Thanh tra Công an Hà Nội bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên được 39 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập năm 2025
Chiều 11/2, Thanh tra Công an TP Hà Nội (CATP) tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 9/1, sau 4 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội dành thời gian cho 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nói lời sau cùng trước khi nghị án.
Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, người bị VKS đề nghị mức án cao nhất, 20 năm tù về tội Nhận hối lộ với số tiền 44 tỷ đồng, đã có những lời nói sau cùng của mình.
Trong khoảng 5 phút đứng trước HĐXX, ông Phong nhiều lần nghẹn ngào, bật khóc khi nhắc lại quãng đường hơn 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế. Bị cáo cho rằng bản thân đã có những đóng góp nhất định, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, song những sai phạm đã khiến tất cả khép lại trong cay đắng.
Theo trình bày, sức khỏe hiện tại của ông Phong đã suy giảm, bản thân đang ở ngưỡng chuẩn bị nghỉ hưu, chỉ mong có thể an dưỡng sau nhiều năm làm việc áp lực. Tuy nhiên, các vi phạm trong quá khứ khiến bị cáo phải đối diện với mức án nghiêm khắc.

Ông Phong nói quãng thời gian bị tạm giam đã giúp bản thân nhận thức rõ hậu quả hành vi.
"Có công thì được ghi nhận, có tội thì phải trả giá, nên bị cáo không dám oán thán", ông nói và mong những sai phạm của mình trở thành bài học cho những người đang công tác trong ngành, không ai mắc phải để giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Cựu Cục trưởng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, ngành y tế và người dân vì đã làm tổn hại đến niềm tin đối với đội ngũ quản lý nhà nước. Ông cũng xin lỗi cộng đồng doanh nghiệp thực phẩm nếu trong quá trình điều hành, có cán bộ thuộc quyền "có lời nói, thái độ hoặc hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp".
Khi nhắc đến các bị cáo là cấp dưới trong vụ án, ông Phong không giấu được xúc động. Theo ông, đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn, chỉ nhất thời phạm sai lầm.
Ông kể nhiều người từng cùng mình tham gia công tác tại các điểm nóng về lũ lụt, phòng chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh sau thiên tai, hay trực tiếp xuống các địa bàn dịch Covid-19 nguy hiểm. "Trong số đó có những người còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn", ông nói rồi bật khóc, xin HĐXX xem xét khoan hồng cho họ.
Dưới hàng ghế bị cáo, nhiều người cũng không kìm được nước mắt khi nghe lời chia sẻ của cấp trên.
"Những sai phạm đã xảy ra không thể làm lại. Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu", ông Phong nói.
Sau ông Phong, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bước lên bục khai báo, cầm theo 3 tờ giấy ghi sẵn nội dung. Bà bị VKS đề nghị mức án 12-13 năm tù, với cáo buộc nhận hối lộ 8 tỷ đồng.
Bà Nga nói trước pháp luật và dư luận xã hội, bị cáo hiểu rằng không lời nói nào có thể vơi bớt những hậu quả đã gây ra. Bà cho biết đứng trước tòa không chỉ với tư cách bị cáo, mà còn là một người mẹ, người con, từng mang trên vai niềm tự hào của gia đình, dòng tộc.
"Không nỗi đau nào lớn hơn việc tự tay đánh mất danh dự, thứ bị cáo mất cả đời để xây dựng và muốn để lại cho các con", bà Nga nói, buông tờ giấy, lau nước mắt.

Cựu Cục trưởng kể có những đêm mất ngủ trong trại tạm giam, chỉ để tự vấn vì sao ở những bước ngoặt quan trọng, bản thân lại để lý trí bị che mờ.
Bà Nga cũng bày tỏ day dứt khi nghĩ đến các đồng nghiệp, cấp dưới có năng lực nhưng vì những chỉ đạo sai lầm của mình mà nay phải đứng trước tòa. "Lẽ ra bị cáo phải là người dẫn dắt, bảo vệ họ, nhưng đã không làm được", bà nói trong nước mắt.
Bằng "tất cả danh dự còn sót lại", bà gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, Nhân dân, đồng nghiệp và những người từng coi bà là hình mẫu để phấn đấu; đồng thời mong HĐXX xem xét khoan hồng cho các đồng nghiệp.
"Mỗi đồng tiền không chính đáng bị cáo nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", bà nói.
Bà Nga cũng xin lỗi các doanh nghiệp thực phẩm vì những sai phạm của mình đã gây khó khăn, tổn thất cho họ. Bà xin lỗi gia đình vì đã khiến những người thân phải gánh chịu áp lực và nỗi tủi nhục không gì bù đắp.
Luật sư của bà cho hay trong ngày xét xử, gia đình bà Nga đã nộp thêm 4,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo cho rằng việc nộp tiền không chỉ nhằm xin giảm nhẹ hình phạt mà còn để phần nào thanh thản trước khi chấp nhận trả giá cho sai lầm.
Trong cùng vụ án, chồng bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Ông Hoàng bật khóc ngay từ đầu phần nói lời sau cùng, thừa nhận sai phạm và coi đây là bài học "sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt" của cuộc đời.
Ông nói nuối tiếc quãng thời gian tuổi trẻ nhiều hoài bão, 24 năm công tác và những thành tích đã đạt được, nhưng đã không vượt qua được cám dỗ.
Bị cáo cho biết hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi cả hai vợ chồng cùng vướng lao lý, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc, cuộc sống hai bên gia đình bị đảo lộn. Ông xin tòa khoan hồng để vợ sớm trở về chăm sóc các con.
"Trong thời khắc khó khăn nhất bị cáo không thể đỡ đần cho vợ, bởi chính mình cũng đang vướng vòng lao lý. Điều duy nhất tôi có thể làm là cúi xin tòa xem xét khoan hồng, để vợ sớm được trở về chăm sóc các con", ông nói.
Chiều 11/2, Thanh tra Công an TP Hà Nội (CATP) tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.
Thứ buộc trên người sĩ tử là gì mà thổ phỉ không dám cướp lộ phí?
Bước vào giai đoạn “tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm” đầu năm 2026, TP.HCM yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị trên toàn địa bàn.
Thị trường hoa tươi cắt cành chưng Tết tại TP.HCM đang sôi động. Tuy nhiên, có một loại hoa được rất nhiều người ưa chuộng nhưng đang khan hàng. Dự báo, giá sẽ tăng vọt những phiên chợ trước Tết.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC – HCMC) sắp đón nhận lượng vốn quốc tế nhiều tỷ USD. Cùng với đó là hàng loạt cam kết để biến nơi đây thành động lực tăng trưởng mới, kết nối dòng vốn toàn cầu.
Toàn bộ 55 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn sau khi sự cố kỹ thuật buộc máy bay phải hủy chuyến bay.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra đi nhưng tấm gương, hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mãi in đậm trong lòng anh, em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Giữa không khí mờ sương của Đà Lạt (Lâm Đồng), cảm giác thưởng thức những món ăn nóng hổi, dân dã nhưng chứa đựng sự tỉ mỉ và khéo léo trong cách chế biến đã trở thành một trải nghiệm không thể bỏ qua.
Tại Tuyên Quang, một số trung tâm ngoại ngữ, trung tâm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sống hoạt động "biến tướng": Có đơn vị tổ chức dạy học khi chưa được cấp phép, hoặc được cấp phép một đằng, dạy một nẻo.
Tại Hội nghị hiệp thương lần 3, Quảng Ngãi đã thống nhất lập danh sách 109 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Thành phố Huế bước vào những ngày giáp Tết với những vệt nước lũ còn in ngang vách nhà sau một mùa nước lớn. Màu bùn non chưa kịp phai trên tường vôi cũ, mùi đất ẩm vẫn còn lẩn khuất trong gió lạnh đầu xuân. Trong cái nền xám lạnh ấy, những gian bếp bắt đầu đỏ lửa. Nhang trầm được thắp sớm hơn mọi năm.
Đối với con giáp này, năm Bính Ngọ 2026 - năm “Song Hỏa” được xem là giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về tài lộc khi tài tinh nhập mệnh.
"Xuân về vó ngựa tung bay/Bính Ngọ mở lối vận may ngập tràn"; "Cung chúc tân Xuân ngời khí thế/Mọi điều như ý, giấc mộng thành"... Đó là những vần thơ chúc Tết ý nghĩa của TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước gửi về chương trình "Lời chúc Xuân Bính Ngọ 2026" của Báo Dân Việt, mang theo thông điệp cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc đến mọi nhà.
Sáng 12/2, cầm tấm vé "Chuyến xe Công đoàn" trên tay, chị Đỗ Thị Mẫu Sáu (quê Quảng Ngãi) rưng rưng nước mắt. Đã 16 năm đằng đẵng mưu sinh nơi đất khách, đến tận Tết này, giấc mơ sum họp bên mâm cơm gia đình của chị mới thành hiện thực.
Ngay sau khi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) đã triển khai ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm triển khai các giải pháp thiết thực, cụ thể hóa vai trò và cam kết của mình trong tiến trình xây dựng một trung tâm tài chính xanh, hiện đại và hội nhập.
Nhắc đến đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nhiều thế hệ cán bộ, nhà quản lý và giới nghiên cứu vẫn nhớ về một trí thức quản trị am hiểu rộng, “cấp tiến” theo nghĩa đẹp nhất-luôn hướng tới tiến bộ và hiệu quả-có tư duy đổi mới, dám nói thẳng, nói thật và đặc biệt nói trúng vấn đề.
"Địa ngục độc thân mùa 5" vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội vì những bình luận gay gắt nhắm vào thí sinh. Ranh giới mong manh giữa nhận xét thẳng thắn với phán xét cá nhân đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Lộ diện đội bóng đầu tiên xuống hạng tại V.League 2025/2026?; John Stones có thể tới Bayern Munich; Atletico Madrid theo đuổi Marc Cucurella; M.U nhiều cơ hội chiêu mộ Iliman Ndiaye; Lamine Yamal bị bịa đặt thông tin.
Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị cháu ruột "nặng lời". Do thiếu kiềm chế, Quang đã cầm dao chém cháu và bị bắt vì phạm tội giết người.
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 vừa chính thức khai mạc vào chiều tối ngày 11/2 tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Thanh niên hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Người bệnh phải đặt nội khí quản và thở máy ngay khi nhập viện.
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 8 TP.Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp tặng những phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Tây Phương.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/2 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.220 - 26.270 đồng/USD, chững lại sau nhịp giảm 200 đồng chiều mua và 270 đồng chiều bán.
Giá vàng hôm nay 12/2, vàng SJC và nhẫn bất động, duy trì trên mức 180 triệu đồng/lượng. Trong khi vàng thế giới vẫn giao dịch trên 5.000 USD/ounce.
Sức mua dịp Tết đang tăng mạnh tại nhiều hệ thống siêu thị ở TP.HCM. Để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cao điểm, các siêu thị đều mở cửa sớm, đóng cửa trễ, thậm chí có nơi mở bán 24/24 trong suốt những ngày trước Tết.
Quan Âm Bồ Tát là người nhiều lần giúp đỡ thầy trò Đường Tăng vượt qua kiếp nạn, nhưng lại khiến Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận, thậm chí còn có ý định tìm đánh Bồ Tát.
Rạng sáng 12/2, một chiếc xe khách chở 34 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 qua xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội từ đuôi xe.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415-430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315-319 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 426-430 USD/tấn.
Sau chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 26 Premier League 2025/2026, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Man City.