"Lịm tim" trước ngôi nhà "búp bê" rộng 36m2 của cặp vợ chồng Sài thành
Biến ngôi nhà đẹp thành "vương quốc len" từ những sở thích với len sợi từ bé
Chị Lan Thanh (36 tuổi, ở đường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM) từng là giám đốc kỹ thuật và thiết kế cho một công ty sản xuất thú bông nên có niềm đam mê đặc biệt với len sợi và những sản phẩm từ len sợi. Nên khi có nhà, chị đã dành tâm huyết và trang trí ngôi nhà theo sở thích của mình.
Ngôi nhà nằm trong một khu nội bộ ở gần trung tâm Sài Gòn, với diện tích sàn là 38m2, vợ chồng chị Thanh quyết định làm nhà chỉ hơn 35m2 một chút, và phải mất hơn 3 năm anh chị mới hoàn thiện toàn bộ ngôi nhà (phần thô khoảng 6 tháng, còn lại là trang trí nội thất) với những cuộn len sợi sưu tầm trong suốt 20 năm tầm và rất nhiều gấu bông handmade chị tự làm trong 8 năm.
Vì kinh tế, không mấy dư dả, với kinh phí xây phần thô và nội thất chỉ trên dưới 1 tỷ nên vợ chồng chị Thanh đã tự tay làm khá nhiều đồ nội thất bằng cách mua đồ cũ về sơn sửa lại.
"Để tiết kiệm chi phí, chồng mình đã tự đóng từng chiếc bàn, làm kệ, ráp tủ cho vừa với không gian nhỏ nhắn trong phòng. Còn mình đan móc, thêu thùa làm từng vật trang trí nhỏ để lắp đầy những chiếc kệ be bé trên tường", chị Thanh nói.
Còn về phần thiết kế bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà đều dựa theo ý tưởng 2 vợ chồng tự nghĩ ra, anh chị sẽ phác thảo ra giấy rồi cuối cùng tổng hợp thành căn nhà hoàn chỉnh, thêm bớt chi tiết theo khả năng 2 vợ chồng.
Chị Thanh có một niềm đam mê đặc biệt đối với len sợi nên hầu hết thời gian đều dùng để sưu tầm, sắp xếp và "chơi" với những sợi len. "Sau nhiều năm tháng vun đắp, thay đổi, chỉnh sửa thì thành quả cuối cùng, có thể không hoàn hảo nhất nhưng là đẹp nhất trong lòng vợ chồng mình", chị Thanh kể.
Hầu hết đồ trang trí bằng len dễ bám bụi, để tránh điều này, vợ chồng chị Thanh trồng rất nhiều cây trước nhà để không khí trong lành, mát mẻ hơn, và đó là cách hữu hiệu giúp cản được một phần bụi.
Đặc biệt, các kệ len phía sau đều có chống ẩm, cứ sau 3 ngày, chị Thanh lại dùng máy hút bụi mini hút qua một lượt. Theo chị Thanh, nhìn nhà trang trí nhiều đồ vậy, nhưng thực chất việc hút bụi lại không quá vất vả, thêm nữa là các cuộn len để lên kệ mục đích là ngắm chứ không để dùng nên cũng không phải là vấn đề lớn lắm đối với chị.
Bên cạnh đó, chị Thanh cũng có 2 con trai 6 và 3 tuổi, đều là con trai và đương nhiên cũng hiếu động như những em bé khác nhưng các bé có phòng chơi riêng và hiểu quy tắc biết lấy xuống thì phải biết đặt lên, đôi khi còn là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa.
Tạo ngôi nhà đẹp với len để truyền cảm hứng và đam mê tới mọi người
Có người hỏi chị Thanh rằng, làm sao để dùng đam mê để phát triển mà không làm cho đam mê bị mai một. Chị bộc bạch: "Làm việc mình thích thì cả đời không bao giờ phải làm việc" nên chị cứ để mọi thứ tự nhiên, không quá cưỡng cầu, không đặt quá nhiều chỉ tiêu để bản thân không áp lực".
Bên cạnh đó, biến ngôi nhà mình thành "vương quốc len", chị Thanh muốn truyền cảm hứng và đam mê của mình đến người khác nên chị luôn cố gắng sắp xếp các buổi hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao cho những ai muốn tìm hiểu và học hỏi các bộ môn nghệ thuật thủ công để tìm được một chút thư giãn trong cuộc sống hối hả, bộn bề.