Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận đấu, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico

Thứ sáu, ngày 06/08/2021 19:37 PM (GMT+7)
Trước đối thủ đẳng cấp hơn, Olympic Nhật Bản đã nhận thất bại 1-3 trước Olympic Mexico ở trận tranh HCĐ môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.
Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 1.

Khác với các trận đấu trước đó, Olympic Nhật Bản không còn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 2.

Ritsu Doan hay Takefusa Kubo vẫn đá chính từ đầu, song đại diện khu vực Trung Mỹ lập tức cho thấy sự vượt trội khi khống chế trận đấu từ tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 3.

Sai lầm của Endo đã giúp Mexico mở tỷ số trên chấm phạt đền nhờ công Cordova. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 4.

Cordova không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho Mexico. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 5.

Những pha tấn công của Nhật Bản dễ dàng bị hàng thủ Mexico phong tỏa và hóa giải. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 6.

Sau bàn thắng đầu tiên không lâu, đến lượt Vasquez đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng khu vực CONCACAF. Đây là lần đầu tiên tại Olympic 2020 Nhật Bản bị chọc thủng lưới 2 bàn trong một trận đấu. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 7.

Sang hiệp 2 khi hàng thủ Olympic Nhật Bản chơi mất tập trung, Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 8.

Kubo, tiền đạo cánh thuộc biên chế CLB Real Madrid được chăm sóc rất kỹ lưỡng bởi hàng phòng ngự Mexico. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 9.

Nhật Bản càng chơi càng lép vế trước Mexico thi đấu khôn ngoan hơn. Ở vòng bảng, Kubo và đồng đội đã giành chiến thắng 2-1 trước đại diện Trung Mỹ, song tại trận tranh huy chương đồng, Mexico không cho Nhật Bản cơ hội để dồn ép mình bằng nền tảng thể lực tốt cùng chiến thuật khôn ngoan. Phút 58, Enersto Vega nâng tỷ số lên 3-0 cho Mexico bằng pha dứt điểm chuẩn xác trong vùng cấm. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 10.

Nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ kiếm được bàn gỡ của Kaoru Mitoma ở phút 77. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 11.

Số 11 của Nhật Bản đã lừa qua hai hậu vệ Mexico trước khi đánh bại Ochoa bằng cú đá ở góc hẹp. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 12.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1, Olympic Mexico giành tấm HCĐ môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 13.

Ritsu Doan cùng đồng đội không thể ghi thêm bàn nào và chấp nhận thất bại 1-3. Olympic Nhật Bản dù không có được huy chương, nhưng họ đã chơi khá hay ở giải đấu được chơi trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Kubo tịt ngòi và khóc sau trận, Olympic Nhật Bản mất huy chương vào tay các chàng trai Mexico - Ảnh 14.

Ngôi sao số một của Olympic Nhật Bản - Takefusa Kubo, không cầm được nước mắt sau thất bại trước Mexico. Ảnh: Reuters.

Thanh Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem