Biển người chen chúc đi lễ tại ngôi đền ở ngoại thành Hà Nội

Ghi nhận sáng ngày 13/3 (Mùng 1 tháng 2 Âm lịch), người dân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về đền Và – Di tích thờ Thần núi Tản Viên.

Theo ước tính, số lượng người đi lễ ngày Mùng 1 tháng 2 Âm lịch tại đây lên đến hàng nghìn người.

Lễ đền Và được nhiều người chuẩn bị rất kỳ công với hương, oản, hoa quả, tiền vàng… Nhưng cũng có người không “mâm cao cỗ đầy” mà chỉ thành tâm với nén hương, tiền vàng.

Khu vực viết sớ luôn trong tình trạng đông đúc.

Các bàn đặt lễ bên ngoài và trong đền luôn chật kín các mâm hoa quả.

Rất đông người dân cầu khấn tại khu vực ban chính của đền Và.

Từng dòng người xếp hàng chờ tới lượt tại cửa dâng lễ.

Người dân khi dâng lễ sẽ không được đặt lễ trực tiếp. Ban quản lý đền Và sẽ phát phiếu có đánh số thứ tự dâng và hạ lễ.

Hình ảnh người dân chen nhau tại cửa hạ lễ.

Chị Nguyễn Thị Thu (Tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Mặc dù đã chủ đích đi từ sớm để hạn chế đông người, nhưng vẫn không thể tránh được cảnh chen chúc, xô đẩy”.

Tại khu vực Miếu cô Chín giếng nằm trong khu di tích đền Và, người dân chen nhau lấy nước "thánh" rửa mặt, tay, chân… với hy vọng cầu bình an và sức khỏe.

Do lượng du khách quá đông nên một số trẻ em đã bị lạc bố mẹ. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận và giúp cháu bé tìm gia đình.

Bên cạnh đó, các tour du lịch cũng tấp nập người vào tham quan đền Và.

Cũng theo ghi nhận, do lực lượng chức năng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra văn hóa, kiên quyết xử lý… nên tại khu di tích đền Và không xuất hiện các tệ nạn ăn theo lễ hội như cờ bạc, ép giá, chèo kéo khách, mê tín dị đoan.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.