- Đáng buồn là chuyện này cứ xảy ra liên miên. Mới đây, một cặp du khách Australia đi xích lô, thỏa thuận giá cước 150.000 đồng, đi xong ông xích lô đòi tới 500.000 đồng, cặp này nói rất thích Việt Nam nhưng không muốn tới nữa.
- Bởi vậy ngành du lịch rất muốn hình thành "cảnh sát du lịch" để có thể "phản ứng nhanh" với những vụ này. Nhưng trước mắt họ triển khai phương án thành lập "đường dây nóng" ứng trực 24/24 giờ để trợ giúp du khách khi bị "bắt chẹt", "chặt chém".
- Chưa biết "đường dây nóng" hiện... nóng tới đâu, nhưng có còn hơn không.
- Có còn hơn không, hay... có cũng như không? Trước đây không ít cơ quan, địa phương có "đường dây nóng" nhưng không biết do "nóng" quá hay sao mà... đứt "dây nóng" luôn, gọi không ai bắt máy. Chờ được vạ thì má đã sưng vì bọn "chặt chém" cũng có "đường dây nóng" gọi côn đồ đến "xử" du khách đấy.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.