Vụ hàng chục học sinh trường Kim Giang nghi bị ngộ độc: "Con tôi kể các bạn nôn, khóc trên xe"

Tào Nga Thứ tư, ngày 29/03/2023 06:17 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc học sinh Trường tiểu học Kim Giang (Hà Nội) nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi đi dã ngoại về, một số phụ huynh đã có những chia sẻ.
Bình luận 0

Vụ học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm: Phụ huynh chia sẻ gì?

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 28/3, có gần 50 học sinh Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội nghi bất ngờ có biểu hiện đau bụng, nôn ói... nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi đi dã ngoại về

Chia sẻ với PV tối cùng ngày, anh N.T.T, phụ huynh có con trong chuyến đi dã ngoại vừa lo lắng vừa bức xúc cho biết: "Con tôi sau khi đi chơi về thì liên tục nôn ói, chỉ một lúc mà đi ngoài đến mấy lần. Tôi không biết con ăn uống thế nào, nhà trường đã kiểm soát thực phẩm và bảo quản ra sao... Chúng tôi cần sớm có câu trả lời từ nhà trường và cơ quan chức năng".

Vụ học sinh trường Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm: "Con tôi kể thấy các bạn nôn khóc trên xe" - Ảnh 1.

Gần 50 học sinh Trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại về. Ảnh: CTV

Anh L.V.D, một phụ huynh khác kể lại: "Vào khoảng 4 giờ chiều, tôi đến đón con thì tá hỏa thấy nhiều học sinh đã theo xe về trường và đưa đi viện luôn. Con tôi cũng được đưa đến bệnh viện để theo dõi.

Cháu kể đi chơi lần này không vui, đây là lần thứ 2 trường tổ chức đi dã ngoài trong năm học. Đồ ăn con cũng thấy không ngon bằng. Lúc đi về, con thấy có bạn kêu đau bụng, có bạn còn khóc, có bạn thì nôn trên xe nên cũng bị ảnh hưởng tâm lý".

Anh D. cho hay, rất may sau khi theo dõi sức khỏe, tình hình của con ổn định nên được bác sĩ cho về luôn buổi tối. Con không đau bụng nhưng kêu rất mệt.

Vụ học sinh trường Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm: "Con tôi kể thấy các bạn nôn khóc trên xe" - Ảnh 2.

Một học sinh được cán bộ Trung tâm Y tế phường Kim Giang theo dõi sức khoẻ tại trường. Ảnh: PL

Lời kể của tài xế

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Dân Việt, tài xế chở học sinh Trường Tiểu học Kim Giang đi chơi trong chuyến dã ngoại này kể lại: "Chúng tôi nhận thông báo 2 giờ chiều có mặt đưa học sinh về trường. Khi đi đến đoạn cầu Thanh Trì, các cháu bắt đầu có biểu hiện nôn ói. Lúc đầu chỉ 1, 2 cháu, sau đó nhiều hơn. Tuy nhiên, khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là các cháu vừa ăn no, chơi mệt nên lên xe bị say và dặn cô giáo đưa túi nilon cho các cháu. Không chỉ mình xe của tôi, một số xe của anh em trong đoàn cũng bị các cháu nôn hết ra sàn. Thương các cháu, chúng tôi sau đó dọn dẹp rất vất vả. Đến tối tôi đọc tin tức mới biết các cháu nghi bị ngộ độc".

Cũng theo tài xế này, ngày 28/3 có khoảng gần 20 xe chở học sinh lớp 1, 2 đi dã ngoại. Trước đó một ngày, anh cũng đã chở học sinh khối 3, 4, 5 đi chơi ở đây. 

img
img

Nhiều học sinh đã đau bụng, nôn và khóc trên xe. Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu của PV, mỗi học sinh của trường tham gia hoạt động ngoại khóa này sẽ đóng 290.000 đồng, trong đó bao gồm 260.000 phí trải nghiệm và 30.000 đồng tiền ăn (Học sinh bán trú không phải đóng tiền ăn).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang xác nhận: "Các cháu đi dã ngoại đều ăn trưa là thực phẩm được chế biến từ bếp ăn tập thể của nhà trường. Có 1/2 số lớp không đi dã ngoại, ăn trưa tại trường thì không có học sinh nào bị sao. Trong số các cháu đi dã ngoại về, xuất hiện nhiều cháu có hiện tượng mệt mỏi, có cháu đau bụng, có cháu nôn mửa nên đã được nhà trường đưa vào bệnh viện để theo dõi và hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể".

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GDĐT quận Thanh Xuân cho biết, Trường tiểu học Kim Giang đã báo cáo sự việc lên Phòng GDĐT. UBND quận cũng đã có chỉ đạo các lực lượng gồm Y tế, Phường Kim Giang cùng phối hợp, hỗ trợ nhà trường xử lý, chăm sóc sức khoẻ học sinh.

UBND quận Thanh Xuân cũng kịp thời thông tin. Theo ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Trường tiểu học Kim Giang có tổ chức cho hơn 900 học sinh lớp 1 và lớp 2 đi dã ngoại tại Gia Lâm vào ngày 28/3. Khi các cháu về trường, một số cháu có biểu hiện mệt mỏi và buồn nôn. Nhà trường đã lập tức đưa các cháu vào bệnh viện để khám, đồng thời báo cáo UBND quận. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND quận đã cử một Phó chủ tịch quận xuống chỉ đạo trực tiếp xử lý vụ việc.

"Hiện có 46 cháu đang được khám bệnh, phần lớn tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bộ Xây dựng. Đối với các cháu ở bệnh viện, trường đều cử các cô giáo đi cùng để kịp thời theo dõi sức khoẻ cho các cháu. Đối với các cháu đã về nhà, trường cũng đề nghị bố mẹ các cháu theo dõi sức khoẻ, nếu có biểu hiện gì thì ngay lập tức thông báo cho Nhà trường và đưa vào viện khám", ông Dũng nói.

"Trước mắt, cần kiểm tra hồ sơ nhà thầu cung cấp thực phẩm cho nhà trường và kiểm tra hiện trường bếp ăn tập thể để xác định nguyên nhân. Trường hợp xác định là ngộ độc thực phẩm thì theo quy định dưới 2 trường hợp xử phạt hành chính. Từ 2 trường hợp trở lên sẽ bàn giao lại hồ sơ cho cơ quan công an để tiếp tục làm rõ", ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem