71 người tháo chạy khỏi casino Campuchia: Lao động chính ngạch cũng bị lừa đến nơi “việc nhẹ, lương cao”

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 25/09/2022 21:16 PM (GMT+7)
Trong số 71 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), có những người qua biên giới bằng đường chính ngạch, lao động hợp pháp. Thế nhưng, khoảng thời gian ở Campuchia họ vẫn dính bẫy, tìm đến nơi được cho rằng “việc nhẹ, lương cao”.
Bình luận 0
71 người tháo chạy khỏi casino Campuchia: Lao động chính ngạch cũng bị lừa đến nơi “việc nhẹ, lương cao” - Ảnh 1.

71 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ảnh: T.V

Đa phần người lao động ban đầu đều tin rằng những lời "có cánh" từ các cuộc gọi điện của nhân viên casino bên Campuchia là có thật. Bất chấp những hiểm họa trước mắt, họ lên đường, vượt biên sang biên giới với mong ước đổi đời từ công việc nhẹ mà lương cao.

Lao động hợp pháp ở Campuchia vẫn bị lừa

Phóng viên Dân Việt đã có những cuộc trao đổi với các nhân vật trong số 71 người chạy trốn khỏi casino Lucky 88 (đóng trên địa bàn Campuchia). Phần lớn trong số này đều bày tỏ vui mừng khi được về với đất mẹ.

71 người tháo chạy khỏi casino Campuchia: Lao động chính ngạch cũng bị lừa đến nơi “việc nhẹ, lương cao” - Ảnh 2.

Đ.K.H (quê Bắc Ninh) chia sẻ với phóng viên hành trình từ Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: T.V

Nhưng ngược lại vẫn có những chuyện bi hài điển hình như: "Thấy họ chạy, tôi chạy theo, không biết gì hết". "Tôi là lao động hợp pháp, nhưng qua đất Campuchia từ những cuộc điện thoại với những lời "đường mật" của nhân viên, tôi đã tham gia. Chỉ mới vài ngày làm việc tôi biết mình đã bị… lừa".

71 người tháo chạy khỏi casino Campuchia: Lao động chính ngạch cũng bị lừa đến nơi “việc nhẹ, lương cao” - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng Campuchia bàn giao 71 người Việt về cửa khẩu Mộc Bài hôm 21/9. Ảnh: T.V

Đ.K.H (quê Bắc Ninh) chia sẻ: Anh H. qua Campuchia lao động bằng đường chính ngạch được gần 10 tháng. Công việc trước đó của anh H. là chà bụi nhám gỗ, sắp xếp bàn ghế ra đường để bán cho một công ty cách địa bàn casino Lucky88 hơn 60km. Mức lương bình quân anh H. được trả hàng tháng theo hợp đồng lao động với công việc kể trên hơn 250 USD (gần 7 triệu đồng tiền Việt, chưa kể phụ cấp, tăng ca).

Theo anh H., những ngày rảnh rỗi khi không chùi bụi nhám gỗ, chỉ ngồi bán hàng, anh H. thường dùng điện thoại để kiếm công việc khác thu nhập ổn định hơn.

Tại casino Lucky88, nơi này anh H. cho biết, anh có 3 người bạn cùng quê làm việc ở đó thời gian tương đương với anh. Nhưng 3 người đó đã chọn giải pháp vượt biên bằng cách đi xe khách vào cửa khẩu Mộc Bài theo chỉ dẫn của môi giới. Lộ trình đường đi hơn 1.500km từ Bắc Ninh đến cửa khẩu Mộc Bài.

"Tôi thấy 3 người bạn của mình đi lộ trình quá nguy hiểm, chỉ liên lạc với môi giới qua điện thoại, ngoài ra không có điều gì chắc chắn", anh H. nói.

Khoảng thời gian ở Campuchia, nhiều lần anh H. cố liên hệ với 3 người bạn của mình nhưng mọi thông tin liên lạc đều bị cắt đứt. Sau những lần anh H. gọi cho bạn của mình không được, ngay sau đó anh đều được nhận lại cuộc gọi đến từ nhân viên casino Lucky88.

Những nhân viên gọi điện cho anh đều người Việt. Họ bảo vào đây làm việc không được dùng điện thoại, vì tính chất lương cao, bảo mật cao. Sau khi nghe các nhân viên giải thích, anh H. tạm yên tâm và những ngày sau đó anh liên tiếp nhận được những cuộc gọi mời chào đến làm việc tại casino Lucky88.

Anh H. cho rằng, việc nghe điện thoại của người môi giới đôi lúc cũng rất dễ xiêu lòng vì nhân viên gọi điện hướng dẫn rất chuyên nghiệp, đụng đến tâm lý cần tiền của mình. Cuối tháng 5/2022, anh H. quyết định nghỉ việc ở công ty hiện tại, nghe theo chỉ dẫn của các đối tượng chuyên chở người đến casino Lucky88 để làm việc.

Không hành hạ đánh đập, nhưng "sống không bằng chết"

Như đã nói ở trên, cuối tháng 5, anh H. tham gia vào casino Lucky88 và đã gặp được 3 người bạn của mình. Khi nghe quản lý casino giao công việc và sau những cuộc trò chuyện với bạn, anh H. phát hiện mình đã bị lừa. Từ đó chuỗi bi kịch bắt đầu xảy ra.

Một trong 71 người từ casino Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài kể lại đầu đuôi câu chuyện. Clip: T.V

Cũng theo anh H., trong quá trình đến casino và làm việc, tất cả các nhân viên tập trung ở một khu rất lộn xộn và bất tiện. Nói làm game nhưng anh H. cho hay, công việc quá nặng nề 12 tiếng/ngày, ăn uống, ngủ nghỉ tại chỗ.

Công việc của anh H. cũng như 3 người bạn còn lại của anh cũng không dễ dàng gì, quản lý casino sẽ giao app cùng số điện thoại những người Việt Nam để họ gọi điện dụ dỗ, lừa đảo chuyển tiền vào chơi game.

71 người tháo chạy khỏi casino Campuchia: Lao động chính ngạch cũng bị lừa đến nơi “việc nhẹ, lương cao” - Ảnh 6.

Đoàn 71 người từ casino Campuchia được Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài hướng dẫn làm thủ tục đưa về nước. Ảnh: T.V

"Với 12h/ngày cầm điện thoại gọi liên tục, những ngày may mắn lừa được nhiều khách đủ chỉ tiêu sẽ về đúng giờ, còn những ngày gọi không lừa được ai buộc phải tăng ca. Áp lực còn hơn bị đánh hằng ngày. Cứ thế, chưa đến 4 tháng ở casino Lucky88, anh H. cùng 3 người bạn còn lại dấy lên ý định "vượt ngục".

5 ngày về trước, anh H. cùng 3 người bạn còn lại quyết định tháo chạy khỏi casino trong cơn mưa chiều lớn. Nhóm anh H. cùng với những người còn lại phá cổng tung chạy thẳng đến hướng cửa khẩu Mộc Bài.

"Cũng may là chúng tôi tháo chạy trong cơn mưa lớn và được hợp sức với nhiều người nên quá trình phá cổng nhanh, ra khỏi cổng mạnh ai nấy chạy, không ngoái lui", N.V.T., bạn của anh H., chia sẻ với phóng viên.

Anh T. thổ lộ, nếu như H. không qua và không có ý định "vượt ngục", anh T. và 2 người bạn còn lại tính đến phương án làm đủ 12 tháng, gắng đủ chỉ tiêu sẽ được thả về không cần tiền chuộc. Theo anh T., tiền chuộc người ở casino này là 2.000USD. Trường hợp liên tục làm không đủ chỉ tiêu sẽ bị bán qua casino khác với giá 3.000USD, cứ thế, càng không đủ chỉ tiêu, đường về nhà còn xa.

Ở một diễn biến khác, chị N.T.V. (quê Hải Phòng) trao đổi với phóng viên: Hầu hết người Việt khi bị lừa sang đây làm việc đều đa phần gọi điện thoại lừa đảo. Chị V. bảo: "Công việc thì ngồi một chỗ cùng list số điện thoại người Việt, chỉ gọi và gọi. Thực sự khi làm nghề này, tôi rất cắn rứt lương tâm khi người Việt lại đi lừa chính người Việt của mình".

Trên thực tế, chị V. ngày nào cũng làm, cũng gọi và lừa suốt nhưng chị V. không được hưởng lương, không phụ cấp. Trong khi đó, trước khi qua Campuchia, chị V. đã được hứa hẹn mỗi tháng sẽ được nhận từ 3.000 - 5.000USD, chưa kể tiền thưởng.

Do tính chất công việc quá căng thẳng, nhiều lúc chị V. muốn... tự tử cho xong. Nhưng nghĩ lại còn gia đình, chị đành ngậm ngùi làm tiếp với hy vọng mong manh ngày nào đó "mình sẽ trở về với đất mẹ một cách lành lặn nhất".

Theo thượng tá Nguyễn Phú Cường, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh, trong chưa đầy 1 tuần, đã có hàng chục lao động người Việt Nam tháo chạy khỏi các casino ở Campuchia. Những người này hiện đã được các lực lượng chức năng của Việt Nam làm thủ tục cho về địa phương.

Mới đây nhất, ngày 23/9, các lực lượng chức năng của Tây Ninh đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho 21 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam. Những lao động này bị chủ casino bán lại cho một chủ casino khác và họ đã bỏ chạy về hướng đồn công an Bavet để được giải cứu.

Vẫn theo thượng tá Cường, trong số này, lực lượng chức năng của Tây Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 48 người với các lý do như không có giấy tờ tùy thân (bị mất, giấy tờ không hợp lệ hoặc bị chủ casino giữ lại); xuất cảnh trái phép; chưa đủ tuổi...

"Qua điều tra ban đầu, phần lớn những công dân này bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao", bắt giữ trái pháp luật và ép buộc lao động trong các casino hoạt động quanh khu vực dọc biên giới Campuchia", thượng tá Cường cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem