Hình ảnh các họng xả thải, biến sông Tô Lịch thành cống nước đen lộ thiên giữa Thủ đô
Gần 20 năm qua, Hà Nội dành nhiều nguồn lực với hy vọng "hồi sinh" các dòng sông chảy qua nội thành trong đó có sông Tô Lịch. Tuy nhiên, mỗi ngày hàng trăm họng xả thải đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch, biến dòng sông này từ dòng chảy lịch sử trở thành cống nước đen lộ thiên giữa Hà Nội.
Gần 20 năm qua, Hà Nội dành nhiều nguồn lực với hy vọng "hồi sinh" các dòng sông chảy qua nội thành trong đó có sông Tô Lịch. Tuy nhiên, mỗi ngày hàng trăm cống xả thải đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch, biến dòng sông này từ dòng chảy lịch sử trở thành cống nước đen lộ thiên giữa Hà Nội.
Gần 20 năm qua, Hà Nội dành nhiều nguồn lực với hy vọng "hồi sinh" các dòng sông chảy qua nội thành trong đó có sông Tô Lịch. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm tại con sông này không mấy cải thiện, thậm chí có lúc nghiêm trọng hơn.
Video: Hình ảnh cống xả thải, biến sông Tô Lịch thành cống nước đen lộ thiên giữa Thủ đô.
Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã tập trung nhiều lực với hy vọng "hồi sinh" các dòng sông chảy của sông Tô Lịch. Các đề án cải tạo, các biện pháp ngăn chặn ô nhiễm được UBND TP.Hà Nội quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm của dòng sông này vẫn không mấy cải thiện.
Sông Tô Lịch là một trong những trục tiêu thoát nước chính của Hà Nội với chiều dài 14,6 km, chảy qua 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Con sông này được nạo vét và kè hai bên bờ vào năm 2003. Theo ước tính, mỗi ngày, sông Tô Lịch hứng 150.000 m³ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra. Hàng trăm miệng cống xả thẳng nước thải ra dòng sông, khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng, màu nước đen kịt, rác kẹt dòng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một vệt màu đen, vắt qua thành phố.
Ghi nhận của PV Dân Việt, trên khúc sông từ đường Bưởi đến ngã Tư Sở có hàng chục cống xả thải trực tiếp xuống sông. Ông Lê Văn Luân (Cầu Giấy), thường tập thể dục trên đoạn đường này chia sẻ: "Dòng sông này có nước đen ngòm, thường xuyên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cá tôm khó mà sống được ở con sông này, tôi và những người tập thể dục ở đây điều lo lắng về sức khỏe của mình".
Theo ước tính, mỗi ngày, sông Tô Lịch hứng 150.000 m³ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một vệt màu đen, vắt qua thành phố.
Hàng trăm miệng cống xả thẳng nước thải ra dòng sông, khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng.
Màu nước đen kịt, rác kẹt dòng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.
Những điểm tập kết rác xung quanh sông Tô Lịch càng làm tăng sự ô nhiễm của khu vực này. Đáng nói, sông Tô Lịch chảy qua khu vực Linh Đàm, nơi có mật độ dân số vào nhóm đông đúc nhất Hà Nội. Điều này làm cho việc quản lý môi trường dòng sông càng trở nên khó khăn.
Ông Lê Văn Luân (Cầu Giấy), thường tập thể dục trên đoạn đường này chia sẻ: "Dòng sông này có nước đen ngòm, thường xuyên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cá tôm khó mà sống được ở con sông này, tôi và những người tập thể dục ở đây điều lo lắng về sức khỏe của mình".
Nhiều gia đình sống cạnh sông Tô Lịch đoạn Kim Giang đã tận dụng những khoảng đất trống ít ỏi, những ô đất dưới gốc cây để gieo và canh tác hàng chục loại rau xanh và rau thơm phục vụ rau cho gia đình ăn quanh năm.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dọc sông Tô Lịch đoạn Kim Giang kéo dài từ Ngã Tư Sở đến cầu Lủ có rất nhiều gia đình trồng rau cạnh con sông được mệnh danh là ô nhiễm nhất Thủ đô. Rau cải, mồng tơi, khoai lang, rau ngót được trồng nhiều nhất. Ngoài ra, nhiều loại rau thơm như tía tô, thì là, rau húng, diếp cá... cũng được người dân trồng nhiều.
Luống rau chạy dài khoảng hơn 200 m với rất nhiều loại rau khác nhau được trồng để tận dụng đất.
Luống rau tươi tốt nhờ được tưới bằng nước... sông Tô Lịch.
Không chỉ trồng rau cạnh bờ sông Tô Lịch, nhiều người dân còn tiến hành đánh bắt cá trên dòng sông ô nhiễm này.
Một khu vui chơi và tránh nắng được người dân tại khu vực Kim Giang dựng lên cạnh sông Tô Lịch.
Người dân tại đây cho biết, đây là nơi nghỉ ngơi và tập thể dục của người dân trong vùng. Mặc dù nhiều khi sông bốc mùi khó chịu nhưng người dân tại khu vực này cũng đã quen.
Mới đây, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là việc "hồi sinh" sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000 m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đầu nối dọc 2 bờ sông Tô Lịch, sông Lừ, quận Hà Đông và khu đô thị mới, với tổng chiều dài cống các loại khoảng 53 km.
Sau thời gian 8 năm thi công, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành tuyến cống nước ngầm dài 15 km chuẩn bị "giải cứu" dòng sông Tô Lịch đang ô nhiễm. Dự án được chia thành 4 gói thầu, trong đó gói thầu số 2 là xây dựng hệ thống cống gom nước thải cho sông Tô Lịch do Công ty Tekken (Nhật Bản) thi công. Gói thầu này bắt đầu triển khai từ ngày 16/3/2020, đến nay đã đạt 93% tiến độ.
Với gói thầu này, nhà thầu sẽ thi công lắp đặt hệ thống cống ngầm chạy dọc sông Tô Lịch, điểm đầu từ ngã tư Hoàng Quốc Việt đến điểm cuối tại ngã ba sông Tô Lịch - sông Lừ thuộc địa phận quận Hoàng Mai.
Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần xử lý nước thải sinh hoạt của 7 quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông và Thanh Trì. Hà Nội cũng đặt kỳ vọng dự án sẽ làm "giải cứu" những con sông ô nhiễm của thủ đô bao gồm sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.
Hệ thống cống ngầm chạy dọc sông Tô Lịch, điểm đầu từ ngã tư Hoàng Quốc Việt đến điểm cuối tại ngã ba sông Tô Lịch - sông Lừ thuộc địa phận quận Hoàng Mai.
Công nhân gấp rút thực hiện gói thầu hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính.
Sau thời gian 8 năm thi công, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành tuyến cống nước ngầm dài 15km chuẩn bị "giải cứu" dòng sông Tô Lịch đang ô nhiễm.
Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần xử lý nước thải sinh hoạt của 7 quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông và Thanh Trì. Hà Nội cũng đặt kỳ vọng dự án sẽ làm "giải cứu" những con sông ô nhiễm của thủ đô bao gồm sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.
Ba Hương, Tư Đạp và dàn diễn viên phim "Địa đạo" mặc áo bà ba, đầu quấn khăn rằn theo trang phục du kích cùng hợp luyện diễu binh tối 22/4 tại TP.HCM. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng được người đi xem nhận ra, hò reo cổ vũ.
Tối 22/4, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) tại khu vực trường đua F1, SVĐ Mỹ Đình.
Tối 22/4, hai chiếc xe tăng T-54 huyền thoại có số hiệu 173 và 822 được vận chuyển vào sân khấu chính SVĐ Mỹ Đình tại chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam”.
Chiều 22/4, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về trung tâm TP HCM để xem hợp luyện diễu binh. Trước giờ hợp luyện, các chiến sĩ đã rạng rỡ chụp ảnh, hát vang ca khúc Bác cùng chúng cháu hành quân cùng đông đảo người dân.
Tối nay (22/4), trong khuôn khổ chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam”, Hà Nội sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa hoành tráng tại đường đua F1. Để có trải nghiệm xem pháo hoa một cách thuận tiện và trọn vẹn, người dân cần lưu ý các phương án di chuyển và tìm vị trí lý tưởng.
10 người trong một đại gia đình ở Long An đã có mặt tại TP HCM để hoà chung cùng không khí 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sáng 22/4, họ đã cùng nhau ngắm nhìn máy bay chiến đấu Su-30MK2 và Yak130, trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời.
Dự án đường ven biển qua tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư là 4.641 tỷ đồng. Hiện dự án đã thực hiện được 89,2% giá trị hợp đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế các làng quê ven biển Nghệ An.
UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung tuyến đường sắt đô thị kết nối TP.HCM - Cần Giờ vào danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội.
Chiều ngày 21/4, nhiều cửa hàng đang kinh doanh ở tòa nhà Hàm cá mập chính thức dừng hoạt động, bắt đầu dọn dẹp để bàn giao mặt bằng nhằm chuẩn bị cho việc phá dỡ, mở rộng hồ Gươm về phía Đông.
Xã đảo duy nhất của TP HCM không sáp nhập là xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM). Nơi đây được nhiều bạn trẻ tìm đến trong những chuyến du lịch ngắn ngày.
Dự án Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội có quy mô hơn 32 ha, nằm tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Hanel làm chủ đầu tư. Sau 15 năm, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, gây lãng phí lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang tô son cột mốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.
Chiều ngày 19/4, gia đình, người thân cùng các đồng đội đã tiễn đưa Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải về nơi an nghỉ cuối cùng tại tại quê nhà thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).
Khán đài với sức chứa hơn 5.000 chỗ phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) cơ bản đã hoàn thiện.
Nụ cười rạng rỡ của trẻ em dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được ghi lại trong những bức ảnh kỷ yếu đầy ý nghĩa, với lá cờ Tổ quốc thân thương trên tay.
Khối đoàn quần chúng nhân dân gồm nông dân, trí thức, học sinh sinh viên… tươi tắn, rạng rỡ trong buổi hợp luyện diễu binh trước Dinh Độc Lập tối 18/4. Nhiều người cho biết cảm xúc vừa tự hào lẫn hồi hộp trong lần đầu tiên diễu hành trước sân khấu chính.
Những đoàn xe tải cỡ lớn, chở đá, cát, xi măng... xuất hiện thường xuyên trên đường mòn Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.
Trước diễn biến đê sông Đuống (đoạn đê hữu Đuống, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) bị sạt lở nghiêm trọng, chỉ còn cách nhà dân khoảng 35 m, UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp.
Tối 18/4, 38 khối vũ trang lần đầu hợp luyện diễu binh trước Dinh Độc Lập để chuẩn bị cho buổi biểu diễu binh chính thức vào sáng 30/4. Người dân, du khách khắp nơi đổ về đứng hai bên đường, vẫy cờ hoa chào các chiến sĩ.