NSND Trọng Trinh: “Tôi thấy mình quá liều khi đóng cảnh hôn ở tuổi đã lên ông”

Nguyễn Hà Chủ nhật, ngày 25/04/2021 09:44 AM (GMT+7)
NSND Trọng Trinh đã có những chia sẻ về vai diễn của mình trong bộ phim “Hãy nói lời yêu” và cảm xúc sau cảnh quay không có trong kịch bản.
Bình luận 0

Đây không phải là lần đầu tiên anh vào vai một người chồng ngoại tình, vậy vai diễn của anh trong "Hãy nói lời yêu" có khác gì với những vai diễn trước đó? 

- Tất nhiên, vai diễn lần này của tôi sẽ khác với những vai diễn trước đó, vì mỗi nhân vật mà tôi đảm nhận sẽ có những nét riêng. Nếu như ở những bộ phim trước, tôi vào vai một người bố đáng yêu, hóm hỉnh thì với nhân vật ông Tín trong "Hãy nói lời yêu" vì áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống đã khiến cho nhân vật này có những hành xử thô bạo với vợ, con nhưng bên cạnh đó ông ấy vẫn có những nét đáng yêu trong đó.

NSND Trọng Trinh: “Tôi thấy mình quá liều khi đóng cảnh hôn mùi mẫn ở tuổi này” - Ảnh 1.

NSND Trọng Trinh trong buổi ra mắt phim "Hãy nói lời yêu".

Ngoài ra, nhân vật người bố này đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc cũng như về mặt tâm lý thay đổi liên tục. Đặc biệt là những cuộc đấu tranh nội tâm nhân vật khiến tôi có những trải nghiệm nhiều màu sắc hơn và là ông bố có chiều sâu hơn.

Theo như anh chia sẻ, đây là vai diễn mà anh "tát cả đoàn phim"  anh có thể nói thêm về điều này?

- (Cười lớn). Có thể nói, đây là một vai diễn mà tôi sử dụng vũ lực nhiều nhất từ trước đến nay. Trong phim, nhân vật ông Tín đã tát vợ và con trong những cuộc cãi vã. 

Tất cả những điều đó cho thấy một điều rằng, đôi khi trong cuộc sống, con người ta không còn sự tỉnh táo và có những lúc trong cách hành xử họ không còn lý lẽ để phản biện cho sai lầm của mình. Vì vậy, họ đã sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sau tất cả những điều đó, khi nghĩ lại, mỗi người đều hối hận và biết điều đó là sai trái.

Vì thế chúng ta phải biết bình tĩnh trước những sự việc hay tình huống xảy ra và mỗi người phải có thái độ hết sức tích cực để không xảy ra những điều đáng tiếc trong tổ ấm của mình.

Chỉ vừa trải qua những tập đầu của phim, có thể thấy câu chuyện gia đình trong "Hãy nói lời yêu" không còn là câu chuyện của riêng ai, vậy anh có suy nghĩ gì về những câu chuyện trong gia đình hiện nay?

- Đây là một trong những đề tài có thể nói là muôn thuở, như câu chuyện tình yêu mà chưa bao giờ nói hết. Trong cuộc sống ngày nay, nhất là trong thời đại 4.0 này, ai cũng sẽ thấy câu chuyện phản ánh một phần đời sống của chính mình. Ngay cả khi bản thân tôi xem lại phim cũng thấy hình bóng của chính bản thân mình ở trong đấy dù mình tham gia vào nhân vật trong phim.

Nụ hôn gây sốt màn ảnh của NSND Trọng Trinh với Nguyệt Hằng trong phim mới.

Có thể nói, câu chuyện kể trong "Hãy nói lời yêu" rất chân thật, rất đời sống cho nên nó đem đến cho người xem sự gần gũi. Từ diễn biến tâm lý, nhân vật đến những câu chuyện giúp người xem cảm thấy gần gũi, để người xem thấy được đời sống quanh ta có những màu sắc gì và khi nhìn vào đó chúng ta xem xét lại bản thân và tự thay đổi chính mình, đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim đưa ra. Khi được tham gia phim này không phải riêng tôi mà các nhân vật khác cũng nhận thấy rằng rất gần gũi và hào hứng khi được tham gia dự án phim này.

Được biết trong tập 1 của "Hãy nói lời yêu" nụ hôn của anh dành cho nghệ sĩ Nguyệt Hằng là "nụ hôn ngoài kịch bản" anh có thể chia sẻ thêm về thông tin thú vị này?

- Quả thật đây là một nụ hôn mà rất lâu rồi tôi mới thực hiện lại trên phim cho đến khi vào vai nhân vật ông Tín trong "Hãy nói lời yêu". Thật ra, đến tuổi này rồi, ít khi người ta có những cảnh hôn một cách đắm đuối như thế. Quan trọng là đặt trong tình huống đó, tôi muốn đem đến một cách chân thực nhất về cuộc sống gia đình nên tôi cũng thấy bình thường, tuy nhiên khi tập phim lên sóng thì chính bản thân mình lại cảm thấy… ngượng.

Nhưng sau đó, khi thấy cảnh quay đã phục vụ đúng ý đồ của câu chuyện cũng như đạo diễn nên tôi lại cảm thấy không thấy không vấn đề gì. Tuy nhiên đôi khi nghĩ lại ở tầm tuổi này rồi mà bản thân lại có một nụ hôn như thế thì tôi cho rằng mình là một người… "liều".

NSND Trọng Trinh: “Tôi thấy mình quá liều khi đóng cảnh hôn mùi mẫn ở tuổi này” - Ảnh 3.

Trọng Trinh và Nguyệt Hằng ở hậu trường quay phim.

Và sau khi cảnh quay đó xuất hiện trên mạng xã hội vợ anh có suy nghĩ gì không?

- Tất nhiên là ghen rồi. Người phụ nữ nào mà chẳng ghen, là một người vợ ai thấy cảnh đó cũng sẽ như vậy thôi. Và không riêng gì những người vợ, ngay cả đối với người chồng khi thấy cảnh đó cũng sẽ rất khó chịu, đó là tâm lý rồi. Nhưng mà biết đó là công việc, là nghề - những điều mà nghệ sĩ đôi khi phải thực hiện để phục vụ nghệ thuật thì người vợ sẽ cảm thông và chia sẻ thôi.

Trong sự nghiệp diễn xuất anh có những kỉ niệm đặc biệt gì với các bạn diễn nữ khi đóng cảnh hôn?

- Tôi đã đóng nhiều cảnh hôn nhưng vì quá nhiều nên đâm ra không nhớ, nhưng đại loại là mỗi người sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, bao giờ cũng thế đối với các bạn diễn nữ tôi luôn giữ cho mình một khoảng cách. Khoảng cách ở đây để giữ mình và để nhắc cho tôi nhớ là bản thân hết sức nghiêm túc làm nghề, nói chung là giữ quan hệ trong sáng nhất một cách có thể.

Vì vậy  khi tôi tham gia vai diễn trong "Hãy nói lời yêu" và diễn những cảnh quay không có trong kịch bản, khi làm ngoài hiện trường tôi sẽ gọi bạn nữ vào để phân tích sao cho nó hợp lý để không khí trở nên thoải mái hơn.

Ở tầm tuổi này khi đã lên chức ông, liệu đóng cảnh hôn mùi mẫn với anh có phải là một áp lực lớn?

- Áp lực chứ. Nói thế thôi tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Ở độ tuổi này, những cảnh hôn đôi khi khiến tôi "ngượng" nhưng mình cũng phải quên đi vì đây chỉ là để phục vụ cho nghệ thuật để cảnh quay thành công và chân thực hơn.

Trong cuộc sống gia đình anh có thường trao cho vợ những nụ hôn đặc biệt trong những dịp đặc biệt khi muốn thể hiện tình cảm?

- Có chứ. Tôi thường dành cho vợ những nụ hôn vào ngày tôn vinh người phụ nữ như 8/3, 20/10 hay trong ngày sinh nhật, đó là những ngày mình trân trọng.

NSND Trọng Trinh: “Tôi thấy mình quá liều khi đóng cảnh hôn mùi mẫn ở tuổi này” - Ảnh 4.

NSND Trọng Trinh và bà xã.

 Thật ra mỗi người có một cách nhìn suy nghĩ khác nhau, khi nhìn một nụ hôn thì chứa đựng cả tâm hồn trong đó chứ không phải là một nụ hôn đơn thuần. Trong cuộc sống cũng vậy, hãy nhìn nó ở một khía cạnh thật trong sáng và đẹp đẽ.

Đó là sự trao gửi, là một điều gì đó rất thi vị, để bản thân bày tỏ sự yêu thương với người mình yêu nên khi làm điều đó ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa của nó. Chứ không phải đem đến cho người khác sự cưỡng bức hay áp đặt. Vì vậy người ta miêu tả một nụ hôn say đắm hay nụ hôn ngọt ngào là bởi bên trong đó có cảm xúc.

Anh mong muốn điều gì ở khán giả trong những tập phim tiếp theo?

- Đây là một trong những dự án phim tôi cho rằng ở các tập tiếp theo mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị bởi những câu chuyện sẽ được mở ra với những tình tiết hết sức hấp dẫn và cuốn hút cho đến tập cuối cùng. Hãy cùng đón xem vào 21h tối thứ 5, thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV3.

Và qua những thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm, tôi cũng hy vọng rằng sau những biến cố trong gia đình mỗi người hãy cùng nhau lắng lại để nhìn nhận và hành xử sao cho nhân văn hơn, bao dung và yêu thương nhau hơn.

 Cảm ơn NSND Trọng Trinh về buổi trò chuyện này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem