×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Gương mặt vàng SEA Games 33
    Khoảng khắc Vàng SEA Games 33
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Lùm xùm quanh dự án từ thiện Nuôi Em
    Góc khuất SEA Games
    Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
    Chiến dịch Quang Trung
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    SEA Games 33
    Độc - lạ SEA Games, bi - hài SEA Games
    Dân Việt trò chuyện
    • Danviet.vn
    • Dân Việt trò chuyện
    Thứ hai, ngày 15/09/2025 07:30 GMT+7

    Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

    + aA -
    Kiều Anh Thứ hai, ngày 15/09/2025 07:30 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  

    Sau bài viết “Nhạc sĩ Trần Tiến tiết lộ những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời” đăng trên báo điện tử Dân Việt, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chính nhạc sĩ Trần Tiến. Ông xin số điện thoại để gửi lời cảm ơn, rồi dành cho tôi những lời khen mộc mạc nhưng ấm áp. Từ đó, tôi có thêm dịp trò chuyện cùng ông, được nghe kể lại những câu chuyện âm nhạc bằng chính trải nghiệm của người trong cuộc.

    Tôi còn may mắn được ông gửi tặng những bản thu thanh mộc mạc, với giọng hát vang lên tự nhiên như hơi thở đời sống. Khi là giai điệu quen thuộc khiến ai nghe cũng ngân nga, khi lại là khúc ca trầm lắng về người thợ xây, anh thương binh trở về làng dạy trẻ, hay người thiếu phụ bán dạo nuôi chồng tật nguyền. Với tôi, đó là một cơ duyên hiếm có và đáng trân trọng.

    Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên. Dưới lớp bụi của tuổi thơ cơ cực, dưới tiếng cười hào sảng của người đàn ông tưởng chừng chẳng bao giờ biết buồn, là một tâm hồn đa diện. Một con người luôn tìm thấy chất nhạc ngay trong rối ren thường nhật. Một nghệ sĩ mang trái tim đầy những nỗi cô đơn khôn tả, nhưng vẫn chọn cống hiến bằng tất cả niềm tin vào cái đẹp, vào sự tử tế, vào con người.

    Ở tuổi 78, nhạc sĩ Trần Tiến quyết định gom lại 108 bài hát trong sự nghiệp gần nửa thế kỷ, như một cách để tổng kết và trao gửi di sản âm nhạc của mình. Trong kho tàng ấy, có những bài hát đã trở thành kinh điển, vang lên từ nông thôn đến thành thị, từ sân khấu lớn đến quán cà phê nhỏ. Nhưng cũng có những bài ít người biết, chưa từng ra mắt công chúng, chỉ lặng lẽ tồn tại như những nốt trầm trong nhật ký tâm hồn ông. Mỗi ca khúc đều mang một sắc thái riêng, như 108 viên đá thô mộc nhưng bền bỉ sáng lên dưới ánh nắng thời gian.

    Hôm nay, tôi có cơ hội lắng nghe ông chia sẻ nhiều hơn về “bảo tàng” ấy qua hình thức kết nối trực tuyến. Buổi trò chuyện này không chỉ là hành trình trở lại với những ca khúc từng bừng cháy khát vọng sống hay lắng đọng chiêm nghiệm, mà còn là dịp để nghe ông nói về hiện tại: đời sống thường ngày, góc nhìn về thế hệ nghệ sĩ trẻ và ngọn lửa âm nhạc vẫn luôn âm ỉ cháy.


    Xin chào nhạc sĩ Trần Tiến, tôi rất tò mò về quyết định gom 108 ca khúc suốt sự nghiệp lại thành một “di sản” của ông. Điều gì đã thôi thúc ông làm việc này?

    - Sau khi tìm lại từng giai điệu cũ, nghe lại từng bản thu, tôi lựa chọn và “remaster” (điều chỉnh, nâng cấp) đúng 108 bài hát. Coi như một di sản để lại. Trời còn cho làm mà mình không còn sức nữa thì tiếc lắm. Tôi đang tìm cách lập một trang web, đưa lên để tặng mọi người cùng nghe khoảng 70 bài nữa chưa ai biết. Đây là việc làm cuối đời vì tôi cũng thấy không còn khoẻ nữa. Tôi không giữ lại cho cá nhân, mang xuống để hát với giun với dế ư? Tôi cũng không muốn công bố. Gió sinh ra để thổi, mây phải bay, lửa phải cháy, hoa phải nở mà không cần công bố.

    Hiện tại, tôi cũng đã quyết định in tập nhạc của mình. Có thể chỉ một tháng nữa, cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình” sẽ đến tay các bạn.

    Trong 108 lyrics, có những bài hát trở thành "hiện tượng" cho đến tận ngày nay vẫn được người nghe nhớ đến, nhưng có bài hát nào ông đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại không được đón nhận như mong đợi không?

    - Thời của tôi, cứ sáng tác rồi để đó thôi. Vậy nên tôi cũng chẳng kỳ vọng bài hát của mình được đón nhận hay nổi tiếng. Có chăng là nhờ các ca sĩ nghe tôi hát nghêu ngao, họ thích bài nào thì xin mang đi hát. Những bài như “Mặt trời bé con”, “Vết chân tròn trên cát”,… là ví dụ. Nhạc sĩ Dương Thụ thích, rồi đưa cho ca sĩ hát, thế là mọi người biết. “Mẹ tôi” thì cháu Hà Trần mang bài hát từ trên bàn thờ của bà nội ra hát.

    Nếu hỏi đâu là những ca khúc tôi thực sự yêu thích, thì đó là những bài mà bạn chưa biết đến. Bạn sẽ không bao giờ thấy bài hát của tôi in thành nốt nhạc, vì tôi đâu có in ra làm gì. Tôi cũng chẳng đi tập nhạc bao giờ. Thời của tôi, nó kỳ cục vậy đó.

    Có bài hát nào ông phải bỏ dở giữa chừng vì “lệch cảm xúc”, rồi nhiều năm sau mới viết nốt không? Và có bài nào ra đời khi ông đang ốm, mệt, hay thậm chí say rượu không?

    - Tôi chưa từng có bài hát nào phải bỏ giữa chừng vì lệch cảm xúc. Thường thì tôi viết trọn một bài trong khoảng 2 tiếng, sau đó cho vào… sọt rác riêng. Tôi gọi đó là “sọt ngẫu hứng”. Viết xong là quên đi. Vài năm sau, nếu còn nhớ thì tôi mang ra, chỉnh sửa lại rồi nghêu ngao hát trong những chuyến du ca. Có những bài như thế, sau này Hà Trần - cháu gái tôi, lục trong "sọt" thấy thích rồi hát, như “Chuyện tình thảo nguyên”, “Dòng sông mùa thu”... Nghe cháu hát, tôi khen bài hay. Cháu ngạc nhiên vì tôi không còn nhớ đó là bài mình từng viết.

    Tôi chỉ viết nhạc khi cảm xúc đến, không viết để làm vừa lòng ai, nên cũng chẳng quan tâm bài hát có “lạ” hay không. Điều tôi quan tâm nhất là sự chân thật trong cảm xúc. Tuy nhiên, cũng có những bài ra đời khi tôi ở trạng thái bất thường. Chẳng hạn, sau khi xạ trị tia thứ 30, tôi muốn gục ngã. Tôi đã viết bài “Không gục ngã” để tự cứu lấy mình. Gần năm năm trôi qua, tôi vẫn hát bài đó mỗi khi muốn buông bỏ trước căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Cho đến hôm nay, tôi vẫn đang cố vượt lên để trả lời phỏng vấn của bạn.

    Bài “Sắc màu” ra đời ngay sau hai tiếng phẫu thuật trong bệnh viện, khi tôi nhìn thấy “một vầng sáng chói lóa” nơi cuối con đường đi về thế giới bên kia. Còn bài “Lơ mơ bia hơi” thì đúng là sáng tác khi tôi đang say cùng anh em trong hội nhạc sĩ. Bia đã viết nhạc, tôi hát theo, rồi cả nhóm cùng cười, uống, và quên luôn bài hát. Một năm sau, một khán giả tình cờ nghe và ghi lại, nhờ vậy bài hát mới được “cứu sống” và mang tên Trần Tiến.


    Ông có thể kể thêm về những câu chuyện, cảm xúc hay kỷ niệm đằng sau một số ca khúc trong tập 108 bài hát, chẳng hạn như “Lắng nghe lòng đất”, “Chuyện tình phố Hiến”?

    - Có những người thợ lầm lũi dưới mặt đất. Họ làm móng cho những ngôi nhà nhỏ, những cao tầng, những cây cầu lớn bắc qua sông. Không ai biết họ, chỉ biết công trình được dựng lên thôi. Như tháp Eiffel chẳng hạn. Tôi thường viết về những thân phận lặng lẽ, như anh thương binh trở về làng dạy trẻ, hay thiếu phụ bán dạo nuôi chồng tật nguyền. Chúng ta cảm ơn ánh sáng ngọn đèn, nhưng đừng quên người cầm đèn đứng trong bóng tối. Bài hát “Lắng nghe lòng đất” là một trong những câu chuyện như thế.

    Tôi rất lạ khi thấy bạn thích phỏng vấn bài này. Hôm nay nghe lại, tôi thấy thích câu: “Có những lúc thấy buồn lắm/Những cuộc đời không mấy tiếng tăm/Những công trình dưới đất mãi âm thầm/Như mối tình câm/Có những lúc thấy mình vui/Những bạn bè quanh ta hồn nhiên/Và có những sớm mai thức dậy/Lòng chợt thấy yêu đời”. Bài này tôi đã quên đi 20 năm nay. Khi viết bằng máu thịt, thì muốn quên cũng không được. Người nghe mới đánh giá được cái hay của bài hát. Không ngờ bạn thích, tôi yên lòng đưa vào tập “108 khúc hát để lại”.

    Còn với “Chuyện tình phố Hiến”, một ngày tôi đi qua phố Hiến và rẽ vào một hàng cơm. Ăn xong, bà bán cơm hỏi: “Chú cũng biết ăn chay à?”. Tôi hoàn toàn bất ngờ, tưởng là quán cơm bình thường. Vì rõ ràng tôi phải nhằn cái xương cá ra. Hỏi ra mới biết câu chuyện tình này: bà có chồng nhưng gặp một người đàn ông khác. Hai người yêu nhau, rồi chuyện gì cũng lộ ra. Người đàn ông buồn, uống rượu và không ăn đến chết. Người đàn bà buồn bỏ đi, vào chùa Nguyệt Hồ cắt tóc quy y, rồi lang thang sang Thái Lan. Mười năm sau trở về phố Hiến, bà thấy đứa con của người tình đi làm điếm. Bà mở quán cơm này và dạy con cách nấu đồ chay Thái Lan để sinh sống. Tôi đã ăn bữa cơm chay ấy và ngấn lệ. “Chuyện tình phố Hiến” là thế.

    Còn những bài hát được sáng tác trong những năm gần đây như “Phiêu bạt”, “Thôi kệ”, “Cứ thế mà sống tiếp thôi”, ông có thể chia sẻ câu chuyện, cảm xúc hay thông điệp đằng sau chúng không?

    - Tình cờ một lần tôi đi nhậu ở nhà hàng Lục Thủy, Hà Nội, bỗng gặp chị Khánh Ly. Hai chị em ôm nhau khóc, vì cả hai bỗng nhớ anh Trịnh Công Sơn. Chị bảo: “Anh Sơn suốt ngày nhắc đến Trần Tiến, một người bạn tri âm còn lại khi bạn bè đã di tản hết”. Chị không hiểu sao chúng tôi lại chơi thân nhau đến thế: một người trông man rợ, một người thì nhỏ bé, dịu dàng, điềm đạm. Tôi chỉ cười thôi, thầm nghĩ chính sự khác biệt đã đưa chúng tôi tìm đến nhau. Người này tìm thấy ở người kia cái mà mình không có.

    Rồi chị nói: “Tiến ơi, tối nay chị hát đêm của chị, Tiến đến dự nhé”. Và trong đêm đó, khi chị chuẩn bị hát bài “Bên đời hiu quạnh”, chị giới thiệu tôi với khán giả rằng sinh thời anh Sơn rất thích Trần Tiến hát bài này, và chị muốn được hát cùng tôi. Khi lên sân khấu, tôi chợt nhìn thấy hàng chữ lớn ghi trên phông phía sau: tên của đêm diễn “Như một lời chia tay”. Tôi cười nói với khán giả: “Chị làm gì phải chia tay. Anh Sơn có nói lời chia tay nào đâu, cứ thế mà đi. Nhưng ca khúc của anh với tiếng hát Khánh Ly thì mãi mãi vẫn còn ở lại”.

    Tôi động viên chị bằng cách ví von: “Cao bồi chỉ chết trên lưng ngựa, người nghệ sỹ chỉ chết bên cây đàn, không phải trong nhà an dưỡng. Chị cứ thế mà hát thôi, khi còn người muốn nghe mình hát”.

    Hát xong, vào cánh gà, mấy nhà báo muốn xin lời bài hát. Tôi bảo, tôi có bài hát nào đâu, nhưng cứ gật bừa và hứa sẽ gửi các bạn ấy. Đâm lao thì phải theo lao. Thế là đêm ấy tôi viết xong bài “Phiêu bạt” và gửi tặng chị Khánh Ly trước, rồi mới đưa cho các nhà báo.

    Ngày trẻ, tôi có một cô bạn gái, như nhiều chàng trai trẻ khác. Nhờ nhớ cô ấy, tôi viết được ba bài hát nổi tiếng. Một lần, tôi nhờ một chàng ca sĩ thường hát nhạc của tôi mang giùm lá thư tôi viết cho người xa cách. Anh bạn ca sĩ gặp tán và lấy luôn cô ấy làm vợ. Tôi buồn tâm sự với anh Sơn, anh chỉ nói: “Thôi kệ”. Tôi đi chiến đấu ở chiến trường, tự hào vì đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Vậy mà một lần đến cơ quan, nhận tin giảm biên chế và ăn lương gác cổng. Tôi buồn, lại tâm sự với anh Sơn. Anh vẫn chỉ mỉm cười: “Thôi kệ”.

    Năm 2024, tôi được mời tham gia một đêm nhạc ở Huế. Lại nghe giọng Huế nhu mì nói: “Thôi kệ”. Dường như đó là tinh thần của người đất Phật: biết buông bỏ mọi đau đớn, giận hờn, buồn chán để vui sống tiếp. Tôi viết bài hát “Thôi kệ” này với cảm xúc nhớ lời người anh thân yêu từng nói, nhớ nụ cười mỉm nhẹ nhàng của anh.

    Hình như những năm gần đây, tôi thường viết nhạc để tự an ủi tuổi già của mình. Trong đó có “Thôi kệ” và “Cứ thế mà sống tiếp thôi”. Những bài hát nhắc nhở mình rằng: “Nếu sống không vui thì chết có chi buồn” và “Cứ thế đi về phía mặt trời. Vượt qua những ngày đen tối. Cứ thế mà sống tiếp thôi”.

    Trong số các nghệ sĩ thể hiện nhạc của ông, ai là người hát đúng tinh thần bài hát nhất và khiến ông cảm thấy “được đồng cảm đến tận xương”?

    - Thời của tôi, có Sỹ Thanh với “Đôi mắt mang hình viên đạn” và “Điệp khúc tình yêu”. Có lẽ vì bạn ấy có giọng rượu và thuốc lá cùng với trái tim bốc lửa giống tác giả. Người thứ hai có giọng hát hoang dã, tâm hồn cao nguyên đầy gió, nên rất hợp với “Giấc mơ Chapi” và “Cho tôi xin em một đứa con trai” - đó là Y Moan. Người thứ ba là Quang Lý với giọng hát mượt mà, trữ tình, rất thích hợp với “Tóc gió thổi bay” và “Tạm biệt chim én”.

    Sau này, hai cháu hát nhiều bài thành công nhất là Hà Trần và Tùng Dương. Ngoài ra, không thể không kể đến Ngọc Tân, Thái Bảo, Hồng Ngọc, Cẩm Vân và các nhóm “Tam ca áo trắng” hay “3 con mèo”. Vì tôi viết nhiều thể loại nhạc từ Pop, Rock đến Blues, Jazz, Latin, Hip hop, nên lại có những ca sĩ phù hợp với từng dòng nhạc. Họ đều hát rất đạt.

    Tôi chưa từng từ chối ai đến xin bài để hát, và cũng chưa phê phán ai khi hát sai nhạc mình. Họ đâu có lỗi gì, vì tôi chưa chịu xuất bản nhạc của mình, tất cả những bài hát được truyền miệng hết. Làm sao mà không có sai sót được. Còn nhiều ca sĩ nữa tôi chưa nhắc tới hoặc chưa có dịp nghe, nhưng tôi vô cùng cảm ơn trời đã cử họ làm thiên sứ, mang bài hát của tôi đến với mọi người.

    Từng thời kỳ, âm nhạc ông có thay đổi chất liệu: từ dân gian, rock đến acoustic mộc mạc. Việc chuyển dịch ấy là do thời thế, nội tâm, hay những cuộc gặp định mệnh?

    - Sau năm 1975, tôi có dịp sống ở Sài Gòn và được tiếp xúc với nhiều phong cách sáng tác trên thế giới - điều mà thời của tôi trước đó bị bế quan tỏa cảng do chiến tranh. Tôi cũng từng biểu diễn ở hơn 40 nước, học hỏi được nhiều thứ từ âm nhạc quốc tế.

    Tôi yêu dân ca các dân tộc Việt Nam, nên cố gắng đưa vào nhạc mình những phong cách mới nhất, nhưng hoàn toàn không có ý định tự tạo ra một con đường riêng. Cảm xúc tự nó sẽ dẫn đến thể loại âm nhạc phù hợp.

    Một nhạc sĩ kiêm MC là Anh Tuấn (VTV3) từng nói rằng: “Trần Tiến có công mở đường cho nền âm nhạc Việt Nam đương đại”. Có lẽ cũng đúng, vì nếu không ai làm, tôi làm thôi. Tôi cũng yêu hội họa, đặc biệt là các trường phái tối giản và siêu thực, nên nhiều ca khúc của tôi chịu ảnh hưởng từ đó.

    Ông có tin âm nhạc có thể thay đổi số phận của một con người không? Đã từng có ai nói với ông rằng bài hát của ông… đã cứu họ?

    - Âm nhạc đích thực có thể làm được điều đó. Tôi cũng từng nghe những bài hát trong nước và thế giới đánh thức cuộc đời mình và có khi thực sự cứu sống tôi.

    Năm 17 tuổi, gặp bạn học thời phổ thông đang làm thanh niên xung phong trên tuyến lửa Quảng Bình - Vĩnh Linh, tôi viết “Bài ca thanh niên ra tiền tuyến”. Nhiều người đã xung phong ra chiến trường vì bài hát này. Sau này, những người sống sót trở về trách tôi vì bài hát khiến nhiều người ra đi. Tôi quyết định xung phong theo một đội văn nghệ xung kích trở lại chiến trường.

    Chuyến đi cuối cùng theo mặt trận Đường 9 - Nam Lào đã cho tôi cách nhìn nhận đúng đắn nhất về chiến tranh. Chính bài hát "Bài ca thanh niên ra tiền tuyến" đã cứu sống tôi một lần nữa. Lúc đó tôi đã được đem xuống hố chôn, nhưng bạn y tá thương tôi, không muốn ném tôi xuống hố. Cuộc chiến phải chuyển sang trận địa khác, và cậu ấy đâu ngờ rằng tôi đã tỉnh dậy giữa đêm. Tôi cứ bò theo đường giao liên để tìm lại đồng đội, không biết bao lâu sau đó tôi đã đến được nơi có ánh đèn của lính thông tin và kêu lên rất hèn: "Tôi là Trần Tiến đây! Tác giả của bài hát Thanh niên ra tiền tuyến đây! Hãy cứu tôi". Các chiến sĩ thường hay gặp thám báo của Việt Nam Cộng hoà nên họ hết sức e dè, bảo rằng: "Nếu là Trần Tiến thì hãy hát cho chúng tôi nghe". Thế là trong cơn đau đớn ấy, tôi phải cất giọng hát. Đấy là nguyên nhân một bài hát có thể cứu sống một đời người.

    Sau này, tôi chuyển hướng sáng tác về cuộc đời thật của con người và nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Có cô gái bán hoa đã hoàn lương nhờ bài “Nhăng nhố”, “Về đi em”; cô ấy lấy chồng và còn mời tôi đến dự. Một chàng trai trẻ tìm gặp tôi và xin nhận tôi làm bố, vì hai bài “Không gục ngã” và “Một mình” đã cứu anh khỏi hai lần tự tử. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết âm nhạc của mình đã giúp người khác yêu, lấy nhau và vượt qua cô đơn trong những giây phút yếu mềm nhất.

    Trong hành trình âm nhạc, cũng có lúc, thậm chí thường xuyên, tôi thấy mình cô đơn đến mức muốn buông bỏ tất cả. Con người vốn đã cô đơn từ khi sinh ra. Phải đối diện và chiến thắng nó để sống tiếp, không còn cách nào khác. Tôi viết bài “Độc huyền cầm” để tự nhắc mình: mỗi người sinh ra như một dây đàn, tự hát khúc ca lẻ loi của mình, và mong muốn hòa vào bản giao hưởng cuộc đời. Nhưng nếu số phận không cho phép, thì đành tự “độc huyền cầm” mà thôi.

    Có người nói nhạc Trần Tiến luôn có “lửa”. Theo ông, làm sao để giữ được “lửa” đó trong thời đại mà mọi thứ dễ bị cuốn theo thị hiếu, lượt view và xu hướng nổi tiếng nhanh chóng?

    - Ngày trẻ, tôi được cố danh ca Quốc Hương dạy: nếu trong mình không có ngọn lửa nào, đừng hát. Suốt cuộc đời, cho đến hôm nay, tôi vẫn cố giữ trong mình một ngọn lửa dù nhỏ nhoi, để sống trước, rồi làm nghệ thuật sau.

    Nhiều đồng đội tôi sống sót qua chiến tranh, nhưng không thể sống được trong hòa bình, đối mặt với tuổi già, bệnh tật và những nỗi cô đơn ám ảnh. Ai cũng cần một ngọn lửa để vượt lên chính mình, để sống tiếp. Khi còn có người cần đến mình, đó là lúc họ cần đến ngọn lửa trong trái tim mình. Và đó chính là lý do duy nhất để ta sống và tồn tại. Khi không còn hơi ấm ấy, con người chỉ còn là xác sống đi lại trong đời.

    Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 17 tuổi, đến nay đã 78, hơn 60 năm trên con đường âm nhạc. Thật ra, tôi không có gì để “dạy” thế hệ sau, cũng không muốn học gì từ họ. Mỗi thế hệ đều phải tự gánh trách nhiệm làm tốt nhất cho thời của mình. Thời nào, nhạc đó. Ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa - quyết định đóng góp và tài năng của mỗi thế hệ.

    Có bao giờ ông tưởng tượng những bài như “Mặt trời bé con”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, hay “Tạm biệt chim én” nếu được kết hợp với giọng rap không?

    - Cũng phải tùy vào người thể hiện. Ai sẽ hát lại và phối lại? Có thể kết quả sẽ hay hơn rất nhiều bài hát của tác giả nhưng cũng có thể giết tác giả. Như nhạc Trịnh Công Sơn, chẳng ai hát bằng chị Khánh Ly được. Những người trẻ có thể thể hiện lại những bài cũ hay hơn cho thế hệ của họ, nhưng chưa chắc hay hơn cho thế hệ khác.

    Âm nhạc hiện đại bây giờ có những biến đổi hơn so với trước đây. Còn tùy bài hát, và còn tùy cảm xúc của người phối. Có thể bài hát sẽ bay lên, và cũng có thể sẽ rơi xuống thảm hại. Nhạc Trịnh Công Sơn đã từng trải qua tình huống như vậy khi gặp những cảm xúc không phù hợp.

    Tôi luôn mong bài hát mình hát có thể sống lâu hơn nhờ những trái tim trẻ tuổi. Nếu có nghệ sĩ trẻ mời hợp tác làm một phiên bản remix hoặc thêm đoạn rap cho sáng tác cũ, tôi sẵn sàng hợp tác. Tôi đã từng hợp tác với Đen Vâu mà. Tôi thích thế hệ trẻ lắm. Họ có những thứ mà thế hệ tôi không có. Tại sao chúng ta không cùng nhau làm một điều gì đó để tặng nhân dân? Vấn đề là có hợp nhau hay không? Quan trọng nhất là cùng hoà hợp tâm hồn, không phải nhờ bóng của ai để tăng view, để thành hot hit...

    Nhìn lại hơn nửa thế kỷ viết nhạc, có điều gì mà đến tận bây giờ ông vẫn chưa viết ra thành lời không?

    - Còn rất nhiều điều tôi muốn hát lên với mọi người. Nhưng sức lực có hạn, và quan trọng nhất là tự do. Nếu không có tự do để nói lên điều chân thật, thì không thể có âm nhạc chân thật. Có sức lực mà không có tự do cũng chẳng để làm gì. Âm nhạc chân chính không dành cho việc nịnh tai người khác để kiếm tiền hay danh vọng.

    Hiện tại tôi vẫn viết nhạc. Là tất cả những gì tự đến và sẽ ở lại nếu thế giới cần đến nó. Trời có cho hay không là chuyện khác. Tôi sẽ viết nhạc đến khi không còn nốt nhạc nào nữa. Viết trước tiên để mình tồn tại; không viết là đã chết, dù còn khỏe mạnh hay không bệnh tật. Viết là lẽ sống. Nỗi sợ thời gian ư? Vẫn còn đó, nhưng đã bớt đi nhiều. Dù sao, những điều cần nói cũng không còn nhiều lắm.

    Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ.

    Ở tuổi ngoài 70, nhịp sống thường ngày của ông diễn ra như thế nào? Những năm gần đây, ông có thói quen hoặc thú vui mới nào mà trước đây chưa từng có không?

    - Vẫn như xưa, nhưng chậm hơn một chút. Vẫn giữ được những đoạn ngẫu hứng và điệp khúc cần thiết. Tỉnh dậy, tôi tập thiền và thể dục, ăn sáng, uống thuốc rồi vào bàn làm việc - như lúc tôi đang trả lời phỏng vấn bạn đây. Còn ngẫu hứng thì… vô chừng. Nửa đêm trời cho một nét nhạc là tôi tỉnh dậy, làm việc liền vài ngày, quên cả tập thiền, uống thuốc, tắm rửa hay thay quần áo.

    Tôi vẫn rong chơi và lang bạt với cây đàn, nhưng giờ không ngoài thiên nhiên và cũng không có bạn bè thật. Tôi lang thang trong phòng, mơ mộng với cái trần nhà. Bạn bè tôi giờ là sáu cây dừa lùn dưới sân, người yêu là bốn cây hoa - tứ đại mỹ nhân dưới chân gã hoàng tử đẹp trai: cái khách sạn cao tầng nhà bên cạnh. Không còn khỏe như xưa, nên đôi khi tôi chỉ còn là một nỗi buồn của lửa.

    Cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian trò chuyện cùng Dân Việt!

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    CEO Lương Việt Quốc: Hành trình từ cậu bé “ve chai, đồng nát” đến thiết kế máy bay không người lái tầm cỡ quốc tế

    CEO Lương Việt Quốc: Hành trình từ cậu bé “ve chai, đồng nát” đến thiết kế máy bay không người lái tầm cỡ quốc tế
    27

    Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc

    Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc

    Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: 'Nông dân là thành lũy bất khả xâm phạm, ngòi nổ thức tỉnh-niềm kiêu hãnh của đất nước'

    Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: "Nông dân là thành lũy bất khả xâm phạm, ngòi nổ thức tỉnh-niềm kiêu hãnh của đất nước"

    Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: 'Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam'

    Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Nhacsitrantien
    • trantien
    • quenha
    • chitoi
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    CEO Syaqua-ADN Nguyễn Thị Phỉ: Cùng bắt tay nông dân để làm giàu với chân lý “Có tầm sẽ có tiền'

    CEO Syaqua-ADN Nguyễn Thị Phỉ: Cùng bắt tay nông dân để làm giàu với chân lý “Có tầm sẽ có tiền"

    Tiến sĩ Tô Văn Trường: Từ mưa lũ lịch sử ở miền Trung, rút ra bài học xương máu về phát triển bền vững

    Tiến sĩ Tô Văn Trường: Từ mưa lũ lịch sử ở miền Trung, rút ra bài học xương máu về phát triển bền vững

    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Những mất mát đã dạy tôi biết tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn'

    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Những mất mát đã dạy tôi biết tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn"

    Cởi mở, không phán xét và tinh thần nghĩa hiệp rất 'Sài Gòn'

    Cởi mở, không phán xét và tinh thần nghĩa hiệp rất "Sài Gòn"

    “Hay cãi” - Di sản văn hóa trong máu người xứ Quảng

    “Hay cãi” - Di sản văn hóa trong máu người xứ Quảng

    “Hải Phòng là không lòng vòng” và những góc khuất thú vị về người xứ Cảng!

    “Hải Phòng là không lòng vòng” và những góc khuất thú vị về người xứ Cảng!

    Ninh Bình – Từ “buồn, bụi, bẩn” vươn mình thành vùng đất hữu tình, đầy khát vọng

    Ninh Bình – Từ “buồn, bụi, bẩn” vươn mình thành vùng đất hữu tình, đầy khát vọng

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    Trọng tài biên người Lào Chanthavong Phutsvan 'tước' bàn thắng của Bích Thùy có hành động bất ngờ
    Thể thao

    Trọng tài biên người Lào Chanthavong Phutsvan "tước" bàn thắng của Bích Thùy có hành động bất ngờ

    Thể thao

    Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines khép lại trong tranh cãi khi trọng tài biên Chanthavong Phutsvan căng cờ báo việt vị, từ chối bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy. Quyết định này làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hàng trăm hộ dân “kẹt” giữa ô nhiễm, làng đá Non Nước chờ ngày di dời
    Xã hội

    Hàng trăm hộ dân “kẹt” giữa ô nhiễm, làng đá Non Nước chờ ngày di dời

    Xã hội

    Ngày 18/12, UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đang khẩn trương xây dựng lộ trình di dời các cơ sở sản xuất điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước vào các cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vụ Trường THPT Trưng Vương bị 'đăng đàn' trên mạng xã hội về chất lượng suất ăn bán trú: Phụ huynh trực tiếp kiểm tra
    Chuyển động Sài Gòn

    Vụ Trường THPT Trưng Vương bị "đăng đàn" trên mạng xã hội về chất lượng suất ăn bán trú: Phụ huynh trực tiếp kiểm tra

    Chuyển động Sài Gòn

    Trước tình hình vẫn còn nhiều tranh cãi về chất lượng, số lượng suất ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), ban đại diện cha mẹ phụ huynh đã trực tiếp đến kiểm tra chất lượng suất ăn tại trường.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ban hành lệnh xử lý sự cố sập tường Hoàng thành Huế
    Văn hóa - Giải trí

    Ban hành lệnh xử lý sự cố sập tường Hoàng thành Huế
    10

    Văn hóa - Giải trí

    UBND TP Huế ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với kinh phí khoảng 2,2 tỷ đồng nhằm khắc phục sự cố sập đổ đoạn tường Hoàng thành Huế do mưa lũ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Clip: Bích Thùy và thành viên ĐT nữ Việt Nam bật khóc sau khi mất HCV vào tay Philippines
    Thể thao

    Clip: Bích Thùy và thành viên ĐT nữ Việt Nam bật khóc sau khi mất HCV vào tay Philippines

    Thể thao

    Bích Thùy và các đồng đội không kìm được nước mắt khi bước lên bục nhận giải sau trận thua đầy tranh cãi trước ĐT nữ Philippines. Dù thất bại, ĐT nữ Việt Nam vẫn để lại hình ảnh chiến đấu kiên cường và nỗ lực đến phút cuối.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đêm tân hôn đang nồng cháy, tôi nhận tin nhắn từ vợ cũ Em… mang thai rồi
    Gia đình

    Đêm tân hôn đang nồng cháy, tôi nhận tin nhắn từ vợ cũ Em… mang thai rồi

    Gia đình

    Tôi bước ra ban công, tay run nhẹ. Không phải vì tin nhắn, mà vì sự trớ trêu của nó.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, TP.HCM nâng chất nông thôn mới
    Chuyển động Sài Gòn

    Lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, TP.HCM nâng chất nông thôn mới

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM đang từng bước nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới thông qua đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Thành phố muốn tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn, xây dựng hạ tầng nông thôn mới bền vững.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thủ tướng Italia nêu tên kẻ thù thực sự của Liên minh châu Âu, không phải Nga
    Thế giới

    Thủ tướng Italia nêu tên kẻ thù thực sự của Liên minh châu Âu, không phải Nga

    Thế giới

    Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố rằng kẻ thù thực sự của EU chính là sự bất lực trong việc đưa ra quyết định.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đấu giá biển số xe thu ngân sách 9.600 tỷ đồng, 'chốt' phiên đấu giá lớn nhất từ trước tới nay
    Kinh tế

    Đấu giá biển số xe thu ngân sách 9.600 tỷ đồng, "chốt" phiên đấu giá lớn nhất từ trước tới nay

    Kinh tế

    Tính từ khi triển khai đấu giá biển số xe (năm 2023) đến nay, tổng số tiền thu được đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Sắp tới, sẽ diễn ra phiên đấu giá trực tuyến biển số xe thứ 9, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lên tới hơn 2,5 triệu biển số của ô tô và mô tô, xe gắn máy.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dự án khu đô thị 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công ngày 19/12 có gì đặc biệt?
    Kinh tế

    Dự án khu đô thị 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công ngày 19/12 có gì đặc biệt?

    Kinh tế

    Dự án khu đô thị Hạ Long Xanh có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, tương đương hơn 456.600 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án tiêu biểu được khởi công vào ngày 19/12.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga bị truy tố tội danh có khung hình phạt chung thân
    Pháp luật

    Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga bị truy tố tội danh có khung hình phạt chung thân

    Pháp luật

    Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và cựu Phó Cục trưởng, sau là Cục trưởng Trần Việt Nga bị cáo buộc lợi dụng kẽ hở trong quy định về công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chỉ đạo cấp dưới thu tiền ngoài lệ phí để giải quyết hồ sơ “cấp phép nhanh”, qua đó hưởng lợi nhiều tỷ đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đây, loại cây rừng thân thẳng, to như cột nhà, ra hạt đỏ hiếm thấy, cho gỗ tốt còn quý hơn
    Nhà nông

    Đây, loại cây rừng thân thẳng, to như cột nhà, ra hạt đỏ hiếm thấy, cho gỗ tốt còn quý hơn

    Nhà nông

    Loại cây được nhắc tới chính là cây dổi xanh (gỗ dổi). Vài năm gần đây, cây dổi được trồng rất nhiều trên khắp cả nước. Cây dổi trồng truyền thống ở tỉnh Hòa Bình là giống cây dổi thực sinh (cây trồng từ hạt) cho hạt quý, còn cho gỗ quý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Những 'cái nhất' ở môn bóng đá nữ SEA Games 33
    Thể thao

    Những "cái nhất" ở môn bóng đá nữ SEA Games 33

    Thể thao

    Sau 14 ngày tranh tài sôi nổi, môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại bằng tấm HCV cho ĐT nữ Philippines.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chưa từng gặp mặt, vẫn 'dầm nắng mưa, gánh việc nặng'… dựng nhà cho dân Gia Lai đón Tết
    Media

    Chưa từng gặp mặt, vẫn "dầm nắng mưa, gánh việc nặng"… dựng nhà cho dân Gia Lai đón Tết

    Media

    Giữa cái nắng gắt xen những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vẫn miệt mài trên những công trường. Họ đang chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân Gia Lai, sau đợt bão lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vụ ô tô con lật ngửa ở Ngã Tư Sở, Hà Nội: Tài xế dương tính với ma túy
    Tin tức

    Vụ ô tô con lật ngửa ở Ngã Tư Sở, Hà Nội: Tài xế dương tính với ma túy

    Tin tức

    Cảnh sát xác định tài xế Hyundai Santa Fe dương tính với ma túy Morphin. Người này có 2 tiền sự, là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bác sĩ bật mí 3 sự thật về kích cỡ 'cậu nhỏ', phá vỡ lo lắng của nhiều đàn ông
    Y tế

    Bác sĩ bật mí 3 sự thật về kích cỡ "cậu nhỏ", phá vỡ lo lắng của nhiều đàn ông

    Y tế

    Nhiều người đàn ông thường phóng đại kích cỡ "cậu nhỏ" và nghĩ rằng "cậu nhỏ" của mình quá nhỏ, mong muốn làm lớn, kéo dài... Tuy nhiên có nhiều hiểu lầm về điều này.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài dự và trao Giải cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I
    Đại đoàn kết dân tộc

    Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài dự và trao Giải cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I

    Đại đoàn kết dân tộc

    Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bích Thùy, Huỳnh Như và các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đồng loạt lên tiếng sau trận thua nghiệt ngã trước Philippines
    Thể thao

    Bích Thùy, Huỳnh Như và các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đồng loạt lên tiếng sau trận thua nghiệt ngã trước Philippines

    Thể thao

    Bích Thùy, Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan đều bày tỏ sự tiếc nuối sau khi thất bại trong trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tuy vậy cho biết bản thân sẽ không dừng lại trước thử thách.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cận cảnh khu Tổ hợp ga Ngọc Hồi có nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
    Kinh tế

    Cận cảnh khu Tổ hợp ga Ngọc Hồi có nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

    Kinh tế

    Ga Ngọc Hồi đã được Bộ Xây dựng và TP.Hà Nội thống nhất lựa chọn làm Tổ hợp đường sắt bao gồm ga đường sắt đầu mối của Hà Nội và nhà ga kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào trung tâm thành phố.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an làm việc với một số người sau vụ nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, đánh người ở gần cầu Ba Son
    Chuyển động Sài Gòn

    Công an làm việc với một số người sau vụ nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, đánh người ở gần cầu Ba Son

    Chuyển động Sài Gòn

    Lực lượng chức năng phường An Khánh, TP.HCM đã xác định và mời làm việc với nhóm người dùng hung khí rượt đuổi, đánh người ở gần cầu Ba Son.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Rước' cây nho treo chùm quả lên 'ngự' chậu đẹp, chơi Tết tới đâu vặt ăn tới đó, trai Tây Ninh khiến cả làng tò mò
    Nhà nông

    "Rước" cây nho treo chùm quả lên "ngự" chậu đẹp, chơi Tết tới đâu vặt ăn tới đó, trai Tây Ninh khiến cả làng tò mò

    Nhà nông

    Đây là năm thứ hai anh Lê Phước Lập, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây) trồng nho trong chậu bán độc lạ bán chợ tết. Những chùm nho trĩu quả rủ xuống, xanh mướt hoặc tím sẫm, kết hợp với thân cây được uốn dáng gọn gàng, tạo nên sản phẩm vừa là cây cảnh vừa có thể thưởng thức trái tươi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngày mai, Hà Nội khởi công “kỳ tích sông Hồng” và 6 siêu dự án hàng triệu tỷ đồng
    Tin tức

    Ngày mai, Hà Nội khởi công “kỳ tích sông Hồng” và 6 siêu dự án hàng triệu tỷ đồng

    Tin tức

    Theo kế hoạch, sáng 19/12, TP Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” hạ tầng, đô thị có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Thủ đô, trong đó có dự án có tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo “kỳ tích sông Hồng”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nguyên nhân ban đầu vụ xe cứu thương tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người tử vong
    Tin tức

    Nguyên nhân ban đầu vụ xe cứu thương tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người tử vong

    Tin tức

    Cục CSGT xác định bước đầu tài xế xe cứu thương chạy nhanh, không chú ý quan sát và không giảm tốc khi vào trạm dừng nghỉ, trong khi xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định, dẫn đến vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây làm 3 người tử vong.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đêm nhà Minh sụp đổ, 150.000 Cẩm y vệ từng khiến bá quan khiếp vía bỗng 'bốc hơi': Sự thật là gì?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Đêm nhà Minh sụp đổ, 150.000 Cẩm y vệ từng khiến bá quan khiếp vía bỗng "bốc hơi": Sự thật là gì?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Đêm Bắc Kinh thất thủ năm 1644, Sùng Trinh đế cầm súng chờ binh cứu viện nhưng đội quân Cẩm y vệ 150.000 người lại biến mất không một dấu vết.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín thông báo khẩn
    Văn hóa - Giải trí

    Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín thông báo khẩn

    Văn hóa - Giải trí

    Nhạc sĩ Tô Hiếu cảnh báo việc nhiều tài khoản mạng xã hội dựng chuyện kêu gọi quyên góp cho Thanh Tùng – con trai cố nghệ sĩ Thương Tín.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chính thức “em bé US-HIFU” nặng 3,4kg đầu tiên tại Việt Nam chào đời
    Xã hội

    Chính thức “em bé US-HIFU” nặng 3,4kg đầu tiên tại Việt Nam chào đời

    Xã hội

    “Em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam chào đời là dấu mốc mới của y tế nước nhà trong điều trị khối u không xâm lấn và hỗ trợ sinh sản.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nguyễn Bích Thùy - Cầu thủ bị trọng tài biên người Lào “cướp' bàn thắng ở SEA Games 33, có gì đặc biệt?
    Thể thao

    Nguyễn Bích Thùy - Cầu thủ bị trọng tài biên người Lào “cướp" bàn thắng ở SEA Games 33, có gì đặc biệt?

    Thể thao

    Nguyễn Bích Thuỳ - ĐT bóng đá nữ Việt Nam từ người ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam dự World Cup 2023 đến người bị “cướp” bàn thắng đầy oan ức tại SEA Games 33.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dùng đá phong hóa san lấp 2 dự án đường giao thông: UBND TP Huế yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu
    Bạn đọc

    Dùng đá phong hóa san lấp 2 dự án đường giao thông: UBND TP Huế yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu
    9

    Bạn đọc

    Trước tình trạng nhà thầu sử dụng đá phong hóa để san lấp tại 2 dự án đường giao thông trên địa bàn, UBND TP. Huế yêu cầu siết chặt quản lý và xử lý nghiêm vi phạm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
    Tin tức

    Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

    Tin tức

    Sáng 18/12, tại Gia Lai diễn ra lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng ĐT nữ Việt Nam
    Thể thao

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng ĐT nữ Việt Nam

    Thể thao

    Ngay sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Thủ tướng trao Huân chương tặng Thượng tướng Tô Ân Xô và 3 Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều sĩ quan

    Thủ tướng trao Huân chương tặng Thượng tướng Tô Ân Xô và 3 Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều sĩ quan

    2

    Chưa xem xét đặt tên đường phố mang tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ở Hải Phòng

    Chưa xem xét đặt tên đường phố mang tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ở Hải Phòng

    3

    Kiev chỉ còn vài ngày: Mỹ có thể rút lại đảm bảo an ninh cho Ukraine

    Kiev chỉ còn vài ngày: Mỹ có thể rút lại đảm bảo an ninh cho Ukraine

    4

    “HDPE là ngon luôn” – Cụm từ kỹ thuật bất ngờ trở thành trend cực hót mạng xã hội

    “HDPE là ngon luôn” – Cụm từ kỹ thuật bất ngờ trở thành trend cực hót mạng xã hội

    5

    Nghệ sĩ Ưu tú từ chối xin danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, tậu biệt thự trị giá gần 2 triệu đô, giờ cuộc sống ra sao?

    Nghệ sĩ Ưu tú từ chối xin danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, tậu biệt thự trị giá gần 2 triệu đô, giờ cuộc sống ra sao?
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media