Trinh sát kể chuyện: Thủ đoạn tinh vi của kẻ sát hại người phụ nữ rồi giấu xác ở bể nước (bài cuối)

Xuân Huy Thứ bảy, ngày 09/09/2023 07:28 AM (GMT+7)
Quá trình điều tra vụ trọng án, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã đưa hung thủ ra "ánh sáng" để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Trích xuất camera từ một cửa hàng sửa xe máy, cảnh sát lần theo dấu vết hung thủ và tìm được một người dân biết thông tin của thanh niên này. Người này cho biết từng thuê một người có tên là Ký, thường gọi là Ký khoan đá, sinh sống tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, người dân còn cung cấp thêm thanh niên này còn có một tên gọi khác là Khé. Nhân chứng cũng mở điện thoại và cung cấp được số của đối tượng cho công an. Qua rà soát, công an biết được Khé đang lẩn trốn tại thị xã Sa Pa, nên nhanh chóng tổ chức vây bắt. Thời điểm bắt giữ, Khé đang ở trong một quán nhỏ trên địa bàn.

Giết người vì sợ bị lộ

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Chảo Ông Khé (SN 1993, trú tại thôn Bản Vược, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi sát hại bà C.

Khé khai khoảng 10/2020 có đến nhà bà V.T.C. ( SN 1956, trú bản Làng Mới, xã Bản Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) làm khoan đá thuê. Do được ở lại nhà của gia chủ, Khé nắm rõ lịch sinh hoạt cũng như vị trí cất tiền của bà C.

Sáng 2/4/2021, Khé một mình điều khiển xe máy đi từ nhà đến xã Bản Xẻo, huyện Bát Xát, để lấy tiền công của một số hộ dân đã thuê Khé khoan đá trước đó. Đến nơi không tìm gặp được chủ nhà, đối tượng này đi xe máy theo đường tỉnh lộ 158 hướng xã Bản Xèo đi trung tâm huyện Bát Xát mục đích đến thôn Bến Đền, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tìm công việc khoan đá cho các hộ dân ở thôn Bến Đền.

Trinh sát kể chuyện: Thủ đoạn tinh vi của thanh niên sát hại người phụ nữ rồi giấu xác ở bể nước (bài cuối) - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CACC.

Trên đường đi, khoảng 9h ngày 2/4/2021, Khé ghé vào nhà bà V.T.C. chơi và biết được bà C. đang ở nhà một mình. Trên đường trở về, Khé nghĩ bà C. đã có tuổi, mắt kém, khu vực xung quanh lại không có người qua lại, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khé liền quay lại rồi lẻn vào nhà bà C. Do trước đó khi được gia đình nạn nhân thanh toán tiền công khoan đá, Khé thấy bà C. lấy tiền từ một ngăn tủ gỗ nên thanh niên này nghĩ gia đình nạn nhân để tiền ở đây. Khé vào trong nhà tìm lấy cái kéo rồi đi về phía ngăn tủ với mục đích trộm tiền. Với sức khỏe của một thanh niên, Khé cạy được vài lần thì mũi kéo bị gãy, rơi xuống nền nhà phát ra tiếng động. Khé vội vàng nhặt cây kéo lên, thì đúng lúc bà C. vào nhà và phát hiện ra sự việc.

"Cháu đến nhà chơi nhưng lại ăn trộm như thế này là không được rồi", bà C. nói với Khé.

Vừa dứt lời, bà C. tay phải cầm dao hướng về phía Khé và nói tiếp "Cháu phải ở đây để bà gọi cháu của bà về". Khé liền đáp lời: "Cháu sai rồi, cháu xin lỗi bà" nhưng bà C. không đồng ý.

Sợ sự việc bị bại lộ, Khé lao ra giật con dao trên nay bà C. ném xuống đất rồi dùng chiếc chày gỗ lấy được dưới bếp, đánh mạnh vào đầu nạn nhân khiến người phụ nữ cao tuổi này gục xuống.

Tạo hiện trường giả để che giấu hành vi giết người

Nghĩ bà C. đã chết, Chảo Ông Khé tìm cách che giấu tội ác bằng việc mang xác bà C. đi giấu. Để đảm bảo "an toàn", Khé ra ngoài cửa quan sát vài giây. Thấy không có người qua lại, đối tượng quay lại mang thi thể nạn nhân xuống bếp. Sau một hồi quan sát xung quanh, thấy bể nước trước cửa là nơi tốt nhất để tạo hiện trường giả, Khé liền để bà C. tại bể nước trong tư thế cắm đầu xuống.

"Tại cơ quan điều tra, Khé khai việc giấu xác bà C. nhằm che giấu tội ác của mình. Khé cho rằng, chỉ cần xóa dấu vết, tạo tư thế khi để bà C. ngã bể nước, thì người nhà nạn nhân sẽ nghĩ chỉ là một vụ tai nạn thông thường", một điều tra viên Phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai kể lại.

Trinh sát kể chuyện: Thủ đoạn tinh vi của thanh niên sát hại người phụ nữ rồi giấu xác ở bể nước (bài cuối) - Ảnh 2.

Đối tượng Chảo Ông Khé tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Xong xuôi, Khé tiếp tục lên nhà dùng dao cạy ngăn tủ rồi lấy một bọc nylon bên trong đựng 13,4 triệu đồng, rồi cho vào túi áo khoác, Sau đó, Khé điều khiển xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường đi theo hướng đến trung tâm huyện Bát Xát.

Tại cơ quan công an, Khé khai trên đường đi đã dùng số tiền này, cùng với 2,6 triệu đồng của mình để sửa xe máy và trả tiền ăn. Số tiền còn lại, Khé đem tiền đi đánh bạc qua mạng Internet. Trong lúc đang chơi đánh bạc, Khé bị cơ quan công an bắt giữ. Thời điểm bắt giữ, Khé chỉ còn hơn 2,4 triệu đồng trong người.

Từ những manh mối tưởng chừng rất mờ nhạt, mơ hồ, và có lúc như "đi vào ngõ cụt". Tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, chỉ sau một ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định và bắt giữ được kẻ thủ ác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem