Trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực cho giới trẻ
Một nghiên cứu (Mỹ) đã phát hiện ra mối liên hệ đáng báo động giữa việc sử dụng chatbot AI và các vấn đề về cảm xúc ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Và không nghi ngờ gì cả, “concert quốc gia” – hay đại lễ dân tộc – chính là dịp để mỗi người dân bày tỏ tình yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình. Người có thể lặng lẽ giơ cao lá cờ, người hát vang quốc ca, người chọn cách đi hàng trăm cây số để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc diễu binh thiêng liêng.
Chị Hằng, một người mẹ ở Điện Biên, cùng hai con nhỏ, đã 7 ngày ròng rã đi bộ, thi thoảng nhờ xe, vượt gần 500 km từ thành phố Điện Biên về Hà Nội, để xem tổng duyệt diễu binh. Lý do chị giản dị: Muốn làm điều gì đó ý nghĩa cùng các con trong dịp đại lễ năm nay.
“Hình ảnh bộ đội hành quân năm xưa và những xe thồ vượt đèo Pha Đin thôi thúc tôi thực hiện một chuyến đi”, chị nói. Đó là tình yêu Tổ quốc không ồn ào, mà lặng lẽ thấm sâu, nối từ thế hệ cha ông đến thế hệ hôm nay.
Rồi cụ Thanh, một cựu binh U80. Nhân lúc vợ đi chợ, cụ lên đường, chạy chiếc xe máy cũ từ Nghệ An ra Hà Nội để kịp xem diễu binh diễu hành 2/9. Hành trang cụ mang theo chẳng nhiều: Một vali màu hồng, một hộp gỗ đựng tư trang, và đặc biệt, một lá cờ đỏ sao vàng cắm sau xe, tung bay suốt dọc đường.
Nhìn hình ảnh ấy, ai lại không thấy tự hào? Một cụ già tóc bạc, hành quân lần nữa trong đời mình – nhưng lần này, hành quân cùng nhịp tim đồng bào cả nước.

Ở một góc khác, chị Bùi Lý cùng mấy người em thân thiết mang theo cả “mâm cỗ” quê nhà Hoà Bình (nay là Phú Thọ) xuống Hà Nội. Mâm cỗ có đủ sáu món đặc sản: Xôi ngũ sắc, măng ớt, rau đồ, gà luộc, thịt lợn mán, bánh uôi...
Từ ba giờ rưỡi sáng, bốn chị em đã rời núi xuống Thủ đô, chỉ để kịp chọn cho mình một chỗ đẹp xem diễu binh. Tổ quốc, trong họ, không chỉ là khái niệm thiêng liêng, mà còn là vị xôi, miếng thịt, củ măng, là hương quê nhà góp mặt vào ngày hội lớn.
Trong biển người hôm ấy, còn có một bác tài xế grab treo cờ, cắm biển “chở miễn phí” cho đồng bào đi dự đại lễ. Một chủ nhà trên phố Nguyễn Thái Học kê ghế, trải chiếu, bật quạt, mở cửa nhà vệ sinh cho khách lạ ghé dùng. Một cô gái trẻ giơ cao tấm biển “Đã quá! Tổ quốc ơi!”.
Một em bé, trán dán ngôi sao vàng, ngồi trên vai cha, tay cầm lá cờ nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn những chiếc xe tăng hùng dũng đi qua. Mỗi khoảnh khắc ấy, dù bình dị, đều là mảnh ghép làm nên bức tranh tình yêu nước.
“Những” trong số hàng chục vạn đồng bào, đủ từ nam phụ lão ấu, đã có mặt ở Thủ đô hôm 24/8, trong buổi tổng hợp luyện lần 2 trước ngày đại lễ dân tộc. Mỗi người có cách riêng bày tỏ niềm tự hào và tình yêu nước. Người chọn đứng im lặng, người chọn hát vang, người chọn livestream để chia sẻ với bạn bè ở phương xa. Nhưng tất cả đều chung một nhịp tim.
Gọi là “hợp luyện” cũng được, duyệt binh cũng được, concert quốc gia cũng được… Người ta không bận tâm đến cái tên. Bởi cái chính là khi đứng giữa đồng bào, nghe rầm rập bước chân đi, mắt nhìn những đoàn quân, tay đặt lên ngực trái, cùng hào hùng cất tiếng “Đoàn quân Việt Nam đi…”.
Chao ôi, cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy – khi những nốt nhạc đầu tiên của “Tiến quân ca” vang lên. Cả biển người cùng đứng dậy, cùng đặt tay lên ngực trái, cùng hát vang khúc nhạc hùng tráng. Và rồi cùng cảm nhận xúc cảm trào dâng, như luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến lòng ai cũng tái tê, thiêng liêng, xúc động, tự hào. Đó không chỉ là buổi tổng hợp luyện, mà là buổi “tổng hòa” của tình yêu dân tộc.

Người ta nói “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Cũng có câu: Chẳng ai mà không tự hào với đất nước mình. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi khác biệt vùng miền, nghề nghiệp, tuổi tác đều tan biến. Còn lại là một biển đỏ sao vàng.
Đúng là sau buổi tổng duyệt, có thể còn những luống hoa bị giẫm nát, những vỏ chai vứt bừa, những hàng rào xô đẩy, những cuộc tranh luận vụn vặt. Nhưng cái nhìn chung của số đông vẫn luôn hướng về phía trước – nơi bầu trời xanh, cờ đỏ sao vàng, và niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt những con người cùng một bọc.
Không khó để nhận ra, từ A50, A80 – từ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên cho đến Quốc khánh dân tộc – mỗi dịp như vậy đều trở thành chất keo gắn kết, để cả dân tộc có dịp hoà chung trong tình yêu, trong sự đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam.
Nói như chị Hằng, người mẹ Điện Biên, đó là dịp để thế hệ trẻ hiểu và trải nghiệm phần nào những khó khăn, hy sinh của cha ông. Để biết rằng hòa bình, độc lập, tự do hôm nay không hề dễ dàng có được. Và từ đó, học cách trân trọng, giữ gìn, biết cúi đầu trước xương máu tiền nhân.
Cái hay của “concert quốc gia” không chỉ là âm thanh kèn trống, tiếng nhạc quân hành, hay dáng đi hùng dũng của những đoàn quân. Cái hay nhất chính là sức mạnh cộng hưởng, để mỗi con người trong biển người kia tìm thấy chính mình trong cộng đồng, tìm thấy niềm tự hào để cất lên tiếng gọi: “Đã quá, Tổ quốc ơi!”.
Khi người dân vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày Quốc khánh 2/9 để trở lại làm việc, thì Bộ Nội vụ lại tiếp tục xây dựng phương án để lấy ý kiến các Bộ, ngành về việc hoán đổi ngày làm việc để có dịp nghỉ nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với 4 ngày nghỉ liên tục. Điều này, bước đầu có nhiều ý kiến khác nhau, có nên tiếp tục hoán đổi ngày làm việc để có thêm nhiều ngày nghỉ liên tục?
Một nghiên cứu (Mỹ) đã phát hiện ra mối liên hệ đáng báo động giữa việc sử dụng chatbot AI và các vấn đề về cảm xúc ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công vào Kiev trong ba ngày trước cuộc đàm phán với các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã đến Moscow vào sáng thứ Bảy.
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long chia sẻ một dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Sau 40 năm bền bỉ gây dựng, ông Đào Hữu Thuân ở thôn Cẩm Đông, xã Mao Điền, TP Hải Phòng (địa phận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ) đã có hệ thống trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Ông vinh dự được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới"-năm 2026”.
Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 ngày 6/9.
Mẫu SUV hạng D - Hyundai Santa Fe tiếp tục được thương hiệu Hàn Quốc tung ưu đãi giảm 220 triệu đồng trong tháng 9/2026.
Trẻ có tiền sử dị ứng thực phẩm, việc chuyển từ môi trường ăn uống được gia đình kiểm soát sang trường học có thể làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với dị nguyên
Suốt nhiều năm, chuyện dòng sông trong - đục, ô nhiễm nặng - nhẹ vẫn được xem là việc của cơ quan chức năng, nhà khoa học. Người dân sống đôi bờ, dù thuộc từng nhịp nước hay những đổi thay sau trận mưa rừng thì chỉ chờ được thông báo. Nhưng ở TP Đà Nẵng, nơi sông Cu Đê, sông Yên, sông Túy Loan chảy qua bao đời làng mạc, điều đó đang đổi khác khi người nông dân đang tham gia giám sát và gìn giữ nguồn nước bằng chính những dữ liệu do mình tạo ra.
Phát hiện đôi nam nữ tử vong trong căn nhà cho thuê ở TP.HCM; đăng ảnh "Huấn Hoa Hồng" dụ vay tiền, nhóm lừa đảo “moi” hơn 4 tỷ đồng; cháy ki-ốt bán rau ở TP.HCM nghi do phóng hỏa, một người tử vong... là những tin nóng 24 giờ qua.
Theo con số may mắn hôm nay 6/9, con giáp tuổi Mão có cơ hội mới, tài lộc vượng nhưng là lộc do chính sức mình làm ra, càng chăm chỉ càng có tiền.
Một trong những người tiên phong trong tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa và sản xuất lúa theo hướng lúa hữu cơ ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) là ông Đỗ Văn Dân, thôn 2. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu hoạch khoảng 1.600 tấn thóc, doanh thu khoảng 8 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng.
Sau sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố 2026 thành công, phường Nam Định, 1 trong các "siêu phường" ở tỉnh Ninh Bình (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về giải thể, thành lập các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai (địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ) đã tổ chức cưỡng chế 10 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.
Danh sách các xã phường ở tỉnh Phú Thọ (gồm tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình cũ) chưa đạt tiêu chuẩn theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có tên xã Tề Lỗ (địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Cùng với các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn khác, xã Tề Lỗ có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp trong thời gian tới.
Đêm tân hôn, nhìn mình trong gương, má vẫn còn ửng hồng, váy hai dây khêu gợi, tôi thấy mình vừa e thẹn, vừa hồi hộp chờ đón cuộc hôn nhân tươi đẹp.
Hồng Tú Toàn được 2.000 cung nữ hầu hạ và suốt mười 1 năm trời không hề bước chân ra ngoài; ngay cả việc vệ sinh vùng kín cũng cần có người hầu riêng chuyên trách. Ông thường ăn chay và tắm rửa sạch sẽ trước khi ra lệnh hành quyết người khác, thế nhưng rốt cuộc bản thân lại chịu một kết cục thê thảm: xương cốt bị nghiền nát thành bụi và tro tàn bị rải tung theo gió.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiến vào Top 6 Miss World 2026 trong tiếng reo hò tại khán đài. Đại diện Việt Nam tiếp tục gây chú ý bằng phần ứng xử giàu thông điệp, nối dài hành trình ổn định từ các vòng thi trước.
Người đẹp Dominica Joheirry Mola vượt qua 110 thí sinh, đăng quang Miss World 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Nha Trang, tối 5/9.
Sau hơn một thập niên ngồi trên ngai vàng, Võ Tắc Thiên cuối cùng lại trả hoàng quyền cho nhà họ Lý. Bà không truyền ngôi cho một người họ Võ, mà để Lý Hiển trở lại làm hoàng đế. Khi qua đời, bà còn để lại di mệnh muốn được an táng với thân phận Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị.
Lực lượng cứu hộ vừa giải cứu kỳ tích một công dân Trung Quốc và một cụ bà 60 tuổi khỏi tử địa, nâng số phận của hàng trăm công nhân mất tích sau trận lũ quét lịch sử lên tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.
Tân “thuyền trưởng" của CLB Công an TP.HCM, HLV Arthur Diles cho hay, mình biết rõ "bài tẩy" tạt bóng của Hà Nội FC nên đã có sự chuẩn bị từ đó giành chiến thắng.
Ở cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 1 V.League 2026/2027, bộ đôi cầu thủ ngoại binh Leo Artur và Alan Grafite cùng nhau toả sáng giúp CLB CAHN nhẹ nhàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Châu Âu đang thay đổi cách hỗ trợ Ukraine: thay vì chỉ viện trợ vũ khí có sẵn, các nước châu Âu bắt đầu chuyển giao cả công nghệ để Kiev tự sản xuất tên lửa và vũ khí ngay trên lãnh thổ của mình, theo UATV.
Tối 5/9, Nha Trang trở thành tâm điểm của người hâm mộ sắc đẹp khi diễn ra đêm chung kết Miss World 2026. Trước giờ sân khấu sáng đèn, dàn hoa hậu, á hậu cùng nhiều gương mặt showbiz tạo nên thảm xanh rực rỡ.
Trong ngày khai giảng đặc biệt của năm học 2026-2027, khi những ngôi trường nội trú mới ở vùng biên chính thức đón học sinh, 1.000 bộ sách giáo khoa từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được trao tặng tới học sinh hai trường nội trú tại Tuyên Quang.
Không chỉ gửi lẵng hoa chúc mừng năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn tặng những trái bóng đá cho học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, với kỳ vọng nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thể thao học đường, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, đoàn kết và năng động.
VFF đã chọn xong người dẫn dắt U20 Việt Nam?; Cựu sao M.U làm nhân viên bảo hiểm; Truyền thông Thái Lan hoài khi khả năng trở lại ĐT Việt Nam của Công Phượng; Mudryk chi tiền để duy trì thể lực trong thời gian bị treo giò; Messi và Ronaldo có thể sát cánh cùng nhau.
Sau một trong những thất bại thảm khốc nhất của La Mã, hàng nghìn binh lính trôi dạt về phía đông và biến mất, để lại một câu chuyện lịch sử đầy bí ẩn.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở ra chiến thắng 3-1 của CLB Công an TP.HCM trước ứng viên vô địch Hà Nội FC ngay trận mở màn V.League 2026/27 tối 5/9 trên sân Bình Dương.
Nhiều gia đình vô tình gặp xui xẻo liên miên hay đối mặt với cảnh chuột, côn trùng hoành hành mà không hề hay biết nguyên nhân bắt nguồn từ chính những thứ quanh mình.