Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thưa bà, vì sao bà gửi đơn tố cáo đối với ông Võ Hoàng Yên, sau khi ông này đã nhận từ vợ chồng bà rất nhiều đất đai, tiền bạc ?
- Tôi là một phụ nữ, là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng tôi không nói ra sự thật thì làm sao mọi người thấy hết được sự thật? Là người mẹ, là người vợ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, tránh ồn ào, nhưng ở đây, tôi phải lên tiếng.
Tôi không phải vì tiền, dù tiền rất quan trọng. Những gì tôi yêu cầu ông Yên trả lại cho tôi, không khó, vì ông Yên có tài sản. Tôi thương lượng để lấy lại tiền bạc, không khó. Nhưng điều quan trọng ở đây, tôi muốn vạch trần một sự thật: Ông Võ Hoàng Yên và "tập đoàn" của ông ta đã lừa dối cộng đồng bao năm nay.
Cái tôi muốn cho mọi người biết là chiêu trò của ông Yên quá cao thủ. Tôi chắc chắn rằng, có nhiều người bị ông Yên lừa dối lâu nay mà không dám bóc trần sự thật, hoặc họ không đủ sức để lên tiếng.
Việc làm của tôi không phải vì tiền, vì 3 – 4 lần ông Yên đã đề nghị tôi trả lại tiền và cho chìm xuồng vụ này.
Khi cho rằng ông Yên "lừa đảo", bà dựa trên những chứng cứ nào?
- Trước khi quyết định bóc trần sự thật này, tôi đã có 1 tháng suy xét, xem ông Yên, gia đình ông ta có gì tha thứ được không. Nhưng càng suy xét, tôi lại thấy càng phải nói, vì có quá nhiều nạn nhân đã bị ông Yên lừa đảo.
Tất nhiên, việc kết luận ông Yên lừa đảo phải do cơ quan luật pháp phán quyết. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, hành vi gian dối tổ chức lấy tiền, tài sản của nhiều người quả là cao thủ, tinh vi…, cần phải ngăn chặn.
Mọi người thấy đấy, một Võ Hoàng Yên lúc ẩn, lúc hiện, được lăng xê bài bản, tạo ra một vỏ bọc đạo đức rất tốt. Nên tôi phải nói, bằng không, mọi người trong và ngoài nước sẽ còn bị lừa.
Ông Yên đánh vào lòng tin mọi người để trục lợi. Thí dụ: Khi tôi chuyển tiền cho ông Yên làm một tượng Phật, nhưng thực tế, có tới 20 – 30 người cúng tiền vô cùng làm tượng Phật, mà tôi không biết, những người kia cũng không hề biết có người cũng cúng dường như thế. Ông ta cho các tài khoản chuyển tiền là nơi bán tượng. Tôi tin tưởng chuyển vào, người khác cũng tin tưởng chuyển vào. Sau này tôi phát hiện, tài khoản toàn là của người trong nhóm ông Yên và có dấu hiệu lừa dối, trục lợi.
Một học trò tổ chức tour du lịch hô hào có Võ Hoàng Yên đi cùng. Mọi người rần rần đăng ký đi rất đông. Một phần cũng muốn tiếp cận ông Yên cậy nhờ chữa bệnh. Nhưng có ai biết cái công ty du lịch tổ chức tour du lịch là công ty của học trò Võ Hoàng Yên?
Mặt khác, ai giúp đỡ ông Yên, ông Yên coi là cúng dường. Vì vậy, đứng giữa ranh giới của vấn đề tranh chấp dân sự với vi phạm hình sự, ông Yên tự tin không bao giờ lọt lưới.
Có thể tôi sai lầm, nhưng chính sai lầm của tôi sẽ giúp mọi người thấy được một sự thật, không còn mơ hồ về Võ Hoàng Yên nữa.
Một người thông minh, sắc sảo như bà, lại là giám đốc một doanh nghiệp lớn, tại sao bà vẫn bị ông Yên "qua mặt" như vậy?
- Tiếp xúc với ông Yên, mọi người sẽ thấy: Đó là con người luôn nói chuyện đạo đức, đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng. Ông ý ăn chay, nói tránh sát sinh… Cho nên, không chỉ tôi mà bất kỳ ai thấy vậy cũng dễ bị lừa.
Vợ chồng tôi mới biết ông Võ Hoàng Yên từ ngày 27/7/2019. Tôi và anh Dũng trải thảm chào đón ông Yên để cùng nhau đi làm việc thiện. Nhưng chúng tôi đã sai lầm khi tin vào ông ta. Chúng tôi muốn xây dựng trung tâm chữa bệnh để ông Yên có nơi ổn định trị bệnh cho bá tánh. Nhưng càng về sau, tôi phát hiện ra ông ta không hề muốn vậy. Chiêu chữa bệnh của ông ta là theo kiểu "chữa rất nhanh và chạy rất lẹ", để không bệnh nhân nào biết bị ông ta lừa, tìm ông ấy để khiếu nại, kiện thưa.
Tôi vì cộng đồng mà lên tiếng. Chứ tôi vì 200 tỷ đồng bỏ ra, bị ông Yên lừa đảo, tôi lấy lại được thôi. Tôi muốn cho mọi người thấy sự thật để không còn thần tượng về một "thần y", "lương y".
Cụ thể, ông Yên đã lừa bà như thế nào?
- Ông Yên từng nói với tôi, ông ấy là "Hoa Đà tái thế". Ông còn nói, ông ta có thể "thương lượng được với thế giới bên kia" (?). Khi chữa bệnh, nắm, kéo lưỡi, ấn huyệt bệnh nhân… Ông ta luôn nói bệnh nhân bị bệnh là do nghiệp báo. Bệnh nhân nào không khỏi bệnh, ông bảo "nghiệp báo nặng quá" (?).
Các bệnh nhân này đều nghèo. Trong khi đó, ông Yên lại nói muốn hết bệnh, phải trả nghiệp bằng cách cúng dường. Nhưng, cúng dường cho chính nhóm của ông Yên.
Lợi dụng lòng tin của mọi người, nhóm học trò ông Yên tâng bốc thầy như thần thánh: Nào là thầy Yên nói chuyện được với người cõi âm, khi thầy Yên xuất hiện, các vong linh tháo chạy… Mẹ ông Yên còn nói con mình "đoán được cả tương lai, trông được quá khứ" (?)…
Một bệnh nhân bước vào, ông Yên nói có 16 cái vong theo sau. Muốn hết bệnh, bệnh nhân phải cúng dường, giải vong… Không chữa được thì nói bệnh nhân có nghiệp nặng quá. Còn việc bán vé có thật 100%. Không có chuyện ông ấy nói chữa bệnh miễn phí.
Ngay hôm 1/3, khi diễn ra đối chất giữa vợ chồng tôi và ông Yên. Trước mọi người, lãnh đạo Tịnh Độ Cư Sĩ, ông Yên liên tục ký giấy để công chứng trả lại căn nhà ở quận 2 mà tôi đã bỏ tiền ra mua cho ông Yên.
Sau khi ký công chứng xong, cuối buổi, ông Yên giở trò không đưa giấy tờ gốc mà cùng đệ tử bỏ trốn. Thư ký của tôi điện thoại, ông Yên lấy cớ "mất giấy tờ rồi"…
Ông Yên nói đã chuyển cho tôi 20 tỷ đồng, vì trước đó ông Yên mượn của tôi 50 tỷ đồng. 20 tỷ đồng ông Yên chuyển lại, cũng là tiền của tôi.
(Còn nữa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.