Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Bà ngoại bé khóc nấc, "bà mất cháu Ớt rồi"

Bách Thuận Thứ năm, ngày 30/05/2024 11:48 AM (GMT+7)
Khóc nghẹn ở nhà tang lễ TP.Thái Bình (Thái Bình), bà ngoại của bé T.G.H (bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình) liên tục gọi tên cháu. Buổi lễ tổng kết tại trường cháu không ngờ cũng là lần cuối cùng hai bà cháu nhìn thấy nhau.
Bình luận 0

Sáng ngày 30/5, tại Nhà tang lễ TP.Thái Bình (Thái Bình), rất đông người dân đã tới đây từ sớm để chia buồn với bà Đ.T.H (bà ngoại của bé T.G.H – bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ngày 29/5).

Đây là nơi đang để thi thể cháu H để chờ thực hiện các thủ tục tang lễ cũng như để "chờ mẹ về".

H sống với bà ngoại và 2 cậu. Mẹ H đang lao động ở nước ngoài. Theo thông tin từ gia đình, mẹ H đang về, khoảng chiều tối nay sẽ về tới nơi. 

Trong suốt cuộc trò chuyện với những người tới chia buồn, động viên, bà ngoại H chỉ khóc trước nỗi đau quá lớn.

Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Bà ngoại bé khóc nấc, "bà mất cháu Ớt rồi"- Ảnh 1.

Bà ngoại bé mầm non bị bỏ quên trên xe liên tục khóc nấc kể từ khi nghe tin bé gặp nạn. Ảnh: Bách Thuận

Cố trấn tĩnh được một lúc, bà H đau lòng kể lại, hôm 29/5 là ngày G.H đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm nên xe ô tô chỉ đón đến trường, còn khi về là gia đình đón.

Đến chiều cùng ngày, cậu của G.H đến Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để đón cháu về. Khi đến trường, cậu của G.H bất ngờ khi được 2 cô giáo của trường thông báo "Hôm nay cháu không đến trường".

Trước tình huống này, cậu của G.H đã gọi về cho bà H. Nhận được tin, bà H gọi ngay cho cô giáo đón H thì nhận được câu trả lời "để cháu xem lại". Linh tính có điều chẳng lành, bà H lo lắng nhìn vào điện thoại chờ thông tin của các cô giáo.

Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Bà ngoại bé khóc nấc, "bà mất cháu Ớt rồi"- Ảnh 2.

Chị Thêm cũng rất bất ngờ trước tin G.H gặp nạn. Ảnh: Bách Thuận

Một lúc sau, bà H gọi cho cô giáo, nhận được tin cháu vẫn ở trên xe trong tình trạng nguy kịch.

"Cháu được đưa vào bệnh viện nhưng các bác sĩ thông báo không qua khỏi" - bà H khóc nấc.

Nói về việc đưa đón G.H, bà H bộc bạch, do khoảng cách từ nhà đến trường xa nên hơn 2 năm nay gia đình đều đăng ký cho G.H đến trường bằng ô tô. Nhưng bà H không ngờ, buổi tổng kết năm học của cháu lại là lần cuối cùng hai bà cháu được nhìn thấy nhau. Quá đau đớn, bà H lặng đi, nước mắt lại giàn giụa.

Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Bà ngoại bé khóc nấc, "bà mất cháu Ớt rồi"- Ảnh 3.

Lúc G.H gặp nạn, mọi người phải phá cửa xe đưa đón để cứu bé ra, tuy nhiên bé đã không qua khỏi. Ảnh: MXH

Kể về G.H, chị Trần Thị Thêm (Kỳ Đồng, Phú Xuân, TP.Thái Bình) cho biết, chị là hàng xóm ở nhà trọ với bà cháu G.H khoảng 2 năm. Ở nhà, G.H được mọi người gọi tên thân mật là Ớt.

Vào ngày Ớt gặp nạn, lúc này bà H đang bán hàng gần nhà. Theo lời kể của chị Thêm, chiều tối ngày 29/5, bà H gọi cho chị Thêm thông báo Ớt phải vào viện cấp cứu, nhờ chị Thêm thu dọn hộ hàng hoá về nhà.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chị Thêm đã nhanh chóng dọn hàng, đồng thời động viên bà H yên tâm đưa Ớt đi cấp cứu.

Một lúc sau, chị Thêm lại nhận được cuộc gọi từ bà H. sau khi nghe cuộc điện thoại này, chị Thêm bủn rủn cả chân tay.

"Thêm ơi, bà mất cháu Ớt rồi. Thêm ơi, giờ bà phải làm sao" – chị Thêm thuật lại lời bà H gọi tối qua.

Thông báo cho chị Thêm về tình hình của Ớt, bà H nhờ chị Thêm gọi cho chủ nhà trọ xuống bệnh viện Đa khoa TP.Thái Bình để hỗ trợ với bà H. Cũng khá ngạc nhiên trước thông tin Ớt gặp nạn, chủ nhà trọ nơi bà H đang thuê cũng không tin một đứa bé ngoan, khoẻ mạnh lại gặp nạn bất ngờ như vậy.

Theo lời chị Thêm, Ớt rất ngoan, thông minh, nghe lời bà, nghe tin buồn của bé ai cũng cảm thấy rất đau lòng, thương xót.

Trong sáng ngày 30/5, ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ gia đình cháu bé bị tử vong do bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường mầm non.

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; lãnh đạo thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Chia buồn sâu sắc với gia đình cháu bé, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát của gia đình. Đồng chí mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, tổ chức hậu sự cho cháu T.G.H, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP.Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư tập trung tổ chức tang lễ cho cháu T.G.H theo đúng phong tục địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ông Phạm Văn Nghiêm đã trao hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng. Cũng tại buổi thăm hỏi, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Thái Bình và các cấp, các ngành đã trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem