Cây cổ thụ mọc xuyên nhà trong khu tập thể lâu đời nhất Hà Nội

Hàng chục năm nay, nhiều cư dân tại khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa) phải sống trong tình cảnh bị những cây cổ thụ cao lớn mọc xuyên nhà.

Do nhu cầu về chỗ ở ngày càng tăng cao nên các hộ dân tại đây cố xây thêm tường, rào, "chuồng cọp" để cơi nới diện tích sinh hoạt, khiến những chiếc cây vốn đứng tách biệt cũng dần dần bị các ngôi nhà "nuốt chửng".

Nhiều hộ dân còn tận dụng cây cổ thụ trong nhà để treo các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Những thân cây cổ thụ cao lớn, với tuổi đời hàng chục năm từ trong sân nhà đâm xuyên qua mái tôn xuất hiện khắp nơi tại khu tập thể Kim Liên.

Chung sống cùng những cây cổ thụ đâm xuyên nhà cũng khiến người dân tại đây gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt vào mùa mưa bão, nước mưa thường xuyên chảy theo thân cây vào trong nhà, người dân buộc phải dùng bạt hoặc tấm tôn quấn chặt quanh cây để ngăn mưa dột.

Thậm chí có những cây cổ thụ có dấu hiệu chết khô, đổ nghiêng ngả vào nhà dân.

Diện tích một quán cà phê bị thu hẹp bởi một cây cổ thụ khổng lồ. Tuy nhiên, đối với nhiều người đây lại là một kiến trúc lạ mắt.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (quận Đống Đa) chia sẻ, mặc dù khá lo lắng vào những lúc mưa bão nhưng đổi lại mùa hè tại đây luôn thoáng mát bởi không gian xanh bao phủ khắp nơi.

Có hộ dân kinh doanh còn tận dụng thân cây làm giá treo đồ.

Với những giá trị mà cây cổ thụ mang lại như tạo không khí thoáng mát, che nắng tạo bóng râm, treo đồ dùng... Không ít người sẵn sàng bỏ qua những mối nguy hiểm và chấp nhận chung sống cùng cây cả đời.

Một nguyên nhân nữa là do chi phí thuê chặt cây đắt đỏ nên hầu hết người dân tại đây đều chấp nhận sống cùng cây thay vì chặt bỏ.

Không thể phủ nhận những giá trị tích cực mà cây xanh mang lại. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, khu tập thể hơn 60 năm tuổi Kim Liên ngày càng xuống cấp, nếu vẫn không có giải pháp xử lý thì hàng chục cây cổ thụ mọc xuyên nhà sẽ tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với người dân trong khu vực, đặc biệt là vào mùa mưa bão.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.