Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ôi cái tên huyện nghe vừa lạ lẫm, vừa dễ thương, rồi từ đó tìm hiểu thêm về các tên gọi khác như Cái Nhum, Minh Đức, Măng Thít, Mân Thít với bao câu chuyện về con người, về dòng sông, bến nước, con tôm, con cá của xứ này…
Vàm Nao con sông rộng có nơi đến 700m, có độ sâu lớn khoảng 17m, ngoài sóng dữ, dòng nước chảy xoáy uy hiếp ghe xuồng còn có nhiều loài cá lớn, hung dữ trú ngụ ở khúc sông này.
Một trong những con cá hô khổng lồ-loài cá quý hiếm có trong danh mục Sách đỏ Việt Nam bị ngư dân Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) bắt được trên sông Cổ Chiên.
Có câu chuyện như vầy: Dân lao dịch đến An Giang đa số là người của miệt dưới, tức vùng Sa Đéc, Long Hồ, Trà Vinh...
Việc lao dịch vất vả, nặng nhọc nên nhiều người không kham nổi, sinh ra đau bệnh đành bỏ mạng ở xứ người, một số khác nhớ nhà, nhớ quê… nên đã tìm cách bỏ trốn.
Khi trốn, họ thường chọn đường tắt, để tránh trạm gác, lính canh xét hỏi, nên phải chọn đường đi qua rừng bụi, chỗ vắng người.
Và đoạn nguy hiểm nhất là vượt sông Vàm Nao vốn là con sông sâu, sóng lớn và cũng có nhiều loài cá dữ hay tấn công người như cá sấu, cá bông gấm (bà con còn gọi là cọp nước)...
Để vượt sông, mọi người tập hợp thành đoàn cho đông, đợi đến đêm khuya, mỗi người ôm một cây chuối để làm dụng cụ nổi vượt sông với hy vọng xuống nước cùng một lượt để cá dữ không kịp tấn công.
Cá hô-chúng có mặt tại vùng nước sâu, sóng dữ để tranh giành lãnh địa cùng cá sấu, cá tra dầu, cá đuối,…
Một số con rủ nhau bỏ vàm sông sâu xuôi theo nhánh Cửu Long về miệt dưới đồng bằng để “du xuân” một chuyến.
Để đưa được cá vào bờ, hai cha con ngư dân phải nhờ đến nhiều người dân gần đó hỗ trợ. Con cá sau đó được bán với giá 162 triệu đồng.
Có lẽ con "thủy quái" sông Cổ Chiên này định “vượt trạm” Mỹ Thuận tìm về "vương quốc gốm" du xuân nơi miền sông nước hữu tình, đâu ngờ ước nguyện chưa thành đã dính lưới, bị kéo lên bờ bán cho nhà hàng với giá trên 300 triệu đồng…
Con cá tra dầu nặng 295kg bắt được trên sông Mekong. Ảnh: Internet
Có nhiều câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về loài cá lớn, quý hiếm trên sông Cửu Long như cá nược (loài cá heo nước ngọt, bà con hay gọi là ông nược), theo những lão ngư lớn tuổi những năm 1960, 1970 còn thấy chúng trên sông Tiền, sông Hậu.
Chạy ghe mà gọi “nược đua, nược đua” là chúng lập tức xuất hiện, nhào lộn khỏi mặt nước, bơi đua theo chiếc ghe đang chạy.
Còn cá tra dầu, một loại cá lớn, nặng hàng trăm ký cũng chẳng thiếu.
Chuyện kể có lần một chủ ghe chờ lấy gạch, nên neo đậu dưới rặng bần ngoài sông. Nửa đêm bỗng bị “ai đó” lấy nước tát, còn chiếc ghe thì rung lắc mạnh như thể bị sóng lớn đánh vào.
Chủ ghe liền lấy đèn pin lia theo mạn ghe, rồi vội tắt phụt đèn ngay lập tức. Đứa con trai đang ngái ngủ liền hỏi: Chuyện gì vậy cha?
Người cha mặt không còn chút máu, đè đầu đứa con xuống ra hiệu nằm im. Một lúc sau khi nghe xung quanh im ắng, ông vội vã mở dây, nổ máy chạy ghe rời khỏi hàng bần thật nhanh như bị ma đuổi.
Thì ra vật mà ông bắt gặp dưới ánh đèn pin chính là đầu con cá tra dầu khổng lồ lớn bằng chiếc bàn tròn dùng để 10 người ngồi ăn cơm!
(Cá tra dầu là một loại cá da trơn sống ở vùng hạ lưu sông Mekong), lúc này con cá đang rướn mình lên ăn trái bần trên cây, đuôi cá quẫy mạnh nước văng vô ghe làm hai cha con mình mẩy ướt mem, còn chiếc ghe tròng trành suýt chút nữa là chìm!