Loạt công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên "đất vàng" ven sông Hương

Thứ ba, ngày 22/08/2023 08:45 AM (GMT+7)
Hơn một năm nay, sau khi nhiều cơ quan cấp tỉnh tại TT-Huế nằm dọc trục đường Lê Lợi (TP.Huế) lần lượt di dời tới nơi làm việc mới, thì các trụ sở làm việc cũ trở nên hoang tàn, nhếch nhác và xuống cấp.

Video: Loạt công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên "đất vàng" ven sông Hương.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 2.

Nhằm thực hiện để án của UBND tỉnh TT-Huế về quy hoạch khu thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp. Đầu năm 2022, hàng loạt cơ quan, công sở đóng trụ sở trên trục đường trung tâm TP.Huế là Lê Lợi được di dời về nơi làm việc mới thuộc khối nhà hành chính tập trung nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, phường An Đông, TP.Huế.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 3.

Trong ảnh là Sở Y tế tỉnh TT- Huế, vào tháng 4/2022 cơ quan này đã thực hiện việc di dời trụ sở làm việc của mình về khu trung tâm hành chính mới của tỉnh đặt tại đường Võ Nguyên Giáp.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 4.

Bảng thông báo của Sở Y tế về việc thực hiện di dời địa điểm làm việc.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 5.

Phía trong của trụ sở cũ, cỏ dại xâm lấn lên phần sân, tường nhà.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 6.

Tương tự, tại khu đất kế bên thuộc Phòng khám chuyên khoa kế hoạch hóa gia đình (22B Lê Lợi) cũng thực hiện việc chuyển trụ sở làm việc đến nơi khác.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, hàng rào bao quanh sắt mục nát, xiêu vẹo có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 8.

Hệ thống cửa của trụ sở cũ đã bị tháo dỡ.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 9.

Đặc biệt, trong các trụ sở phải di dời đến trung tâm hành chính mới, có văn phòng làm việc của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh TT-Huế đóng tại ngôi biệt thự cổ nổi tiếng có từ thời Pháp thuộc (26 Lê Lợi).

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 10.

Được biết, ngôi biệt thự khoảng 100 tuổi này là nơi từng diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng của giới văn nghệ Huế trong vài chục năm qua. Công trình nhà biệt thự mới đây đã được cấp có thẩm quyền tại Huế thông qua chủ trương, dự án di dời toàn bộ khối kiến trúc cổ này đến vị trí mới (cũng nằm ven sông Hương) nhằm phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 11.

Những mảng tường bị bong tróc và cây cối mọc um tùm trong khuôn viên của trụ sở.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 12.

Xung quanh khuôn viên đầy lá khô, cỏ rác.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 13.

Khung cảnh tại một khối nhà thuộc trụ sở cũ của Sở GD&ĐT TT-Huế.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 14.

Tình trạng chung của các trụ sở cũ dọc đường Lê Lợi là suốt ngày trong cảnh cửa đóng, then cài, bỏ không gây lãng phí tài sản công.

Hình ảnh  các công trình trụ sở nhếch nhác, hoang tàn trên 'đất vàng' ven sông Hương - Ảnh 15.

Được biết do vướng cơ chế, quy định về quản lý tài sản công, nhiều trụ sở cũ dọc đường Lê Lợi đang bỏ hoang, gây lãng phí công sản, sau khi các cơ quan hành chính di dời về khu làm việc mới tập trung ở đường Võ Nguyên Giáp.


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem