Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội

Nguyễn Tùng Thứ hai, ngày 16/01/2023 10:30 AM (GMT+7)
Dịp cận Tết, các tuyến phố ở Hà Nội náo nhiệt, nhộn nhịp, nhất là tuyến đường Lạc Long Quân - nơi bày bán các cây hoa, cây cảnh. Tại tuyến phố này, cây hoa nở rộ khoe sắc rực rỡ.
Bình luận 0

Clip sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội. Thực hiện: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Từ sáng tinh mơ đến khi trời ngả ánh hoàng hôn, trên con đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không lúc nào thiếu đi những hình bóng bận rộn, những tiếng trò chuyện rộn ràng của kẻ mua người bán trong tiết trời ngày xuân ấm áp. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Những gốc đào thế luôn là một mặt hàng được người dân ưa chuộng bởi vẻ độc đáo cũng như ý nghĩa đặc biệt chúng đem lại. Từng chậu đào đua nhau khoe sắc khiến cung đường Lạc Long Quân bỗng trở thành một "khu vườn" ngập tràn sắc hoa. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Ngoài ra, nơi này cũng bày bán nhiều loại hoa khác nhau với đủ kiểu dáng, màu sắc làm siêu lòng bất cứ ai yêu cái đẹp. Chính sự đa dạng, phong phú này đã góp phần khiến chợ hoa Lạc Long Quân trở thành một địa điểm buôn bán hoa xuân nổi tiếng nhất nhì Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Sau gần ba năm sống chung với đại dịch Covid-19 và đón xuân trong lo lắng, Tết Quý Mão 2023 quả thực là một khởi đầu mới, đáng mong chờ cho mỗi người dân Việt Nam. Anh Vũ Cao (34 tuổi), người dân phường Thuỵ Khuê chia sẻ: "Mấy năm trước vì dịch bệnh nên Tết của gia đình cũng không quá trọn vẹn. Năm nay gia đình tôi cố gắng sắm sửa và lựa chọn những cành đào, quất đắt tiền một chút, coi như bù đắp cho những gì đã qua". Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Về giá thành, vì năm nay giá nhập cao hơn nên các sản phẩm cây cảnh Tết bán ra có phần nhỉnh hơn so hơn năm ngoái, gây khó khăn không chỉ cho người mua mà cả những tiểu thương. Những chậu quất nhỏ có giá từ 350.000 - 500.000 đồng/cây và có thể lên tới 10-15 triệu đồng/cây với những gốc to, thế đẹp. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Ghé thăm một trong những quầy hàng ven đường, người mua đều được các tiểu thương mời bán với một thái độ niềm nở, vui vẻ dù lựa chọn mua hay không mua. Theo chia sẻ của một tiểu thương kinh doanh đào, nhiều năm buôn bán đã rèn cho chị thái độ hoà nhã, lịch sự hơn khi giao tiếp với khách hàng. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Ngoài đào quất truyền thống, dọc theo đường Lạc Long Quân và ven Hồ Tây, người dân có thể bắt gặp nhiều địa điểm bán bưởi cảnh và hoa lan hồ điệp. Hai loại cây này những năm trở lại đây đang trở thành một xu thế được ưa chuộng, thổi một luồng gió mới cho "mái ấm" các gia đình vào dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Đi chợ hoa ngày Tết từ lâu đã không dừng lại ở hoạt động kinh doanh mua bán mà đã dần trở thành một bản sắc văn hoá độc đáo của người Việt. Nhiều người lựa chọn dừng chân bên Hồ Tây, sẵn sàng dành hàng giờ chỉ để nhâm nhi một ly trà đá và ngắm nhìn những cành đào đang khoe sắc. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Nếu ghé qua đường Lạc Long Quân để ngắm hoa xuân, không thể bỏ qua thung lũng hoa Hồ Tây nức tiếng Hà thành nằm cách đó 2 km. Dù các loài hoa tại thung lũng vốn đa dạng, rực rỡ quanh năm nhưng không khí rộn ràng của Tết nguyên đán đã càng thêm tô điểm, làm nổi bật sức sống của cảnh quan nơi đây. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 11.

Sắc xuân trên con "đường hoa" Lạc Long Quân hiện lên tuy mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn đủ để lại dấu ấn cho bất cứ du khách nào vô tình ghé thăm. Nếu có thời gian, hãy dừng chân lại nơi đây để cảm nhận bầu không khí bình yên và quên đi những muộn phiền của một năm nhiều mệt mỏi, chông gai. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sắc hoa nở rực trên con đường hoa sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 12.

Đắm chìm trong vẻ đẹp của mùa xuân, ta càng thấu hiểu, trân trọng sự cống hiến của những "người anh hùng thầm lặng". Cô Trần Thị Hà (41 tuổi), công nhân vệ sinh môi trường tâm sự: "Những ngày giáp Tết này rác đặc biệt nhiều hơn bình thường, nhiều khi vừa dọn chỗ này quay trở lại đã thấy có rác. Còn đến 30, mùng 1, mùng 2 Tết vẫn đi làm là bình thường vì không dọn thì không thể sạch được. Làm cỗ cúng đã có gia đình lo, tuy tôi cũng muốn nghỉ ngơi ngày Tết nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành phải cố gắng". Ảnh: Nguyễn Tùng.







Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem