Nỗi khắc khoải của người mẹ liệt sĩ Gạc Ma 33 năm vẫn chưa được “ôm con” vào lòng

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 14/03/2021 12:49 PM (GMT+7)
Tròn 33 năm sau cuộc chiến trên đảo Gạc Ma (14/3/1988), nhiều đồng đội, thân nhân liệt sĩ đã dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng, kiên cường của các chiến sĩ, những con người đã không tiếc máu xương xây nên một "vòng tròn bất tử".
Bình luận 0

Sáng 14/3, tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988.

Tham dự lễ có hàng chục các cựu binh Trường Sa, cựu binh Gạc Ma, các thế hệ của Trung đoàn công binh hải quân 83…cùng đại diện người thân của các liệt sĩ tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 2.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 3.

Những người đồng đội làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma - Trường Sa.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Hình ảnh người mẹ, người vợ cố nén đau thương trong ngày "giỗ chung"  cho con, cho chồng khiến bất kì ai cũng phải xúc động. Họ luôn khắc khoải, ao ước được một lần ra Trường Sa, nơi người thân họ mãi nằm lại.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 4.

Con tàu mô hình mang tên HQ - 604 được chính tay đồng đội, người thân của các anh làm mới lại với hy vọng sẽ đón được vong linh các anh về.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 5.

Bài vị của 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma được đặt trân trọng trên chiếc tàu mô hình mang tên HQ - 604.

Như một vết dao cứa vào lòng mình khi nghĩ về 64 người lính đã ngã xuống tại đảo đá Gạc Ma, tại buổi lễ tưởng niệm năm nay, Ban liên lạc dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ – 604, cùng với danh sách 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 6.

Chào đồng đội.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 7.

Nỗi đau của người mẹ vẫn khắc khoải sau 33 năm.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 8.

33 năm qua, lịch sử đang dần lùi xa, còn nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhiều trăn trở và day dứt vẫn còn đó. Các anh hy sinh anh dũng và để lại niềm đau thương lẫn tự hào cho bao thế hệ người lính Hải quân Việt Nam.

Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 9.

Hoa được các cựu binh Trường Sa thả ra biển, gửi gắm vào đó sự tri ân.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, làn khói mang theo mùi hương trầm phảng phất quyện tỏa trong không gian, đồng đội, người thân các anh như thấy được hình ảnh các chiến sĩ hải quân tay cầm chắc súng, giữ vững ngọn cờ, dáng đứng hiên ngang trước sóng gió. Những con người đã không tiếc máu xương xây nên một "vòng tròn bất tử".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem