Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người

Thứ ba, ngày 04/06/2024 09:01 AM (GMT+7)
Từng là điểm đến của tour du lịch đồng quê thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, đến nay khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái (xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh) đã xuống cấp, hoang tàn.
Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 1.

Khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) một góc trên cao.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 2.

Phía trên tầng của khu nhà xưa ông Hai Thái. Khu nhà xưa ông Hai Thái được xây dựng theo kiến trúc gothic của Pháp, có diện tích hơn 18.000 m2, trong đó có căn nhà chính 5 gian với hơn 300 m2. Hai bên trái - phải ngôi nhà chính có hai ngôi nhà được xây dùng để làm nhà kho.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 3.

Phía sau, có khu nhà bếp và đặc biệt có lò nướng bánh mì theo kiểu Pháp cổ. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có giếng nước được xây bằng gạch thẻ, hồ chứa nước mưa, cùng vườn dừa trăm tuổi cây cao hơn 20 m.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 4.

 Hiện một số hạng mục tại khu vực này xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 5.

Không có khách đến, cỏ mọc um tùm và đàn bò kéo đến nghỉ mát.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 6.

Được biết vào năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hòa giao khu nhà này cho Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang tiếp quản, trùng tu, tôn tạo thành điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên, hiện nay đã khóa kín cửa.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 7.

Khu nhà này trước đây do ông Nguyễn Đình Thái, người gốc xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến vùng này khẩn hoang lập ấp, khai phá đất đai, dẫn nước từ suối Tiên về tưới ruộng đồng. Sau ngày giải phóng, khu nhà được giao cho địa phương quản lý.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 8.

Được biết, năm 2009, khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái được khai trương đón khách đến với nhiều dịch vụ nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan, vui chơi… Hiện nay các hạng mục mới xây dựng bỏ hoang, nhếch nhác.

Cận cảnh khu bảo tồn nhà xưa ông Hai Thái xuống cấp, hoang tàn, không một bóng người- Ảnh 9.

Cây dừa nơi đây đã chết và ngã xuống.

 

Công Tâm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem