Mỹ nhân đẹp ngang ngửa Tây Thi, giúp Tây Thi tranh sủng cuối cùng lại chết uất ức

Tùy Ý Thứ tư, ngày 11/08/2021 12:33 PM (GMT+7)
Mỹ nhân Trịnh Đán dung mạo hoàn toàn có thể bì được với Tây Thi, tinh thông ca vũ, giọng nói như chuông bạc. Cùng với đại mỹ nhân Tây Thi một chín một mười, không phân cao thấp.
Bình luận 0

Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàn được xưng là "tứ đại mỹ nhân" thời cổ đại, trong đó Tây Thi đứng đầu. Thế nhưng, rất ít người biết rằng, thời đại mà Tây Thi xuất hiện, có một mỹ nữ như hoa như ngọc, không hề thua kém Tây Thi. 

Mỹ nhân này cùng với Tây Thi được Câu Tiễn huấn luyện rồi tiến cử lên Ngô vương Phù Sai cốt để lung lạc vị quân chủ này. Vậy nàng là ai? Tại sao trong lịch sử lại ít người biết đến?

Đầu tiên phải nói đến Tây Thi, Tây Thi vốn tên là Thi Di Quang, xuất thân trong một đình nghèo họ Thi, cha đốn củi kiếm sống, nàng dệt vải ở núi Trữ La, Gia Lãm thuộc nước Việt thời Xuân Thu (nay là Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang). Trữ La có hai thôn, gồm thôn Đông và thôn Tây, Tây Thi là người ở thôn Tây, vậy nên gọi là Tây Thi.

Mỹ nhân đẹp ngang ngửa Tây Thi, giúp Tây Thi tranh sủng cuối cùng lại chết uất ức - Ảnh 1.

Tây Thi xinh đẹp nức tiếng.

Đôi bạn mỹ nhân quốc sắc thiên hương

Cạnh nhà Tây Thi có một cô nương tên gọi Trịnh Đán, là bạn thân thiết với Tây Thi, cũng là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, cực kỳ hiếm gặp. Vì nhà ở gần sông, buổi sáng hai nàng thường cùng nhau đi đập sợi ở ven bờ, má hồng nước biếc, dung nhan mỹ miều, hai mỹ nữ đẹp như tiên tử, nổi danh khắp cả một vùng.

Lúc đó, nước Việt xưng thần với nước Ngô, Việt Vương Câu Tiễn bại trận, nằm gai nếm mật để mưu đồ phục quốc. Nghe lời quân sư, Việt Vương Câu Tiễn quyết định dùng mỹ nhân kế. Ông cho tuyển chọn ngàn ngàn mỹ nữ khắp cả nước rồi huấn luyện đào tạo họ học ca múa, làm thơ, lễ nghi cung đình.

Mỹ nhân đẹp ngang ngửa Tây Thi, giúp Tây Thi tranh sủng cuối cùng lại chết uất ức - Ảnh 2.

Trịnh Đán diễm lệ không phân cao thấp với Tây Thi.

Qua 3 năm, Tây Thi và Trịnh Đán vượt qua hàng ngàn mỹ nhân, được Việt Vương Câu Tiễn chọn mặt gửi vàng, dâng lên kẻ thù chính trị là Ngô Vương Phù Sai. Đúng như dự đoán, với nhan sắc diễm lệ của mình, cả Tây Thi và Trịnh Đán đều được Ngô Vương Phù Sai cực kỳ sủng ái. Sau Tây Thi và Trịnh Đán liên thủ, đảo loạn hậu cung nước Ngô, khiến Ngô Vương không màng chính sự, triều chính suy yếu, mục nát.

Như vậy, Trịnh Đán đến tột cùng là người thế nào? Chính sử hầu như không có ghi chép, dã sử chỉ chép lại vài dòng cho biết, Trịnh Đán dung mạo hoàn toàn có thể bì được với Tây Thi, tinh thông ca vũ, giọng nói như chuông bạc. Cùng với đại mỹ nhân Tây Thi một chín một mười, không phân cao thấp.

Mỹ nhân đẹp ngang ngửa Tây Thi, giúp Tây Thi tranh sủng cuối cùng lại chết uất ức - Ảnh 3.

Tây Thi và Trịnh Đán từng là hai mỹ nhân thân thiết với nhau như chị em.

Trịnh Đán cũng là bạn thân của Tây Thi. Khi Tây Thi tự ti, Trịnh Đán luôn luôn cổ vũ, động viên, giúp Tây Thi tự tin hơn, có khi chất hơn. Tây Thi than phiền mình chân to, Trịnh Đán giúp Tây Thi làm quần dài che chân. Tây Thi buồn vì mặt quá nhỏ, Trịnh Đán nói nhỏ mới đẹp, còn dẫn Tây Thi đến mặt hồ soi bóng, nói rằng cá trong nước thấy Tây Thi đẹp quá còn phải trốn đi. 

Tây Thi chán nản vì mắt không đẹp, không sáng bằng Trịnh Đán, Trịnh Đán lại động viên Tây Thi, nói rằng không phải cứ mắt to mới đẹp, còn phải tùy thuộc vào tỷ lệ khuôn mặt. Từ từ, Tây Thi khắc phục điểm yếu tự ti, dần trở thành một mỹ nữ muôn phần xinh đẹp, nàng cũng coi trọng Trịnh Đán từ lúc đó.

Mỹ nhân đẹp ngang ngửa Tây Thi, giúp Tây Thi tranh sủng cuối cùng lại chết uất ức - Ảnh 4.

Không ngờ rằng nhập cung xong tình bạn phai nhạt, Trịnh Đán hiểu được ấm lạnh lòng người.

Thú vị ở chỗ, nhiều người bây giờ thường nhầm Tây Thi và Trịnh Đán hoặc đem hai người gộp thành một. Dù sao trong rất nhiều sử sách, hoàn toàn không có ghi đến chuyện Trịnh Đán nhập Ngô cung cùng Tây Thi.

Thực tế, có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của Trịnh Đán. Sau khi được nạp vào cung, Tây Thi vì nhan sắc lộng lẫy lại có tuyệt kỹ phòng the làm say đắm lòng người nên được Ngô Vương Phù Sai ưu ái hơn, nàng được ở Cô Tô Đài còn Trịnh Đán chỉ được ở Ngô cung.

Mỹ nhân đẹp ngang ngửa Tây Thi, giúp Tây Thi tranh sủng cuối cùng lại chết uất ức - Ảnh 5.

Mỹ nhân Trịnh Đán qua đời khi còn rất trẻ, chỉ một năm sau khi nhập Ngô cung.

Mỹ nhân bạc mệnh

Theo thời gian, Trịnh Đán uất ức, đố kị với Tây Thi nhưng không dám nói, thêm vào đó nàng lại thất vọng vì Tây Thị không còn thân thiết như trước đây. Cứ như vậy tích tụ thành tâm bệnh, u buồn mà chết khi còn rất trẻ. Một số sử sách ghi lại, mãi đến lúc Trịnh Đán đột ngột qua đời, Ngô Vương Phù Sai mới tiếc hận, đem chôn ở Hoàng Mao sơn và lập đền thờ cúng.

Về phía Tây Thi, theo nhiều ghi chép, nàng cũng không có kết cục tốt đẹp. Vì mang danh "họa thủy" nên sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn đánh đổ nước Ngô, Tây Thi bị buộc đá vào cơ thể rồi ném xuống sông, kết thúc một kiếp hồng nhan đầy thăng trầm.

(Bài và ảnh: theo SH)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem