Thế sự nửa năm

Chủ nhật, ngày 10/06/2012 18:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mới sang tháng 6, qua 5 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 10,9 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay kinh tế khó khăn là thế mà bà con nông dân ta vẫn thành tích đầy mình…
Bình luận 0

Lời tuyên bố hùng hồn của một hội viên CLB Gốc đa xem ra ít ai hưởng ứng. Ông này hơi bực mình:

- Tôi nói đúng như… báo cáo, các vị nghi ngờ gì chăng?

Cụ lão nông nhẹ nhàng:

- Ông nói bao giờ chả đúng như báo cáo. Xuất như thế là xuất siêu tới 4,4 tỷ USD đấy. Nhưng chớ vội mừng, 5 tháng qua ta cũng phải bỏ ra tới 6,5 tỷ USD để nhập vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc sâu, giống má, thức ăn chăn nuôi... hơn bù kém lãi lờ đâu có nhiều. Cái gì cũng ti tỉ đô la nhưng vào nồi cơm mỗi nhà èo uột lắm.

- Nhưng hơn 70% dân số vẫn no bụng, phải tính cả chỗ đó. Ấy là nói nông dân, còn các thành phần khác, họ không quan tâm đến no bụng, chơi quan trọng hơn, ăn toàn thứ béo, bổ, khỏe, đẹp.

- Ăn thế nhưng mặc vẫn phong phanh lắm, lưu thông trên phố mà cũng lộ hàng, nhìn rất chi là… thương!

- Các ông ơi! Nói chuyện dông dài mãi. Ở Đồng Nai bà con nuôi heo đang kêu trời, mỗi tạ heo lỗ 1 triệu.

- Năm nay dịch bệnh nhiều, lại có chuyện siêu nạc nên người ăn cũng sợ.

- Tôi xem tivi, họ chiếu nông dân Thanh Hóa trồng mỗi ha mía lỗ tới 20 triệu đồng. Nhà máy đường sản xuất cầm chừng, chậm tiêu thụ mươi ngày là mía xuống cấp, coi như không có cơm ăn...

- Chính phủ phải mở kho cấp hàng trăm nghìn tấn gạo hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo. Tình hình cũng rất là… tình hình, chưa sáng sủa lắm đâu.

- Ta chưa nói chuyện bà con bỏ ruộng vườn đi làm phu cõng gỗ sưa, phu vàng nhỉ? Gùi một "củi sưa" ngày kiếm mấy trăm nghìn, quá ngon!

- Ông có dám lặn ngòi ngoi nước vào rừng không? Chẳng qua vì nghèo, chỗ nào có người thuê là đem thân mình ra đổi miếng ăn thôi.

- Nhưng còn chuyện cướp gỗ của nhau?

- "Đói ăn vụng, túng làm liều", cái tính "tự nhiên" của con người, các cụ đã đúc kết từ xưa rồi.

- Có chuyện đó, nhưng các vị tính ra đã vào "đớp- liu- ti- o", chơi ngang ngửa các sân chơi kinh tế với toàn thế giới, mà người nông dân mình vẫn… như xưa sao?

- Như xưa là thế nào? Ngày xưa làm gì có điện, có tivi, có sóng về đến tận làng bản, nghe chỗ nào có người thuê vác gỗ, gùi gạo là dế kêu eo éo gọi nhau… lên đường như đi… dân công chiến dịch (!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem