Ông Obama trổ tài dỗ trẻ con ở Nhật Bản

Thứ hai, ngày 30/05/2016 10:53 AM (GMT+7)
Một em bé Nhật Bản đang mếu máo bỗng nín khóc khi được Tổng thống Mỹ Barack Obama bế.
Bình luận 0

Ông Obama hôm 27.5 dừng chân tại một căn cứ của thủy quân lục chiến Mỹ ở Iwakuni khi đang trên đường tới khu Tưởng niệm Hòa bình, Hiroshima, Nhật Bản. Sau bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng đi một vòng để giao lưu với những người tham dự sự kiện, theo Huffington Post.

img

Em bé đã nín khóc sau khi được ông Obama bế. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ trong đám đông dường như đã đưa một em bé đang mếu máo khóc vào tay Tổng thống Mỹ để ông bế. Sau giây lát, đứa trẻ trở lại vòng tay của người phụ nữ với vẻ mặt bình thường, không còn khó chịu như lúc đầu.

Phóng viên ảnh Carlos Barria từ Reuters bắt được khoảnh khắc này. Cảnh tượng trên cũng xuất hiện trong video đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thăm thành phố Hiroshima, nơi từng hứng chịu bom nguyên tử trong Thế Chiến II, khi đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 trong hai ngày 26 và 27.5. Tại khu Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Tổng thống Mỹ kêu gọi xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân.

Vũ Hoàng (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem