Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí

Tập Thỏa Thứ ba, ngày 04/06/2024 05:48 AM (GMT+7)
Cặp cây muỗm hơn 600 tuổi-2 cây cổ thụ được người dân trồng lên để “trấn giữ” đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (đền Cương Khấu Lộc Sơn), thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phát triển xanh tốt, vừa công nhận là cây di sản, là địa điểm linh thiêng của bà con trong vùng
Bình luận 0

Clip: Hai cây cổ thụ-2 cây muỗm hơn 600 tuổi, 'trấn giữ' đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được công nhận là cây di sản.

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 1.

Cặp cây muỗm hơn 600 tuổi, 'trấn giữ' đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (đền Lộc Sơn) tại thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xét duyệt là cặp Cây Di sản Việt Nam. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 2.

Tương truyền, sau khi giúp vua Lê Lợi đánh thắng quân Minh ở Hoan Châu (tức Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay) Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã quyết định dừng chân ở rú Trôốc (theo tiếng địa phương) thuộc thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để lập căn cứ. Tại đây ông đã dạy bà con trồng trọt, chăn nuôi giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 3.

Sau khi Cương Quốc Công Nguyễn Xí mất, người dân địa phương đã xây dựng đền Cương Khấu Lộc Sơn vào thế kỷ XV để tưởng nhớ công lao của ông. Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí (1396 -1465) là khai quốc công thần của triều Hậu Lê, từng phò trợ bốn đời vua là Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi), Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 4.

Khi xây xong người dân đã trồng 4 cây muỗm tại 4 góc đền thờ để trấn giữ đền. Trải qua, trải qua chiến tranh, gió bão đã khiến 2 cây gãy đổ, nay chỉ còn lại 2 cây (1 cây ở phía trước và phía sau đến). Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 5.

2 cây có kích thước tương đương nhau có chu vi gốc khoảng 5.5m, cao hơn 2m, trên thân cây có hàng chục cành lớn đang phát triển xanh tốt. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 6.

Gốc cây lớn, 3 người trưởng thành ôm không xuể. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 7.
Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 8.

Thân nổi vô số u, cụ, gồ ghề trải qua năm tháng hằn vết thời gian, dáng độc đáo của cây  trông đẹp mắt. Ảnh: PV.

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 9.

Bao năm nay, người dân tổ dân phố 3, thị trần Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) luôn xem cặp cây muỗm hơn 600 tuổi là "báu vật", niềm tự hào của cả làng, họ luôn nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh “cụ muỗm”. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 10.

Người dân thường xuyên làm vệ sinh xung quanh cặp cây muỗm hơn 600 tuổi. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 11.

Theo người dân địa phương, đền Cương Khấu Lộc Sơn rất linh thiêng vào các dịp rằm hoặc đầu tháng âm lịch họ thường đến đây để cầu bình an cho gia đình và ngắm nhìn cặp cây muỗm. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 12.

Thân cây có nhiều cành lớn với lớp vỏ sần sùi và có nhiều cây dây leo bám chặt. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 13.

Dù trải qua hơn 600 tuổi, cây muỗm vẫn phát triển xanh tốt, hàng năm mọc những chồi non mới. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 14.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, cây muỗm vẫn vươn mình phát triển đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê, che phủ toàn bộ ngôi đền. Ảnh: PV

Ở một thị trấn của Hà Tĩnh có 2 cây cổ thụ 600 tuổi "trấn" cửa đền Cương Quốc Công Nguyễn Xí- Ảnh 15.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Hùng – Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên cho biết.“Ngoài ngày rằm, mùng một, người dân địa phương còn tổ chức thắp hương, dâng lễ vào ngày Khai hạ (7/1 âm lịch), lễ Lục ngoạt (15/6 âm lịch) và lễ giỗ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (30/10 âm lịch). Ngôi đền cũng là nơi gửi gắm tâm linh của Nhân dân địa phương mỗi khi có công việc quan trọng. Vào mỗi buổi chiều, dưới bóng cây muỗm là nơi trú mát, trò chuyện của các cụ già, trẻ em...” Ảnh: PV


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem