sao tôi lại tìm đến ông. Ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện đại loại là: “Khi làm Vụ trưởng một Vụ tớ mới ngoài 30 tuổi. Một hôm cấp trên đưa về Vụ tớ một người và yêu cầu tớ tiếp nhận anh ta vào Vụ của mình. Hôm sau xem lý lịch của anh ta tớ mới lên báo cáo lại với thủ trưởng là dứt khoát không nhận về Vụ mình một người đã bị “phốt” như thế.

    Ông thủ trưởng nhìn tớ và nói: “Cậu còn trẻ lắm, chưa hiểu đời đâu. Tớ nói thật với cậu thế này: “Nếu con người này không có cái “phốt” ấy trong lý lịch thì ngày nay chúng ta phải treo ảnh để thờ chứ không phải về đây làm nhân viên cho cậu”. Câu chuyện mà ông kể cho tôi nghe có thể là thật mà cũng có thể là do ông “bịa” ra, nhưng lúc ấy nó làm tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, mặc dù tôi được nghe nói lại rằng sau đó ông đã rỉ tai người phụ trách của tôi mà rằng: “Đó là một sai lầm nghiêm trọng”.

    Trong các Tổng Biên tập của làng báo Việt Nam ông đánh giá cao ai nhất với vai trò là một nhà báo chuyên nghiệp?

    - Có rất nhiều Tổng Biên tập, tuy nhiên không phải với ai tôi cũng có cơ hội được làm việc và quan hệ nghề nghiệp. Vì vậy trong tất cả những người tôi được làm việc tôi thực sự kính trọng ông Trần Công Mân, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân (những năm 90 của Thế kỷ 20). Đấy là một nhà báo uyên bác.

    Tôi yêu quý chị Mai Nhung, nguyên Tổng Biên tập báo Nông thôn ngày nay và kính trọng anh Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM. Đây là hai Tổng Biên tập lớn, mặc dù họ chưa chắc đã có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời làm báo chuyên nghiệp của tôi.

    Trong cuộc đời làm báo của mình ông viết về đủ người: từ nhà văn già Sơn Tùng, nữ sĩ Ngân Giang, cho đến các ông Bộ trưởng. Vậy trong những nhân vật đó, ông ấn tượng nhất với ai?

    - Những người tôi đã viết thì mỗi người một vẻ. Ai cũng thú vị cả. Tuy nhiên người để lại cho tôi ấn tượng mạnh nhất là Cựu Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương. Mặc dù chân dung ông Dương tôi viết rất ngắn. Đó là một con người vẻ ngoài thì rất khô khan, rất khó gần, nhưng bên trong là một người hài hước. Đặc biệt ông là người rất trung thực với chính mình, trung thực đến ngô nghê. Ông không biết diễn trò, không biết đánh bóng bản thân.

    Ông Trịnh Hồng Dương là người hài hước?

    - Một lần tôi đến nhà riêng phỏng vấn ông Dương, trong bài có câu: “Nếu nhận xét về mình thì ông nói gì”, ông Dương kể: “Một hôm tớ vào Việt –Xô (Bệnh viện Hữu Nghị-NV) khám bệnh, cậu bác sĩ là bạn thân từ nhỏ hỏi: “Cậu có rượu chè gì không?”. Đáp: “Không!”. Lại hỏi: “Thế có hút thuốc không?”. Tớ bảo: “Không!”. Hắn nhíu mày: “Vậy tôi hỏi thật nhá: ông có gái gú gì không?”. Tớ thật thà: “Cũng không!”. Hắn đùng đùng nổi giận, quát: “Thôi ông về đi, không khám khiếc gì hết. Sống như thế thì chết mẹ nó đi cho rồi!”.

    Trong cuộc đời làm báo ông đã thực hiện rất nhiều bài phỏng vấn. Nếu được chọn một câu hỏi trong vô vàn câu hỏi ông từng đặt ra với các nhân vật thì ông sẽ chọn câu nào?

    - Khó nhỉ! Nếu bắt buộc phải chọn thì có lẽ tôi sẽ trích một câu trong bài phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà trước khi ông lên đường sang thăm Mỹ. Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ. Câu hỏi đó là “Đây là lần đầu tiên ông thăm Mỹ. Vậy ông hình dung như thế nào về nước Mỹ?”.

    Vậy có chuyện nào mà sau khi đã đưa lên mặt báo rồi ông cảm thấy đáng ra không nên đưa ra không?

    - Cuối năm 1998 đầu năm 1999 tôi có đưa lên báo vụ việc Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà đã trả lại tiền hối lộ 10.000 USD của ông Long, một lãnh đạo cấp cao của Binh đoàn 11 và ông này bị xử lý kỷ luật. Sau này tôi được biết ông Long là người tử tế. Ở đời đôi khi những người tốt cũng có lúc “ma xui, quỷ ám” làm những việc xấu. Đáng ra việc ấy không nên đưa lên mặt báo.

    Vậy có người nào mà ông từng “phang” họ trên mặt báo mà sau đó họ lại vui vẻ với ông chưa?

    - Ông Hoàng Văn Nghiên. Khi ấy ông Nghiên đang là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Một hôm tôi vào nghe Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội ở Hội trường Ba Đình, “tóm” được câu ông Nguyễn Lân Dũng nói “bà con dân tộc bảo khi đi thăm bà con có lãnh đạo cưỡi con xe có giá tới cả ngàn con trâu”. Nghe vậy tôi nhớ lại trước đó tôi nghe anh Kinh Quốc (khi ấy đang là Người phát ngôn của Thủ tướng Phan Văn Khải) bảo Hà Nội vừa phản ánh ông Nghiên đi con xe Lexus giá 3 tỷ đồng, vượt quy định nhiều quá. Tôi ra bãi xe của các đại biểu Quốc hội tìm chiếc Lexus, nhưng không thấy, gọi về cơ quan bảo anh em sang Văn phòng UBND TP.Hà Nội chụp cái ảnh con Lexus. Ngày hôm sau báo đăng bài “Ông Hoàng Văn Nghiên cưỡi 3.000 con trâu”. Cả tuần sau đó báo chí “đánh” ông Nghiên tơi tả. Gặp lại tôi ông vẫn vui vẻ bắt tay, không thanh minh, không oán trách. Ông Nghiên thực sự là một chính khách.

    Trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu được dùng trong việc sản xuất tin bài, tổng hợp nội dung, thậm chí tạo hình ảnh và video. Với tư cách là một người làm báo lâu năm, ông có lo ngại gì về điều này? Và theo ông, đâu là giới hạn cần đặt ra cho AI trong báo chí?

    - Tôi không bi quan, nhưng rất cảnh giác. Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong báo chí. Nó có khả năng viết lại bản tin, dịch nội dung nhanh chóng, dựng video tóm tắt sự kiện, và phân tích dữ liệu để phát hiện xu hướng độc giả. Những tiến bộ này giúp tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và mở rộng khả năng tiếp cận nội dung. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ, không thể thay thế bản chất của báo chí.

    Vấn đề nảy sinh khi con người để AI quyết định nội dung mà không có sự can thiệp của tư duy, cảm xúc và đạo đức – những yếu tố cốt lõi của nghề báo. Khi đó, báo chí trở thành quá trình xử lý dữ liệu khô khan, thiếu nhân văn. Một bản tin có thể đúng về mặt ngữ pháp và logic, nhưng lại thiếu đi cái nhìn nhân văn và khả năng cảm nhận những điều không thể định lượng bằng thuật toán.

    AI không có lương tâm hay trách nhiệm xã hội. Nó không thể cảm nhận nỗi đau của con người hay phân biệt giữa một câu nói đùa và một tuyên bố kích động. Nếu để AI tự động biên tập và xuất bản, rủi ro đạo đức và pháp lý sẽ trở nên khó kiểm soát.

    Do đó, giới hạn quan trọng nhất cần thiết lập là AI không được phép tự quyết định nội dung cuối cùng. Nó có thể hỗ trợ và đề xuất, nhưng quyền kiểm duyệt cuối cùng phải thuộc về con người – những nhà báo được đào tạo có bản lĩnh và ý thức rõ ràng về vai trò công dân. Trong kỷ nguyên AI, trách nhiệm của nhà báo không những không giảm, mà còn tăng lên. Chúng ta cần giữ gìn phẩm chất con người trong từng dòng chữ, từng quyết định xuất bản.

    Trong bối cảnh thông tin đang bị phân mảnh, giả mạo và trôi nổi trên mạng xã hội, nhà báo ngày nay cần làm gì để giữ vững uy tín, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời vẫn hấp dẫn với bạn đọc trẻ?

    - Ba chữ: “vững cốt lõi, đổi cách làm” là phương châm sống còn cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

    “Vững cốt lõi” có nghĩa là dù công nghệ thay đổi, người làm báo vẫn phải giữ vững đạo đức, trung thực và khách quan. Những giá trị này không bao giờ được phép đánh đổi. Một bản tin chưa kiểm chứng có thể thu hút lượt xem, nhưng sẽ làm hao mòn lòng tin – tài sản lớn nhất của báo chí.

    “Đổi cách làm” nhắc nhở rằng thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi. Người trẻ ngày nay muốn thông tin ngắn gọn, sống động và dễ tiếp cận qua điện thoại. Do đó, nhà báo cần làm chủ nhiều định dạng mới như video ngắn, podcast và infographics.

    Đổi cách làm còn có nghĩa là hiểu độc giả trẻ muốn gì, cảm thấy thế nào trước một bản tin. Điều này không có nghĩa là chạy theo thị hiếu tầm thường, mà là kể chuyện hiệu quả hơn mà vẫn giữ được độ tin cậy. Cách đặt tiêu đề, lối viết và nhịp độ cập nhật cũng cần thay đổi cho phù hợp. Nhưng cần nhớ rằng không được đánh đổi bản sắc và chuẩn mực nghề nghiệp để đổi lấy lượt xem rẻ tiền.

    Ông có cho rằng báo chí ngày nay đang thiên lệch quá nhiều vào mặt giải trí và giật gân để “câu view”? Báo chí chính thống có cách nào để cạnh tranh mà không đánh mất giá trị cốt lõi?

    - Rất tiếc, điều này đúng. Nhiều tờ báo hiện nay coi lượt xem là tiêu chí hàng đầu, dẫn đến việc đăng tải những tiêu đề giật gân và tin tức không kiểm chứng. Đây là hệ quả của môi trường truyền thông cạnh tranh khốc liệt, nơi các toà soạn phải giành giật từng cú nhấp chuột. Một phần lỗi cũng đến từ sự buông lỏng kiểm soát đạo đức nghề nghiệp.

    Trong bối cảnh này, báo chí chính thống cần định vị lại giá trị cốt lõi của mình. Đó không chỉ là đưa tin trung thực, mà còn là khả năng dẫn dắt dư luận bằng sự chính xác và có trách nhiệm. Một bài báo tốt ngày nay cần “đúng”, “hay”, “lạ” và mang dấu ấn cá nhân. Báo chí không nên chạy theo “view rác”, nhưng cũng không nên tự đóng cửa phục vụ một nhóm độc giả nhỏ.

    Cuối cùng, nếu gửi một thông điệp đến lớp nhà báo trẻ hiện nay nhân dịp 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông sẽ muốn nhắn nhủ điều gì?

    - Tôi muốn nói: “Đừng sợ AI. Đừng sợ mạng xã hội. Hãy sợ việc mình mất đi lý tưởng.” Nghề báo sẽ không bao giờ chết nếu nhà báo vẫn còn đam mê sự thật và lòng trắc ẩn. Trong một thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng, điều quan trọng không phải là AI làm được gì, mà là con người giữ được lý tưởng gì.

    Người làm báo hôm nay cần học nhanh, viết sâu và giữ tâm thế tỉnh táo. Công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng chỉ có tư duy phản biện và lòng can đảm mới tạo ra sự khác biệt bền vững. Sứ mệnh của nhà báo không phải làm hài lòng độc giả, mà là giúp họ hiểu đúng và hành động đúng. Hãy nghiêm túc làm mới mình, vì nghề báo sẽ đào thải những ai tự đánh mất lý do tồn tại trong đó.

    Xin hỏi ông câu cuối cùng: nếu vẽ chân dung của ông một cách ngắn gọn thì ông vẽ thế nào?

    - “Gã Thợ cày”. Vâng, tôi là gã Thợ cày.

    Nhà báo Lê Thọ Bình gặp gỡ Anh hùng lao động Hồ Giáo (ảnh trái) và gặp ông Tạ Đình Đề (ảnh phải).
    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Ông Võ Quang Huệ - Cựu Phó TGĐ Vingroup: Từ việc phản ứng ông Phạm Nhật Vượng làm ô tô, đến “tâm phục, khẩu phục” và làm nên ô tô Made in Vietnam đầu tiên

    Ông Võ Quang Huệ - Cựu Phó TGĐ Vingroup: Từ việc phản ứng ông Phạm Nhật Vượng làm ô tô, đến “tâm phục, khẩu phục” và làm nên ô tô Made in Vietnam đầu tiên

    Chủ tịch 1Matrix Phan Đức Trung: “Từ một chiếc Rolls-Royce đổi lấy Bitcoin đến giấc mơ hạ tầng số “Make in Vietnam”

    Chủ tịch 1Matrix Phan Đức Trung: “Từ một chiếc Rolls-Royce đổi lấy Bitcoin đến giấc mơ hạ tầng số “Make in Vietnam”
    19

    HLV Velizar Popov: “Nếu ngày nào đó có cơ hội, tôi sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam”

    HLV Velizar Popov: “Nếu ngày nào đó có cơ hội, tôi sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam”

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Chúng tôi từng từ chối nhiều dự án lớn để giữ thương hiệu “Bắc Ninh xanh, công nghệ cao”

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Chúng tôi từng từ chối nhiều dự án lớn để giữ thương hiệu “Bắc Ninh xanh, công nghệ cao”
    20

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • 100 năm báo chi cách mạng; Nhà báo; Nhà báo Lê Thọ Bình
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Những mất mát đã dạy tôi biết tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn'

    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Những mất mát đã dạy tôi biết tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn"

    Cởi mở, không phán xét và tinh thần nghĩa hiệp rất 'Sài Gòn'

    Cởi mở, không phán xét và tinh thần nghĩa hiệp rất "Sài Gòn"

    “Hay cãi” - Di sản văn hóa trong máu người xứ Quảng

    “Hay cãi” - Di sản văn hóa trong máu người xứ Quảng

    “Hải Phòng là không lòng vòng” và những góc khuất thú vị về người xứ Cảng!

    “Hải Phòng là không lòng vòng” và những góc khuất thú vị về người xứ Cảng!

    Ninh Bình – Từ “buồn, bụi, bẩn” vươn mình thành vùng đất hữu tình, đầy khát vọng

    Ninh Bình – Từ “buồn, bụi, bẩn” vươn mình thành vùng đất hữu tình, đầy khát vọng

    “Dạ thưa xứ Huế bây giờ”… đã nghĩ khác, nói khác, làm khác

    “Dạ thưa xứ Huế bây giờ”… đã nghĩ khác, nói khác, làm khác
    17

    Chiến dịch sửa lỗi phát âm N – L và khí phách người Phố Hiến

    Chiến dịch sửa lỗi phát âm N – L và khí phách người Phố Hiến
    24

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    Tổng kiểm toán Nhà nước nêu bất cập về nhà, đất công, khẳng định siết chặt kiểm toán vấn đề 'nóng'
    Kinh tế

    Tổng kiểm toán Nhà nước nêu bất cập về nhà, đất công, khẳng định siết chặt kiểm toán vấn đề "nóng"

    Kinh tế

    Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định, hiện vẫn còn tình trạng nhà, đất bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả; chậm thực hiện phương pháp sắp xếp, xử lý nhà đất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Việc Bộ VHTTDL tôn vinh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là niềm vui chưa từng có trong lịch sử”
    Văn hóa - Giải trí

    Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Việc Bộ VHTTDL tôn vinh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là niềm vui chưa từng có trong lịch sử”

    Văn hóa - Giải trí

    "Việc Bộ VHTTDL tôn vinh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là một điều rất mới, niềm vui chưa từng có trong lịch sử", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người đẹp gợi cảm Sydney Sweeney được tin tưởng, mặc kệ tranh cãi bủa vây
    Văn hóa - Giải trí

    Người đẹp gợi cảm Sydney Sweeney được tin tưởng, mặc kệ tranh cãi bủa vây

    Văn hóa - Giải trí

    Các chiến dịch mới của American Eagle tạo hiệu ứng lớn nhờ tập trung vào người đẹp Sydney Sweeney, dù gặp nhiều chỉ trích.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp rộn ràng “hái” lộc trời, sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ dàng
    Gia đình

    Giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp rộn ràng “hái” lộc trời, sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ dàng

    Gia đình

    Giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội thăng tiến và tài chính rực rỡ. Công việc hanh thông, cơ hội kiếm tiền tăng vọt, giúp họ “hái” lộc trời.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tập đoàn Sơn Hải được phê duyệt là nhà đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tổng mức đầu tư 14.000 tỷ đồng
    Kinh tế

    Tập đoàn Sơn Hải được phê duyệt là nhà đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tổng mức đầu tư 14.000 tỷ đồng

    Kinh tế

    Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond
    Doanh nghiệp

    Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond

    Doanh nghiệp

    Với vị trí kim cương trên cung đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, Newtown Diamond đem đến không gian sống đẳng cấp và tầm nhìn tuyệt mĩ mà chủ nhân tương lai có thể trực tiếp trải nghiệm tại căn hộ mẫu sang trọng, tinh tế vừa khai trương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lào Cai: Tỉnh lộ 166 bụi mù mịt, phải gánh những đoàn xe chở cát 'lặc lè'
    Bạn đọc

    Lào Cai: Tỉnh lộ 166 bụi mù mịt, phải gánh những đoàn xe chở cát "lặc lè"

    Bạn đọc

    Tỉnh lộ 166 đang oằn mình dưới sức nặng của hàng loạt xe chở cát dấu hiệu quá tải. Cát rơi vãi từ thùng xe gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư xung quanh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên: Niềm vui từ những căn nhà mới được hỗ trợ, hi vọng đổi thay cho đồng bào dân tộc nơi đây
    Nhà nông

    Xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên: Niềm vui từ những căn nhà mới được hỗ trợ, hi vọng đổi thay cho đồng bào dân tộc nơi đây

    Nhà nông

    Nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã Ba Bể đang chuyển mình rõ nét. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, hạ tầng được đầu tư, sinh kế từng bước cải thiện, mở ra hi vọng đổi thay bền vững cho đồng bào các dân tộc nơi vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mỹ yêu cầu EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga
    Thế giới

    Mỹ yêu cầu EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga

    Thế giới

    Các quan chức Mỹ muốn EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga sau khi ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine, trái ngược với kế hoạch của khối này là sử dụng chúng để tài trợ cho Kiev, Politico đưa tin ngày 2/12.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin sáng (3/12): Thủ môn Trần Trung Kiên 1m91 lên tiếng về thông tin sang Nhật Bản thi đấu
    Thể thao

    Tin sáng (3/12): Thủ môn Trần Trung Kiên 1m91 lên tiếng về thông tin sang Nhật Bản thi đấu

    Thể thao

    Thủ môn Trần Trung Kiên 1m91 lên tiếng về thông tin sang Nhật Bản thi đấu; M.U và Real Madrid cùng theo đuổi Christos Mouzakitis; Liverpool, Arsenal muốn chiêu mộ Rodrygo; Bayern Munich ra giá bán Sacha Boey; Neymar được khuyên… trừ tà.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Gạo 5% tấm của Việt Nam 'ứng biến' thế nào trước sức ép của 2 'đối thủ' xuất khẩu gạo Ấn Độ, Thái Lan?
    Nhà nông

    Gạo 5% tấm của Việt Nam "ứng biến" thế nào trước sức ép của 2 "đối thủ" xuất khẩu gạo Ấn Độ, Thái Lan?

    Nhà nông

    Trên thị trường xuất khẩu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 2.12 đang được điều chỉnh theo hướng cạnh tranh hơn nhằm đối phó với sức ép từ Ấn Độ và Thái Lan-2 quốc gia xuất khẩu gạo nằm trong top 3 thế giới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thành lập câu lạc bộ KOL, KOC để không còn quảng cáo tùy tiện
    Chuyển động Sài Gòn

    Thành lập câu lạc bộ KOL, KOC để không còn quảng cáo tùy tiện

    Chuyển động Sài Gòn

    Câu lạc bộ KOL, KOC được thành lập để tập hợp, trang bị kiến thức pháp luật quảng cáo, trách nhiệm xã hội, những điều “nên làm - không nên làm” khi quảng bá sản phẩm dành cho các nhà sáng tạo nội dung.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chuyển từ xe xăng sang VinFast Limo Green, tài xế tại Hà Nội tâm đắc vì tiết kiệm gần trăm triệu đồng mỗi năm
    Kinh tế

    Chuyển từ xe xăng sang VinFast Limo Green, tài xế tại Hà Nội tâm đắc vì tiết kiệm gần trăm triệu đồng mỗi năm

    Kinh tế

    Anh Nguyễn Bá Hùng (Hà Nội) là một trong số những tài xế dịch vụ đầu tiên đổi từ xe xăng sang Limo Green. Quyết định này đã giúp anh giảm đáng kể chi phí hằng ngày, mở rộng khả năng phục vụ khách hàng và vận hành thuận tiện hơn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    
Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại
    Văn hóa - Giải trí

    Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

    Văn hóa - Giải trí

    Từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026, Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) trân trọng giới thiệu triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” | “The Foliage V – The Touch of Science”, nhằm tôn vinh những thành tựu khoa học và ứng dụng sáng tạo vì sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Quá muộn rồi', Phương Tây tức giận sau phát biểu của ông Putin
    Thế giới

    "Quá muộn rồi", Phương Tây tức giận sau phát biểu của ông Putin

    Thế giới

    EU phải thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc Moscow sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công của châu Âu, Armando Mema, một thành viên của đảng Liên minh Tự do, đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan cho biết.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cam Nam Đông giúp nông dân bứt phá kinh tế, làm giàu bền vững
    Giảm nghèo nông thôn

    Cam Nam Đông giúp nông dân bứt phá kinh tế, làm giàu bền vững

    Giảm nghèo nông thôn

    Mô hình trồng cam Nam Đông đưa lại thu nhập ổn định cho nông dân, mở ra hướng làm giàu bền vững cho người dân nhiều xã miền núi ở TP. Huế.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Khánh Hòa: Nguồn vốn ưu đãi giúp đồng bào miền núi trồng keo khấm khá
    Nhà nông

    Khánh Hòa: Nguồn vốn ưu đãi giúp đồng bào miền núi trồng keo khấm khá

    Nhà nông

    Những năm qua, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh... tỉnh Khánh Hòa có cuộc sống ổn định nhờ vào sự tiếp sức kịp thời nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH Khánh Vĩnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    PVFCCo - Phú Mỹ chính thức vận hành “ngôi nhà dữ liệu” Data Lakehouse
    Nhà nông

    PVFCCo - Phú Mỹ chính thức vận hành “ngôi nhà dữ liệu” Data Lakehouse

    Nhà nông

    Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) chính thức đưa vào vận hành Giải pháp Quản lý và Khai thác dữ liệu tập trung (Data Lakehouse). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Tổng công ty, hướng tới mục tiêu đạt mức độ trưởng thành số DBI 3.0 vào cuối năm 2025.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngôi sao xanh 2025 đạt kỷ lục 741 đề cử, “Mưa đỏ” và “Địa đạo” cùng tranh giải phim hay nhất
    Văn hóa - Giải trí

    Ngôi sao xanh 2025 đạt kỷ lục 741 đề cử, “Mưa đỏ” và “Địa đạo” cùng tranh giải phim hay nhất

    Văn hóa - Giải trí

    Việc tăng hạng mục và mở rộng số lượng đề cử tác phẩm tranh tài khiến giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 thu hút sự chú ý của khán giả. Không bất ngờ khi hai bộ phim gây tiếng vang thời gian qua – “Mưa đỏ” và “Địa đạo” cùng tranh giải ở hạng mục phim hay nhất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cuộc báo thù của Công chúa nhiếp chính Đại công quốc Kievan Rus
    Đông Tây - Kim Cổ

    Cuộc báo thù của Công chúa nhiếp chính Đại công quốc Kievan Rus

    Đông Tây - Kim Cổ

    Công chúa được phong thánh của Đại công quốc Kievan Rus, vùng đất ngày nay thuộc Ukraine, Nga và Belarus, đã thực hiện cuộc báo thù khủng khiếp với bộ tộc đã giết hại chồng bà, Hoàng tử Igor I.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Từ cao nguyên Lâm Đồng đến tách cà phê: Hành trình nâng tầm hương vị
    Nhà nông

    Từ cao nguyên Lâm Đồng đến tách cà phê: Hành trình nâng tầm hương vị

    Nhà nông

    Từ nguồn sữa tươi nguyên chất của cao nguyên Lâm Đồng, Dalatmilk không chỉ mang đến những sản phẩm thuần khiết cho người tiêu dùng, mà còn trở thành “nguyên liệu vàng” được các barista và chuỗi cà phê chuyên nghiệp tin chọn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/12: Giá USD 'chợ đen' sụt giảm mạnh
    Kinh tế

    Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/12: Giá USD "chợ đen" sụt giảm mạnh

    Kinh tế

    Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/12 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.450 - 27.520 đồng/USD, giảm 170 đồng chiều mua và 200 đồng chiều bán so với sáng qua.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đấu kiếm Việt Nam dự SEA Games 33: Tổn thất khi vắng kiếm thủ Vũ Thành An
    Thể thao

    Đấu kiếm Việt Nam dự SEA Games 33: Tổn thất khi vắng kiếm thủ Vũ Thành An

    Thể thao

    Hướng tới mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang đẩy mạnh công tác huấn luyện chuyên môn với quyết tâm duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Đấu kiếm là một trong 50 môn thi đấu chính thức của SEA Games 33, với đầy đủ các nội dung cá nhân và đồng đội ở ba loại vũ khí: Kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém. Năm nay, Việt Nam tham dự với 29 thành viên, trong đó có 24 vận động viên (VĐV).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Kiểm soát ATTP trong chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi: Ứng dụng Blockchain, xây dựng dữ liệu quản lý dịch bệnh
    Nhà nông

    Kiểm soát ATTP trong chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi: Ứng dụng Blockchain, xây dựng dữ liệu quản lý dịch bệnh

    Nhà nông

    Nhằm nâng cao năng lực giết mổ, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước và xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý dịch bệnh, mô hình chăn nuôi theo chuỗi mang lại hiệu quả cao...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giá vàng hôm nay (3/12) đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng 'nóng', người mua đã bắt đầu 'chốt lời'
    Kinh tế

    Giá vàng hôm nay (3/12) đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng "nóng", người mua đã bắt đầu "chốt lời"

    Kinh tế

    Giá vàng hôm nay 3/12, vàng SJC và nhẫn giảm mạnh so với hôm qua theo xu hướng thế giới. Sau chuỗi ngày tăng liên tục, người bán vàng đã xuất hiện nhiều hơn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nông thôn Tây Bắc: Từ Phình Sáng xưa đến Sáng Nhè hôm nay
    Điện Biên Hôm Nay

    Nông thôn Tây Bắc: Từ Phình Sáng xưa đến Sáng Nhè hôm nay

    Điện Biên Hôm Nay

    Những con đường bê tông chạy dọc, uốn lượn theo sườn đồi và những mái nhà ngói đỏ nổi bật giữa màu xanh núi rừng… là những hình ảnh hiện lên trong ngày trở lại xã Phình Sáng cũ - Nơi giờ đã sáp nhập thành xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một dòng thác có Ồ Ồ ở Quảng Nam nay là Đà Nẵng, dài 7km, dân trong vùng có tập tục thờ con hổ trắng
    Nhà nông

    Một dòng thác có Ồ Ồ ở Quảng Nam nay là Đà Nẵng, dài 7km, dân trong vùng có tập tục thờ con hổ trắng

    Nhà nông

    Thác Ồ Ồ có chiều dài hơn 7 km, bắt nguồn từ các dãy núi Bằng Lim, Nổng Cườm, Cây Giấy nằm về phía Tây ở khu vực Thanh Châu của xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Sơn Cẩm Hà, TP. Đà Nẵng); chảy qua thôn Thanh Khê về thôn Thanh Bôi và nhập lưu với dòng sông Tiên chảy ngược về phía Tây hòa mình cùng sông Tranh rồi chảy xuôi ra biển.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dân một xã ở Hà Tĩnh đang lo nơm nớp khi trông thấy 'diễn biến xấu đi' của 2 đập nước này
    Nhà nông

    Dân một xã ở Hà Tĩnh đang lo nơm nớp khi trông thấy "diễn biến xấu đi" của 2 đập nước này

    Nhà nông

    Sau hơn 26 năm vận hành và hứng chịu liên tiếp các cơn bão lớn trong năm 2025, hai đập thủy lợi Am và Quan tại xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân đập sụt lún, rò rỉ nước và xói lở hàng trăm mét đang biến những công trình này thành "bom nước" treo lơ lửng, khiến hàng trăm hộ dân vùng hạ du mất ăn mất ngủ mỗi khi trời đổ mưa.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân khổ sở vì bụi mịn dày đặc: Vì sao ô nhiễm tăng cao những ngày qua?
    Tin tức

    Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân khổ sở vì bụi mịn dày đặc: Vì sao ô nhiễm tăng cao những ngày qua?

    Tin tức

    Hà Nội nhiều ngày liên tiếp chìm trong lớp bụi mịn dày đặc, chỉ số AQI chạm mức báo động, khiến người dân mệt mỏi, khó thở khi ra đường. Một số chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô tăng cao bất thường trong thời gian gần đây.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Châu Âu sắp xảy ra khủng hoảng trong vài tháng tới vì một động thái của Trung Quốc
    Thế giới

    Châu Âu sắp xảy ra khủng hoảng trong vài tháng tới vì một động thái của Trung Quốc

    Thế giới

    Châu Âu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đáng kể kim loại đất hiếm trong vòng vài tháng tới, một viễn cảnh mà ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa này khó có thể chấp nhận. Theo báo cáo của Bloomberg, Liên minh Châu Âu thậm chí còn có nguy cơ mất hoàn toàn quyền tiếp cận các vật liệu này.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

    Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

    2

    Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

    Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'

    3

    Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

    Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

    4

    Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

    Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

    5

    Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

    Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media