Thúy Ngân bật khóc tại một sự kiện, muốn về nhà ngay vì lý do đặc biệt

Châu Anh Thứ sáu, ngày 05/03/2021 15:25 PM (GMT+7)
Sau khi theo dõi phim điện ảnh mới của Trấn Thành, Thúy Ngân bật khóc vì cô thấy thương bố nhiều hơn.
Bình luận 0

Thúy Ngân là một trong những nghệ sĩ được mời đến tham dự buổi ra mắt phim điện ảnh "Bố già". Cô gửi lời chúc mừng đến Trấn Thành với dự án điện ảnh đầu tay do chính anh sản xuất, biên kịch, đạo diễn và đóng vai nam chính.

Thúy Ngân bật khóc tại sự kiện, muốn về nhà ngay vì một lý do đặc biệt - Ảnh 1.

Thúy Ngân diện trang phục bắt mắt tại sự kiện.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Thúy Ngân thu hút ánh nhìn với bộ váy cắt xẻ, gam màu xanh bắt mắt. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên sở hữu hình thể đẹp với chiều cao 1,7m cùng số đo gợi cảm lần lượt là 90-60-95 cm. Nữ diễn viên cho hay, cô không hề ép cân nhưng do thời gian qua, lịch trình làm việc khá dày nên ngoại hình thon gọn hơn trước. Ngoài ra, Thúy Ngân chăm chỉ tập thể dục giúp thân hình săn chắc hơn.

Sau khi theo dõi dự án điện ảnh mới của Trấn Thành, Thúy Ngân bật khóc. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi tìm được sự đồng cảm, xúc động vì những cuộc đối thoại của các nhân vật trong phim giống như giữa tôi và bố của mình. Cứ tưởng đi xem phim của anh Thành sẽ được cười thỏa thích, ai ngờ còn được "mít ướt" quá chừng luôn. Đây đúng là bộ phim làm lem mascara và phấn mắt không chỉ của tôi mà còn nhiều nữ nghệ sĩ khác".

Thúy Ngân bật khóc tại sự kiện, muốn về nhà ngay vì một lý do đặc biệt - Ảnh 2.

Thúy Ngân muốn dành thời gian cho đấng sinh thành nhiều hơn.

 

Thúy Ngân cho biết thêm, sau khi xem "Bố già" phiên bản điện ảnh, cô càng trân trọng gia đình. Nữ diễn viên mong có thể sắp xếp thời gian để về thăm bố. Ít ai biết, năm 2020, bố ruột của Thúy Ngân bị tai biến.

Thúy Ngân tâm sự: "Cứ ngày nào không có việc, tôi chạy về nhà, tập vật lý trị liệu, nhìn ba châm cứu hay đôi khi chỉ ngồi bóp tay, bóp chân cho ông. Mỗi dịp như thế, nhìn thấy bố cười là tôi vui lắm! Trước đó, bẵng một thời gian tôi xa gia đình nhiều quá, cảm giác mình như một cá thể độc lập và xa rời. Nhưng những ngày chăm sóc bố bị bệnh, tôi được trở lại cảm giác gần gũi bên gia đình, trở thành một điểm tựa vững chắc cho bố vượt qua bệnh tật. Năm mới, tôi chỉ mong ước bố mau khỏe mạnh, vui sống cùng các con".

Là con gái lớn trong gia đình, Thúy Ngân cũng ý thức báo hiếu đấng sinh thành. Cô tâm niệm sẽ sống thật tốt, chăm chỉ làm việc để luôn là niềm tự hào của bố, đồng thời nuôi nấng em gái trưởng thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem